PDA

View Full Version : Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ



littlewave
16-09-2009, 12:14 AM
THỨ 2 SAU CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ





https://thanhcavietnam.info/LIT/Le%20Kinh%20Thanh%20Gia%2014-9.mp3



BÀI ĐỌC : 1Tm 2,1-8

1 Anh em thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người,2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.3 Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.5 Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi.7 Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý.8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.

ĐÁP CA : Tv 27

Đ. Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. (c 6)

2 Khi con hướng về nơi cực thánh giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.

7 Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

8 Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.
9 Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 3,16

Hall-Hall : Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Hall.

TIN MỪNG : Lc 7,1-10

1 Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." 6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.



SỐNG ĐỨC TIN, ĐỨC CẬY VÀ ĐỨC MẾN



Thánh Lu-ca ghi lại cho chúng ta một mẫu người ngoại giáo sống đức tin vào Lời Chúa, sống đức cậy vào dân của Chúa chuyển cầu, và sống đức ái cứu người cùng đinh trong xã hội.

1/ SỐNG ĐỨC TIN VÀO LỜI CHÚA QUYỀN NĂNG BIẾN DỮ RA LÀNH.

Ông sĩ quan Rô-ma ngoại giáo này đã tin vào giá trị Lời Chúa cho con người được hạnh phúc. Đức tin này ông đã biểu lộ qua hành động cũng như lời nói :

a- Ông xây hội đường cho người Do-thái (x Lc 7,5).

Hội đường là nơi người Do-thái tụ họp vào mỗi ngày thứ bảy, đây là nơi người Do-thái cử hành Phụng Vụ theo Luật Mô-sê là cùng nhau đọc, nghe, cắt nghĩa, suy niệm Lời Chúa.
Hành động của ông sĩ quan Rô-ma phạm đến chính trị, ông có thể mất chức, mất mạng, vì ông đang phục vụ chính quyền Rô-ma, mà đế quốc Rô-ma đang muốn người Do-thái bỏ thờ Chúa, mà phải thờ hoàng đế Rô-ma !Do đó, chắc chắn vị sĩ quan này phải làm lén lút. Chúng ta có bao giờ mơ tưởng một đảng viên cộng sản cao cấp lại lấy tiền của mình xây phòng giáo lý, xây nhà thờ cho người Công giáo không ?

b- Ông tin tưởng vào Lời Chúa biến dữ ra lành (x Lc 7,7).

Có lẽ ông này đã đọc được câu trong Thánh Kinh : “Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng chính là nhờ Lời Thiên Chúa chữa lành mọi bệnh tật” (Kn 16,12). Vì thế, ông đã không cần Đức Giê-su phải đến nhà ông, để cứu đầy tớ ông thoát tay tử thần, vì nó đang hấp hối. Nhất là ông biết Luật Do-thái không cho phép người Do-thái vào nhà người ngoại giáo, nếu mời Thầy Giê-su đến nhà thì rất phiền cho Ngài. Bởi vì ông đã tin rằng chỉ cần Thầy Giê-su đứng bất cứ ở đâu nói một lời đầy tớ ông được lành mạnh tức khắc ! Lý do ông đã tin lời Thầy Giê-su có quyền năng hơn mọi người quyền thế trên đời, như ông đã thưa với Đức Giê-su : “Tôi đây dầu chỉ là sĩ quan hạng bét trong triều đình Rô-ma, thế mà lời tôi nói ra còn có sức mạnh truyền khiến được nhiều người khác phải làm theo ý tôi : Tôi bảo đứa này đi, là nó biến ; tôi bảo kẻ khác tới, là nó lại ngay ; tôi truyền cho người kia làm cái này, làm điều nọ, là nó phải mau mắn thi hành”. Ông nói như vậy có nghĩa là : Lời của sĩ quan cao cấp hơn ông còn có uy quyền hơn nhiều và cứ lần lên thì lời của hoàng đế Rô-ma còn uy quyền biết mấy ! “Thế mà tôi không cần nhờ đến một lời nào của các bậc vị vọng đó, bởi vì lời của họ dù có uy quyền vẫn thua xa một lời của Thầy Giê-su phán ra, và đó là lý do tôi đã thưa với Ngài : Không cần Thầy phải đến nhà tôi, chỉ cần Thầy nói một lời đầy tớ tôi khỏe mạnh tức khắc !” (Lc 7,6-8 : Tin Mừng)

Đức Giê-su thấy đức tin rất sống động của ông sĩ quan Rô-ma làm cho Ngài kinh ngạc và tấm tắc khen : “Tôi chưa hề gặp được lòng tin lớn thế trong Israel” (Lc 7,9 : Tin Mừng). Chúa khen đức tin thể hiện bằng lời nói và việc làm của viên sĩ quan như thế (x Gc 2,17), là Ngài muốn mọi người phải bắt chước cách sống đức tin của ông ngoại giáo này, nên có lần ông Phê-rô, một người Do-thái đầu tiên xem ra cũng đã bắt chước để thưa với Thầy Giê-su : “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai, chỉ Thầy mới có Lời đem lại sự sống đời đời”, giữa lúc cả đoàn lũ Do-thái, cả nhiều môn đệ Giê-su lại không muốn nghe Lời Thầy giảng dạy, họ quay gót bỏ đi !(Ga 6,60-69)

2/ ĐỨC CẬY CỦA ÔNG SĨ QUAN NGOẠI GIÁO.

Ông đã không trực tiếp đi mời Đức Giê-su đến cứu đầy tớ của ông, mà ông cậy nhờ một số người niên trưởng trong dân Do-thái đến thưa với Đức Giê-su rằng : “Xin Ngài đến cứu chữa tên đầy tớ của viên đội trưởng này,vì ông này có công và biết thương dân, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng tôi ” (Lc 7,3-5).

Ông sĩ quan ngoại giáo này đã làm mẫu cho mọi người sống tín điều Các Thánh Cùng Thông Công, tức là cùng thông công đức tin với những người thuộc về Thiên Chúa, để cùng cầu nguyện với Thiên Chúa, vì “Chúa không muốn cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết” (Hiến Chế Hội Thánh số 9). Đặc biệt nhất là phải liên kết với Đức Giê-su và Hội Thánh của Ngài.

3/ ĐỨC MẾN CỦA ÔNG SĨ QUAN RÔ-MA.

Vào thời Đức Giê-su, người nô lệ không được pháp luật bảo vệ, nên chẳng ai tôn trọng kẻ nô lệ, người ta coi đứa nô lệ không bằng con vật, muốn có một nô lệ về phục vụ nhà mình, thì ra chơ, ra đường mà mua! Khi nào không thích nó, có quyền đập chết buông sông mà chẳng sợ ai ! Thế mà ông sĩ quan này chẳng những mến dân Do-thái bị trị, bằng việc ông liều mạng xây hội đường cho họ, ông lại còn chăm sóc tên nô lệ như con ruột của ông vậy !

Vì nhân đức tin, đức cậy, đức mến của vị si Khi nào không thích nó, có quyền đập chết buông sông mà chẳng sợ ai ! Thế mà ông sĩ quan này chẳng những mến dân Do-thái bị trị, bằng việc ông liều mạng xây hội đường cho họ, ông lại còn chăm sóc tên nô lệ như con ruột của ông vậy!

Vì nhân đức tin, cậy, mến của vị sĩ quan ngoại giáo này phải được nhân lên, mà thánh Phao-lô lên tiếng khuyên chúng ta : “Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin khẩn nguyện nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cầu nguyện cho các vua chúa, và tất cả những người cầm quyền (như vị sĩ quan Rô-ma để ai cũng sống đức tin, đức cậy và đức mến như vị sĩ quan này), ngõ hầu chúng ta được an cư lạc nghiệp, sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt đẹp hài lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,1-4 : Bài đọc).

Chúng ta cùng cầu nguyện : “Khi con hướng về nơi cực thánh giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người. Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.”



Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện.


THUỘC LÒNG

Người ta được lành mạnh không phải cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền (Kn 16,12).

LM. Giuse Đinh Quang Thịnh