cafeda2009
20-09-2009, 08:15 PM
Một người đàn ông chán nản nói với bạn về vợ mình là một người lắm mồm, nhanh già mà lâu chết.
Điều đó cho thấy một người đàn ông luôn mong vợ mình là người:
1. Ngoan hiền, biết nghe lời, tế nhị trong ứng xử
2. Trẻ trung, xinh đẹp, hay ít nhất cũng biết làm đẹp cho bản thân
Người đàn ông hài lòng khi có đủ 2 tiêu chuẩn đó.
Người đàn ông hạnh phúc khi vợ mình vượt quá 2 tiêu chuẩn trên.
Người đàn ông nuối tiếc khi vợ ông ta được cái nọ mất cái kia.
Người đàn ông tuyệt vọng khi vợ chẳng có cái gì cho ra hồn.
Người đàn ông vẫn hạnh phúc khi vợ ông ta chẳng ra gì thì đích thị thằng này là thằng ngu.
Sưu tầm
Điều đó cho thấy một người đàn ông luôn mong vợ mình là người:
1. Ngoan hiền, biết nghe lời, tế nhị trong ứng xử
2. Trẻ trung, xinh đẹp, hay ít nhất cũng biết làm đẹp cho bản thân
Người đàn ông hài lòng khi có đủ 2 tiêu chuẩn đó.
Người đàn ông hạnh phúc khi vợ mình vượt quá 2 tiêu chuẩn trên.
Người đàn ông nuối tiếc khi vợ ông ta được cái nọ mất cái kia.
Người đàn ông tuyệt vọng khi vợ chẳng có cái gì cho ra hồn.
Người đàn ông vẫn hạnh phúc khi vợ ông ta chẳng ra gì thì đích thị thằng này là thằng ngu.
Sưu tầm