PDA

View Full Version : Cho con về trời với Mẹ



littlewave
14-08-2007, 12:25 AM
Cho con về trời với Mẹ


Con hỏi nắng:"Nắng có chiêm ngưỡng Mẹ
Buổi lên trời rạng rỡ ánh hào quang ?"
Nắng cười ấm áp không gian
"Em chìm trong Mẹ vinh quang chói ngời"

Gió réo rắt muôn lời ca tụng
Ôi tưng bừng, cơn vũ lộng đảo xoay
Cõi trời ngây ngất cuồng quay
Triều thần Thiên quốc hoan say đón mừng

Vương miện đầy sao, Cha dành ban tặng
Lóng lánh đâu bằng, mắt ngọc Mẹ long lanh
Tỳ nữ mọn hèn, thành Hoàng Hậu hiển vinh
Đàn tấu mãi khúc nhạc trời hoan hỉ

Con ái yêu, Yesus Vua hiển trị
Trên Ngai tòa cao trọng Chúa Ba Ngôi
Nâng Mẹ lên Ngai thiên định cao vời
Đã đủ rồi, hỡi Mẹ hiền KHIÊM HẠ

Mẹ, mẹ ơi, trái tim con là đá
Xin sưởi tan băng giá, cóng tin yêu
Hãy thổi hồn con: ơn KHÔNG BIẾT lửa thiêu
Như Mẹ xưa, quyết liều đời khiết tịnh
Mẹ cúi sâu, hiến mình trong thinh lặng
Trong nguyện cầu, chiêm niệm và đợi mong
Mẹ không như những trang lứa đồng hành
Nuôi mơ mộng làm mẫu thân Đấng Mess(ia)

Mẹ của con, ôi Nữ Vương khiêm tốn
Đã đạp đầu loài quỷ dữ kiêu căng
Đã phục tùng Thiên Ý: lời XIN VÂNG
Đã phó trót cả tấm lòng tín thác
Hãy phủ hồn con, áo choàng xanh ngát
Thơm hương yêu, bát ngát lửa mến trìu
Trọn cậy tin, dù mờ mịt hắt hiu
cửa tương lai nơi thế trần ảm đạm

Hãy rụng xuống cõi lòng con u ám
Vầng trăng thiêng chiếu giãi ánh Thiên Đường
Như khi xưa chân Mẹ lướt đồi nương
Đến thăm giúp chị Isa(ve) già yếu
Cung lòng Mẹ, ôi nụ hoa hàm tiếu
Đang cưu mang Hoàng tử của Vua trời
Vẫn đơn sơ, khiêm hạ, PHỤC VỤ thôi
Vẫn đoán biết nhu cầu người, chăm sóc

Xin hãy lấp hồn con bằng mẫu mực
Bằng muôn vàn những nhân đức Thánh thiêng
Để con buông tay, thanh thoát theo Mẹ hiền
Tìm dấu Mẹ, chọn đường bay vĩnh cửu

Về với Mẹ, suối an bình êm dịu …

Hiền Vũ(vietcatholic.net)