PDA

View Full Version : Đố vui có xưởng



Tim
26-10-2009, 02:01 AM
Lâu wé hẻm vào đây .Mới có vài câu đố mới, bít lờ hẻm có khó nhưng mún góp zui cho cả làng .Cả làng nhiệt tình trả lời nhá .Có xưởng có xưởng áh:71:

P/s :Gởi anh Nước ,bít câu trả lời thì chờ vài ngày nghen anh Nước ,vào phá Tim :45:là chiến tranh bùng nổ áh:45:

Câu 1 : Ba con vật nào cùng bước 2 chân phải, 2 chân trái cùng lúc?

Câu 2: Óc của con voi trưởng thành thường nặng bao nhiêu?

Câu 3: Loài chim nào chỉ có giống đực hót mà thôi?

Câu 4: Một con chó có bao nhiêu cái răng?

Câu 5: Loài vật nào tăng trưởng chậm nhất?

vũng_nước
26-10-2009, 04:57 AM
_____*#####_#########
____#########*_#################
__ ############_##################
__###Câu 1 : ########### ♥♥♥♥ *###
__#####Hươu Cao Cổ######### _*######
__#######Lạc Đà ####### *########
___#######Mèo ################
____*####Câu 2 : 925 pounds♥:.####
_____#Câu 3:Chim Chào Mào (Robin)##
______*##Câu 4: 42 cái#########
_______*##Câu 5: Con Sò######
________*#Nửa Inch ########
_________###trong 100 năm##
__________############
____________#########
_____________#######
______________#####
_______________# ##
_________________#

Xưởng đâu?

Thôi, đọc bài phạm đến Chúa Thánh Thần rồi để nó chạy lại lên đầu mục cho người khác xem
xong đi xưng tội đi.

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=14966

Tim
30-10-2009, 02:39 AM
_____*#####_
____#########*_
__ ############_
__############## ♥♥♥♥ *###
__#####Hươu######### _*######
__############## *########
___######################
____*####.:♥*++++++++*♥:.###
_____###################
______*################
_______*##############
________*############
__________##########
____________#######
_____________#####
______________###
_______________#


Nhà gì mờ ế thí sợ:92::92: Toàn vào xem ko hà ,hẻm ai trả lời hết chơn hụ hụ hụ:92::92: .

Anh Nước nói luôn đê .Để chữ to thế ở ngay trái tim:2:.Định chọc giận ngừ te mừ:92::92:

:92::92:khóc tiếp ......................hụ hụ hụ

Thuốc đắng
06-11-2009, 12:02 AM
Xin có ý kiến với Tim và Nước tý.
Hai bạn hãy lọc lại những trao đổi lẫn nhau và xem kỹ lại. Mình thấy những topic 2 bạn mở ra gần như là sân chơi của riêng 2 bạn vậy. Đó cũng là lý do tui không mặn mà với các câu đố vui của các bạn nữa.
SỰ THẬT MẤT LÒNG, MONG QUÝ ACE NÀO THẤY EM QUẤY QUÁ THÌ BỎ QUA CHO.
Thân ái trong Đức Kitô.
Thuốc thì đắng.

vũng_nước
06-11-2009, 12:11 AM
Tim bỏ câu đố lên mạng bốn ngày không ai trả lời nên vũng nước trả lời thôi. Chẳng lẽ vũng_nước không có quyền trả lời. Hình trái tim là do một người trên internet đã trả lời các câu hỏi này, ở site khác vũng_nước mang về cho Tim thấy để cho Tim biết mình đã biết câu hỏi này ở đâu.
Chọc chút thôi mà không ý gì hết.
vũng_nước già lắm rồi (Lão Nước) đã có gia đình.
cách Tim ~ 80000,000000000000000000000 cây số :92:



Tham khảo link ở đây

http://a1pro.vnbb.com/viewtopic.php?f=27&t=27


Có mục này sao anh không théc méc "Thơ tình dành tặng Đi mô ni cô"

Có một lần anh Đi Mô Ni Cô vênh mặt khoe với tui "Bữa nay tui ra chợ gặp một bà kêu tôi bằng Anh xưng Em oai thiệc đó" .

vũng_nước hỏi lại. "Bà ta bao nhiêu tuổi rồi Anh?"

Đi Mô Ni Cô trả lời: "Mới có bẩy mươi lăm à"

:92::92::92:

:24:


Note: Đi Mô Ni Cô mới có 41t à

Khè, Khè

vũng_nước
06-11-2009, 02:34 AM
Có hai nhà sư đang trên đường đi khất thực. Ðến một con suối có dòng nước chảy rất xiết hai nhà sư nhìn thấy có một cô gái đang định lội qua suối nhưng không dám vì sợ bị nước cuốn đi. Nhà sư thứ nhất không quan tâm đến lời yêu cầu giúp đỡ của cô gái và tự mình lội qua suối. Nhà sư thứ hai tiến đến bế cô gái vào lòng và lội qua suối. Cô gái vô cùng cám ơn nhà sư đã giúp mình và cả hai nhà sư lại tiếp tục con đường của mình.

Ði được một đoạn đường, dường như không chịu nổi nhà sư thứ nhất quay lại trách nhà sư thứ hai :

- Anh đã tu hành mà vẫn còn tà tâm, vẫn còn ham sắc dục. Sao lại ôm ấp đàn bà con gái như thế?

Nhà sư thứ hai điềm đạm trả lời :

- Ô hay! Tôi đã bỏ cô ta lại bên bờ suối rồi, còn anh vẫn mang cô ta theo cho đến bây giờ sao?

Tim
06-11-2009, 07:25 PM
Xin có ý kiến với Tim và Nước tý.
Hai bạn hãy lọc lại những trao đổi lẫn nhau và xem kỹ lại. Mình thấy những topic 2 bạn mở ra gần như là sân chơi của riêng 2 bạn vậy. Đó cũng là lý do tui không mặn mà với các câu đố vui của các bạn nữa.
SỰ THẬT MẤT LÒNG, MONG QUÝ ACE NÀO THẤY EM QUẤY QUÁ THÌ BỎ QUA CHO.
Thân ái trong Đức Kitô.
Thuốc thì đắng.

:24:Lão Nước ới ơi .Thí Lão trả lời rồi nhưng cho Tim bon chen vài câu nhá .

Tim và lão bị 2 lần rùi áh :21: .Thêm lần thứ 3 chắc Tim phải nhờ đến admin chuyển đổi giới tính mới dám nói chuyên dzới lão wé :secret:.Mà thanh giả tự thanh lão nhá ,nếu cứ phải giải thích ,và cứ sợ có lão thì không được có Tim hay có Tim thì không được có lão thì thiệt mệt lém cơ .Nếu quí ông bà ,cô bác, anh chị, em thấy Tim nói chuyện thế là quá lố ,hay không được quyền làm và nói những gì mình thích cũng như comment những topic mình thấy hứng thú thì thiết nghĩ vào đây làm gì nhĩ .Và Tim nghĩ đó cũng không phải là vấn đề trầm trọng đến nổi để thuốc đắng không vào comment (ví dụ nhá : Nếu hai người nào đó yêu nhau thì mình không thể đến nói chuyện chung với họ hay sao ,điều đó hơi bị mắc cười đó) Huống chi đây là nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi cũng như làm quen .Nếu ai cũng thấy thế chắc Tim hẻm dám comment cũng như lập topic mới nữa wé

Mà cũng cám ơn thuốc đắng nhá, nhờ thuốc đắng mà Tim mới phát hiện ra Tim và lão Nước thân đến thế ,thân đến nổi cả YH cũng hẻm biết nên phải vào TCVN để nói chuyện :24:

P/s : Mà Lão Nước cũng nên củm ơn thuốc đắng đê ,vì nhờ thuốc đắng mà lão biết lão vẫn còn trẻ chán :71:vẫn còn nhí nha nhí nhảnh cùng lứa tuổi của Tim hehehehehhe


=============:77::77::77::77::77::77:======================

Rocky
06-11-2009, 07:42 PM
kekekekekekek
vui thật... hihi hi,

dominico_dung
06-11-2009, 09:30 PM
..............

Có mục này sao anh không théc méc "Thơ tình dành tặng Đi mô ni cô"
........

Khè, Khè


oái, nhà 888 chuyển qua đây hùi nào rứa,
"Đi-mô-ni-cô" là ai?! có phải Dũng hem? :53::53::53:
:6::39::18:







... trả lời .. cho Tim ... câu nhá.


... thanh giả tự thanh ... giải thích ... không được ... mệt lém cơ. ... thế là ... gì nhĩ. ... không phải... thuốc đắng ... không ... comment...;


... giao lưu, trao đổi và học hỏi cũng như làm quen... lập topic mới nữa wé...đến nổi cả YH cũng ... phải vào TCVN để nói chuyện :24:

P/s : Mà ... củm ơn thuốc đắng ... nhờ thuốc đắng ... vẫn còn trẻ chán :71:vẫn còn nhí nha nhí nhảnh ... hehehehehhe




Ủa, câu đố mới nữa hả bé Tim?!
Câu này khó nghen, Lão Nước giải được hem? 100% hem có trên In-tờ-nét mô :24:
còn phần dưới 8 sôi nổi rứa, cho 88 với nè :24:
Vui hem:Tanghoa::24:
Dũng cười đau cả rọt

vũng_nước
06-11-2009, 10:12 PM
Là anh Dũng chứ ai.

Tìm mục Ai lên thiên đàng? của conchienlacloi

Anh em cả mà

Vui tí thôi

dominico_dung
06-11-2009, 10:55 PM
Là anh Dũng chứ ai.

Tìm mục Ai lên thiên đàng? của conchienlacloi

Anh em cả mà

Vui tí thôi


giả bộ hỏi xí đó Lão Nước, biết đang vui nên mới 88 zô vui chung í, chứ đang đau đầu vì "quán vắng, ế khách, mai ăn gì?" đây Lão Nước, khè khè :24::24::24:

KẺ DU MỤC
10-11-2009, 12:55 PM
Làng ta muôn người muôn vẻ, vui quá hen ... hi hi ... :guitar: :beer:

Cỏ dại
10-11-2009, 01:06 PM
Có mục này sao anh không théc méc "Thơ tình dành tặng Đi mô ni cô"



Khè, Khè

:92::92::92::92::92::92::92::92::92:. Tự nhin lui mìn dô đây, khóc phát nèo.