PDA

View Full Version : Con đường hoa đỏ



Teacher's Mập
22-10-2009, 02:30 AM
Con đường hoa đỏ

http://vantnb.violet.vn/uploads/resources/blog/1438/phng_v1.jpg

Nắng chói chang sân trường
Ru khô từng chiếc lá
Phượng rơi rơi ven đường
Mây chiều theo gió lạ!
Những chiều hạ cuối cùng
Lang thang con đường nhỏ
Mười hai mùa hạ đỏ
Mười hai mùa mến thương!
Xưa cùng ai đến trường
Chung con đường hoa nắng
Những dấu chân thầm lặng
Vô tình giẫm trùng nhau!
Con đường cát trắng phau
Những ngày mưa tháng gió
Vui cùng đi qua đó
Buồn cùng về qua đây!
Mười hai mùa thu gầy
Mười hai mùa xuân biếc
Bốn nghìn chiều thân thiết
Con đường tuổi thơ ngây!
Con đường về chiều nay
Sao mà buồn xa ngái
Trên cành ve gọi mãi
Người ơi! Giờ nơi đâu?


VŨ XUÂN THÀNH
(Qui Nhơn)

SaoBang_LangThang
31-10-2009, 09:11 PM
ơi thích lắm bài thơ của teacher's map... nghe lãng mạng lắm... cám ơn đã sáng tác..:Tanghoa: