PDA

View Full Version : Mù...



DonRac
25-10-2009, 09:14 PM
Mù...

Mù là không thấy gì hết cả,
Mù màu là không thấy màu mù?
Mù quáng là không thấy gì tốt,
Mù mờ chỉ thấy chuyện vu vơ.

Ta không mù nhưng chả thấy gì,
Ta không mù nhưng chẳng biết chi.
Ta không mù vì ta còn thấy,
Ta không mù ta thấy chính ta...

nguyễn văn xuân
01-11-2009, 03:56 PM
Không Mù

Nguyễn Văn Xuân
( Tặng DONRAC-ACE TCVN)

Ta không mù ta thấy chính ta (DonRac)
Thấy tình yêu Chúa đẹp bao la
Vô lường khắp chốn muôn hồng phúc
Cứu độ nhân gian khắp mọi nhà.

Ta không mù ta thấy chính ta (DonRac)
Thấy đời bao cảnh khổ xót xa
Chút tình chia sẻ dừng chân bước
Mến Chúa yêu người ta thấy ta.

Ta không mù ta thấy chính ta (DonRac)
Thấy anh, thấy em thấy muôn nhà
Trăm hoa đua nở gần xa bước
Chắp cánh bay về chốn Thánh Ca.( TCVN)

Ta không mù ta thấy chính ta (DonRac)
Bao năm lưu lạc bước gần xa
Tìm về bên Chúa an lạc đạo
Hạnh phúc hồn ta mãi hoan ca.

Cỏ dại
01-11-2009, 09:17 PM
Chúa Xuân cho con tiếp lời nha, con thấy thơ chú hay quá con cũng muốn tham gia gửi tặng anh Don_rac và ACE

"Ta không mù ta thấy chính ta
Từ thuở ban đầu Chúa tạo ra
Cát bụi được ban ơn thần thánh
Cho khắp gian trần khúc hoan ca

Ta không mù ta thấy chính ta
Thấy đường chân lý Chúa đi qua
Để đặt chân mình theo chân Chúa
Cùng Ngài trên vạn nẻo đường xa

Ta không mù ta thấy chính ta
Thấy tình yêu Chúa quá bao la
Giọt mồ hôi máu đêm vườn Zệt
Nơi Chúa nguyện cầu lời thiết tha

Ta không mù ta thấy chính ta
Thấy cây thập tự bao xót xa
Đè nặng đôi vai con Thiên Chúa
Cũng bởi tội nhân thế mà ra

Ta không mù ta thấy chính ta
Thấy màn đêm thánh xé toang ra
Thập tự đồi cao Người gục xuống
"Linh hồn con phó nơi tay Cha"

Ta không mù ta thấy chính ta
Thấy tảng đá ấy đã lăn ra
Từ nơi mồ sâu Ngài sống lại
Mang ơn Cứu độ cho chúng ta

Ta không mù ta thấy chính ta
Thấy mình lạc lối những năm qua
Tìm về bên Chúa ta bật khóc
Con đã trở về, về với Cha

nguyễn văn xuân
02-11-2009, 10:14 AM
Tuyển tập Thơ
Kính gửi: DONRAC và BQT TCVN

Đi vào trong những trang thơ Công Giáo và tản mạn trong các mục khác của TCVN chúng tôi nhận ra rằng:
ACE thành viênThánh Ca mình rất nhiều người sáng tác thơ tốt.
Để làm phong phú thêm cho vườn hồng TCVN
Để ACE thành viên chúng ta những tâm hồn yêu Chúa qua thơ cùng quy tụ lại với nhau trong tình thơ dâng Chúa.
Chúng tôi đề nghị Cho ra đời Tập thơ Công Giáo với chủ đề:

Thánh ca việt nam
Tuyển tậpThi ca công giáo

Nơi tập trung tất cả những bài thơ của ACE thành viên TCVN sáng tác. ( khi đủ bài sẽ được xin phép kiểm duyệt in ấn cho thơ vào đời)
Xét chủ đề này thật phong phú và đa dạng. Diễn tả được bao ngõ lối tình cảm của tâm hồn , tâm linh, bao vấn đề vui buồn trong cuộc sống, những tâm tư, ưu tư và suy tư đong đầy khát vọng trên con đường mỗi người chúng ta tìm về bên Chúa... Được trải rộng dòng chảy thăng hoa dâng Chúa của mỗi người trong tập thơ này.
Xin cho một mục riêng cho tập thơ để mọi người góp bài về đây.
Ban biên tập: Xin kính mời DONRAC DMINICO-DUNG và BQT TCVN.
Sau đó kính mời quí ông bà chú bác, cô cậu bá dì , anh chị em con cháu trong gia đình TCVN chúng ta hy sinh góp sức sáng tác gửi bài.

Một vài gợi ý cùng BQT và ACE.
đón đợi tôn ý.
nguyễn Văn Xuân

dominico_dung
02-11-2009, 10:55 AM
wowo, anh Xuân nghĩ chi mà hay rứa;
thôi thì anh Xuân lập topic đê, ACE sẽ tham gia đó, em sẽ làm gió thổi lửa nấu cơm cho, khì khì

Angelus
02-11-2009, 12:10 PM
Em hok biết làm thơ.
Thôi, ngồi ngóng...:105:

DonRac
02-11-2009, 01:08 PM
Chào Anh NS. Nguyễn Văn Xuân,

Thể theo thiện ý góp sức với TCVN của Anh, DonRac đã mở Box mới: Sáng Tác Thơ Công Giáo
https://thanhcavietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=210
Và cũng mạn phép add nick Anh điều hành hộ luôn rồi (Tiền trảm hậu tấu!).

Mọi việc, Anh hãy post trong Box ấy rồi ACE chúng ta cùng ...chung sức.

Mến chào!