Ðăng Nhập

View Full Version : XỈN



Nganguyen
27-09-2009, 08:11 PM
Hai vợ chồng nọ được mời đi ăn tiệc sinh nhật của người bạn . Để mừng cho ngày sinh nhật , các ông chén tạc , chén thù cho tới nửa khuya mới giải tán . khi về ai cũng say mèm đi không vững , chân tả đá chân chiêu . về tới nhà bà vợ dìu chồng vô nghỉ và anh nằm xuống là " kéo gỗ " thẳng cẳng . Buổi sáng , hai vợ chồng thức dạy và trong lúc ngồi ăn sáng :
Vợ : đêm qua anh ngon không ?
Chồng nha ngủ ngon giấc lắm , chỉ nỗi đêm phải đi ..... mấy lần thôi . Này em à ! Tại sao em không kêu thợ tới sửa cái đèn toilet nhà mình đi em , để tối chẳng biết đường đâu mà mò ?
Vợ : ủa điện toilet đâu có hư đâu anh .
Chồng : Có mà , tố qua anh mở cửa bật hoài nó có lên đâu .
Vợ : Thôi chết rồi !!! tủ quầy áo của tôi .
(truyện cười nhà đạo )