Ðăng Nhập

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Xứ Loan Lý



Rocky
18-10-2009, 12:11 AM
Hiện tại Loan Lý, đang cần lời cầu nguyện và sự hiệp thông của mọi Kitô Hữu....trong giáo phận, ngoài giáo phận và toàn toàn thể ở khắp mọi nơi.....

Cùng với thông báo của Tòa Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế,
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=14332

Chuyện hôm nay, của ai đó, rồi ngày mai sát cận kề bên bạn... có khi là chính nhà của bạn......

Lạy Mẹ Ma ria Rất Thánh Mân Côi, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện, chúng con tha thiết nguyện xin.

ailaudu
20-10-2009, 06:47 PM
Chuyện hôm nay, của ai đó, rồi ngày mai sát cận kề bên bạn... có khi là chính nhà của bạn......



Chuyện của ai đó cũng chính là chuyện của chúng ta. Vì tất cả chúng ta cùng một Cha sinh ra, phải không chú Hoàng? Phải không các bạn?

Nguyện Xin Chúa đoái thương nhìn đến con cái Chúa...


"Công lý" - bao giờ được thực thi???

Nganguyen
20-10-2009, 09:43 PM
Chuyện của ai đó cũng chính là chuyện của chúng ta. Vì tất cả chúng ta cùng một Cha sinh ra, phải không chú Hoàng? Phải không các bạn?

Nguyện Xin Chúa đoái thương nhìn đến con cái Chúa...


"Công lý" - bao giờ được thực thi???

Lạy Chúa vi sự công lý và hòa bình xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con cầu xin cho mọi việc được tốt đẹp .

Nganguyen
20-10-2009, 09:48 PM
Hiện tại Loan Lý, đang cần lời cầu nguyện và sự hiệp thông của mọi Kitô Hữu....trong giáo phận, ngoài giáo phận và toàn toàn thể ở khắp mọi nơi.....

Cùng với thông báo của Tòa Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế,
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=14332

Chuyện hôm nay, của ai đó, rồi ngày mai sát cận kề bên bạn... có khi là chính nhà của bạn......

Lạy Mẹ Ma ria Rất Thánh Mân Côi, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện, chúng con tha thiết nguyện xin.

Lạy Chúa ! vì sự hiệp thông của chúng con xin Chúa ban cho sự công lý và hòa bình luôn thể hiện làm sáng danh Chúa . Xin Chúa nhận lời chúng con .

Angelus
25-10-2009, 01:31 AM
Hàng hàng những lời cầu khẩn liên lỉ ngày cũng như đêm..., cho bất công bị đẩy lùi.
Ai cũng nghe, Chúa chắc chắn sẽ nghe!

Nhưng chỉ có vài anh mù sẽ không nghe.
Nhưng có lẽ giả vờ không nghe.
Vì đã có chúa của chính họ.
Đâu đó...
Và chúa của họ là thiên thần trác tuyệt và bị nguyền rủa đời đời.
Được điểm mặt chỉ tên là Satan!

Chúng con đã loáng thoáng nhìn thấy trong bóng dáng một vài Pharisêu thời đại.
Bóng đen của Satan che lấp bóng chùng thâm.

Lạy Chúa, xin cho con chết vì Chúa, chứ đừng chết vì Satan!