PDA

View Full Version : Sâu Thẳm Lòng Con..



SaoBang_LangThang
14-10-2009, 09:28 PM
Mẹ Thiên Chúa tòa cao vinh hiển
Đấng Tinh Tuyền luôn độ thế nhân
Phận con đây tỳ nữ thấp hèn
Đâu xứng đáng nài van Thiên Chúa
Khấn xin Mẹ trợ phù bào chữa
Trước nhan Ngài hộ tiếng cho con
Nguyện một đời lòng con theo Chúa
Thánh Giá Ngài con sẽ theo mang

----------------------------
Lời thiêng Chúa gọi con theo bước
Áo thánh Ngài ban tặng cho con
Nơi tòa cao Ngài ơi xin đến
Trên nẻo đường cám dổ kề bên
Hạt sương đêm phủ mờ thánh giá
Ánh dương Ngài xin dẫn lối đi
Nói con biết Ngài luôn sát cánh
Hồng ân Ngài đang chở che con
_---------------------------------
Ngày không mưa sao long lanh mắt Mẹ
Ôi lệ nhòa trên mắt Mẹ tuôn rơi
Tội thế nhân Mẹ tôi mang sầu khổ
Hỡi gian trần! có thấu hiểu cho chăng?
Đoàn chiên Chúa,vì sao đi lạc bước?
Sao để buồn vương mắt Mẹ yêu thương?
Mẹ từ bi ,ngàn lần xin tha thứ
Mãi muôn đời xin làm Mẹ chúng con..