PDA

View Full Version : CHUYỆN CẢM ĐỘNG CỦA NỮ SINH CHỈ CÒN....MỘT CHÂN



forget_me_not
16-10-2009, 11:25 AM
Chuyện cảm động của nữ sinh chỉ còn… một chân

(Dân trí) - Câu chuyện về Bree cô nữ sinh bị mất một chân sau tai nạn khủng khiếp, những vẫn quyết tâm chơi bóng, đã gây xúc động cho nhiều học sinh trung học cũng như những khán giả bóng đá ở bang Orlando và ở khắp nước Mỹ...

"Hãy xem tôi sẽ trở lại. Tôi nhất định sẽ trở lại", cô bạn Bree McMahon, 17 tuổi, ngôi sao bóng đá đồng thời là một học sinh hàng top của trường trung học Freedom (bang Orlando, Mỹ) khẳng định chắc nịch sau vụ tai nạn khủng khiếp khiến Bree bị cắt bỏ chân trái.



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/10/16/mc1610009.jpg
Bree McMahon thực ra tên là Breanna, nhưng bạn bè đều gọi bằng cái tên thân mật Bree. (Ảnh: “Ngôi sao bóng đá” Bree McMahon với nụ cười thường trực trên môi. (ảnh chụp ngày 30/9 khi Bree đang ở trong bệnh viện)


Nghị lực phi thường của cô gái yêu bóng đá

Bree là một teen tiêu biểu. Cô thích nghe nhạc, tụ tập với bạn bè và thích nhắn tin. Đặc biệt, bóng đá là đam mê số 1 của cô bạn gái tóc vàng xinh xắn này. Bree yêu bóng đá vô cùng, đến nỗi cô có thể hy sinh nhiều buổi tối và các buổi đi chơi cuối tuần để tập luyện và hoàn thiện kỹ năng đá bóng.

Mê bóng đá và rất giỏi môn này, Bree được mệnh danh là ngôi sao bóng đá của trường Freedom, là vật báu của câu lạc bộ bóng đá French Club. Thành tích học tập của cô cũng rất đáng nể. Cô vừa giành được học bổng ngành bóng đá của trường Cao đẳng North Carolina. Thế nhưng vụ tai nạn kinh hoàng ngày thứ bảy 26/9 đã làm gián đoạn ước mơ của Bree.

Hôm ấy, Bree cùng các bạn trong câu lạc bộ bóng đá French Club tham gia một sự kiện rửa xe để gây quỹ cho câu lạc bộ. Điều không may đã xảy ra cho Bree khi cô đang đứng trước một chiếc xe hơi sắp được rửa do một cô bạn thân cũng là thành viên câu lạc bộ điều khiển. Cô bạn bị trượt phanh. Chiếc xe chồm lên, hất Bree vào bức tường gạch. Hai chân Bree bị dập, cô bị thương nhiều chỗ.


Gần một tuần sau, Bree vẫn phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt và trong tình trạng nguy hiểm. Cô phải thở bằng máy. Các bác sĩ đã làm phẫu thuật cắt bỏ chân trái của Bree và đang nỗ lực để cứu chân bên phải cho cô.

Hai tuần sau khi bị tai nạn khủng khiếp, thật ngạc nhiên là chính Bree lại đi an ủi những người ở xung quanh cô. Kể cả cô bạn lái chiếc xe hơi đã gây ra vụ tai nạn làm mất một chân của Bree và làm cuộc đời cô thay đổi.

Điều đầu tiên mà Bree nói khi cô tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và được biết tin khủng khiếp rằng mình đã bị cắt bỏ một chân là: "Hãy nói với người tài xế là tôi không tức giận gì cô ấy đâu".

Bree là người không chịu thất bại. Bị mất một chân nhưng tinh thần thể thao và niềm đam mê của Bree vẫn còn nguyên vẹn.

Bree hỏi bác sĩ là liệu cô có thể đi lại bằng nạng được không. Bác sĩ đáp: "Có thể". Bree lại hỏi khi nào cô có thể chạy. Bree chỉ muốn sớm được xuất viện và sau này sẽ có thể chơi bóng trở lại khi đi chân giả. Bố mẹ Bree cho biết cô luôn luôn quyết tâm sẽ thực hiện ý định này. Ông David, bố Bree, nói: "Con bé có lòng tin lớn lao và một quyết tâm lớn lao. Nó vẫn thế từ khi còn nhỏ."

Dù cho các bác sĩ có cứu được chiếc chân còn lại của Bree hay không, Bree vẫn quyết tâm làm mọi việc có thể để được trở lại sân bóng. "Bree không phải là một cô gái nói "không" một cách dễ dàng", bố mẹ cô tiết lộ.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/10/16/mc21610009.jpg
Bree McMahon trên sân cỏ. Dù chỉ còn một chân nhưng Bree luôn quyết tâm sẽ sớm được đá bóng trở lại như ngày trước. (Ảnh: Orlando Sentinel)

Mọi người đều yêu Bree

Câu chuyện về Bree gây xúc động cho nhiều học sinh trung học cũng như những khán giả bóng đá ở bang Orlando và ở khắp nước Mỹ. Người người cầu chúc cho cô gái xinh xắn tài năng này sớm bình phục, và nhất là có thể trở lại sân cỏ như khát khao của cô.

Nhiều tổ chức cộng động và chương trình bóng đá đã hỗ trợ Bree cả về vật chất lẫn tinh thần thông qua rất nhiều nhóm gây quỹ cho Bree tại các trường học ở bang Orlando.

Học sinh ở trường học của Bree và nhiều trường khác ở bang Orlando đang quyên góp tiền để giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình Bree. Hàng ngày tại buổi ăn trưa tại trường, bạn bè của Bree ở trường Freedom treo ảnh cô và lập một bàn quyên góp tiền. Một học sinh cho biết: "Mọi người thật sự buồn cho những gì xảy ra với Bree. Chúng tôi sẽ chung tay giúp bạn ấy."

Những khán giả ở khắp nơi gửi tin nhắn động viên Bree.

Hiệu trưởng trường Freedom - Tiến sĩ Harold Border cho biết ông tin rằng quyết tâm mạnh mẽ của Bree sẽ giúp cô vượt qua những cuộc phẫu thuật để lại tỏa sáng trên sân cỏ và trong lớp học.

Nhà báo thể thao Mike Bianchi của tờ Orlando Sentinel viết nhiều bài viết về Bree và kêu gọi các vận động viên bang Orlando cùng hỗ trợ ngôi sao bóng đá tuổi teen này.

"Trong những năm viết về thể thao của mình, tôi chưa từng viết về ai gây ấn tượng cho công chúng đến thế như Bree. Trong một thế giới thể thao thường có quá nhiều sự nổi giận và sự trả thù, ai biết được sẽ có nhiều người quan tâm muốn giúp đỡ như thế?

Dường như có hẳn một chiến dịch quyên góp cho Bree, từ các ông bầu đến các giáo viên, các trường học. Có nhiều tin nhắn của những công dân nhỏ tuổi và cao tuổi gửi cho Bree.

Nhiều độc giả đã viết email cho tôi hỏi xem họ có thể làm gì để giúp đỡ Bree. Có người muốn lập quỹ hỗ trợ Bree giúp cô bình phục. Thậm chí có cả thư của một người lính đang làm nhiệm vụ ở Iraq kể rằng ngay khi hay tin Bree bị tai nạn, anh đã nhờ vợ tới bệnh viện ôm Bree giúp anh".



Xuân Vũ



Theo Orlando Sentinel/Clickorlando




http://dantri.com.vn/c135/s135-356418/chuyen-cam-dong-cua-nu-sinh-chi-con-mot-chan.htm (http://dantri.com.vn/c135/s135-356418/chuyen-cam-dong-cua-nu-sinh-chi-con-mot-chan.htm)