cafeda2009
24-09-2009, 09:08 PM
Khiêm nhường
Trong một lớp dự bị đi tu, cha giáo sau khi đã trình bày hết các góc cạnh của đời sống tu trì, ngài dừng lại hỏi các ứng sinh:
- Theo các bạn, đức tính nào cần thiết nhất trong đời sống tu đức?
Cả lớp ào ào phát biểu:
- Thưa cha đó là nhân đức khiêm nhường.
- Rất chính xác! Vậy trong các bạn, ai có thể tự nhận mình đã tập được nhân đức này?
Cả lớp im re, cuối cùng từ cuối lớp có một người phát biểu:
- Thưa cha, con rất tự hào mình có nhân đức đó ạ!
- Tốt lắm! Vậy anh có thể cho mọi người biết kinh nghiệm về sự tập luyện thành công của anh?
- Dạ về việc này...con xin lấy chính bản thân con ra làm minh chứng. Giả như lần này con không được nhận vào chủng viện, vì đức khiêm nhường, con cũng không buồn rầu, ghen tỵ với anh em. Lý do là thực ra con bị cha mẹ ép con đi tu, chứ thâm tâm con không muốn! Coi như con khiêm tốn nhường lại một suất tu cho anh em ạ!
Bó tay!!!
Sưu tầm
Trong một lớp dự bị đi tu, cha giáo sau khi đã trình bày hết các góc cạnh của đời sống tu trì, ngài dừng lại hỏi các ứng sinh:
- Theo các bạn, đức tính nào cần thiết nhất trong đời sống tu đức?
Cả lớp ào ào phát biểu:
- Thưa cha đó là nhân đức khiêm nhường.
- Rất chính xác! Vậy trong các bạn, ai có thể tự nhận mình đã tập được nhân đức này?
Cả lớp im re, cuối cùng từ cuối lớp có một người phát biểu:
- Thưa cha, con rất tự hào mình có nhân đức đó ạ!
- Tốt lắm! Vậy anh có thể cho mọi người biết kinh nghiệm về sự tập luyện thành công của anh?
- Dạ về việc này...con xin lấy chính bản thân con ra làm minh chứng. Giả như lần này con không được nhận vào chủng viện, vì đức khiêm nhường, con cũng không buồn rầu, ghen tỵ với anh em. Lý do là thực ra con bị cha mẹ ép con đi tu, chứ thâm tâm con không muốn! Coi như con khiêm tốn nhường lại một suất tu cho anh em ạ!
Bó tay!!!
Sưu tầm