PDA

View Full Version : MỘT GIÁO XỨ CÓ NHIỀU NIỀM VUI



cafeda2009
12-09-2009, 03:51 PM
Một Giáo Xứ Có Nhiều Niềm Vui




Maria Vũ Loan



Giáo xứ Hà Đông

Ngày Chúa nhật đầu Mùa Chay 2009, tôi đến thăm Nhà thờ Hà Đông và tham dự Thánh lễ chiều. Giáo hạt Xóm Mới nằm ở quận Gò Vấp có nhiều nhà thờ san sát nhau với số giáo dân đông đúc như Giáo hạt Chí Hòa ở vùng Ông Tạ, song tìm Giáo xứ Hà Đông rất dễ vì Nhà thờ nằm trên đường Thống Nhất, cách chợ Xóm Mới không xa.

Bước qua cánh cổng lớn người ta có thể thấy khuôn viên nhà thờ được bê tông hóa từng mét vuông, tất cả đều gọn gàng sạch sẽ. Nhưng có lẽ nề nếp và quy cũ về con người ở đây mới thực sự đáng qúy.

Với hơn 5.000 giáo dân, cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Thực đã khuyến khích từng giáo dân tham gia vào các đoàn thể, các ca đoàn. Thế là từng người giáo dân ai cũng có việc để làm, để gắn bó với nhà thờ vì mỗi ngày có một đoàn thể lo phần phụng vụ, cụ thể là nguyện kinh, suy niệm, hát lễ, nến hoa…tức là phụ trách tất cả những công việc liên quan đến việc phụng thờ Chúa trong ngày hôm đó. Được phân công rõ ràng nên ai cũng thấy mình quan trọng, có trách nhiệm trực tiếp trong giáo xứ của mình.

Cha chánh xứ cho biết: “Giáo dân được tạo cơ hội để tham gia vào việc phụng vụ là một hình thức phát huy nội lực, nghĩa là tận dụng khả năng của mỗi tín hữu, dưới ánh sáng của Tin Mừng, để góp phần xây dựng Hội Thánh và loan báo Tin Mừng Nước Chúa cho mọi người”.

Có lẽ những người dân hiền lành ở đây cảm thấy vui trước những công việc của giáo xứ. Trước giờ lễ, cha xứ xuất hiện để thông báo với cộng đoàn về những sinh hoạt đang xảy ra trong giáo xứ một cách chi tiết.

Thánh lễ chiều Chúa nhật I Mùa Chay mà tiếng đàn trống vẫn vang lên sàn hát nhưng theo điệu nhạc trầm buồn. Hôm nay, tâm hồn những người giáo dân tham dự Thánh lễ như trầm lắng hơn khi cha chủ tế nhắc nhở trong bài giảng về hai điều kiện khi sám hối, đó là nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa đổi; điều thứ hai là phải biết sống công bằng bác ái. Ngoài ra, mỗi người cần vui vẻ thi hành thánh ý Chúa qua giây phút sống hiện tại vì quá khứ thì đã qua, còn tương lai thì không nằm trong tầm tay của chúng ta. Cha còn kể một câu chuyện về sự việc có hai “Chúa Giêsu” bị bỏ rơi – câu chuyện mang ý nghĩa là đôi khi chính những người thân trong gia đình chúng ta bỏ rơi, quên lãng – câu chuện là sâu sắc hẳn là sẽ đánh động vào tâm tư người giáo dân ở đây.

Gạo bác ái

Từ ý tưởng của linh mục chánh xứ, Giáo xứ Hà Đông đã có một công việc bác ái khá đặc biệt, đó là việc phục vụ người mù và người nghèo. Trong đó mỗi gia đình giáo dân nhận giúp một người mù với số gạo quy định mỗi tháng là 10kg và 15 gói mì. Ngoài ra có người mù nào qua đời giáo xứ cũng gởi phong bì đến phúng điếu. Đến nay đã có 25 địa điểm để người mù quy tụ nhận quà của giáo xứ trải đều trên các quận huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, một điểm ở tỉnh Đồng Nai và một tỉnh ở Long An với tổng số người nhận là 1.516 người. Từ lúc giá lúa gạo tăng, giáo xứ chỉ còn tặng mỗi ngưởi 10kg gạo; Thế nên tổng chi phí cho việc mua gạo mỗi tháng lên đến 164 triệu đồng (tính đến thời điểm cuối năm 2008), một con số khiến người ta phải suy nghĩ về lòng nhân ái của giáo dân Hà Đông.

Cách làm công việc chia gạo cũng rất hay. Có 25 địa điểm thì Hội Đồng Mục Vụ đảm trách một điểm; hội Gia Đình Phạt Tạ một điểm, Đạo Binh Đức Mẹ một điểm, các Bà Mẹ Công Giáo một điểm…cứ như thế hội đoàn nào trong giáo xứ cũng tham gia chia gạo cho người mù. Theo đúng hẹn ngày giờ , những người mù sẽ đến Phòng, Hội của người mù trong quận rồi sẽ được nhận trực tiếp từ tay người giáo dân Hà Đông.

Thành quả của công việc này diễn ra đều đặn và nề nếp là do những người giáo dân ở đây tin rằng: “Giúp cho một người nhỏ bé nhất là giúp cho chính Chúa Giêsu” (Mt 25,40).

Một linh mục rất dễ thành công trong công việc nếu có sự hậu thuẫn của giáo dân, nhưng để mọi người chung sức chung lòng và vui vẻ trong công việc thì đó là một điều khó. Điều khó ấy nếu làm được thì lại nói lên rất rõ sự hợp nhất và yêu thương trong một giáo xứ. Tôi nói vui với cha: “Giữa linh mục và giáo dân thì linh mục làm việc gì cũng dễ thành công rực rỡ hơn, có phải không ạ?”, cha trả lời: “Chúa cho linh mục năm nén thì phải làm lợi năm nén, còn giáo dân được trao một nén thì chỉ cần làm lợi được một nén thì cũng thành công rực rỡ lắm rồi!”.

Nhìn sồ bằng khen của linh mục trên kệ sách tôi thấy đáng nể lắm rồi nhưng điều quan trọng là “cái nhìn của Chúa” về các công việc của mình vì Chúa nhìn rõ tất cả: từ nguyên nhân của việc làm, thái độ của ta về việc làm, về sự thành công đã đạt được và cách sống của ta sau khi thành công…

Đang nói chuyện với cha xứ thì tôi thấy một giáo dân bước vào, ôm một bọc to nói với cha: “Gia đình con xin ủng hộ mái ấm Hà Đông hai mươi triệu đồng”. Thế là tôi biết rằng giáo xứ đang chuẩn bị xây một mái ấm.

Mái ấm Hà Đông

Năm 1976, trước khi qua đời, thầy giảng Phêrô Đinh Thành Tiên có tặng cho giáo xứ căn nhà của thầy, nằm đối diện với nhà thờ, có diện tích là 80 mét vuông. Chính quyền địa phương mượn căn nhà đó làm phòng y tế. Đến năm 1994, có một sự quy định là tất cả những căn nhà nào đang được sử dụng để làm việc xã hội thì cứ sử dụng vào công việc phục vụ đó. Thế nên chính quyền địa phương đã đền bù lại cho giáo xứ một mảnh đất khác, cách nhà thờ 2km cũng có diện tích là 80 mét vuông.

Từ những việc bác ái mà giáo dân trong giáo xứ thường xuyên thực hiện cho người nghèo đã làm bật lên một ý tưởng: giáo xứ nên xây một căn nhà dành cho trẻ em khiếm thị để các em có một chỗ ở tốt, thuận tiện cho việc dạy chữ Braille cho các cháu. Thế là mọi việc được chuẩn bị cho đến ngày thứ năm 05.03.2009 mới chính thức khởi công.

Chiều thứ năm hôm ấy tôi có mặt tại nơi khởỉ công. Đó là một nền đất 80 mét vuông nằm trên địa điểm khá lý tưởng, trong khu vực có nhiều biệt thự, mặt trước là đường nhựa còn bên hông gần Sông Vàm Thuật – một nhánh của sông Sài Gòn, phía sau và bên hông phải còn là một khu đất trống.

Xây dựng một căn nhà hay nhiều căn nhà thì dễ, nhưng để duy trì công việc bác ái nơi căn nhà đó mới là khó. Hy vọng với cộng đoàn 5.400 giáo dân, được quy tụ và sinh hoạt qua các đoàn thể sẽ là sức mạnh nội lực để giáo xứ hoàn thành và duy trì công trình bác ài này.

Một món quà Mùa Chay thật ý nghĩa của Giáo xứ Hà Đông sẽ minh họa thêm đời sống chứng nhân của những người giáo dân ở vùng Gò Vấp này.

Điểm qua vài nét về lịch sử cộng đoàn Giáo xứ hà Đông

Năm 1954, có hai linh mục là cha Giacôbê Nguyễn Thanh Trúc và Giuse Bạch Xuân Tràng đã dựng một nhà nguyện bằng vật liệu nhẹ. Đến năm 1958, họ đạo chính thức được thành lập, ngôi thánh đường đầu tiên được xây dựng bán kiên cố và về sau được xây mới hoàn toàn.

Có khá nhiều linh mục đã đến phục vụ cộng đoàn như cha Giuse Bạch Xuân Tràng, cha Giacôbê Nguyễn Thanh Trúc, cha Inhaxiô Mai Xuân Hậu, cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cha Giuse Trần Văn Lưu, cha Antôn Nguyễn Văn Toàn, cha Giuse Trương Vĩnh Phúc, cha Giuse Bùi Văn Quyền, cha Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm và cha chánh xứ hiện nay.

Giáo họ từ 1.000 giáo dân ban đầu, đến nay số giáo dân đã tăng và trở thành giáo xứ có những sinh hoạt mục vụ rất sinh động như bao giáo xứ khác trong Giáo hạt Xóm Mới này.


Sưu tầm

Cuoc Song Mai Van Xoay
14-09-2009, 04:41 PM
:118: Hà Đông là Giáo xứ csmvx đã sống suốt quãng đời âú thơ nên .... Hà Đông là " Giáo xứ có nhiều niền vui " là... đúng rồi :21: :21:
Có ai ở Giáo Xứ Hà Đông không cho csmvx làm quen với, kẹt qúa thì ai ở Xóm mới cũng ok :Tanghoa: