PDA

View Full Version : Ma



Masafot
29-09-2009, 04:44 PM
Mấy lần loay hoay tạo cái bờ_lốc mà tạo không nổi, chẳng biết chi hết ... túm lại ... lại được về với nhà mình...

Độ này sức khoẻ yếu quá, chắc tại ... đã già .. ngồi máy quá nửa tiếng là không còn thấy cái chi nữa. Sao hôm nay những dòng chữ này vẫn xoáy sâu thế nhỉ, khỏi ốm đã nửa tháng rồi cơ mà... đành vậy thôi, xí chỗ trước kẻo hết vậy:42:

Rocky
29-09-2009, 04:54 PM
khỏe lên, đi lên, không đi xuống.... khỏe lên, khỏe lên, sức khỏe là vàng, dáng tướng là bạc.... phải quý sức khỏe hơn vàng.....Khỏe nhe....

xoicucnong
29-09-2009, 08:56 PM
Hết hồn lun à, làm xoicuc tưởng là trong làng có ma, đang tính lập tràng trừ tà!!! Masà cố gắng ăn uống cho khỏe nha, để càng ngày masà càng mập lên, đúng câu: Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái!!!

jolly_oneself
30-09-2009, 10:21 AM
em tưởng trong đây có ma,chuẩn bị tinh thần để coi con ma........Chị Masafot an nhiều chất vô,ngủ đủ giấc,để tinh thần thoải mái chắc là sẽ khỏe hơn.:8:

Maryt
30-09-2009, 03:55 PM
Masờ sao thế, lâu ngày không gặp Marờ thấy nhớ nên bịnh phải hông, ăn no ngủ kỹ cho tinh thần sảng khóai coai nà, sẽ được gặp Marờ mau thui, hãy đợi đấy! :hug:

Damsan
30-09-2009, 04:09 PM
Masờ sao thế, lâu ngày không gặp Marờ thấy nhớ nên bịnh phải hông, ăn no ngủ kỹ cho tinh thần sảng khóai coai nà, sẽ được gặp Marờ mau thui, hãy đợi đấy! :hug:

Gặp ở đâu dzị ???? gặp ở trển hay ........ thế Marờ ....
chạy .....
Nghỉ cho khỏe nhé Ma ....

hoathuytinh
30-09-2009, 05:48 PM
:love:Chúc Ma luôn bình an và can đảm nha.

Masafot
10-10-2009, 10:19 PM
Một ký ức thật đẹp .............


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/-H4copy.jpg

Mỗi lần nhìn tấm hình này, nhớ mọi người ghê gớm. Từng gương mặt thân thiết đã gắn bó với nhau từ những ngày chập chững mới vô. Hơn năm rồi không gặp mặt nhưng chắc rằng chúng ta đều gặp nhau trong lời cầu nguyện ... cùng nguyện cầu cho các chị can đảm bước theo con đường đã chọn ...

Masafot
22-10-2009, 11:55 AM
Cảm ơn Papa! con đã khoẻ lại, khoẻ hơn cả trước kia nữa. Vừa đọc xong bài Tôi 27, thấy giống mình ghê. Thèm một phút tĩnh lặng trong lòng, tĩnh lòng để nhìn lại, để nghe, để nhận ra ... thèm ghê... thêm quyết tâm cuối tuần đi Châu Sơn ... nhé...

Đìu Hiu
22-10-2009, 12:56 PM
Thế mà con cứ nghĩ vô đây để coi con ma.
Thì ra là ma ''Masafot''
Tặng chị:
http://i674.photobucket.com/albums/vv109/nguoikisu/120319ba620167adJp2dungso.jpg

Masafot
06-11-2009, 10:52 PM
Hà Nội lạnh, cái lạnh đầu mùa len lỏi vào tận căn phòng bé xíu. Lạnh ... khi nghĩ đến hoàn cảnh thương tâm của những nạn nhân trong lũ lụt Miền Trung... Lạnh ... vì thấy mình đủ đầy trong khi bao người không còn một mái nhà để che gió mưa... Lạnh ... hình như tim mình chai cứng rồi ...:12:

Angelus
07-11-2009, 04:10 PM
Đang khóc...:92::92::92::92::92:

dominico_dung
07-11-2009, 04:27 PM
Thông thường, khi LẠNH người ta có rất nhiều mơ: một tấm chăn thật dày, một lò than nhỏ đang hồng lửa, một tí gì đó ăn-uống cho ấm thêm lòng,... Và không biết từ bao giờ, dân tôi khi LẠNH lại mơ về những tấm lòng nhân ái, mơ về những con người nhân hậu khi nao, trông chờ bàn tay nắm lấy bàn tay đang choài với, ngóng chút lòng xót thương rủ xuống từ phương xa lạ... Không biết tự bao giờ, dân tôi, à ơi, không mơ cơm áo - bạc tiền - ấm no khi LẠNH nữa! À ơi ví dầu...!!!

Dauan_tinhyeu
07-11-2009, 07:00 PM
Éc ẹc, tựa đề của bài vít là MA ...tưởng có bài viết nào nói zề MA, tính click vô xem thử ...ai dè ...là chị Ma nhà ta :18:...éc éc ..:10: Chị Ma à ..giữ gìn sức khỏe chị nhá :6:...Sức Khỏe là vàng cái mờ ...Ăn uống điều độ và nhớ tập thể dục nhoa :beer:... Sao cho khỏe mạnh lên giống Ấn em vầy nè ....Kekeke :24:

Dauan_tinhyeu
07-11-2009, 07:04 PM
Một ký ức thật đẹp .............


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/-H4copy.jpg

Mỗi lần nhìn tấm hình này, nhớ mọi người ghê gớm. Từng gương mặt thân thiết đã gắn bó với nhau từ những ngày chập chững mới vô. Hơn năm rồi không gặp mặt nhưng chắc rằng chúng ta đều gặp nhau trong lời cầu nguyện ... cùng nguyện cầu cho các chị can đảm bước theo con đường đã chọn ...


WOW...dòng này là dòng nào thế chị Ma ??? Lúc trước chị cũng đi vào nhà Dòng à ...thế còn bây giờ chị có làm ...nữ tu không :92:

Angelus
07-11-2009, 08:34 PM
WOW...dòng này là dòng nào thế chị Ma ??? Lúc trước chị cũng đi vào nhà Dòng à ...thế còn bây giờ chị có làm ...nữ tu không :92:Có thể không...!:secret::secret::secret:

AugustineTuanBao
07-11-2009, 09:27 PM
Chị Masafot đặt topic làm ghây sư chú ý cho em hoài à. Tưởng trong đây có ai gặp ma hiện hồn hay là ai giải thích sự xuất hiện của con ma áo trắng gì đó chứ.

pherovutran
28-11-2009, 12:57 PM
bai viet nay hay la .hinh dep lam:nhay::nhay::nhay:

Masafot
08-01-2010, 10:43 PM
WOW...dòng này là dòng nào thế chị Ma ??? Lúc trước chị cũng đi vào nhà Dòng à ...thế còn bây giờ chị có làm ...nữ tu không :92:

Hihi bé Dầu ... hình đó chụp trong nhà nguyện của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ( Salesien Donbosco) Cộng thể Đức Huy - Gia Kiệm - Đồng Nai ... Chị Ma hân hạnh được ở cộng thể đó hồi còn là đệ tử năm 3 ... bi giờ thì zề Hà Nội rồi nè ... giờ tu dòng Thánh gia thui á ( chắc thế :18:)

Masafot
08-01-2010, 10:53 PM
:18: chạy vô xí chỗ rồi bỏ bê ... vì thật lòng không biết viết gì cả :18: những điều muốn viết đều là những điều không nên viết ... muốn lắm và thèm cái cảm giác được là chính mình ..được nói những gì mình nghĩ ... nhưng ... lại nhưng rồi ... có lẽ chẳng nên ...

Thi thoảng mình cũng được mời vô thăm một vài Blog ... cảm phục lắm lắm ... vì họ dám nói lên những điều đang chất chứa trong lòng ... mình mà có Blog ... chắc lại chỉ để mình đọc thôi ... tự do nội tâm là thế đó ... không ràng buộc bởi người đời ... tự do sống trọn vẹn giây phút hiện tại ... mình tăm tối quá rồi ...

Ngày mai về quê, chẳng biết phải nói thế nào, chẳng biết phải trả lời ra sao nữa ... ngày mai sắp tới rồi ... đừng để con bơ vơ một mình Cha nhé :92: con sợ lắm ...

Masafot
08-01-2010, 11:23 PM
http://i300.photobucket.com/albums/nn1/stone_1812/take_my_hand.jpg


... bàn tay nắm lấy bàn tay ...

Trong cái gió lạnh buốt của chiều tà Hà Nội ... bắt gặp trên đường những cái nắm tay thật chặt ... không biết khi ai nắm tay mình thì cảm giác thế nào nhỉ ... chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy ấm áp rồi ...

Đặt bàn tay con trong bàn tay Chúa ... Bước vào đời Chúa dắt con đi

http://s1.60s.com.vn/image/12009/8/XINHXINH_11026812.jpg
Take my hand ... never let go ... PaPa ...

[Vy.Kju:t]
09-01-2010, 12:22 AM
http://Blog.Uhm.vN/taochu/chu/35/m.gifhttp://Blog.Uhm.vN/taochu/chu/35/a.gifhttp://Blog.Uhm.vN/taochu/chu/35/s.gifhttp://Blog.Uhm.vN/taochu/chu/35/a.gifhttp://Blog.Uhm.vN/taochu/chu/35/f.gifhttp://Blog.Uhm.vN/taochu/chu/35/o.gifhttp://Blog.Uhm.vN/taochu/chu/35/t.gif

:8: :8: :8: :8: :8:
:8: :8: :8:
:8: :8:
:8:

Masafot
10-02-2010, 12:38 AM
Đã tới giờ đi ngủ ... mà ko tài nào chợp mắt nổi ... Tết tới rồi đó ... tết thứ 28 mà vẫn chông chênh giữa ngã ba đường ... tết đến ... sợ thật ...

Có một lời hứa ... đã bị ngưng trệ ... dù biết là họ không muốn ... nhưng vẫn cứ thấy đau thật đau ...

Thói quen tổng kết ngày sống ngày nào ... đã rơi vào quên lãng ... khi nhịp sống ồn ào, hối hả cứ thế trôi ... lặng lẽ ... trong vô thức ...

Ngày mới tới rồi ... xin bình an Cha ở cùng những ai đang buồn khổ ... thất vọng ... chán nản ... muốn buông xuôi ...

Masafot
13-06-2010, 08:20 PM
http://i300.photobucket.com/albums/nn1/stone_1812/take_my_hand.jpg


... bàn tay nắm lấy bàn tay ...

Trong cái gió lạnh buốt của chiều tà Hà Nội ... bắt gặp trên đường những cái nắm tay thật chặt ... không biết khi ai nắm tay mình thì cảm giác thế nào nhỉ ... chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy ấm áp rồi ...

Đặt bàn tay con trong bàn tay Chúa ... Bước vào đời Chúa dắt con đi

http://s1.60s.com.vn/image/12009/8/XINHXINH_11026812.jpg
Take my hand ... never let go ... PaPa ...




Take my hand ... never let go ...

tin-yeu.va.hy-vong
13-06-2010, 09:49 PM
hj...
tin yêu tượng trong này kể chuyện ma chứ...không ngờ...
uhm....cuộc sống là vậy đó...nhiều lúc thấy mình yếu đuối quá...cũng sinh chán...
nhiều lúc thấy mình tự nhiên có cảm xúc dâng trào...nhưng khi gặp khó khắn...nó chợt vụt tắt...nhiều khi lập kế hoạch thật vĩ đại...nhưng khi tổng kết thì những gì làm được thật qua nhỏ...đúng là...." tinh thần thì nhanh nhẻn, mà xác thị thì nặng nề....." đó chính là ma..hjjjjj.........

Masafot
31-07-2011, 08:25 PM
:8: Đã lâu thật là lâu rồi mới mò vào cái toppic này … cũng may nhờ bài ký sự của anh Angelus mà mình mới nhớ ra cái chốn ni …

Hơn 2 năm rồi kể từ cái ngày mình ham hố lập ra một căn phòng cho riêng mình trên nhà Thánh ca … lập ra rồi bỏ bẵng … thật là lãng phí quá! Kể từ cái ngày đó cuộc sống của mình đã có bao nhiêu thay đổi … gặp một anh chàng bảnh bao :8: … đồng ý cùng người đó về chung một mái nhà … và bây giờ là chuẩn bị đón một nàng công chúa chào đời :chemieng:… với mình thế đã là quá nhiều rồi …
Vừa ghé thăm trang niemhyvong … đọc một vài tin tức … thấy ngỡ ra nhiều điều lắm! Tạ ơn Cha! Đáng lẽ ra mình nên nói to lời tạ ơn ấy mới phải … vì suy cho cùng mình cũng là một bầu khấn! Mình không vào tận đan viện … cũng không gửi giấy và hình để xin ơn … Nhưng … trong lễ cưới của mình … có hàng trăm CEB cùng hiệp lời cầu nguyện … và há chẳng phải lời cầu xin của mình hôm đó cũng như mọi giờ cầu nguyện của mình sau này cũng đều xin một điều duy nhất … xin cho chúng con “có một hài nhi Giesu của riêng mình “ sao?! Hay tại mình bầu bình thường … được thăm khám bình thường nên mình coi thường sao?! Ừ đúng! mình đã đòi hỏi quá cao rồi! Cảm ơn chị Level thật nhiều! Đã mấy tháng nay mình không cùng tham dự thánh lễ với các CEB vì sức khỏe chưa cho phép … nhưng mình vẫn dõi theo và âm thầm cầu nguyện cho các chị… và chắc là mình cũng cần xin ơn cho mình nữa … xin cho mình cũng đủ đức tin và kiên trì cầu nguyện cùng … đôi khi mình cũng thấy những điều ấy thật là mông lung… :77:

quangvu1605
31-07-2011, 09:05 PM
chúc mừng Masờ vì có thêm 1 thành viên mới nhé...
Xin Chúa ban ơn thêm sức cho chị và gia đình.
Thân mến

Angelus
01-08-2011, 09:31 PM
:8: Đã lâu thật là lâu rồi mới mò vào cái toppic này … cũng may nhờ bài ký sự của anh Angelus mà mình mới nhớ ra cái chốn ni …

Hơn 2 năm rồi kể từ cái ngày mình ham hố lập ra một căn phòng cho riêng mình trên nhà Thánh ca … lập ra rồi bỏ bẵng … thật là lãng phí quá! Kể từ cái ngày đó cuộc sống của mình đã có bao nhiêu thay đổi … gặp một anh chàng bảnh bao :8: … đồng ý cùng người đó về chung một mái nhà … và bây giờ là chuẩn bị đón một nàng công chúa chào đời :chemieng:… với mình thế đã là quá nhiều rồi …
Thật vui, quá lâu mới gặp lại Bé MA... Giờ càng vui hơn khi sắp có MA Con!:love::love::love:

nguoiquen10001
01-08-2011, 09:53 PM
Chúc mừng Ai đã có Ma...con; và được lên chức Ma_ma!!?:24:

nguoiquen10001
01-08-2011, 09:54 PM
:24::6: Chúc mừng...xin chúc mừng!!

Masafot
28-10-2013, 04:28 PM
Vào lục lại mấy bài cũ ... nhìn thấy em này ... em ở trên cao ấy ... nhớ tới mọi người nha ...

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Phero được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!


hj...
tin yêu tượng trong này kể chuyện ma chứ...không ngờ...
uhm....cuộc sống là vậy đó...nhiều lúc thấy mình yếu đuối quá...cũng sinh chán...
nhiều lúc thấy mình tự nhiên có cảm xúc dâng trào...nhưng khi gặp khó khắn...nó chợt vụt tắt...nhiều khi lập kế hoạch thật vĩ đại...nhưng khi tổng kết thì những gì làm được thật qua nhỏ...đúng là...." tinh thần thì nhanh nhẻn, mà xác thị thì nặng nề....." đó chính là ma..hjjjjj.........