PDA

View Full Version : giúp em



fibonaccy109
22-01-2008, 11:18 AM
Hôm bữa tham dự buổi bế mạc ngày hội di dân em có được nghe bài hát này mà ko biết tựa đề, em chỉ nhớ mang máng là đoạn đầu thế này "đôi mắt nhắm (2l) sao thấy được cuộc đời, đôi môi khép sao nở được nụ cười...." em chỉ nhớ có nhiêu đó ah. Có ai biết về bài này thì giúp em nhé! em chân thành cảm ơn
:thank

Hoa Mặt Trời
03-05-2008, 03:33 PM
Mình chỉ có lời bài hát thôi...mời bạn xem :4:

Đôi mắt nhắm sao thấy được bầu trời

Đôi mắt nhắm sao thấy được bầu trời, thấy được vạn vật lung linh đẹp tươi. Đôi tay nắm sao xóa bỏ giận hờn, nối lại vòng tròn yêu thương rộng lớn. Đôi môi khép sao có được nụ cười, nở trên môi người xinh quá là xinh. Con tim khép sao biết được tình yêu của người hiến mạng sống vì người yêu.

ĐK: Hãy vui lên, hãy mở rộng trái tim cho Đức Giêsu.
Sẽ vui hơn khi Người trút vào nguồn sống mới tuôn trào.
Hãy vui lên, hãy mở rộng trái tim cho Đức Giêsu.
Sẽ yêu hơn khi Người rót vào một tình yêu dạt dào.

Hãy vui lên, hãy mở rộng trái tim cho Đức Giêsu.
Sẽ vui hơn khi Người trút vào nguồn sống mới tuôn trào.
Hãy vui lên, hãy mở rộng trái tim cho Đức Giêsu.
Sẽ yêu hơn khi Người rót vào một tình yêu dạt dào.

DonRac
03-05-2008, 03:57 PM
Có Một Niềm Vui

Tác giả: Lê Việt Dũng
Thể hiện: Kim Cúc & Như Ngọc


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiCaLuHanh/07.CoMotNiemVui_lvd(KimCuc-NhuNgoc).mp3

nhuphan
15-08-2008, 08:29 AM
Bài hát này rất hay, cho mình hỏi bài hát này có vũ điệu hay không. nếu có thì cho mình xin nhé. thank

nhicindy
10-10-2008, 03:12 PM
Bài này hay quá trời, à nếu Don Rac có nhạc bài "Lời Ngài Năm xưa" hay bài "Lời Kết" (nhạc hòa tấu) của Nguyên Thanh thì gửi chỉa sẻ với mình nhé
Thanks