cafeda2009
20-09-2009, 07:57 PM
Trẻ em viết thư cho Cha Sở
Cha kính mến, Xin cha giảng trong Nhà Thờ rằng Lê Văn Thành đã rất ngoan suốt cả tuần. Con chính là Lê Văn Thành đấy cha ạ. Cám ơn cha. Lê Văn Thành, 9 tuổi, Phan Rang.
Cha quý mến, rất tiếc con không thể bỏ thêm tiền vào giỏ quyên tiền trong Nhà Thờ nữa. Ba con không cho con thêm tiền vặt. Xin cha giảng trong Nhà Thờ rằng cha mẹ nên tăng thêm tiền tiêu vặt cho con cái. Cám ơn cha. Phan Thị Loan, 10 tuổi, Hà Nội.
Cha yêu mến, con nghĩ là người ta sẽ đến Nhà Thờ đông hơn rất nhiều nếu cha chuyển Nhà Thờ đến ngay khu giải trí Suối Tiên ở Thủ Đức. Mai Văn Khôi, 9 tuổi, Sài-gòn.
Cha thân yêu, con rất thích bài giảng của cha, nhất là chỗ cha nói là sức khỏe tốt còn quan trọng hơn tiền bạc, nhưng con vẫn muốn được bố mẹ cho thêm tiền ăn quà cơ. Nguyễn Thị Yến Oanh, 12 tuổi, Lâm Đồng.
Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho tất cả các phi công cha nhé. Con sẽ đi Huế bằng máy bay vào ngày mai rồi đấy. Cám ơn cha. Vũ Anh Thư, 10 tuổi, Sài-gòn.
Cha thân yêu, con hy vọng sẽ được lên thiên đàng trong tương lai, nhưng... càng trễ càng tốt cha nhé. Hoàng Thị Loan, 9 tuổi, Biên Hòa.
Cha kính mến, xin cha cầu nguyện cho đội bóng thiếu nhi của chúng con. Chúng con rất cần Chúa phù hộ hoặc là ban cho chúng con một thủ môn mới. Cảm ơn cha. Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi, Phan Thiết.
Cha kính mến, con thích bài giảng của cha ngày Chúa Nhật lắm, thích nhất là khi bài giảng kết thúc. Dương Quốc Thịnh, 11 tuổi, Đà Lạt.
Cha quý mến, làm sao mà Chúa biết được người nào xấu, người nào tốt ? Cha nói cho Chúa biết hay là do Chúa đọc báo Khăn Quàng Đỏ ? Trần Thanh Loan, 9 tuổi, Cà Mau.
Gs. NGUYỄN THỊ TIẾN diễn ý từ www.feelgoodpages.com.
Sưu tầm
Cha kính mến, Xin cha giảng trong Nhà Thờ rằng Lê Văn Thành đã rất ngoan suốt cả tuần. Con chính là Lê Văn Thành đấy cha ạ. Cám ơn cha. Lê Văn Thành, 9 tuổi, Phan Rang.
Cha quý mến, rất tiếc con không thể bỏ thêm tiền vào giỏ quyên tiền trong Nhà Thờ nữa. Ba con không cho con thêm tiền vặt. Xin cha giảng trong Nhà Thờ rằng cha mẹ nên tăng thêm tiền tiêu vặt cho con cái. Cám ơn cha. Phan Thị Loan, 10 tuổi, Hà Nội.
Cha yêu mến, con nghĩ là người ta sẽ đến Nhà Thờ đông hơn rất nhiều nếu cha chuyển Nhà Thờ đến ngay khu giải trí Suối Tiên ở Thủ Đức. Mai Văn Khôi, 9 tuổi, Sài-gòn.
Cha thân yêu, con rất thích bài giảng của cha, nhất là chỗ cha nói là sức khỏe tốt còn quan trọng hơn tiền bạc, nhưng con vẫn muốn được bố mẹ cho thêm tiền ăn quà cơ. Nguyễn Thị Yến Oanh, 12 tuổi, Lâm Đồng.
Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho tất cả các phi công cha nhé. Con sẽ đi Huế bằng máy bay vào ngày mai rồi đấy. Cám ơn cha. Vũ Anh Thư, 10 tuổi, Sài-gòn.
Cha thân yêu, con hy vọng sẽ được lên thiên đàng trong tương lai, nhưng... càng trễ càng tốt cha nhé. Hoàng Thị Loan, 9 tuổi, Biên Hòa.
Cha kính mến, xin cha cầu nguyện cho đội bóng thiếu nhi của chúng con. Chúng con rất cần Chúa phù hộ hoặc là ban cho chúng con một thủ môn mới. Cảm ơn cha. Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi, Phan Thiết.
Cha kính mến, con thích bài giảng của cha ngày Chúa Nhật lắm, thích nhất là khi bài giảng kết thúc. Dương Quốc Thịnh, 11 tuổi, Đà Lạt.
Cha quý mến, làm sao mà Chúa biết được người nào xấu, người nào tốt ? Cha nói cho Chúa biết hay là do Chúa đọc báo Khăn Quàng Đỏ ? Trần Thanh Loan, 9 tuổi, Cà Mau.
Gs. NGUYỄN THỊ TIẾN diễn ý từ www.feelgoodpages.com.
Sưu tầm