PDA

View Full Version : Tiếng mẹ



Damsan
20-10-2009, 05:03 PM
Tiếng mẹ


AT - Người dìu con qua nỗi đau
Bằng hơi ấm đôi bàn tay mẹ
Đôi bàn tay cạn sâu dâu bể
Mưa nắng chông chênh
Sùi sụt những con đường.


Lại hát ru con
Bài hát tò vò mà nuôi con nhện...
Con đi hết cánh cò cánh vạc
Lấm láp yêu thương mới tìm đến bên người.
Mẹ nuôi con
Một bàn tay đầy
Hai bàn tay vơi
Năm nắng...
Mười mưa...
Mẹ thương con tính bằng trời bằng bể
Con thương mẹ con kể từng ngày...
Nợ đời đắng cay
Con tìm về mẹ
Gục đầu vào mẹ
Mẹ đau nỗi đau của con
Ngày con còn bé
Con chim xanh bay mất
Con chim xanh đến hót ở nhà mình...
Mỗi hoàng hôn
Mỗi bình minh
Vực con hồi sinh
Bằng tiếng Mẹ!
NGUYỄN LINH (Thái Bình)
tuoitre.com.vn