PDA

View Full Version : Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cùng pethoang



Rocky
24-10-2009, 03:03 PM
Anh chị em thân mến,

Một người em của pethoang sau khi lập gia đình được ít tháng thì đau liên tục... Hiện đang nằm tại bệnh viện Đại Học Y Dược, sau khi nhập vào mỗ ruột cấp cứu do viên loét quá đến rò rĩ,... Vợ thì vừa sinh con...cháu đầu lòng... Nên gia đình rất khó khăn....

Kính mong quý anh chị em hiệp ý cùng pethoang cầu nguyện và thực rất mong sự chia sẻ, đỡ nâng từ mọi tấm lòng từ tâm có điều kiện sẻ chia.

pethoang cũng không quên và xin anh chị em cùng cầu nguyện cho các thành viên diễn đàn đang gặp thử thách, khó khăn, đau đớn về thể xác, do bệnh tật, tai nạn, do áp lực công việc, cùng những đau đớn, mất mát, tổn thất về tinh thần...Xin Chúa đỡ nâng, và nhờ sự chia sẻ, và lời cầu nguyện của anh chị em...cùng vượt qua, đời trần ai.. và sống niềm vui hạnh phục thật của Người con cái Chúa.

Angelus
24-10-2009, 03:44 PM
Hôm nay là cuối tuần...
Khi hiệp lễ, sẽ cầu nguyện cho em của Anh cùng tất cả Anh Chị Em đang chịu những thử thách nghiệt ngã về thể lý. Xin Chúa đoái thương và nâng đỡ mọi người!

Myhang
24-10-2009, 04:22 PM
Mình sẽ cầu nguyện cho em của bạn.Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau

Rocky
25-10-2009, 12:38 AM
Xin cầu nguyện cho các thành viên Thánh Ca Việt Nam đang gặp hiểm nguy, thử thách, đau đớn xác hồn....

Xin Chúa nâng đỡ, chữa lành.

Xin cho mỗi chúng con biết giang rộng vòng tay, chia sẻ đỡ nâng, đùm bọc lẫn nhau trong tình con Chúa, là anh chị em một nhà.

jolly_oneself
25-10-2009, 02:27 PM
Xin Chúa nhậm lời những lời cầu nguyện của anh em chúng con họp nơi đây.

Rocky
27-10-2009, 08:08 PM
Anh chị em thân mến,

HIện trạng Em của pethoang,sức khoẻ ngày một xấu đi, bệnh tình nguy kịch hơn....

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện... cùng gia đình cho em, và gia đình được Bình An và Vâng theo Thánh Ý Chúa....

lanhvananh
27-10-2009, 08:29 PM
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN! LẠY CHA, CON PHÓ LINH HỒN CON Ở TRONG TAY CHA!
- Nguyện xin Thiên Chúa cùng mẹ Maria luôn nâng đỡ chúng con trong những cơn gian nan của cuộc đời. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
- Cầu nguyện nhiều cho người em của anh pethoang! Vợ mới sinh con trai đầu lòng - tình trạng sức khỏe ngày càng nguy kịch - ngày mai sẽ sao đây???... THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU - NGÀI SẼ CÓ CÁCH CỦA NGÀI. Hãy vững tin!

Tu Ech
27-10-2009, 09:48 PM
Xin Chúa nhậm lời chúng con.Amen

forget_me_not
28-10-2009, 12:14 PM
Anh chị em thân mến,

Một người em của pethoang sau khi lập gia đình được ít tháng thì đau liên tục... Hiện đang nằm tại bệnh viện Đại Học Y Dược, sau khi nhập vào mỗ ruột cấp cứu do viên loét quá đến rò rĩ,... Vợ thì vừa sinh con...cháu đầu lòng... Nên gia đình rất khó khăn....

Kính mong quý anh chị em hiệp ý cùng pethoang cầu nguyện và thực rất mong sự chia sẻ, đỡ nâng từ mọi tấm lòng từ tâm có điều kiện sẻ chia.

pethoang cũng không quên và xin anh chị em cùng cầu nguyện cho các thành viên diễn đàn đang gặp thử thách, khó khăn, đau đớn về thể xác, do bệnh tật, tai nạn, do áp lực công việc, cùng những đau đớn, mất mát, tổn thất về tinh thần...Xin Chúa đỡ nâng, và nhờ sự chia sẻ, và lời cầu nguyện của anh chị em...cùng vượt qua, đời trần ai.. và sống niềm vui hạnh phục thật của Người con cái Chúa.


Xin Chúa hãy lắng nghe và nhậm lời chúng con kêu xin.

monicanguyen
28-10-2009, 01:16 PM
Lạy Chúa, con biết Chúa không trao Thập giá quá nặng lên đôi vai nhỏ bé của chúng con, Chúa biết rõ sức mỗi người. Xin Chúa luôn gìn giữ, chở che và ban thêm sức mạnh cho em của chú pethoang để chú ấy can đảm vác Thập giá đời mình đến đích, mong sao Thập giá của chú ấy cũng như của tất cả chúng con là con cái Chúa đây, đều được trổ hoa làm đẹp lòng Chúa.

Thủ thỉ cầu nguyện:
Lạy Chúa, phải được ơn sâu nhiệm biết bao để có thể hiểu thấu, cảm mến và đón nhận trọn vẹn Thập giá Chúa trong cuộc đời chúng con, để chúng con có thể tự hào như một ân ban mà không xót xa cắn đắng như một số phận. Nhìn ngắm Thập giá Chúa, con hiểu được một cách thâm thúy những những nỗi ô nhục và đau đớn trong cuộc đời con. Thập giá cần thiết biết bao để thanh tẩy tâm hồn hồn con khỏi mọi vết nhơ. Thập giá cao cả biết mấy để kéo con lên khỏi những thấp hèn. Thập giá yêu thương và khiêm hạ dường nào để giải thoát con khỏi những oán ghét và kiêu căng ích kỷ. Thập giá tín trung và nhân hiền vô lượng để con biết xa rời những đam mê và ảo tưởng. Thập giá rạng ngời và nhân ái vô song để con vượt thoát những tối tăm cạm bẫy và gian trá chia lìa. Thập giá Phục sinh và vinh hiển vô biên để con hy vọng, tin tưởng và được yêu mến Chúa đến muôn đời. Amen.

truc_quynh
28-10-2009, 01:41 PM
Lạy Chúa, con biết rằng Chúa luôn yêu thương và giữ gìn chúng con, nhất là lúc chúng con gặp nhiều khó khăn, sóng gió và đầy thử thách trong cuộc đời. Con xin Chúa hãy thương và bảo vệ em của chú pethoang để em của chú ấy luôn được khỏe mạnh, bình an trong bàn tay quan phòng kỳ diệu của Chúa. Lạy Chúa xin Ngài hãy dắt chúng con đi trên con đường mà Ngài đã chọn vì mỗi người là một tạo vật do bàn tay của Chúa dựng nên. Do đó, con xin Thiên Chúa hãy giúp cho người anh em của chúng con được mau chóng bình phục và thoát ra được mọi sự đau khổ này. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen

Nganguyen
28-10-2009, 01:43 PM
Lạy Cha ! Cha đã nghe thấu lời cầu nguyện của chúng con , xin Cha ban cho những người anh em chúng đủ sức để vác thánh giá mà Cha đã trao cho chúng con , vì Cha đã nói với chúng con ơn Ta đủ cho ngươi . vì ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó . Lạy Cha ! con tin tưởng và phó những người anh em chúng con cho Cha , xin Cha nâng đỡ chúng con trong mọi hoàn cảnh , con tin rằng Cha luôn đồng hành với chúng con trên cuộ đời này Amen .

Rosa_Huong
28-10-2009, 02:07 PM
HIện trạng Em của pethoang,sức khoẻ ngày một xấu đi, bệnh tình nguy kịch hơn....

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện... cùng gia đình cho em, và gia đình được Bình An và Vâng theo Thánh Ý Chúa....

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương ban phúc lành cho người em của pethoang. Lạy Cha, xin thương....

:77::77::77:

Ichick
29-10-2009, 03:49 PM
Lạy Cha nhân lành, Con xin dâng lên Cha em của bố Hoàng.Xin Cha cất đi những gánh nặng, bệnh tật của chú ấy.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.Amen.

Blue cloud
29-10-2009, 07:04 PM
Xin được hiệp ý cầu nguyện cùng ACE. Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ thêm nghị lực của chúng con để vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt cho những ai đang gặp đau đớn thể xác. Lạy Chúa xin cho chúng con biết phó thác vào sự quan phòng của Ngài

Phero Linh
29-10-2009, 07:24 PM
Lạy chúa! chúa đã phán con hãy xin thì con sẽ được .
Xin chúa lắng nghe và nhận lời chúng con cầu xin, xin chúa thương gìn giữ chở che cho em của pethoang. Con xin phó thác trong tay chúa .A men

mãi mãi một tình yêu
29-10-2009, 08:15 PM
lạy mẹ maria bà là mẹ của thiên chúa và cũng là mẹ của chúng con , con xin mẹ hãy luôn phù cho người anh em chúng con qua cơn bi kịch và xin mẹ cầu bầu cùng chúa luôn che chở cho người anh em chúng con mãi mãi , amen .

Rocky
29-10-2009, 11:27 PM
Sáng nay, em ấy đã nhận lãnh Các Bí tích.... và giờ đây...

2 lương thực nuôi em hồn xác :


Ơn Chúa ban qua lời cầu nguyện của của chính em, của gia đình và qua lời cầu nguyện của anh chị em.
Dịch truyền, và thuốc...

chúng con tiếp tục cầu nguyện cho em ấy luôn trông cậy và gắn bó với Chúa trong bình an...

Cỏ dại
29-10-2009, 11:31 PM
Lạy Chúa Jêsu! Ngài đã chữa lành người bại liệt, người phong cùi và biết bao bệnh nhân. Hôm nay chúng con xin Ngài hãy ôm vào lòng người anh em của chúng con, để mọi cơn đau người ấy đang gánh chịu sẽ hoà chung trong trái tim Ngài và được đón nhận ơn lành từ suối nguồn hồng ân. Xin cho đức tin nơi người anh em con luôn được bền vững để luôn hướng lòng cậy trông, để chúng con được lắng nghe lời Ngài nói với người anh em như lời Ngài đã nói với người bệnh khi xưa "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

littlewave
31-10-2009, 12:21 AM
Xin giao phó mọi khó khăn tủi cực đường gian trần vào tay Mẹ để Mẹ cầu bầu cùng Chúa nâng đỡ ủi an thân nhân và chữa lành cho em Pet. Xin cùng đọc kinh cầu cho các bệnh nhân:


Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới.
Bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết,
bên những người đang bước vào cơn hấp hối,
bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh,
bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn.
bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động,
những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu,
những người phải thao thức trắng đêm trường,
những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn,
những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu,
những người chỉ biết than thân trách phận,
những kẻ bực tức và chửi rủa Thiên Chúa,
những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô,
Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ,
và cái chết như họ và cho họ.
Amen.

migoi_sg
31-10-2009, 12:43 AM
Lạy Chúa, con người chúng con mỏng dòn yếu đuối lắm, thường hay vấp ngả và phạm tội, kém lòng tin, nhưng Chúa luôn yêu thương nâng đỡ chúng con, ban sức mạnh và giữ gìn chúng con. Cậy vì lòng nhân hậu của Chúa, xin Chúa đoái thương đến người em của Bố Hoàng đây, đang trong cơn nguy khốn, xin Chúa vì những lời cầu nguyện của chúng con mà ban ơn và cho em của Bố sớm bình phục cũng như tất cả mọi thành viên trong gia đình thánh ca chúng đang gặp những chuyện bất an trong cuộc đời sớm tìm lại được bình an là chính chúa. Nhờ lời đức mẹ chuyển cầu, xin chúa nhậm lời chúng con. Amen.
Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.

dominico_dung
31-10-2009, 12:46 AM
Nguyện xin Thiên Chúa bổ tràn Đức Thánh Linh gìn giữ và chở che người anh em của chúng con đây.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần phủ quanh mà phù trì người anh em con đây, giúp cho em ấy luôn hướng về Chúa, có Chúa và trong Chúa.


Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen!

Tim
31-10-2009, 02:14 AM
Xin giao phó mọi khó khăn tủi cực đường gian trần vào tay Mẹ để Mẹ cầu bầu cùng Chúa nâng đỡ ủi an thân nhân và chữa lành cho em Pet. Xin cùng đọc kinh cầu cho các bệnh nhân:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới.
Bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết,
bên những người đang bước vào cơn hấp hối,
bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh,
bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn.
bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động,
những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu,
những người phải thao thức trắng đêm trường,
những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn,
những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu,
những người chỉ biết than thân trách phận,
những kẻ bực tức và chửi rủa Thiên Chúa,
những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô,
Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ,
và cái chết như họ và cho họ.
Amen.




==============:77::77::77::77::77::77::77::77:================

Rocky
03-11-2009, 07:00 PM
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho em con qua cơn nguy kịch quá diệu kỳ.

Nhìn khuôn mặt em con hống tươi lên chỉ sau đúng một ngày, con thực sự kinh ngạc và nhận ra ơn Chúa ban quá dồi dào cho em con.

"Ngày mai em ra viện". Thực sự ngày mai em con ra viện.

Mọi lời nói như không thể tả được niềm vui mừng tỏ rạng trên khuôn mặt em con, và mọi người trong gia đình bà con thân thuộc....

Ngàn lời Ca khen tạ ơn Chúa.

Con cũng xin Chúa ban cho các thành viên gia đình Thánh Ca Việt Nam, cùng mọi người đã và đang chung lời cầu nguyện hiệp ý cùng con cho em con và cho mọi thành viên....được tràn đầy Ơn Thánh Chúa.

Xin gởi lời cám ơn quý anh chị em...Xin tiếp tục cùng dâng lời cầu nguyện....



:118::118::118::118::118:


Cùng Triều Thần Thánh ca khen Chúa....

:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

Gởi tặng tất cả anh chị em....

Fanxico Hoài
03-11-2009, 07:10 PM
Mình cũng sẽ cầu nguyện cho Bạn. Mong mọi ngưòi cầu nguyện cho bạn đựoc chúa chúc phúc

Nganguyen
03-11-2009, 09:24 PM
Lạy Chúa cảm tạ Chúa đã ban cho người anh chúng con được mạnh khỏe rồi , thì là vui và gia đình cũng rất mừng vì được xuất thì vui quá , và Chúa ơi thời còn lại vẫn tiếp tục nằm ở nhà điều trị thì con cũng xin Chúa ban cho người anh em có mau phục hồi , Lạy Chúa cảm tạ Chúa .và hôm nay hội thánh mừng Thánh Mattino ,xin Ngài cùng cùng Chúa cho anh em con với , vì Ngài luôn cầu cho bệnh nhân đó mà , Amen .

Phero Linh
03-11-2009, 11:23 PM
" Ta lại bảo thật anh em, nếu có hai người trong anh em hợp ý với nhau mà xin bất cứ sự gì, thì cha ta trên trời sẽ ban cho họ " ( Mt : 18,19 )
Vậy các thành viên trong gia đình thánh ca chúng con cảm tạ chúa đã ban cho em của pthoang qua cơn nguy kịch . Xin thương ban cho em của pthoang khoẻ mạnh, chúng con cầu xin .Amen

Gia Nhân
04-11-2009, 12:03 PM
Xin Chúa nhậm lời chúng con...Amen

migoi_sg
04-11-2009, 06:52 PM
Xin Chúa thương cho linh hồn GIUSE, là người anh em của con đây mà hôm nay Chúa đã gọi về với chúa, Cậy vì lònh nhân từ hải hà của Chúa, xin chúa đó nhận linh hồn GIUSE và bàn tiệc nước trời.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu lấy linh hồn Giuse và các linh hồn khác nữa.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

mãi mãi một tình yêu
04-11-2009, 07:36 PM
"Thần khí chúa đã sai tôi đi , sai tôi đi loan báo tin mừng , thần khí chúa đã thánh hiến tôi , sai tôi đi ngài sai tôi đi .
Sai tôi đến với người nghèo khó , sai tôi đến với người âu sầu , đem tin mừng giải thoát , thiên chúa đã cứu tôi "
Lạy chúa Giesukito xưa chúa đã lấy thân mình mà cứu chuộc thế gian , thì nay cũng xin ngài ban muôn phúc lành xuống cho người anh em chúng con qua cơn nguy nan khốn cùng , xin ngài luôn gìn giử người anh em con mãi trong bình an của ngài , amen .

hongphung0518
12-11-2009, 09:03 PM
Xin Chúa cho anh em của chúng con qua khỏi cơn đau bệnh này để tiếp tục rao giảng TIn Mừng Cúư Độ. Amen!

Rocky
12-11-2009, 09:49 PM
Hiện tình em con hết nguy kịch, nhưng bệnh trạng vẫn cần sự chăm sóc, thuốc men. Cần sự nâng đỡ tinh thần và thể xác.
Đã ăn uống được, nhưng đường ruột còn yếu, vết thương trong ruột vẫn còn dịch mũ...nên chỉ ăn uống lõng, dễ tiêu....
Đang phải truyền dịch và thay băng vệ sinh vết thương mỗi ngày....

Xin Chúa ban cho em con được bình an, Tin tưởng và cậy dựa vào Chúa.
Chú và Dì con...là người làm cha làm mẹ đang phải tận tụy chăm sóc cho em con, thực sự rất mệt mõi, lung lạc tinh thần.. .cùng nhiều khó khăn, thiếu thốn... Xin Chúa đỡ nâng, ban thêm lòng Tin, Cậy, Mến.

Con xin phó thác cho Chúa, vào Lòng Thương Xót Chúa, lời cầu nguyện của anh chị em, cùng tấm lòng quảng đại sẻ chia nâng đỡ trong tình bạn bè, anh chị em.

Xin Chúa nhận lời con và anh chị em chúng con cầu xin.

Nganguyen
12-11-2009, 10:16 PM
Chúa ơi ! thật hạnh phúc Chúa đã ban cho chúng con được hiệp thông trong lời cầu nguyện hằng ngày để dâng lên Chúa cầu nguyện cho người anh em chúng vượt qua nguy khó này , con xin Chúa luôn nâng đỡ gia đình anh em của chúng con .Amen .

Rocky
17-11-2009, 11:02 PM
em của pethoang lại nhập viện, để được chăm sóc vết thương và điều trị hậu phẩu... pethoang tiếp tục hành trình vào viện, ra viện thăm em...

Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho em ấy bình an và tin tưởng vào Chúa...

Cho gia đình nhận được sự đỡ nâng cần thiết để vững lòng trông cậy Chúa yêu thương...

Và pethoang được an khỏe, để vừa chu toàn phận vụ vừa lo lắng cho em... trong cơn túng ngặt này...

Angelus
17-11-2009, 11:20 PM
Chúa ơi, xin đừng bỏ rơi những người vì Chúa mà sống hy sinh cho mọi người.

Masafot
17-11-2009, 11:25 PM
em của pethoang lại nhập viện, để được chăm sóc vết thương và điều trị hậu phẩu... pethoang tiếp tục hành trình vào viện, ra viện thăm em...

Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho em ấy bình an và tin tưởng vào Chúa...

Cho gia đình nhận được sự đỡ nâng cần thiết để vững lòng trông cậy Chúa yêu thương...

Và pethoang được an khỏe, để vừa chu toàn phận vụ vừa lo lắng cho em... trong cơn túng ngặt này...

Tạ ơn Cha đã cho em của bác qua cơn nguy kịch ... Xin Cha tiếp tục đồng hành cùng gia đình bác ... xin Cha ban ơn bình an trên gia đình, ơn mạnh khỏe và tin tưởng cho bác và những người thân, để gia đình bác vượt qua cơn khó khăn này ... :77: Chúng con cầu xin nhờ Con yêu quý của Cha .. Amen :77:

DonRac
17-11-2009, 11:36 PM
Ai tin sẽ được (http://niemhyvong.net/forum/showpost.php?p=14946&postcount=1)
Bí quyết thần diệu để đạt được điều mong ước (http://niemhyvong.net/forum/showpost.php?p=14948&postcount=1)

Nguyện xin lòng tin của chúng con chỉ bằng hạt cải thôi, cũng đủ đạt mọi điều mong ước!

jolly_oneself
18-11-2009, 11:00 AM
LẠY CHÚA JESU CON XIN TÍN THÁC VÀO CHÚA.:53:

Rocky
23-11-2009, 07:18 AM
Ai tin sẽ được (http://niemhyvong.net/forum/showpost.php?p=14946&postcount=1)
Bí quyết thần diệu để đạt được điều mong ước (http://niemhyvong.net/forum/showpost.php?p=14948&postcount=1)

Nguyện xin lòng tin của chúng con chỉ bằng hạt cải thôi, cũng đủ đạt mọi điều mong ước!


Lạy Chúa, Mọi sự giờ ở ngoài tầm tay, và cả sự cố gắng, nỗ lực của chúng con rồi...

Phó thác cho Chúa, Mẹ Maria Xin nâng đỡ chúng con...

migoi_sg
23-11-2009, 10:02 AM
Anh em cứ lấy lòng tin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được... Lạy Chúa, Xin cho chúng con hằng tin cậy tuyệt đối vào Ngài.

Rosa_Huong
23-11-2009, 11:02 AM
Lạy Chúa Giêsu, xin tín thác mọi sự trong tay Chúa :77::77::77:

Rocky
24-11-2009, 09:54 PM
Lạy Chúa, với các nỗ lực của con người, chữa trị và truyền máu... 5 bịt máu tiếp vào em con hồi sức... thêm nữa, thêm nữa... Con mới thấy máu quý quá đi thôi...

Và con quý quý tấm lòng của các anh chị em hiến máu, và tình nguyện hiến máu cấp cứu, hiến máu khẩn cấp...

Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Chúa..

Chúng con tiếp tục giao phó vào bàn tay Yêu thương và quan phòng của Chúa...

Lạy Chúa Giê Su, chúng con tín thác vào Chúa....

giedonimotoan
24-11-2009, 10:01 PM
Anh em cứ lấy lòng tin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được... Lạy Chúa, Xin cho chúng con hằng tin cậy tuyệt đối vào Ngài.
:hug:LẠY CHA CHÚNG CON ....

giedonimotoan
25-11-2009, 10:02 AM
lạy CHÚA ban phước cho người anh em con đây là người em của (pethoang)được sớm lành bệnh và bớt phần gánh nặng cho gia đình (lạy CHÚA con nghĩ rằng không có gánh nặng nào bằng gánh nặng của người đang mang bệnh. và con đây cũng trai qua va cảm nhận):77:l

Rocky
29-11-2009, 02:05 AM
Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Chúa,

Xin Chúa nhận lời chúng con nguyện xin cho em con đang trong cơn bệnh hiểm nghèo. Xin Chúa nâng đỡ gia đình chúng con trong cơn túng ngặt. Cùng xin Chúa chúc lành và ban bình an cho đứa cháu nhỏ mới sinh... Cho cháu đừng lâm cảnh mồ côi tội nghiệp...lắm Chúa ơi.

Rosa_Huong
29-11-2009, 08:50 AM
Chúa ơi, xin thương... xin dủ thương chấp nhận ý nguyện của PetHoang :77::77::77:

Vinam
29-11-2009, 09:51 AM
Nguyện xin Thiên Chúa Giàu lòng xót thương luôn đòng hành cùng petHoang để nâng đỡ,an ủi và cất đi những gánh nặng trong cuộc sống hầu người anh em được an tâm hăng say phục vụ.
Nguyện xin Chúa nhận lời nguyện cầu của anh chị em chúng con mà ban cho gia đình bạn petHoang những ân phúc của Ngài.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa...Xin Chúa nhận lời chúng con

cafeda2009
29-11-2009, 10:20 AM
Cafeda2009 xin trích lại một đoạn Bài "Đau Khổ" trong Lời Gọi Yêu Thương của Tác giả Thiên Phúc.

Vì thế, đứng trước mọi khổ đau, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha tha cho Con khỏi uống chén này. Tuy vậy xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Lc 22,42). Một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu được ý của Cha yêu thương ta thể nào. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta phải thực hiện một hành vi khó nhất trong các hành vi đức tin. Đó là chúng ta phải chứng minh rằng: "Dù có phải chết, con vẫn tin rằng Chúa vẫn thương con". Nói cách khác, khi chúng ta gặp khổ đau, chính là lúc Chúa nói với ta: "Cha đang cần đến con", Vâng, chính Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô cùng đã muốn sự thỏa thuận của mỗi người chúng ta để hoàn tất công trình sáng tạo của Người, và để biến đổi chúng ta thành dụng cụ hữu ích vượt quá sự hiểu biết và cái nhìn hẹp hòi của chúng ta.

Rocky
02-12-2009, 08:03 AM
Bác sĩ đã cho em con xuất viện vì không thể chữa trị được... Con cầu nguyện cho em con được về đến nhà và thanh thản trong những phút giây nguy cấp này. Amen.

Rosa_Huong
02-12-2009, 08:25 AM
Lạ Chúa :77:
Xin phó dâng lên Chúa mọi sự, xin Chúa thương :77:
Nguyện xin Chúa thương :77::77::77:

haiautrang
02-12-2009, 08:30 AM
xin Chúa ở bên cạnh, nâng đỡ thân nhân của bệnh nhân này và để tất cả chúng con cùng hiệp ý với họ, dù chỉ còn 1 giây hy vọng chúng con vẫn cầu nguyện xin ơn Chúa.Amen.

caretocom
02-12-2009, 08:34 AM
Bác sĩ đã cho em con xuất viện vì không thể chữa trị được... Con cầu nguyện cho em con được về đến nhà và thanh thản trong những phút giây nguy cấp này. Amen.

Lạy Chúa, mọi sự chúng con xin phó thác trong tay Chúa.
Có sinh tất sẽ có tử, nhưng có những cuộc chia ly sao khiến lòng chúng con không thể dửng dưng - những cuộc biệt ly khi ngọn lửa đang còn rực cháy, sức sống tưởng như còn tràn trề,... biệt ly khi ai đó vừa mới bước vào chặng đường mới của cuộc đời - chặng đường đầy trách nhiệm....
Nguyện xin Chúa cho người anh em của chúng con có được những giây phút bình an trong vòng tay yêu thương của gia đình, Amen.

Rocky
02-12-2009, 09:12 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse em con vừa mới qua đời, được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng làng vui vẻ vô cùng. Amen.


Sự sống thay đổi mà không mất đi, ...

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=7210


Giã Từ

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=6085

HànĐông
02-12-2009, 09:17 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

haiautrang
02-12-2009, 09:23 AM
xin cho linh hồn GiuSe mới qua đời sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa.Amen

Đìu Hiu
02-12-2009, 09:34 AM
http://mangconggiao.net/galleries1/albums/userpics/LongThuongXotChua1.jpg

caretocom
02-12-2009, 09:50 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse em con vừa mới qua đời, được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng làng vui vẻ vô cùng. Amen.

http://www.hoatuoitrucmay.com/images/big/2_1.jpg

sake
02-12-2009, 09:52 AM
Nguyện xin Chúa đem linh hồn Giuse về với lòng thương xót Chúa.
Xin Chúa an ủi và ban bình an cho tang quyến
Xin được chia buồn với PetHoang

forget_me_not
02-12-2009, 10:16 AM
[QUOTE=PetHoang;72625]Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse em con vừa mới qua đời, được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng làng vui vẻ vô cùng. Amen.


GIÊ-SU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIUSE.
GIÊ-SU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIUSE
GIÊ-SU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIUSE.

migoi_sg
02-12-2009, 10:31 AM
Xin Chúa đoái thương đón nhận linh hồn Giuse vào bàn tiệc nước Chúa và cho linh hồn này đc nghỉ yên muôn đời AMEM

Ti_Amo
02-12-2009, 10:39 AM
Lạy Chúa, trong tay Ngài, chúng con xin phó thác linh hồn Giuse mới qua đời. Amen

Rosa_Huong
02-12-2009, 10:59 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse em con vừa mới qua đời, được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng làng vui vẻ vô cùng. Amen.



Xin Chúa thương cho linh hồn Giuse mới qua đời mau về cùng Chúa, xin xoa dịu nỗi đau mất mát của gia quyến và cho em nhỏ được lớn lên trong Tình Yêu của Chúa... hằng bù đắp lại nỗi buồn của người con mồ côi cha. :77::77::77:

lanhoi
02-12-2009, 11:44 AM
Xin thành thật chia buồn cùng bạn PetHoang và tang quyến.
Nguyện xin Chúa thương đón linh hồn Giuse về bên Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời.
Cậy nhờ lòng thương xót Chúa, nhờ lời Đức Mẹ & Thánh Giuse chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

[Vy.Kju:t]
02-12-2009, 12:01 PM
Nguyện xin Chúa thương đón linh hồn Giuse về bên Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời.
Cậy nhờ lòng thương xót Chúa, nhờ lời Đức Mẹ & Thánh Giuse chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con.






__________________________________________________________________________________________

giedonimotoan
02-12-2009, 12:10 PM
lạy Chúa xin ban cho linh hồn Giuse mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng . lạy chúa xin cứu linh hồn Giuse mới qua đời cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên .AMEN
XIN CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYÊN

thichduthu
02-12-2009, 01:25 PM
"Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay..."

Xin chia buồn cùng tang quyến!


http://davidsdatingadvice.files.wordpress.com/2009/06/funeral-flowers-eltham-se9.jpg

dominico_dung
02-12-2009, 04:36 PM
https://thanhcavietnam.mobi/dominico_dung/Dung/BangTangLe.png

NẾU CHÚA CHẤP TỘI NÀO AI RỖI ĐƯỢC!
XIN THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG ĐOÁI ĐẾN LINH HỒN GIUSE ĐÂY MÀ BAN ÂN GIẢM HÌNH
NGÕ HẦU GIUSE ĐƯỢC MAU VỀ HƯỞNG TÔN NHAN THÁNH CHÚA.

Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân Từ
Cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy Mặt Chúa Trời Sáng Láng, Vui Vẻ Vô Cùng
AMen!
------------

Xin được phép thay mặt cho toàn thể ACE trên Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam
thành thật chia buồn cùng PetHoang và Tang Quyến!

Vinam
02-12-2009, 04:39 PM
XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG PetHoang VÀ TANG QUYẾN.




NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG


CHO LÌNH HỒN GIU SE ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC THIÊN ĐÀNG

jolly_oneself
02-12-2009, 04:56 PM
"Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay..."

Xin chia buồn cùng tang quyến!


http://davidsdatingadvice.files.wordpress.com/2009/06/funeral-flowers-eltham-se9.jpg


Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse

NVN
02-12-2009, 05:09 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giu-se được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

NVN
02-12-2009, 05:15 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giu-se được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

phamman
02-12-2009, 05:25 PM
Con xin chia buồn cùng Chú Pethoang và tang quyến.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse
Giesu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse

tom
02-12-2009, 06:34 PM
XIN DÂNG LÊN NGÀI NGƯỜI ANH EM ĐÃ RA ĐI RỒI... XIN DÂNG LÊN NGÀI NGƯỜI ANH EM NAY VỀ CÙNG CHÚA... CÚI XIN NGÀI XÓT THƯƠNG,NHỮNG LỖI LẦM ĐÃ QUA.. ĐỂ NGƯỜI ANH EM ĐƯỢC MÃI SỐNG ĐỜI THIÊN THU...XIN CHÚA THƯƠNG LINH HỒN GIUSE! XIN CHÚA THƯƠNG LINH HỒN GIUSE MÀ DẪN TỚI PHÚC VINH MUÔN ĐỜI.....

conchien
02-12-2009, 07:47 PM
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng Đấng giầu lòng thương xót ban cho linh hồn GIUSE được sớm hưởng nhan Thánh Chúa . Xin chia sẻ nổi đau mất mát người thân của Pethoang cùng gia quyến , và xin Chúa thương ban ơn nâng đở gia đình bé nhỏ của người đã mất.

Masafot
02-12-2009, 09:47 PM
XIN DÂNG LÊN NGÀI NGƯỜI ANH EM ĐÃ RA ĐI RỒI... XIN DÂNG LÊN NGÀI NGƯỜI ANH EM NAY VỀ CÙNG CHÚA... CÚI XIN NGÀI XÓT THƯƠNG,NHỮNG LỖI LẦM ĐÃ QUA.. ĐỂ NGƯỜI ANH EM ĐƯỢC MÃI SỐNG ĐỜI THIÊN THU...XIN CHÚA THƯƠNG LINH HỒN GIUSE! XIN CHÚA THƯƠNG LINH HỒN GIUSE MÀ DẪN TỚI PHÚC VINH MUÔN ĐỜI.....



Xin Chúa thương linh hồn Giuse ... xin Chúa thương an ủi những người thân của chú trong nỗi mất mát lớn lao này ... Xin cho tất cả vững tâm vào LÒNG THƯƠNG XÓT Chúa... :77:

cafeda2009
02-12-2009, 09:55 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

Rocky
02-12-2009, 10:42 PM
CÁM ƠN TẤT CẢ ANH CHỊ EM DIỄN ĐÀN TCVN ĐÃ CẦU NGUYỆN CHO EM GIUSE LÊ ANH SƠN TRONG SUỐT NHIỀU NGÀY, THÁNG QUA....

CÙNG HIỆP Ý, CHIA SẺ NHIỀU NHIỀU LẮM TÌNH YÊU THƯƠNG NÂNG ĐỠ, CHIA SẺ VỚI EM VÀ GIA ĐÌNH...

CHÚA ƠI, XIN CHÚA THƯƠNG THỨ THA PHẦN LỖI CHO LINH HỒN GIUSE...

CÙNG TRẢ ƠN BỘI HẬU CHO TỪNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH THÁNH CA VIỆT NAM.....AMEN.


HIỆN EM GIUSE LÊ ANH SƠN, ĐANG ĐƯỢC QUÀNG TẠI NHÀ SỐ 1414, Ở GIÁO XỨ QUẢNG BIÊN, XÃ QUẢNG TIẾN, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI.

CHưƠNG TRÌNH TANG LỄ :

TẨM LIỆM : SÁNG MAI : 7G SÁNG NGÀY MAI THứ 5, 3.12.2009.

LỄ AN TÁNG LÚC 5G SÁNG NGÀY THỨ 6, 4.12.2009, TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ QUẢNG BIÊN.

SAU ĐÓ AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ QUẢNG BIÊN .

josephine le anh
03-12-2009, 02:48 AM
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Giuse về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Pethoang ơi !
Xin chia buồn với em và gia quyến, Chị không thể đến dự lễ an táng nhưng nơi phương trời xa xôi, lạnh lẽo này vẫn luôn cầu nguyện và hướng lòng về những ưu tư, lo lắng của em.

ThanhCaVN
03-12-2009, 06:47 AM
Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng đoái thương linh hồn GIUSE LÊ ANH SƠN

:77::77::77:

cutin_tran
03-12-2009, 12:35 PM
Chúa là tình yêu ....................... Xin Ngài bảo bọc chúng con trong tình yêu của ngài ........... Xin ngài cho anh được sớm bình phục ..................... để trở về với gia đình :love:

Phero Linh
03-12-2009, 06:52 PM
Lạy chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.
Xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen

ocean_moonlight
03-12-2009, 07:57 PM
Lạy chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.
Xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen

Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin.Amen

nhocngoc
03-12-2009, 08:15 PM
Con cũng xin có đôi lời cầu nguyện cùng chú pethoang, mong Thiên Chúa là cha nhân từ sẽ đoái nghe đến lời cầu bầu của chúng con mà ban thêm niềm tin nơi chúng con!

teresaMK
03-12-2009, 09:15 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse em con vừa mới qua đời, được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng làng vui vẻ vô cùng. Amen.


Sự sống thay đổi mà không mất đi, ...

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=7210


Giã Từ

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=6085

Trong cùng một ngày, con nghe tới mấy tin buồn.
Bác gái con mất, rồi bố báo em trai bố mất
con không gặp kịp bác, khi tới thì thấy người ta che bác lại và người bác cứng lại
rồi con cứ muốn khóc...và chạy lên lầu rồi ở đó...
nghĩ tới em trai bố, bác gái con, rồi mọi chuyện.
Cả ngày hôm qua nhiều chuyện tới với con khiến con mệt và buồn...nhưng con dâng hết cho Chúa, phó thác cho Chúa
Bố cùng con...chia buồn cho nhau, cùng đau khổ với nhau và với mọi người
xin hiệp ý cầu cho em trai bố
và mong bố sớm lấy lại tinh thần, bố nhé...
con:
MK

Rocky
04-12-2009, 08:51 PM
Cám ơn tất cả anh chị em đã hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Lê Anh Sơn, em của PetHoang.

Cám ơn quý anh chị em... đã gọi điện chia buồn, động viên, và những chia sẻ cụ thể khác trong suốt thời gian em Sơn nằm viện, và trong những ngày qua....

Cám ơn, 2 cháu Bình Nguyễn và Tinhyeubaola... đã chia sẻ cho chú bữa cơm tối....cùng những lời động viên thực chân tình... Cám ơn những cuộc điện thoại thăm hỏi, những tin nhắn chia sẻ.... Cám ơn tất cả.

Nguyện Chúa thương chúc lành, và trả ơn bội hậu cho quý anh chị em, các con, các cháu.....trong tình thương và ân nghĩa của Chúa.

Trong suốt thời gian qua với quá nhiều lo lắng, bận tâm nếu có điều chi sai sót, xin mọi người niệm tình tha thứ....

KẺ DU MỤC
05-12-2009, 10:31 AM
Xin chia buồn cùng anh Pethoang.
Xin Chúa thương cứu xét đến linh hồn Giuse, xin lắng nghe đến lời cầu xin van nài của chúng con. Xin Chúa nhân từ, mở lượng từ bi hải hà của Ngài, xin tha thứ lỗi lầm cho linh hồn Giuse để sớm được về chầu trước nhan Chúa.
Xin cho gia đình anh Pethoang thêm sức mạnh trong cơn nguy khốn này. Amen

chunguyen
05-12-2009, 12:51 PM
Những việc chúa làm đều là ơn người ban cho chúng ta, chúc gia đình anh được ngài ban nhiều sức mạnh để vượt qua những thử thách.
Xin cho em được cúi chào linh hồn Giuse, xin chúa thương đưa linh hồn về với chúa và vui sống trong bình an

nenhongnho
09-12-2009, 09:17 PM
Rất xin lỗi...Dù đọc tin đã quá muộn màng, cũng xin được chia sẻ với pethoang về sự mất mát này.
Nguyện dâng lên Chúa linh hồn Giuse, xin Chúa thương đón nhận về nơi vinh phúc và xin Chúa bù đắp cho gia đình mọi ơn lành cần thiết.

yeu thuong
09-12-2009, 09:56 PM
HÃY VUI MỪNG VÌ CÓ NIỀM HY VỌNG
CỨ KIÊN NHẪN LÚC GẶP GIAN TRUÂN,
VÀ CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN (RM12, 12).

Lạy chúa! là con người, chúng con không thể tránh được bệnh tật cùng mọi thứ gây nên sự đau đớn cho chúng con. Chúng con biết như thế và luôn chấp nhận cho dù đau khổ đến đâu. Giờ đây chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn Giuse, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Xin Chúa thương đưa linh hồn Giuse lên hưởng nhan thánh Chúa vinh hiển.Amen!