cafeda2009
20-09-2009, 06:28 PM
Chuyện Ma quỉ cãi cọ với Thánh Phêrô.
Nhà thờ của Giáo xứ nọ giáo dân tham dự thánh lễ rất đông đảo. Đến giai đoạn rước Mình Thánh Chúa, Chủ Sự mang Mình Thánh Chúa xuống phía dưới trao cho các giáo dân rước lễ.
Có một số "Quỉ" lăng xăng lẫn lộn chung quanh gần đó.
Quỉ Cả nói : Nè, nè! tụi bây coi giáo dân "lạy tao" kìa.
Bọn quỉ em : Làm gì có.
Quỉ Cả : Thì tụi bây cứ xem rồi sẽ thấy.
(Lúc bây giờ, cứ vài ba người rước Mình Thánh Chúa đưa vào miệng xong thì có một hai người sàng qua một bên rồi cúi đầu chào).
Quỉ Cả : Đó, đó tụi bây thấy không, nó cúi đầu chào tao đó.
(Không may tan lễ có người bị tai nạn chết, lên Thiên Đàng).
Bọn quỉ : Nầy ông Phêrô, người nầy của chúng tôi.
Thánh Phêrô : Đừng có mà ham, người nầy lúc còn sống luôn giử luật Chúa và mới được
Chúa ngự...
Bọn quỉ : Không, không! người nầy rước Chúa mà "lạy, cúi đầu" tôn thờ bọn tui.
Thánh Phêrô : Vớ vẫn!
Bọn quỉ : Ông không tin thì cứ hỏi người đó xem, Chúa đang ngự trong nó, còn ai trên bàn thờ lón hơn Chúa mà nó cúi đầu chào?
Thánh Phêrô : Có sự thể như vậy à? nhưng có lời chép rằng "Bọn bây cũng phải thờ lạy
Chúa, Chúa đang ngự trong người nầy"
Bọn quỉ đuối lý : Ông không công bằng, người nầy của bọn tôi trả cho bọn tôi.
Thánh Phêrô : Tụi bây đi chổ khác chơi, Ta "ho" một cái là tiêu hết bây giờ.
(Câu chuyện có thật 50% ở trần thế, lưu ý Tín Hữu có những thói quen tốt nhưng đôi khi ngược lại tự nhiên cần điều chỉnh).
Sưu tầm
Nhà thờ của Giáo xứ nọ giáo dân tham dự thánh lễ rất đông đảo. Đến giai đoạn rước Mình Thánh Chúa, Chủ Sự mang Mình Thánh Chúa xuống phía dưới trao cho các giáo dân rước lễ.
Có một số "Quỉ" lăng xăng lẫn lộn chung quanh gần đó.
Quỉ Cả nói : Nè, nè! tụi bây coi giáo dân "lạy tao" kìa.
Bọn quỉ em : Làm gì có.
Quỉ Cả : Thì tụi bây cứ xem rồi sẽ thấy.
(Lúc bây giờ, cứ vài ba người rước Mình Thánh Chúa đưa vào miệng xong thì có một hai người sàng qua một bên rồi cúi đầu chào).
Quỉ Cả : Đó, đó tụi bây thấy không, nó cúi đầu chào tao đó.
(Không may tan lễ có người bị tai nạn chết, lên Thiên Đàng).
Bọn quỉ : Nầy ông Phêrô, người nầy của chúng tôi.
Thánh Phêrô : Đừng có mà ham, người nầy lúc còn sống luôn giử luật Chúa và mới được
Chúa ngự...
Bọn quỉ : Không, không! người nầy rước Chúa mà "lạy, cúi đầu" tôn thờ bọn tui.
Thánh Phêrô : Vớ vẫn!
Bọn quỉ : Ông không tin thì cứ hỏi người đó xem, Chúa đang ngự trong nó, còn ai trên bàn thờ lón hơn Chúa mà nó cúi đầu chào?
Thánh Phêrô : Có sự thể như vậy à? nhưng có lời chép rằng "Bọn bây cũng phải thờ lạy
Chúa, Chúa đang ngự trong người nầy"
Bọn quỉ đuối lý : Ông không công bằng, người nầy của bọn tôi trả cho bọn tôi.
Thánh Phêrô : Tụi bây đi chổ khác chơi, Ta "ho" một cái là tiêu hết bây giờ.
(Câu chuyện có thật 50% ở trần thế, lưu ý Tín Hữu có những thói quen tốt nhưng đôi khi ngược lại tự nhiên cần điều chỉnh).
Sưu tầm