PDA

View Full Version : xin mọi người hãy đến



dieu_ninhnt
24-10-2009, 11:30 PM
cháu thân chào tất cả mọi người. cháu muốn nhờ mọi người giúp đỡ ạ. cháu năm nay đang học lớp 12 nghĩa là chuẩn bị cho kì thi đại học. nhưng cháu rất hay bị phân tâm. lại áp lực từ gia đình nữa. cháu rất hay mệt mỏi ko phải bệnh tật gì. cháu ko thấy hứng thú với công việc học tập. mặc dù cháu rất muốn đỗ đại học nhưng cư ngồi vào bàn học là cháu thấy mệt mỏi chỉ muốn đứng lên. xin mọi người chữa bệnh này cho cháu. cháu cảm ơn mọi người ha.:Tanghoa::92:

migoi_sg
25-10-2009, 12:53 PM
Chào em.
Đọc những lời tâm sự của em anh cũng rất buồn nhưng mọi chuyện không phải là không có cách giải quyết, nhưng vấn đề là ở chỗ giải quyết như thế nào cho vừa lòng đôi bên. anh cũng có nhiều nỗi niềm lắm chứ, nhưng nếu chia sẻ thì sẽ bớt được sự phiền muộn. Anh hiểu tâm trạng em lúc này, vì từng là học sinh cấp ba, anh cũng mắc phải chứng bệnh này, nó không chỉ tác động trong việc học mà nó còn tác động đến nhiều vấn đề khác nữa như cầu nguyện, làm việc và giải trí... Bây giờ lớn lên lại gặp nhiều chuyện phân tâm hơn em à, nên bước đầu em đã như vậy mà không vượt qua được thì sau không biết thế nào, nhưng cố lên em à.
Như nói lúc đầu, ko phải là ko có cách giải quyết, nên anh cũng chia sẻ cho em mà cách anh đã vượt qua được và đến tận bây giờ anh vẫn đang cố gắng phát huy cách làm này, vì nó hiệu quả với anh.
Đầu tỉên, không gì khác đó là em phải cầu nguyện. Chúa và Mẹ Maria là đối tượng cho mình cầu xin và trút bỏ mọi sự cho các Ngài, chính các Ngài là điểm tựa của mỗi người cho chúng ta. Em lại nói ngay rằng, em học còn chia chí huống gì là cầu nguyện. Vâng cầu nguyện thì chia trí là bình thường, mà ko chia trí không phải là cầu nguyện (đây là quan điểm của anh thôi nha em) bởi vì khi cầu nguyện nếu ta chia trí ta sẽ cầu nguyện theo những cái mà ta chia trí đó, lúc đó ta sẽ được lôi cuốn vào trong cuộc nói chuyện thân mật với chúa bằng những ý tưởng chia trí đó em ạ. Em cứ thử đi, cách này lúc đầu thì em nghĩ có lẽ là điên rồ, nhưng mang lại hiệu qủa thiết thực lắm.
Còn việc học của em, em thấy ể oải, bởi vì em ko xác định đc mục tiêu của mình đang học là gì? em hãy đặt mục tiêu cho mình đi, mục tiêu là muốn vào đại học vậy em phải làm gì để vào đại học đây? Chúa có thể giúp em ko? có đấy và ngài chỉ gíp em một nửa thôi, còn một nửa nữa là do sự đóng góp và cố gắng của em. Anh cũng như em ngày mình học lớp 12, áp lực gia đình, là yếu tố làm anh rất khó tập trung nhất. Nhưng anh bắt đầu có thể tập trung lại khi mà mình cố gắng gia nhập lại cuộc sống của mỗi người xung quanh. Em hãy sống vui vẻ với mọi người xung quanh em sẽ cảm nhận được điều đó, vì tất cả mọi người đều muốn tốt cho em thôi, em đừng thấy khó chụi khi bị ai la rầy, nhắc nhở... Hãy coi đó là lời thăm hỏi đọng viên cho mình, vì có thương yêu mình người khác mới làm như vậy.
đang muốn nói với em nhiều hơn nhưng bây giờ anh bận, lúc khác anh sẽ nói tiếp, chúc em tìm lại được niềm vui và yêu cuộc sống, mọi người xung quanh hơn. Mail của anh migoi_sg@yahoo.com có gì em nhắn tin, anh trả lời sau nhé
Chào em