PDA

View Full Version : Vì sao?????



hoathuytinh
12-08-2007, 10:40 PM
Vì sao....

Lạy Chúa tại vì sao.....?
Vì sao con lại được sinh ra?
Sống trong đời lê thê in bóng nhat.
Nhìn mây trôi,gió thổi bâng khuâng chiều,
Để chợt buồn, tự hỏi...tại vì sao

Vì sao con là người yếu đuối?
Giữa sóng đời phiêu bạt lục bình trôi.
Bước chân hoang vội vã tìm bóng tối,
Ngỡ kiếp này sống thay cả đời sau.

Vì sao con là con của Chúa?
Mà không biết phải cầu nguyện ra sao.
Ngước nhìn lên Thánh Giá lòng đau nhói ,
Chúa con ơi Ngài đang ở nơi nào?????

Vì sao, Chúa ơi tại vì sao?
Con đã sống như không cần đến Chúa
Nhưng hồn con vẫn xao xuyến vì Ngài ,
Dẫu trái tim nhỏ máu vẫn đi tìm.

Lạy Chúa tại vì sao.....?
Hoathuytinh