PDA

View Full Version : Sống không cần Chúa?



truongxuanthang
11-09-2009, 07:58 PM
Sau một giấc ngủ, chúng ta thức dậy nhưng không biết rằng Thiên Chúa đã trông chừng giấc ngủ của chúng ta. Một trận động đất, một cơn bão có thể cướp đi mạng sống của chúng ta, mấy ai trong chúng ta, khi bừng tỉnh dậy cám ơn Người đã cho chúng ta một giấc ngủ ngon và một ngày mới?

Sau một biến cố, chúng ta vượt qua, nhưng chúng ta có biết rằng Thiên Chúc soi sáng và tay đỡ tay nâng, chúng ta luôn cho rằng chúng ta giỏi và đã tự mình vượt qua cơn khó khăn này, mấy ai cám ơn Ngài đã soi sáng con vượt qua cơn gian truân này?

Sau một thành công, chúng ta không biết rằng Ngài đã âm thầm diệt trừ mọi tai ương cho chúng ta, mấy ai cám ơn Chúa đã giúp chúng ta thành công vượt qua mọi kẻ thù?

Chúng ta chỉ biết trách Người sao không cùng chúng ta vượt qua khó khăn, mà khi vui vẻ - hạnh phúc - xung túc - thành đạt thì quên ngay Ngài.

batrinh
28-11-2009, 09:23 PM
bạn nói rất hay nhưng không phải bạn nói mà chính Chúa nói trong bạn:24:

duoc1706
02-07-2011, 06:25 PM
Quả thật là bạn truongxuanthang nói rất hay, chắc chắn là Chúa nói trong bạn thật như lời anh batrinh rồi.