PDA

View Full Version : 20/10...bé xin tạ ơn Chúa...



bethichconlua
20-10-2009, 12:38 PM
:8:Chúa ơi...bé xin Tạ ơn Chúa..đã ban cho có ngày 20/10...cách đây 60 năm Cha đã để cho người Mẹ yêu quý của con ra đời...để rồi...hôm nay con có Mẹ bên con...từ khi con ra đời ...Chúa đã đưa Bố con về bên Chúa sớm quá...và với thánh ý Chúa....con đã được Mẹ nuôi nấng chăm sóc...dậy dỗ con...một mình Mẹ ...một bàn tay Mẹ...một tình yêu Mẹ...một trái tim Mẹ..Mẹ đã dành hết cho con...tất cả đều cậy nhờ hồng ân của Chúa thương ban...chính yêu con mà Chúa đã ban cho con một người Mẹ thật tuyệt vời..thật vĩ đại..mãi mãi con xin tạ ơn Chúa...mãi mãi lòng con yêu Mẹ...con thấy mình hạnh phúc vì có một người Mẹ luôn dẫn dắt con đến gần Chúa...
:53::53::53:
:8:Chúa ơi...hôm nay sinh nhật của Mẹ con...Xin Chúa thương chúc lành cho Mẹ con luôn khoẻ mạnh, bình an..và luôn sống mãi bên con Chúa nhé...:Tanghoa::118::111::guitar::nhay:

littlewave
24-10-2009, 11:24 AM
:8:Mẹ ...một bàn tay Mẹ...một tình yêu Mẹ...một trái tim Mẹ..Mẹ đã dành hết cho con...tất cả đều cậy nhờ hồng ân của Chúa thương ban...chính yêu con mà Chúa đã ban cho con một người Mẹ thật tuyệt vời..thật vĩ đại..mãi mãi con xin tạ ơn Chúa...mãi mãi lòng con yêu Mẹ...con thấy mình hạnh phúc vì có một người Mẹ luôn dẫn dắt con đến gần Chúa...
:53::53::53:

Và ngày Chúa gửi Mẹ xuống đời cũng thẳm sâu ý nghĩa. Gửi lời thương quý chúc mừng SN Mẹ của Teresa, lit bây giờ cứ dính chặt vào cái muộn màng, đại xá cho vậy.
Tại mình k0 còn Mẹ, thấy thương mình, nhớ Mẹ, tủi quá đi ...!

Nganguyen
24-10-2009, 10:49 PM
Lạy Cha cảm tạ Cha mọi chuyện buồn của đêm qua đã biến tan rồi , Cha ơi không có ai để tâm sự cho vơi đi cho bằng Cha của con đâu chứ vì thế con nghĩ rằng chỉ đến với mà thôi đời con không khổ tâm nữa đó .cảm tạ Cha

Nganguyen
27-10-2009, 02:12 PM
cảm tạ Cha vì những ngày tốt đẹp và công việc của chúng con hằng ngày cũng đều tốt đẹp luôn ,cảm tạ Cha muôn đời con luôn cảm tạ Cha .

Nganguyen
28-10-2009, 10:38 PM
Lạy Cha ! con cảm tạ Cha ngày hôm nay có một việc rất vui tuy nhỏ , nhưng cũng là một điều vui đối con đó Cha ơi !Cha ơi con ước điều con cũng hằng mong và không nghĩ tới là sẽ được như thế , cảm tạ Cha vẫn mãi mãi con tạ ơn Cha

bethichconlua
28-10-2009, 10:47 PM
Con xin tạ ơn Cha vì đã cho con cảm nhận được tình yêu thương,,,Amen

Nganguyen
30-10-2009, 12:12 PM
Lạy Cha ! con cảm tạ Cha vì đêm qua cho con bằng an và có một ngày mới tiếp tục sống , và con sống sao cho đẹp Cha là tốt rồi , nhưng trôi qua nửa ngày rồi , còn lại thôi gian nữa không biết con có phạm lỗi gì không không nói trước được phải không Cha ơi ! vì con người con yếu đuối lắm Cha ơi , xin Cha ban sức cho con vượt , vì con là kẻ tội lỗi lắm Cha ơi . Chỉ mình Cha thấy và biết ,và lương con biết mà thôi cha ơi .con xin cảm tạ Cha và luôn cảm tạ Cha .

Nganguyen
02-11-2009, 10:27 PM
Cảm tạ Cha ngày hôm nay được bình an , và công việc tốt đẹp của em con cũng tốt đẹp luôn ,cũng là tháng các linh hồn con xin dâng lên những cái việc nhỏ mọn cùa con cho cha để cầu nguyện cho các Linh hồn cần chúng cho cầu nguyện cho như bây giờ vì con coi tivi hay trò chơi con ngồi đây đọc cũng xin dâng giờ này cầu cho các linh ông bà và anh chị em chúng con . amen .

Nganguyen
03-11-2009, 10:14 PM
Lạy Cha con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay con buồn làm sao không hiểu nổi Cha ơi , Cha ơi mỗi khi con nghĩ tới là con không cần được nước mắt Cha ơi . và trong cuộc sống hiện tại của rất người yêu mến con cảm thấy hạnh phúc lắm Cha ơi , nhưng không sao sánh được với hạnh của Cha dành cho con đâu Cha ơi . vì hạnh phúc của con được người mến yêu chỉ là tạm bợ mà thôi Cha ơi , nếu cho con đổi thì con lấy hạnh phúc Cha dành cho con mà thôi Cha ơi , đôi khi con buồn mà con ngồi đây nói truện Với Cha lòng con cảm vơi đi chút gì buồn đó Cha ơi . Vì thế con xin dâng Cha tâm sự của con cho Cha đó . Amen .

bethichconlua
04-11-2009, 01:08 AM
Lạy Cha con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay con buồn làm sao không hiểu nổi Cha ơi , Cha ơi mỗi khi con nghĩ tới là con không cần được nước mắt Cha ơi . và trong cuộc sống hiện tại của rất người yêu mến con cảm thấy hạnh phúc lắm Cha ơi , nhưng không sao sánh được với hạnh của Cha dành cho con đâu Cha ơi . vì hạnh phúc của con được người mến yêu chỉ là tạm bợ mà thôi Cha ơi , nếu cho con đổi thì con lấy hạnh phúc Cha dành cho con mà thôi Cha ơi , đôi khi con buồn mà con ngồi đây nói truện Với Cha lòng con cảm vơi đi chút gì buồn đó Cha ơi . Vì thế con xin dâng Cha tâm sự của con cho Cha đó . Amen .


:77:Cha ơi...hôm nay con cũng thấy buồn..con xin dâng lên Cha tất cả ..Amen

Nganguyen
06-11-2009, 08:15 PM
Lạy Cha cảm tạ Cha hai ngày nay con đi chơi vui quá Cha ơi ! và con cảm thấy tình cảm của con người dưới quê họ có tình thân mến thân quá Cha ơi .còn ở thành phố nhà ai ngừoi đó sống thật buồn Cha ơi , ước chi thành phố này được tành thân mến thâm đó Cha ơi .

Nganguyen
08-11-2009, 01:23 AM
Lạy Cha con cảm tạ Cha một ngày đã qua và bước nột ngày mới , cảm tạ Cha một ngày để yêu thương và phục vụ

Nganguyen
09-11-2009, 11:14 PM
Lạy Cha cảm tạ Cha một tuần mới đã tới và hết một ngày rồi mà con chưa làm chi cả cha ơi .và những ngày naỳ con được bình an tâm hồn lắm Cha ơi , cảm tạ Cha nuôm đời tạ ơn Cha

Nganguyen
12-11-2009, 09:45 AM
Cha ơi ! một đêm rồi lại qua và bước qua ngày là thứ năm rồi Cha ơi sao thời gian qua lẹ qua mà con chưa làm chi cả . Nhưng thời gian của con cũng là của Cha đó mà , nhưng con cảm tạ Cha vì vậy mà con có giờ ngồi đang tâm sự với Cha ! vì thế con luôn cảm tạ hoài thôi .

Nganguyen
13-11-2009, 07:20 AM
Cảm tạ Chúa . vì đêm đã cho con ngủ một bình an và bước qua một ngày mới ,con ước sao được sống trong yêu thương và phục vụ mà thôi , đó là điều con cảm thấy vui rồi Chúa ơi, con cũng xin Chúa cho anh chị em con một ngày bình an trong hoàn cảnh dù là học , hay làm việc thì con xin Chúa luôn ban ơn giúp sức cho tất cả anh em của chúng nhe Chúa .

Nganguyen
13-11-2009, 11:48 PM
cám ơn Chúa ! một ngày đã qua , con chưa làm được chi Chúa cả , nhưng xin dâng lên Chúa những gặp gỡ anh em của con những lúc con rảnh rỗi này đây , vì thế con chẳng có chi làm của lễ nào khác dâng lên Chúa đâu , ngoài sự tám với anh em con vì đó là điều cho họ biết Chúa là Đấng luôn tạo ra tất cả không ai làm cả chỉ mình Chúa thôi . Lạy Chúa con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho con .

Nganguyen
15-11-2009, 10:30 PM
cảm tạ cha vì một ngày đã qua , cuộc sống bình an vô sự , cảm tạ Cha muôn đời cảm tạ Cha .và dâng lên Cha một đêm nay .con phó thác trong tay Cha .

bethichconlua
15-11-2009, 11:02 PM
:77:Cha ơi...con tin tất cả là Hồng Ân của Cha...con xin muôn đời tạ ơn Cha..Xin cho con thêm lòng yêu mến...Amen:77:

Nganguyen
16-11-2009, 08:34 AM
Lạy Cha con cảm tạ Cha vì một đêm bình an đã qua . Và lại bước qua một tuần mới này con xin phó thác cho Cha luôn vì cuộc sống của con là của Cha . Muôn đời con cảm tạ Cha .

DonRac
16-11-2009, 03:29 PM
Cũng như Chị Lit, DonRac cũng không còn Mẹ. Nhưng khác tí là Mẹ DonRac đã về với Chúa gần...15 năm rồi!
Cháu bethichconlua ráng mà thảo hiếu với Mẹ nhé!

Chú DonRac tặng Cháu bài này:

Lời Mẹ ngọt ngào

Sáng tác: Thiên Lý
Thể hiện: Ngọc Mai


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=8287

Nganguyen
16-11-2009, 07:19 PM
vẫn luôn cảm tạ Cha ! vì cuộc sống con là của Cha , nhưng ngày nay con chẳng biết lấy chi mà dâng Cha cả ngoài việc con ngồi đọc bài trên đang mà thôi . con cảm tạ Cha .và dâng lên Cha cầu cho các linh hồn .Amen .

chuaqua_yeutoi
16-11-2009, 10:27 PM
Tình thương, là can đảm khi gặp thử thách.Bạn thân mến! chỉ có tình thương mới đủ sức đóng góp dc điêu tốt đẹp cho đời người trên trần gian và trên cõi đời đời.Lạy Chúa xin đổ tràn tình yêu Chúa xuống trên tâm hồn chúng con.Giúp chúng con sống bác ái với anh chị em xung quanh.xin giúp con biết lắng nghe tiếng chúa mời gọi .Xin cho chúng con biết tha thứ cho nhau. :105: VĨ ĐẠI KHI CẦU NGUYỆN:6:

chuaqua_yeutoi
16-11-2009, 10:29 PM
:love:Lạy Chúa xin chúc lành va hướng dẫn cuộc đời chúng con .Xin thương giúp chúng con được gặp Chúa là nguồn sự thật và hạnh phúc của đời con:secret:

DonRac
16-11-2009, 10:29 PM
Tinh thuong, la can dam khi gap thu thach.Ban than men! chi co tinh thuong moi du suc dong gop dc dieu tot dep cho doi nguoi tren tran gian va tren coi doi doi.Lay Chua xin do tran tinh yeu Chua xuong tren tam hon chung con.Giup chung con song bac ai voi anh chi em xung quanh.xin giup con biet lang nghe tieng chua moi goi .Xin cho chung con biet tha thu cho nhau. :105: VI DAI KHI CAU NGUYEN:6:


Lay Chua xin chuc lanh va huong dan cuoc doi chung con .xin thuong giup chung con duoc gap Chua la nguon su thatva hanh phuc cua doi con:secret:

Phạm quy rồi chuaqua_yeutoi ơi!
Gõ dấu tiếng Việt vào kẻo bị DonRac chuyển đi đấy!

chuaqua_yeutoi
18-11-2009, 09:36 PM
:hug:Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì bao nhiêu năm qua chúng con đã xa lìa Chúa bằng thái độ dửng dưng , đố kị và thiếu cảm thông vói ngưoi anh em cua chúng con .xin cho chúng con luôn ý thức rằng .. cốt lõi của đạo Chúa là tình thưong... :118:

Nganguyen
18-11-2009, 09:38 PM
Lạy Cha con cảm tạ Cha lại một ngày trôi qua ,ngày hôm nay tuy công việc của con không hoàn được hoàn thành tốt đẹp nhưng con vẫn xin tạ ơn Cha vì ngày nay là của Cha .

Nganguyen
20-11-2009, 12:39 AM
con cảm tạ Cha ngày cũ đã qua và bước sang một ngày mới nữa rồi , con xin dâng lên Cha tâm hồn và thân xác con cho Cha và người anh chị em con đang đau mà còn phải làm việc và đi học đó Cha ơi . xin Cha thánh hóa con người bệnh tật đó cho khẻo mạnh để đủ làm và học nhe Cha . con cảm tạ Cha .

nu_angel
20-11-2009, 10:31 AM
Chúa ơi, hôm qua con rất vui ... C đc nói chuyện vs bố vì đã lâu chưa gặp đc bố, c nhận đc những lời khuyên từ các thầy cô vì hôm nay là ngày 20/11, c nhận đc nụ cười từ những người xa lạ mới chuyển đến gx con, c đc nghe cha xứ nhắc nhở "phải là con ngoan trò giỏi" .... C vui lắm, muốn là 1 đứa con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.
Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây....

chuaqua_yeutoi
15-01-2010, 10:00 PM
LẠY CHÚA, NÀY CON TIN NHƯNG XIN CHÚA THƯƠNG CỦNG CỐ ĐỨC TIN CÒN NON YẾU CỦA CHÚNG CON.:77:

Peter Nguyễn
09-02-2010, 10:38 PM
Cố gắng hơn nữa nha chị Bé... hạnh phúc thay cho những ai còn Mẹ...,
Nhóc chia vui muộn với chị nha...!!!