PDA

View Full Version : NỖI LÒNG 3



Ladieubongg
12-09-2009, 06:39 PM
- Nỗi lòng 3-

Lời thơ tôi viết bao lần
Chờ ai lên tiếng ái ân họa vần
Tình tôi đây….
……………dẫu ngại ngần…
Tuổi xanh vốn đã sa chân quên thề

Bây giờ heo hút đường quê
Ngang trời rộng..
............cánh nhạn về cô đơn!
Bây giờ hiu hắt nguồn cơn
Gia đình chê trách, bạn hờn chê bôi
Quân thù soi mói nhạo cười
Ngang nhiên chúng hỏi: “Chúa ngươi đâu rồi? "*

Sao đành im lặng hỡi Người?
Trong gian nguy giữa cuộc đời phủ vây.
Trong cô đơn chốn đọa đầy….

Tôi tin Người vẫn ở đây dẫn đường,
Tôi tin Người mãi vẫn thương
Đồng hành cùng bước, Quê Hương cùng về.

Tôi tin
....... Người vẫn lắng nghe
..................Tôi tin Người
........................vẫn chở che một đời.



- Ladieubong -


*Thánh Vịnh