PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT XXX TNB



Masafot
23-10-2009, 01:27 PM
BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9


"Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt".
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.


Đây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: "Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel".


Đây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.


Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6


Đáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).


1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.


2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng." Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Đáp.


3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Đáp.


4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp.





BÀI ĐỌC II: Dt 5, 1-6


"Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.


Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.


Cũng thế, Đức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với Người rằng: "Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con". Cũng có nơi khác Ngài phán: "Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê". Đó là lời Chúa.


ALLELUIA: Lc 19, 38


Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.





PHÚC ÂM: Mc 10, 46-52


"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.


Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi".


Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.


Đó là lời Chúa.



(http://thanhlinh.net/)

Masafot
23-10-2009, 01:31 PM
LẠY THẦY XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY

Mc10.46-52


Trong thành phố nghèo nàn chưa phát triển nên chưa có đèn điện chiếu sáng, và trong một đêm tối không trăng không sao, có một người hành khất đi trong đêm tối tay cầm chiếc đèn dầu, một người bộ hành quen biết chặn người hành khất lại hỏi:
Anh cầm chiếc đèn lồng làm gì? Vì anh bị mù mà đèn thì chỉ dành cho những người sáng mắt thôi.
Để mọi người không đụng phải tôi, người hành khất trả lời … và rồi người hành khất mù loà tiếp tục bước đi. Ác nghiệt thay một luồng gió đã làm tắt ngọn đèn của người hành khất mù lòa, vì bị mù nên anh ta chẳng biết rằng đèn của mình đã bị tắt, anh vẫn tiếp tục tiến bước với hy vọng mọi người sáng mắt sẽ nhìn thấy mình, thế nhưng … một người bộ hành đã đụng phải người hành khất và làm anh này bị té, anh ta bực mình la lớn:
anh không nhìn thấy đèn của tôi sao?
Thưa ông chiếc đèn của ông đã bị tắt từ bao giờ nên tôi không thấy\
người khách bộ hành lễ phép trả lời. Thế rồi người hành khất đã tự mình thắp lại cái đèn rồi kỹ lưỡng đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình, anh đã giữ cẩn thận không để cho chiếc đèn của mình bị gió thổi tắt nữa, cứ vậy anh đã đi một quãng đường thật xa trong đêm vắng và bỗng nhiên … bịch … một tiếng động phát ra, người hành khất mù loà bực mình phản đối quyết liệt:
Anh bạn không nhìn thấy đèn của tôi hay sao mà đụng làm cho thân tôi đau đớn thế này hả ?
Xin lỗi ông, tội nghiệp cho con quá vì con bị mù nên không thấy được ông. Người đụng phải ông trả lời và cả hai ngưoiừ mù loà từ đó cùng làm bạn đồng hành để vui sống …
Bạn thân mến!
Người hành khất mù loà mặc dù đã làm đủ mọi cách mà anh có thể để làm sáng cho mình nhưng anh vẫn cứ nằm trong cái vòng luẩn quẩn mù loà không thể thấy được đường, không thể nhìn thấy ánh sáng. Chính vì vậy nếu chúng ta chỉ dựa vào mình thôi thì chúng ta cũng chỉ luẩn quẩn trong giới hạnh của mình, ngay khi chúng ta đang tự hào về nền văn minh tiến bộ thì có nhiều những sự việc khiến chúng ta phải tự coi lại chúng ta có giống anh chàng hành khất mù loà trong câu chuyện trên, vì anh cầm đèn sáng để cho mọi người thấy anh, còn chúng ta thì chỉ muốn cầm đèn cho mọi người thấy ánh sáng của mình… Vâng chỉ có Chúa mới là đấng để chúng ta nên nhìn theo ánh sáng của Ngài mà thôi, vậy thì tìm ở đâu? Hãy đi tìm Ngài trong trong mọi hình ảnh tha nhân, nghe lời Ngài trong Tin Mừng, đến với Ngài trong những người đau khổ …
Con người thường có nhiều ý tưởng và hãy tự tự cao tự đại, ích kỷ …. Tự thấy mình biết nhiều chuyện, thật ra mình không thể thấy được nhiều cái nhất là khi nào thấy được sự đau khổ của người khác, không thấy được cái mình đã có và chỉ thấy được cái sự huy hoàng của người khác. Như vậy Lời Chúa nói không sai Có Mắt Cũng Như Mù và trên hết tất cả là không thấy được mình đang sống như người mù, sống mà không biết tại sao mình sống? sống để làm gì ? và cuộc sống này sẽ đi về đâu? Những người sống quanh ta thiếu thốn mà lại lại sống nhàn hạ hơn ta? Tại sao nhiều người sống quanh ta nghèo đói mà vẫn vui vẻ sống và luôn cảm tạ Thiên Chúa, còn ta thì …???
Anh mù trong Tin Mừng hôm nay theo thánh Marco đã tường thuật cho chúng ta thì lại khác, anh đã mù mắt nhưng đã thấy được cái điều mà nhiều người sáng mắt không nhìn ra và điều anh thấy và thấy rõ nhất đó chính là Anh đã thấy Đức Giesu là con Vua Đavid, là Đấng Mesia nghĩa là Đấng Kito, là Chúa Cứu Thế, anh đã thấy quyền năng của Đức Kito có thể giúp đỡ anh có được cái gì đó khác hơn là tiền tài danh vọng và chính anh cũng thấy được anh là con người khống khổ, thế nên có một sự trái ngược Anh mù thấy được cái mà người sáng mắt không thể thấy được, tự đáy lòng anh đã kêu lên lời cầu xin tha thiết LẠY THẦY XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY, một tiếng lêu của niềm tin. Lời cầu xin của anh đã được Chúa Giesu đáp trả lại LÒNG TIN CỦA SNH ĐÃ CỨU CHỮA ANH, và Chúa đã cứu anh và mời gọi anh bước theo Ngài.
Trong cuốn nhật ký của Mẹ Teresa Calcutta để lại một câu chuyện như sau:

Có một người đàn ông bị bệnh phong cùi, ông đã phải sống trơ trọi trong một túp lều tranh tối tăm, ông bắt buộc phải xa lánh mọi người thế nên ông đã đem lòng oán hận cộng đồng, xã hội vì đã bắt ông phải cô lập nên ai cũng là mối thù của người đàn ông bị bệnh phong cùi. Mẹ Teresa kể lại: Ngày tôi đến thăm ông, ông không muốn ra khỏi túp lều của mình và cũng không muốn gặp bất kỳ ai, ông sợ khi gặp ai đó sẽ có thêm một người căm thù và khinh ghét ông nên ông từ chối. Tôi tiến lại gần ông, đưa tay nắm tay ông đỡ ông dậy, tôi đã dìu ông ra khỏi túp lều đen tối. Vừa ra khỏi đó, đứng giữa ánh sáng chan hoà ông ta đã kêu lớn tiếng TÔI ĐÃ THẤY ! Kể từ đó khi bóng tối của bệnh phong cùi đổ xuống trên ông thì hôm nay thực sự là lần đầu tiên ông cảm nhận được ánh sáng . Với sức lực còn lại ông đã muốn thét lên với cây cỏ, thú rừng, cũng như mọi người rằng từ đây ông đã thấy, thấy rồi, thấy tất cả rồi, từ nay ông sẽ có ý chí để sống ...
Bạn thân mến!
Có những người tự giam mình trong bóng tối, cũng có những người bị giam hãm vào trong bóng tối, vì vô tình hay hữu ý có lẽ chúng ta cũng đã xô đẩy không biết bao người vào trong bóng tối. Cuộc sống của chúng ta đã làm cho những người xung quanh không nhận biết được cuộc sống , chắc chúng ta cũng bị mùa thì phải ... Nếu chúng ta không sống và làm chứng cho Tin Mừng, chúng ta khước từ giúp đỡ người kém may mắn cũng đã là hành động xô đẩy người khác vào trong bóng tối, khio đó chúng ta cũng tự giam hãm chính mình vaò bóng tối hay ít ra cũng đã làm cho cuộc sống của chúng ta bị lu mờ đi, vì bóng tối có thể bao phủ cuộc sống của chúng ta.
Chúa Giesu đã nói ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN và Ngài cũng nói NGƯỜI KITO HỮU CHỈ LÀ KITO HỮU KHI NÀO HỌ LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN. Cũng vậy trong kinh năm thánh Đức GH Gioan Phaolo II cũng đã có câu: XIN CHO CÁC MÔN ĐỆ CỦA ĐỨC KITO ĐƯỢC TOẢ SÁNG, YÊU THƯƠNG KẺ NGHÈO HÈN VÀ NHỮNG AI BỊ ÁP BỨC . Ánh sáng không có khả năng chiếu sáng thì ánh sáng đó sẽ trở thành thứ tối tăm ghê gớm. Làm sao để cuộc đời của chúng ta trở nên ánh sáng bằng cách biết cho đi, biết từ bỏ mình, sống yêu thương ,... đó là cách để chúng ta đem Tin Mừng đến mọi người .
Xin Chúa cũng luôn soi sáng con mắt chúng con để chúng con nhìn thấy tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Xin Chúa chữa lành bệnh mù mắt cho chúng con để chúng con nhìn thấy những kỳ công của Ngài và tình yêu lớn lao Ngài dành cho chúng con...
Cầu nguyện
Lạy Chúa Xin Cho Con Được Thấy ...

Xin mở mắt con để con biết nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, những kỳ công Chúa tạo dựng trong vũ trụ, trời đất và vạn vật….Xin mở mắt con để con nhìn thấy những anh em nghèo đói, đau ốm, bệnh tật quanh con để con biết yêu thương, chia sẻ manh áo với mọi người…. Xin mở mắt con để con thấy những điều tốt đẹp nơi người khác, những điều tốt đẹp mà anh chị em con đã làm. Xin ban Thánh Thần xuống treê con để con biết luôn sống tốt ... Xin cho đời sống của chúng con luôn biết đem Tin Mừng cho ngừời khác bằng cách sống tử tế, sống theo gương Chúa vì CHÚA LÀ ĐƯỜNG LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG ... Xin chữa lành đôi mắt mù loà trong tâm hồn chúng con Amen .


Sydney Chúa Nhật XXX TN B
Onggiachonggay_99