Gia Mai
08-09-2009, 09:26 AM
LẠY CHÚA, XIN CỨU CON!
Trong cuộc sống của mỗi người, có khi nào gặp khó khăn mà ta lại không kêu cứu đến Đấng mà ta tôn thờ, đó chính là Thiên Chúa- người mà ta đã tuyên xưng là chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi.
Ngay cả các môn đệ, khi gặp hiểm nguy, các ngài cũng phải nhờ đến bàn tay từ ái của Chúa. Các bạn còn nhớ đọan Tin Mừng Chúa Jesus dẹp yên sóng gió không? Sóng biển đang dịu êm là vậy bỗng dưng bão từ đâu ập đến làm cho các tông đồ không chống kịp, các ngài cuống lên và có thể đã có người trách Chúa: giờ này mà Thầy còn ngủ được sao?.
Cuộc sống của mỗi người cũng thế, chiếc thuyền đời đang bình lặng, êm ả bỗng dưng “bão” từ đâu ập đến làm cho ta không chống đỡ kịp. Và lúc đó chúng ta cũng sẽ trách Chúa: Ngài ở đâu sao không cứu con? Có khi ta tưởng Chúa đang yên ngủ, Chúa đã quên ta. Cơn bão táp của những cám dỗ cứ xô bạn đi giữa những vật chất phù du.
Không chỉ xin Chúa giúp đỡ mà chúng ta phải có một đức tin mạnh mẽ. Bạn còn nhớ cũng trong đọan Tin Mừng này, Chúa đã trách các Tông đồ là “ những kẻ yếu đức tin”.
Trong cuộc sống, nếu có lúc nào đó “ bão” nổi lên, bạn hãy nắm lấy bàn tay của Chúa Jesus như Thánh Phêrô năm xưa. Hãy vững tin vào bàn tay mềm mại đó sẽ đưa bạn đến bến đỗ bình an, cho dù “ bão” không tan hẳn mà luôn đi theo rình rập bạn, và muốn nhấn chìm bạn vào vòng xóay của tội lỗi nhưng hãy cầm chắc tay lái vì bạn tin Chúa luôn dõi theo bạn trên mọi nẻo đường cuộc sống.
Gia Mai
Trong cuộc sống của mỗi người, có khi nào gặp khó khăn mà ta lại không kêu cứu đến Đấng mà ta tôn thờ, đó chính là Thiên Chúa- người mà ta đã tuyên xưng là chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi.
Ngay cả các môn đệ, khi gặp hiểm nguy, các ngài cũng phải nhờ đến bàn tay từ ái của Chúa. Các bạn còn nhớ đọan Tin Mừng Chúa Jesus dẹp yên sóng gió không? Sóng biển đang dịu êm là vậy bỗng dưng bão từ đâu ập đến làm cho các tông đồ không chống kịp, các ngài cuống lên và có thể đã có người trách Chúa: giờ này mà Thầy còn ngủ được sao?.
Cuộc sống của mỗi người cũng thế, chiếc thuyền đời đang bình lặng, êm ả bỗng dưng “bão” từ đâu ập đến làm cho ta không chống đỡ kịp. Và lúc đó chúng ta cũng sẽ trách Chúa: Ngài ở đâu sao không cứu con? Có khi ta tưởng Chúa đang yên ngủ, Chúa đã quên ta. Cơn bão táp của những cám dỗ cứ xô bạn đi giữa những vật chất phù du.
Không chỉ xin Chúa giúp đỡ mà chúng ta phải có một đức tin mạnh mẽ. Bạn còn nhớ cũng trong đọan Tin Mừng này, Chúa đã trách các Tông đồ là “ những kẻ yếu đức tin”.
Trong cuộc sống, nếu có lúc nào đó “ bão” nổi lên, bạn hãy nắm lấy bàn tay của Chúa Jesus như Thánh Phêrô năm xưa. Hãy vững tin vào bàn tay mềm mại đó sẽ đưa bạn đến bến đỗ bình an, cho dù “ bão” không tan hẳn mà luôn đi theo rình rập bạn, và muốn nhấn chìm bạn vào vòng xóay của tội lỗi nhưng hãy cầm chắc tay lái vì bạn tin Chúa luôn dõi theo bạn trên mọi nẻo đường cuộc sống.
Gia Mai