PDA

View Full Version : SỰ SỐNG LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA



halleluyah
04-10-2009, 03:00 PM
(Bài có sử dụng môt số chi tiết trong báo Ephata)
[Trên báo tuổi trẻ số ra ngày 26/7/2005 có đăng một bài viết với tựa đề: Nạo phá thai chui gây tự vong sản phụ, tác giả Nghi Xuân (Lm Vĩnh Sang). Đại ý của bài báo là người sản phụ đã tử vong tại một bệnh viện miền núi và không có hồ sơ bệnh án, Gíam đốc bệnh viện khai không biết. Nếu điều này thực sự xảy ra thì quả là kinh hoàng và đau đớn. Nhân loại ngày nay đã đi đến tột cùng của tội ác qua bản án tử hình cho nhửng đứa bé chưa được ra đời, mà người tuyên án lại chính là cha mẹ chúng. Con người đã đánh mất nhân tính khi cho mọc lên những quán nhậu thai nhi tiềm thuốc Bắc ở Trung Quốc. Đó là một thực tế đáng buồn.Tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên hiện nay rất đáng báo động: Việt nam đang ở top 3 của thế giới về tình trảng nạo phá thai và có chiều hướng gia tăng, mỗi năm có từ 2 đến 3 triệu ca phá thai ( đó là chưa kể ở những nơi phá thai chui)
Là một cá thể của xã hội, hơn nữa còn là một Kitô hữu, chúng ta không thể dửng dưng trước tệ nạn này. Việc nạo phá thai làm suy nhược sức khoẻ con người, nhất là lớp thanh niên- tương lai của nhân loại. Không những vậy, nó còn để lại những hậu quả khó lường như ung thư, vô sinh, tử vong. Bên cạng đó, việc nạo phá thai cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí con người như mặc cảm, tâm thần, tự tử… Chị Đào Hoa Nữ, người đã có cơ hội đến thăm đất Nhật, đã có dịp đến thăm một ngon núi những tượng Phật nhỏ. Chị kể về những người mẹ day dứt về hình ảnh những đứa con mà mình đã không cho nó sống, nhiều lắm những bức tượng Phật được đặt dọc theo lối đi, nhiều bà mẹ đã đến khóc nơi những bức tượng đó, nhiều bà mẹ đã đến thay áo cho những bức tượng đó, những hành động thống hối ăn năn cho hành vi dại dột của mình…nhưng đã muộn. Và quan trọng nhất, phá thai là tước đoạt quyền của Thiên Chúa trên sự sống của con người. Không ai có quyền trên sự sống của người khác, đặc biệt là trên những trẻ em chưa thể tự vệ hay lên tiếng bảo vệ mình. Quan điểm của Giáo Hội về việc nạo phá thai nói lên rằng việc trực tiếp hay gián tiếp giết hại thai nhi là xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã tự xưng rằng:”Ta là sự sống”. Để ngăn chặn tôi ác này, chúng ta nên:
-Cố gắng xây dựng đời sống gia đình tốt đẹp.
-Quan tâm đến việc giáo dục cho lớp thanh niên.
-Phổ biến lối sống lành mạnh, xây dựng chuẩn mực đạo đức trên tinh thần của Lời Chúa.
-Tùy khả năng, tìm mọi cách ngăn chặn nạo phá thai dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Bên cạnh đó, chúng ta xác tín một điều là: Chúa có thể làm thay đổi lòng người. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa. Cụ thể là:
-Cầu nguyện mỗi ngày sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ với ý chỉ cho các bà mẹ đang mang thai và các y bác sỉ tại các nơi phá thai: đọc một kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính mừng,1 kinh Sáng danh, kinh của sự sống
-Cầu nguyện cho các bà mẹ đang chờ và đang nằm trên các giường nạo phá thai. Xin Chúa cho họ có đủ can đảm và nghị lực bước ra khỏi chốn tội lỗi đó. Bất cứ giờ nào trong ngày, hãy đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh với lời nguyện tắt : Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu những con người đau khổ này. Lạy thánh Giêrađô, xin cầu cho chúng con.
-Sốt sắng tham dự thánh lễ tại bất cứ nhà thờ nào vào này thứ 5 để cầu cho các ý chỉ trên