PDA

View Full Version : Một bác sĩ từng phò phá thai …



littlewave
19-10-2009, 01:59 PM
Một bác sĩ từng phò phá thai …

VietCatholic News (18 Oct 2009 21:09)

Washington DC, ngày 17 tháng mười năm 2009 / 08:03 (CNA) - Một bác sĩ từng thực hành phá thai trước đây đã cho biết ông tin rằng Đức Bà Guadalupe đã giác ngộ ông về bản chất phá hoại cuả công việc, thêm vào đó, lòng thương xót cuả Chúa Giêsu đã ảnh hưởng và tha thứ cho ông. Ông nói sự sùng kính Lòng Thương Xót Chuá (Devotion to The Divine Mercy)là câu trả lời cho những bi quan (pessimism), hoài nghi (skepticism), quan niệm tương đối (relativism) và thái độ khinh mạn (cynicism) của thế giới.




http://vietcatholic.net/pics/ppbruchalski151009.jpg



BS John Bruchalski, người sáng lập ra Trung tâm (phò sự sống) gia đình Tepeyac tại Virginia vào năm 1994, đả từng thực hiện phá thai trước khi trở về với đức tin Công giáo.

Ông sẽ thuyết trình tại Đại hội Bắc Mỹ sắp tới về Lòng Thương Xót Chuá và đả bàn về việc hoán cải của mình tại website của đại hội.

Vị bác sĩ kể lại rằng vào năm 1987 ông là một "BS chuyên khoa gynecologist điển hình" tin rằng các phương pháp ngừa thai sẽ giải phóng phụ nữ. Trong một chuyến thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Guadalupe, ông cho biết, ông "rất rõ rệt" nghe thấy lời nói "Tại sao con làm tổn thương Mẹ?"

"Đó là một tiếng nói từ trong lòng phát ra. Đó là một giọng nói phụ nữ - rất yêu thương, rất không đe dọa. Rất rõ ràng, nhưng tôi đã không hoàn toàn hiểu được nó. Tôi tin rằng giọng nói đó đã được Đức Bà Guadalupe cố gắng làm cho tôi thấy những gì tôi đang làm. Nhưng cũng phải cần nhiều năm sau nữa trước khi tôi hoàn toàn hiểu được thông điệp đó. "

Trong thời gian thực tập Residency, BS Bruchalski đã làm việc tại một trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm, đó cũng là một trung tâm nghiên cứu phát triển những biện pháp ngừa thai. Mẹ ông đã dẫn ông đi hành hương đến Medjugorje ở Nam Tư, ở nơi đó ông bắt đầu nhận rõ bản chất của các hành động của mình.

Mặc dù ông đã chế tạo các thiết bị ngừa thai và phá thai, ông nhấn mạnh rằng Thiên Chúa "có thể cứu bất kỳ ai trong chúng ta."

"Không có ai là đã quá trễ. Không có ai trong chúng ta là đã mất, ".

"Vâng, lòng thương xót cuả Chúa Giêsu đánh động tôi. Chúa Kitô không nhìn lại quá khứ của tôi. Tôi đã được tha thứ. 'Ăn năn và tin tưởng', lần chuỗi Lòng Thương Xót là rất quan trọng với tôi ".

BS Bruchalski cho biết tất cả mọi người có thể học hỏi từ lòng thương xót, từ nhật ký của thánh Faustina, và từ việc lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa.

"Hãy nhớ rằng: Chúa Thánh Thần thực hiện các công việc khó khăn cho bạn. Tôi biết rằng nếu bạn bỏ thời gian và nhờ cậy vào Chúa Kitô, Ngài sẽ nói chuyện với bạn ".

Vị bác sĩ cho biết Lòng Thương Xót Chuá cần phải được nhấn mạnh bởi vì "xã hội ngày nay đang ở trong vũng lầy."

"Bất kỳ nơi nào bạn nhìn, thì là bi quan, hoài nghi, quan niệm tương đối, và thái độ khinh mạn tràn lan."

"Lòng Thương Xót Chuá ban cho chúng ta hy vọng. Và khi bạn đang ở trong vũng lầy, bạn cần có hy vọng, ".

Quay lại nghề nghiệp của mình, BS Bruchalski giải thích rằng ông đã đặt tên cho Trung tâm gia đình là Tepeyac để nhắc nhở ông tại sao ông đã làm những việc ông làm.

Tepeyac là nơi mà Thánh Juan Diego đã được Đức Bà Guadalupe hiện ra.

Trung tâm chữa người ta "cơ thể, tâm hồn và tinh thần". Vị bác sĩ cho biết rằng ông "tuyệt đối không do dự" để nói về Chúa khi điều trị bệnh nhân, cho dù họ là những người có niềm tin khác.

"Những gì chúng tôi cố gắng làm là để đáp ứng những gì mà họ đang có sẵn. Chúng tôi cố gắng khuyến khích người ta cầu nguyện và suy niệm, họ cần phải làm điều đó, để họ có được sự liên lạc với quyền lực cao hơn.

"Bạn không thể nhồi nhét vào đầu người ta và nói với người ta bằng một ngôn ngữ mà họ không hiểu. Nhưng với thời gian, Thiên Chúa làm được những việc khó khăn ", ông giải thích thêm rằng tất cả các bệnh nhân cuả trung tâm đã cảm kích khi biết rằng họ được cầu nguyện cho.

Vị bác sĩ nói với Đại hội Lòng Thương Xót Chuá rằng ông nhận xét có bốn thái độ tiêu cực cơ bản trong ngành y khoa ngày nay, đó là: sự sợ hãi, lương tâm bị què quặt, thái độ kiêu ngạo đối với đời sống con người, và không có một cái nhìn đúng đắn giữa sức khỏe và tôn giáo.

Người ta sợ mang thai và nạn nhân mãn, cả hai sự sợ hãi này coi con cái như là "một bệnh lây truyền qua đường tình dục". Cũng có sự sợ bị kiện, sự sợ của người nghèo, và sợ của việc làm không đủ tiền.. Còn các bác sĩ Kitô giáo thì sợ họ sẽ không có bệnh nhân nếu họ làm đúng theo đức tin của họ.

BS Bruchalski nhận xét "Câu trả lời cho những lo sợ này là 'Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Ngài',".

Ông giải thích rằng xã hội ngày nay coi con người chỉ là một vật thể không hơn không kém.

"Thí dụ tin Michael Vick đánh nhau với chó đã được báo chí dành cho thời gian nhiều hơn là các cuộc tranh luận vể “partial-birth abortion” (phá thai khi thai nhi sinh bán phần). Các bào thai bị thẩy vòng quanh các phòng thí nghiệm. Để thử nghiệm. Để đông lạnh. Mà rõ ràng, có cuộc sống con người ở đó. "

Trung tâm gia đình Tepeyac và tổ chức đồng hành Lòng Thương Xót Chuá đang nỗ lực sửa chữa những thái độ đó, BS Bruchalski nói.

"Những điều mà y học mang lại là sự tiến bộ; nhưng nó không mang lại ơn cứu chuộc. Người duy nhất mang lại ơn cứu chuộc là Chúa Kitô. Vì vậy, nếu bạn không thể nối kết hai phiá vào với nhau, thì bạn bị lạc lối, "

Đại hội Bắc Mỹ Lòng Thương Xót Chuá sẽ diễn ra Ngày 14 và 15 tháng 11 tại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) ở Washington DC. Đại hội tập trung vào đề tài Lòng Thương Xót Chuá là nguồn hy vọng, chữa lành và canh tân cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo.

Trang web của Đại hội là http://mercycongress.org (http://mercycongress.org/).

Trần Mạnh Trác