PDA

View Full Version : GIẤC MƠ ĐẦU XUÂN



giusehien
01-02-2008, 10:42 PM
GIẤC MƠ ĐẦU XUÂN

(Kính nhớ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc và thân tặng các bạn trẻ)

Cha linh hướng ghé sát vào tai tôi để nói điều gì đó, nhưng tôi vẫn chưa nghe được, tôi hỏi lại ngài:

- Sao? Cha nói gì con nghe không được rõ?

Ngài vẫn nói nhỏ, rất nhỏ, dường như chỉ để cho mình tôi nghe thôi:

- Cha muốn hỏi con trong tháng này có Lễ kính Đức Mẹ ngày nào?

Tưởng chuyện gì khó khăn, cái việc nhớ những ngày tháng kỷ niệm trong năm là nghề của tôi mà, nên tôi mau mắn đáp lời ngài:

- À, dễ ợt Cha ơi! Tháng 12 có lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ở bên Mỹ chẳng những là lễ trọng thôi mà còn là lễ buộc nữa đó Cha ơi! Nhưng ngày 8/12 qua lâu rồi mà Cha.

Ngài có vẻ hài lòng về tôi:

- Đúng, Cha chỉ muốn nhắc con cố gắng nhớ những ngày lễ kính Đức Mẹ và yêu mến Mẹ nhiều hơn nghe con.

Sau đó, tôi kéo ghế cho ngài ngồi, bên phải cung thánh của Nhà Thờ Chính Tòa Mỹ Tho, nơi mà trước đây ngài vẫn thường quỳ cám ơn Chúa sau mỗi Thánh Lễ. Mắt ngài nhìn xa xăm, nghĩ ngợi, như muốn nói thêm điều gì với tôi (…) - Nhưng…!

…Bíp, bíp, bíp… bíp…… Tiếng đồng hồ báo thức chồng tôi dậy sớm đi làm đã cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp của tôi - giấc mơ gặp lại vị linh mục linh hướng của đời mình đã về với Chúa vừa tròn 8 năm. Vâng, đó là giấc mơ tôi cho rằng rất đẹp đối với mình trong những ngày chuẩn bị bước sang năm mới 2008 này.

“Khi mong ước một điều gì mà mình chưa đạt được, người ta gọi là mơ. Nằm ngủ chiêm bao cũng gọi là mơ, giấc mơ trong khi ngủ phản ảnh phần nào những ước nguyện của mình. Trong mơ có nhiều điều dễ thương lắm. Tôi rất dễ nằm mơ, nhắm mắt lại là mơ, và đôi khi ngủ gật, tôi cũng mơ luôn, những giấc mơ như thế rất vội vàng và cũng rất mau quên. Nhưng có những giấc mơ tôi cần phải nhớ bởi vì theo tôi nghĩ, giấc mơ không chỉ phản ảnh những ước mơ trong cuộc sống thực tế, giấc mơ nhiều khi là một lời nhắn bảo hay một điềm báo. Thánh Giuse, trong giấc mơ, đã thấy thiên thần hiện đến và dặn dò Người phải đem Maria và hài nhi Giêsu sang Ai Cập lánh nạn (Mat 2: 13). Giuse trong Cựu ước cũng đã giải mộng cho Pharaoh, để biết được những điều sắp xảy đến cho đất nước Ai Cập (Kn 41: 17-32)”.

Tôi hay tìm ý Chúa qua những giấc mơ. Chúa để cho mọi chuyện xảy đến cho tôi, thì những giấc mơ của tôi cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên tôi cố gắng nhớ lại những giấc mơ đời mình, để tìm hiểu xem, qua đó, mình có điều gì cần cảnh tỉnh và sửa đổi. Giấc mơ lần này của tôi là một lời nhắc nhở của Cha linh hướng tôi trong những ngày sắp bước sang năm mới 2008. Ngài yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt trong đời sống nên ngài muốn nhắc tôi yêu Mẹ nhiều hơn vì tôi chưa có được nhân đức đó. Ngài về cùng Chúa ngày 14 tháng 12 năm 1999, cho nên ngoài việc nhắc tôi hướng lòng về với Mẹ, tôi nghĩ ngài còn nhắc tôi xin Lễ và cầu nguyện cho ngài chăng? Vâng, con hứa sẽ nhớ cầu nguyện cho Cha và noi gương Cha để yêu mến Mẹ Maria nhiều hơn.

Gạt qua một bên giấc mơ riêng tư của đời tôi, tôi suy nghĩ đến những giấc mơ trong cuộc đời và tôi chợt nhớ đến một định nghĩa về tuổi trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường: “Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ và hành động”. Vâng, tuổi trẻ mơ ước nhiều lắm! Tuổi trẻ dệt nhiều mộng ước cho tương lai và tuổi trẻ có đủ điều kiện để biến ước mơ thành hiện thực. Có những ước mơ bay bỗng, hướng về chân - thiện - mỹ hoặc ước mơ làm đẹp cho đời rất đáng được tôn trọng. Nhưng cũng có những mơ ước rất đơn giản và bình dị mà đôi khi cả đời chúng ta cũng không đạt được.

Đôi khi người ta nói ước mơ là điều thiếu thực tế, theo tôi thì không. Bởi vì có mơ ước thì mới dẫn tới hành động được. Nếu không mơ ước thì muôn đời ta vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến lên được. Chúng ta cứ mơ ước đi, nhưng đừng ngủ quên trong mơ mà hãy tỉnh thức và hành động để biến mơ ước thành sự thật.

Các bạn trẻ ơi, tôi muốn viết cho các bạn đó, tôi ghen với các bạn vì tôi không còn đủ trẻ để mơ ước và để hành động như các bạn nữa. Tôi chỉ muốn xin các bạn là đừng lãng phí tuổi xuân của đời mình, nhưng hãy dệt thật nhiều mộng ước cho tương lai. Những mơ ước của các bạn phải bay bỗng nhưng thực tế, phải chiếu sáng nhưng không vụt tắt, mà trái lại, bền bĩ và sung mãn trong ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Các bạn mơ gì trong năm mới này…..? Học cao, nghề nghiệp tốt, nhà lớn, xe Mercedes hay Lexus đời mới, vợ đẹp, con ngoan… Vâng, tất cả đều không phải là vô lý vì đó là những nhu cầu trong đời sống.

Nhưng có mấy ai đã vun đắp cho mình những ước mơ có giá trị tinh thần? Ước mơ trở thành linh mục, nữ tu, hay những nhà truyền giáo…(?) Hoặc ít nữa, tôi mơ được sống gần Chúa hơn, được trở nên người công giáo tốt hơn năm vừa qua. Ước mơ trở thành người con ngoan của Chúa, Giáo Hội, và của bố mẹ. Uớc mơ được hy sinh và giúp đỡ nhiều hơn cho những người kém may mắn hơn mình, những người nghèo khổ ở Việt nam…

Hãy dâng lên Chúa những mơ ước thầm kín của các bạn trong những ngày đầu xuân. Xin Chúa Xuân chúc lành cho những nguyên ước chân thành của chúng con và xin giúp sức cho chúng con biến tất cả những mơ ước đời mình trở thành hiện thực.

Thân chúc các bạn tìm được ý Chúa qua những giấc mơ và những ước mơ của đời mình, những ước mơ làm đẹp cho đời và làm đẹp cho người.


Clara Nguyễn Diễm Trang

http://www.tgmmt.org/Bai%20viet/Giac%20mo%20dau%20xuan.htm