PDA

View Full Version : Chuyện cảm động và bi thương về tình mẫu tử



Teacher's Mập
23-10-2009, 08:05 PM
Chuyện cảm động và bi thương về tình mẫu tử

Người Lao Động (http://www.nld.com.vn/20091023054829358P0C1006/chuyen-cam-dong-va-bi-thuong-ve-tinh-mau-tu.htm) - 1 giờ trước
Đàn ong bò vẽ hung dữ lao tới, không còn cách nào khác, người mẹ đã nằm xuống ôm hai đứa bé vào lòng, hi sinh tính mạng của mình để che chở cho con .

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/23/ongdot1.jpg
Bé Triệu Mộng Phi đang dần hồi phục trên giường bệnh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Đến sáng ngày 21-10 cậu bé mới 18 tháng tuổi Triệu Mộng Phi mới hồi tỉnh trên giường bệnh số 34 khoa cấp cứu bệnh viện Nhi đồng thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), trên gương mặt non nớt vẫn còn vương lại sự hoảng hốt, sợ hãi.

Cậu bé bị ong bò vẽ đốt và được đưa vào viện Nhi đồng Trùng Khánh cấp cứu được gần 2 tuần. Cậu bé hồn nhiên cầm những món đồ chơi mà các cô chú bác sỹ, y tá tặng nhưng chưa nhận ra rằng, người mẹ thân yêu của bé không còn nữa.

Sáng ngày 06-10 vừa qua, Mộng Phi và chị gái mình là Tiểu Tuyết bị một đàn ong bò vẽ bủa vây. Để cứu các con, người mẹ của hai đứa trẻ đã dang rộng vòng tay ôm hai con vào lòng rồi dúi chúng nằm xuống đất.

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/23/ongdot2.jpg
Triệu Mộng Phi đang cầm chứng minh thư của mẹ trong tay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)


Thân hình người mẹ không đủ để che hết những mũi đốt đầy nọc độc của đàn ong, 7 giờ tối ngày hôm đó chị gái của Triệu Mộng Phi đã trút hơi thở cuối cùng do vết đốt quá nặng. Sáng ngày hôm sau, người mẹ cũng ra đi bỏ lại Triệu Mộng Phi trên cõi đời.

Cha bé Phi, anh Triệu Hữu Phế đưa thi hài vợ và con gái về quê ở Quý Châu để an táng, người cô ruột ở lại trông cháu. Chị Duy, cô Mộng Phi cho biết, em đã biết gọi tên bố mẹ, nhưng từ hôm mẹ mất đến giờ, bé Phi chỉ im lặng, không còn đòi nựng như trước nữa.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tai nhau một câu chuyện rất cảm động khác khi nhìn lại bức ảnh một người mẹ dùng cả thân mình che chở cho con trong trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên năm ngoái.

Khi người ta tìm thấy xác chị ở tư thế quỳ rạp xuống đất, điều kỳ diệu đã xảy ra, đứa trẻ trong lòng vẫn sống sót.



http://tintuc.xalo.vn/03217327843/chuyen_cam_dong_va_bi_thuong_ve_tinh_mau_tu.html