PDA

View Full Version : Chia sẻ CHÚA NHẬT XXVII TM B



Masafot
02-10-2009, 11:43 PM
BÀI ĐỌC I: St 2, 18-24
"Cả hai nên một thân thể".
Trích sách Sáng Thế.
Chúa là Thiên Chúa phán: "Đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó". Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình.
Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra". Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 127, 1-2. 3. 4-5. 6


Đáp: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con! (x. c. 5).
1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. - Đáp.
2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của khóm ô-liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn.- Đáp.
3) Đó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn. - Đáp.
4) Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. Nguyện xin bình an đến trên đất Israel. - Đáp.


BÀI ĐỌC II: Dt 2, 9-11
"Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, Đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên Thần, là Đức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Đó là lời Chúa.


ALLELUIA: Ga 17, 17b và a
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia.


PHÚC ÂM: Mc 10, 2-12 Œhoặc 2-16
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. †Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục.‡ Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".
Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa.

Masafot
02-10-2009, 11:45 PM
Hãy yêu thương nhau

Mc10.2-16
Yêu thương là giới răn của Thiên Chúa truyền trong 10 điều, tóm tắt lại chỉ còn hai điều quan trong đó là: Kính mến Chúa và yêu thương người.
Vậy yêu thương là điều quan trọng thứ 2 mà Thiên Chúa đã đưa ra cho tổ tiên con người chúng ta, từ yêu thương đến Hôn Nhân là một con đường thông thường của nhân loại . Theo thời gian tình yêu luôn được bổ túc bằng mọi thứ giá trị vật chất, thế nhưng lại không thể nào thay đổi được vẻ đẹp của tình yêu, nhất là đối với người công giáo chúng ta. Vâng có rất nhiều người đã được vào đời và thực hành Lời Thiên Chúa mời gọi với cuộc sống hôn nhân được Thiên Chúa chúc phúc và luôn có cuộc sống biết tôn trọng tình yêu, biết nâng niu tình cảm, biết trân trọng người vợ hiền , biết kính trọng người chồng, biết vâng phục người trên, họ đã được có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Nhưng ngược lại cũng có nhiều người đang kéo lê cuộc sống gia đình mình với Cơm Không Lành Canh Không Ngọt, thật sự một cuộc sống thất đau khổ cũng nhiều khi do chính mình tạo ra, đó là: tham lam, nghi ngờ, ghen tuông, sống vô trách nhiệm, không tôn trọng người chồng/ vợ, nói chung là do ích kỷ mà ra… Nhà giáo dục về hôn nhân học Montaigne đã viết về hôn nhân giống như một chiếc lồng sơn son thiếp vàng, những con chim bên ngoài tha thiết muốn được vào trong để có cuộc sống nhàn hạ, ấm áp và không phải vất vả kiếm ăn vì đã có những đại gia làm chủ luôn cũng caaos cho nó những gì mà cuộc sống của nó cần thiết và nó phải tạo ra cho đại gia của nó vẻ đẹphấp dẫn để đại gia của nó luôn vui lòng, nên mất tự do chỉ được bay nhảy trong khuôn khổ của cái lồng sơn son thiếp vàng đso cho phép, thế nên nó luôn tìm cách để thoát ra ngoài cái lồng nhỏ bé đó. Vậy những chú chim ở ngoài thì sao? Nó đang được tự do bay nhảy, tung cánh bay chỉ vài phút là đã đi qua vài chục cây số, tung tăng múa hát với muôn loài thú hoang khác, thế nhưng cuộc sống của nó thật vất vả, phải tự mưu sinh, tự làm cho tổ ấm áp, những ngày mưa rơi, tuyết đổ phải chịu cảnh lạnh lẽo, lại phải chịu đói lòng những ngày không kiếm được mồi ăn vì tất cả quang cảnh bị chôn vùi trong một màu trắng lạnh ngắt vì tuyết phủ, thế nên những chú chim bên ngoài lại muốn được vào trong cái lồng sơn son thiếp vàng ấy để sống cho nhàn nhã, sung sướng… Ca dao Việt Nam có câu: Cá trong lọ đỏ hoe con mắt, cá ngoài lọ ngũ ngoắc muốn vô. Nhớ lại cách đây không lâu Già có được xem một bộ phim mang tựa đề Tôi Muốn Ly Hôn, rồi một thời gian ngắn lại xuất hiện một bộ khác với tựa đề Xin Đừng Chia Tay Người Mình Yêu, chắc hẳn mọi người cũng biết nội dung những cuốn phim này nói gì rồi, thật ra chúng đã nêu lên những lý do khiến những đôi vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị một cáh không ra gì…
Thí dụ:
Tại một phiên tòa người chut tọa muốn hòa giải đã hỏi:
Tại sao chị muốn xin ly dị? trước tòa án và trước mặt bạn bè hai bên chị ta trả lời:
Tại vì anh ấy hôi mùi thuốc lá nên tôi bị dị ứng mấy tháng nay
Cũng tại một phiên tòa khác một chị trả lời:
Tại vì đêm ngủ ông ta ngáy to quá nên tôi không ngủ được cả tuần nay rồi
Có người thanh niên lại trả lời
Tại vì cô ấy mỗi lần đi đâu sủa soạn trang điểm cả tiếng đồng hồ
Tại vì cô ta nói nhiều quá\
Hồi còn làm việc chung với hội Saint Vincent De Paul gia đình được anh em cử đi hòa giải một cặp vợ chồng, chỉ một chút mâu thuẫn, rồi một chút nữa trở thành đại họa cho cả gia đình tan nát, câu chuyện như sau:
Hòa Bình 2 vợ chồng vượt biên và đã được đến Australia định cư vào năm 1985, họ rất hạnh phúc bên nhau khi đến đất lạ quê người, Hai người luôn gắn bó bên nhau xây dựng tương lai cho tổ ấm, thế rồi Hòa có một người có được công ăn việc làm thật tốt, còn Bình ở nhà chăm lo việc nhà. Năm năm sau. Hòa đi làm ở công ty còn Bình cũng lo chăm sóc hai bé trai một bé gái, thật là một gia đình hạnh phúc. Đến nwam 2001 hai vợ chồng quyết định mua nàh vì người Việt có câu An cư mới lạc nghiệp. Hòa cứ tiếp tục đi làm, BÌnh ở nhà lo cho con cái và mua thêm hai cái máy may về đẻ có thể nhận hàng làm thêm ở nhà, kiếm tiền phụ chồng trả tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí cho con. Cuộc sống cứ loay hoay như thế. Rồi một hôm BÌnh nhận được tin từ quê nhà gửi qua, gia đình đang kiệt quệ cần sự giúp đỡ của con gấp, thế là BÌnh chẳng bàn với chồng đem 1000$ gửi về quê giúp gia đình rồi quên mất sự việc mình đã làm mà không nói với chồn. Rồi một hôm được nghỉ ở nhà, Hòa đã bắt gặp lá thư BÌnh gửi 1000$ về quê mà anh đã không được biết, rồi thương vợ thương con không muốn thắc mắc làm chi, thời gian này hàng cần gấp nên BÌnh thường xuyên phải thức khuya để làm cho kịp, nên việc nhà luôn bị trễ, trễ giờ đưa con đi học, trễ giờ đón con, trễ giờ cơm, trễ luôn giờ đi ngủ… thế rồi Hòa đi làm về không còn được chăm sóc như trước, tự nấu nướng lấy để ăn và đi ngủ một mình, gọi vợ thì lại bảo chờ chút … Thế nên Hòa đã có chút gì trong đầu về tình cảm tiền bạc… Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Hòa, nhưng điều lo lắng nhất là … Chắc vợ mình chỉ biết làm việc để lo lo chuyển tiền về cho gia đình co ta thôi nên đã quên luôn bổn phận làm vợ, làm mẹ rồi, thật là khủng khiếp…Và những câu hỏi như vậy cứ ngày một chồng chất lên thêm những nghi ngờ, những phán đoán sai lầm về người vợ thật làm Hòa khổ sở … Còn Bình, nguwofi vợ cũng vì nồi lo chung của gia đình luôn cố gắng làm sao để cùng chồng kiếm thật nhiều tiền để trả nợ căn nhà cho dứt để lo chuyện học hành cho các con và xây dựng tương lai nên cố gắng tranh thủ ở nhà may ráo riết quên cả ăn, ngủ… Có khi hàng quá gấp Bình ngồi may ở phòng may lại tủi thân cũng đưa ra muôn ngàn ý nghĩ không kém gì Hòa …Chồng mình đi làm về không biết thương mình, chỉ ăn rồi lo đi ngủ thồi, còn mình thì phải thức khuya dậy sớm lo kiếm tiền, thật là một ông chồng vô tâm, rồi cũng chồng chất lên bao nhiêu ý nghĩ khác nữa … Thế rồi chuyện đâu cũng đến, một hôm Hòa quá tức nên đã gọi vợ lên để hạnh họe đủ điều. Với mọi câu hỏi và suy nghĩ của hai vợ chông từ bốn phía dồn lại, không ai chịu ai, không ai nhường ai, ai cũng cho là mình đúng, ai cũng cho mình là phải, ai cũng cho mình là có trách nhiệm còn đối phương thì không… thế rồi hai người cũng đồng ý ly dị, đơn đã được thảo xong còn để nguyên trên bàn, các con vô tình đọc được đem lên trường nói với cô giáo, thế là cả giáo xứ biết và phái ngay anh em hội Saint Vincent De Paul giáo xứ đến để hy vọng làm hòa. Khi được cử đến Già rất sợ và cố gắng tìm hiểu để làm việc, nhờ ơn Chúa Thánh Thần Già đã lắng nghe cả hai bên rồi cuối cùng rút ra được bài họcđó là Hãy lắng nghe, Thông cảm và Thành thật trong gia đình vì khi cả hai vợ chồng có chuyện thì cùng nhau bàn thảo và cùng lo chung và thông cảm nhưng cũng đừng vì vật chất mà quên đi bổn phận làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, vậy hãy yêu thương người mình yêu và đừng bao giờ Ruồng Bỏ Người Yêu Mình. Vì Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp con người không được phân ly.
Bạn thân mến!
Trong đoạn tin mừng hôm nay, người biệt phái và luật sĩ hỏi Chúa Giesu có được phép ly dị không? Vâng đây cũng là một vấn đề thời sự và hình như cũng là một vấn đề được cho là nếp sống thời đại, và đây cũng là vấn đề từ lâu đời đã được đặt ra, và những người Phariseu đã từng đặt vấn đề này với Chúa Giesu, bởi vì đời ông Mose đã cho họ được làm giấy ly hôn để đuổi người vợ nào không vừa mặt chồng ra khỏi nhà, điều này cho ta thấy số phận hâmr hưu của người phụ nữ trong chế độ Chồng Chúa Vợ Tôi thật là khủng khiếp và tội nghiệp. Vậy Chúa Giesu đã giải quyết như thế nào? Ly dị là một trục trặc của tình yêu, nó không phải là một vấn đề chính yếu, cái chính của hôn nhân là tình yêu hợp nhất. Với Thiên Chúa không có vấn đề ly dị, còn ly dị là vấn đề của con người, mà con người tự đòi hỏi để được ly dị. Chính vì vậy Chúa Giesu đã trả lời họ rằng : chính vì lòng chai dạ đá của cha ông các ông mà ông Mose đã phải nhượng bộ cho phép các ông làm giấy ly hôn, chứ thật sự từ đầu ý muốn Thiên Chúa không phải như thế. Chúa Giesu đã phân biệt rõ rệt đâu là ý muốn của Thiên Chúa và đâu là ảnh hưởng của thời đại, Và ảnh hưởng của thời đại không những làm mờ mà còn có khi làm mất đi cả ý nghĩa rõ rệt của Ngài. Thánh ý của Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người đã cho họ có đôi, có nam, có nữ là để họ sống cùng nhau Đàn ông ở một mình không tốt nên Ngài đã dựng nên người đàn bà. Người đàn bà trước tiên là hồng ân và là món quà của Thiên Chúa ban cho người đàn ông sau khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ. Ông Adam vẫn cảm thấy lạnh lẽo cho tới khi ông gặp được chiếc xương sườn cụt của mình tức là bà Eva và ông đã reo lên Đây chính bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Đó là lần đầu tiên, và từ đó người đàn ông luôn đi tìm dấu vết chiếc xương sườn cụt của mình vả lại người đàn bà đã luôn luyến tiếc mới nơi mình đã xuất phát để kết hợp với nhau cho nên một thân thể, cho nên các bạn thanh niên phải nên nhớ:
- Vợ là xương cụt của chồng
- Đừng ham chơi quá để rồi mất đi
- Coi chừng bị mất chiếc xương
Rồi vào nỗi phở của người hàng rong
Vâng điều mà Chúa Giesu muốn được bảo vệ là phẩm giá con người, con người càng thấp bé lại càng bị hiếp đáp nhiều và lại càng phải được bảo vệ. Trong chế độ Chồng Chúa Vợ Tôi Chúa đã dòi hỏi phải trả lại cho người phụ nữ quyền được làm con người, phải nhìn người phụ nữ theo ý muốn của Thiên Chúa, phải nhìn đúng giá trị của người phụ nữ là người hỗ trợ đắc lực cho người đàn ông. Như vậy hôn nhân phải đặt căn bản ở sự tương trợ lẫn nhau, tôn trọng giá trị của nhau, chính sự hiệp nhất này làm cho 2 người nên một và sinh hoa trái cho sự sống mới, đó là nững đứa con của tình yeeum cha mẹ có yêu thương nhau thì mới yêu thương con cái vì nó là kết quảcủa tình yêu giữa vợ chồng với nhau, cha mẹ không được bỏ rơi con cái, phải đón nhận tất cả con cái các em bé là những con người, ngay từ trong bào thai, các em đã là hơi thở và là đối tượng của tình yêu giữa Thiên Chúa và cha mẹ …
Sở dĩ ngày xưa ông Mose đã châm chước cho dân Israel được rẫy vợ là vì lòng dạ họ quá lì lợm, bướng bỉnh cho nên ngày nay Chúa Giesu đã rút lại luật Mose chính thức để thay thế cho những gì gọi là hư tục trong Cựu Ước bằng luật Tân Ước chính thức xác nhận ý của Thiên Chúa ngay từ ban đầu Nhất Phu Nhất Phụ và Bất Khả Phân Ly, hơn nữa từ ngày Chúa Giesu đến, từ ngày Ngôi Lời Nhập Thể làm người, hôn nhân đã tìm lại được tình yêu giữa Đức Kito và Hội Thánh, bởi vì việc kết hợp vợ chồng trong hôn nhân là biểu tượng, là hình ảnh của sự kết hợp giữa Chúa Kito và Hội Thánh, đó là điều mà Thánh Phaolo đã nhiều lần nhắc đến trong thư gửi tín hữu Epheso Cũng như Đức Kito không thể chia cắt Hội Thánh thì chồng cũng không thể chia ly vợ mình. Chính với tư cách là Hiền Thê của Chúa Kito mà hội thánh buộc các con cái mình khi lập gia đình phải tuân giữ định luật mà Chúa Kito đã trao cho hội thánh như Hiền Thê với Hôn Phu của mình phải bất phân ly. Không thể làm cho hội thánh phải trở về dĩ vãng của mình trong thời Cựu Ước về hôn nhân khi mà hội thánh được nghe chính miệng Chúa Giesu trả lời cho những người biệt phái và Phariseu SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHÂN LY
Thánh Phaolo đã nói rất rõ về vấn đề này: Ai đã kết hôn, thì tôi truyền thực ra không phải là tôi, mà chính là Thiên Chúa đã truyền , là vợ không được lìa chồng và giả như đã lìa chồng thì phải ở độc thân hay phải làm hòa lại với chồng và chồng cũng không được ruồng rẫy vợ. Thật vậy, hôn nhân là một định chế do chính đấng tạo hóa thiết lập và đó là một giao ước với một tầm vóc vững chắc, vĩnh viễn, nghĩa là một sự thỏa thuận cá nhân không thể rút lại được, vì lợi ích của vợ chồng, con cái, của xã hội và của cả giáo hội nữa nên mối giây liên kết của bí tích hôn nhân không thể lệ thuộc vào sở thích của con người nghĩa là không từ bỏ nhau một khi đã thề hứa chung nghĩa vẹn tình, nên vợ nên chồng. Chính vì vậy mà Chúa Giesu còn nói rõ ràng rằng: Phải liệt kê vào tội ngoại tình khi người chồng hoặc người vợ bỏ nhau đi lấy người khác trong lúc mối đây hôn nhân vẫn còn hiệu lực, chỉ có cái chết một bên mới cho phép bên lia được tái hôn mà thôi, cho nên việc kết hôn không phải là đùa chơi, chuyện một thời mùa vụ, chuyện thay đổi vợ chồng như thay đổi mùa màng. Vì chính sự chúc phúc của Thiên Chúa nối kết 2 người nên một, là chính bí tích mà Thiên Chúa đã lập ra, như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói trong năm thánh gia đình: Sự kết hợp giữa một nam và một nữ là hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho con người, vậy con người hãy luôn bảo vệ và tôn trọng nhau và bảo vệ cho tình yêu luôn được thăng tiến. Không một ai ngoài ý muốn của Thiên Chúa sẽ ngăn cách hai người, con người chỉ được phép vun sới cho cây hạnh phúc được mọc tốt đẹp trong vườn địa đàng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Hãy bảo vệ hạnh phúc cho mọi gia đình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc phúc cho mọi gia đình nhất là các gia đình Kito hữu mà đã được Chúa thánh hiền một cách đặc biệt bằng bí tích hôn nhân, nhờ đó những phẩm giá tự nhiên cũng như những giá trị thiêng liêng cao cả của đời sống hôn nhân được bảo toàn, được cổ võ được kiên cường và ngày càng tiến gần đến tình yêu trung thành và vĩnh cửu trên thiên quốc.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa! Con xin được hồi tưởng lại ngày năm xưa qua bài hát Diễm TÌnh Ca để cầu xin Chúa: Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng con hôm nay và mãi mãi …

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7875


Sydney Chúa Nhật 27 thường niên năm B

Onggiachonggay_99