Tử Mặc
16-09-2009, 09:59 AM
Có một bé gái được mẹ dẫn đi siêu thị mua sắm. Em rất thích một chuỗi ngọc đeo tay đựng trong một chiếc hộp thủy tinh màu tím rất đẹp. Giá của nó là 95.000đ. Em rất muốn mua nó.
Về nhà, em tìm cách để kiếm đủ số tiền mua chuỗi ngọc nhưng hiện tại em chỉ có 10.000đ. Em còn thiếu 85.000đ nữa.
Một hôm bà ngoại đến thăm và bà cho em 50.000đ, thế là em đã có 60.000đ. Tuy nhiên số tiền đó vẫn chưa đủ để em thực hiện ước mơ. Mẹ nói với em: nếu con ngoan ngoãn chăm chỉ học hành vâng lời thì cuối tuần mẹ sẽ cho số tiền còn lại. Em đã cố gắng ngoan ngoãn và cuối cùng em cũng được mẹ cho đủ số tiền để mua chuỗi ngọc. Em nhờ mẹ dẫn ra siêu thị để mua chuỗi ngọc.
Về nhà em thích thú đeo chuỗi ngọc trên tay và đem khoe với mọi người. Em đến khoe với bố, bố em thấy hạnh phúc vì thấy con gái nhỏ bé vui vẻ. Bố ôm bé vào lòng và hỏi: "bé có yêu bố không?" em trả lời: "bố biết mà, bố biết bé yêu bố mà". Bố liền bảo em: "hãy tặng bố chuỗi ngọc của bé đi" bé trả lời: "chuỗi ngọc này đâu phải của bé".
Hai ngày sau ông bố lại ôm con vào lòng và hỏi: "bé có yêu bố không?" bé trả lời: "bố biết mà, bố biết bé rất yêu bố mà". Bố lại bảo em: "bé hãy tặng bố chuỗi ngọc của bé đi" nhưng bé đáp lại: "chuỗi ngọc này đâu phải của bé".
chiều đến bố đến thăm bé tại phòng riêng. Thấy bé đang lấy hai tay che mặt khóc. Ông nhìn thấy rõ những giọt nước mắt trên mặt bé và chuỗi ngọc bé không còn đeo nữa. Ông đến ôm con và ân cần hỏi: "có chuyện gì vậy con?" bé thút thít đưa tay ra phía sau lấy ra chiếc hộp thủy tinh màu tím đựng chuỗi ngọc đưa cho bố và nói: "bé tặng bố chuỗi ngọc này!..." Ông bố xúc động đỡ lấy chiếc hộp màu tím, đồng thời ông cũng đưa tay vào túi và lấy ra một chuỗi ngọc bích màu xanh thật đẹp đeo vào cổ bé và nói: "bố cũng tặng bé này!"
Sự thật thì ông bố này rất yêu con và ông biết rõ con gái yêu của mình thích một chuỗi ngọc thật đẹp. Ông đã kiếm tìm và mua cho em một chuỗi ngọc thật (không phải ngọc giả). Nhưng ông chờ đợi nơi con gái yêu một sự cho đi để rồi từ cái cho đi nhỏ bé đó ông lại cho em một món quà quý giá hơn gấp nhiều lần.
Thiên Chúa cũng vậy, Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm việc gì lớn lao nhưng chỉ là cho đi việc nhỏ bé như hy sinh, chu toàn bổn phận, sống yêu thương chan hòa với mọi người để từ những việc nhỏ bé ấy Thiên Chúa ban cho chúng ta món quà thật lớn lao thật giá trị.
:dog: :77: :dog: :77: :dog:
Về nhà, em tìm cách để kiếm đủ số tiền mua chuỗi ngọc nhưng hiện tại em chỉ có 10.000đ. Em còn thiếu 85.000đ nữa.
Một hôm bà ngoại đến thăm và bà cho em 50.000đ, thế là em đã có 60.000đ. Tuy nhiên số tiền đó vẫn chưa đủ để em thực hiện ước mơ. Mẹ nói với em: nếu con ngoan ngoãn chăm chỉ học hành vâng lời thì cuối tuần mẹ sẽ cho số tiền còn lại. Em đã cố gắng ngoan ngoãn và cuối cùng em cũng được mẹ cho đủ số tiền để mua chuỗi ngọc. Em nhờ mẹ dẫn ra siêu thị để mua chuỗi ngọc.
Về nhà em thích thú đeo chuỗi ngọc trên tay và đem khoe với mọi người. Em đến khoe với bố, bố em thấy hạnh phúc vì thấy con gái nhỏ bé vui vẻ. Bố ôm bé vào lòng và hỏi: "bé có yêu bố không?" em trả lời: "bố biết mà, bố biết bé yêu bố mà". Bố liền bảo em: "hãy tặng bố chuỗi ngọc của bé đi" bé trả lời: "chuỗi ngọc này đâu phải của bé".
Hai ngày sau ông bố lại ôm con vào lòng và hỏi: "bé có yêu bố không?" bé trả lời: "bố biết mà, bố biết bé rất yêu bố mà". Bố lại bảo em: "bé hãy tặng bố chuỗi ngọc của bé đi" nhưng bé đáp lại: "chuỗi ngọc này đâu phải của bé".
chiều đến bố đến thăm bé tại phòng riêng. Thấy bé đang lấy hai tay che mặt khóc. Ông nhìn thấy rõ những giọt nước mắt trên mặt bé và chuỗi ngọc bé không còn đeo nữa. Ông đến ôm con và ân cần hỏi: "có chuyện gì vậy con?" bé thút thít đưa tay ra phía sau lấy ra chiếc hộp thủy tinh màu tím đựng chuỗi ngọc đưa cho bố và nói: "bé tặng bố chuỗi ngọc này!..." Ông bố xúc động đỡ lấy chiếc hộp màu tím, đồng thời ông cũng đưa tay vào túi và lấy ra một chuỗi ngọc bích màu xanh thật đẹp đeo vào cổ bé và nói: "bố cũng tặng bé này!"
Sự thật thì ông bố này rất yêu con và ông biết rõ con gái yêu của mình thích một chuỗi ngọc thật đẹp. Ông đã kiếm tìm và mua cho em một chuỗi ngọc thật (không phải ngọc giả). Nhưng ông chờ đợi nơi con gái yêu một sự cho đi để rồi từ cái cho đi nhỏ bé đó ông lại cho em một món quà quý giá hơn gấp nhiều lần.
Thiên Chúa cũng vậy, Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm việc gì lớn lao nhưng chỉ là cho đi việc nhỏ bé như hy sinh, chu toàn bổn phận, sống yêu thương chan hòa với mọi người để từ những việc nhỏ bé ấy Thiên Chúa ban cho chúng ta món quà thật lớn lao thật giá trị.
:dog: :77: :dog: :77: :dog: