PDA

View Full Version : Chúa Nhật Chiều Mưa



SaoBang_LangThang
14-10-2009, 09:41 PM
Hỡi cô mặc áo lụa đào
Chiều nay đi lễ mắt nào liếc ngang
Đi về ra dáng đoan trang
Dù cho Chúa biết em đang cười tình
Chúa thầm giả bộ làm thinh
Thì ra cô bé vẫn tin thiên đàng...

Chiều nay mưa nhỏ bên thềm
Bé xem thánh lễ nỗi niềm mênh mông
Chúa thương thổi ngọn nến hồng
Một làn gió nhỏ ấm lòng bé yêu
Thánh ca ru giấc đìu hiu
Bé như quên mất trời chiều đỗ mưa...:105:

naruto@qky
16-10-2009, 02:32 AM
ui. Bài thơ đọc nghe hay thiệt.
Nhưng mình thấy hơi bùn à.

SaoBang_LangThang
16-10-2009, 08:47 PM
cam on ban da khen...nhung sao ban thay buon..hay la vi` co' moi tinh chieu chu nhat ha kekke thong cam..sao minh go dau^' hong duoc.c

Teacher's Mập
16-10-2009, 08:58 PM
Chiều nay mưa nhỏ bên thềm
Bé xem thánh lễ nỗi niềm mênh mông
Chúa thương thổi ngọn nến hồng
Một làn gió nhỏ ấm lòng bé yêu
Thánh ca ru giấc đìu hiu
Bé như quên mất trời chiều đỗ mưa...:105:

Mưa đổ giữa trời,
mưa đổ giữa đời,
mưa ướt lòng người,
lạnh lạnh hồn ai....