Nganguyen
27-10-2009, 02:58 PM
Biếng đổ lỗi cho lười :
" Hơi chút thì mày kêu là mệt .... mà chứ tao có thấy mày làm việc bao giờ đâu ? "
Lười cãi lại :
"này tao nói cho mày nghe ... Ở trong nước mỹ này có 240 triệu người , phải không ? Trong số đó có 100 triệu người trên 65tuo6i3 và đã về hưu . 90 triệu người dưới 21 tuổi .Như vậy là còn lại 50 triệu người làm việc ....đúng không ?
Nhưng trong số đó có 50 triệu người đó thì đã hét 18 triệu người ở hàng ngũ lính tráng . Vậy chỉ còn lại có 32 triệu lao động mà thôi .... Nhưng khổ nỗi trong số 32 triệu đó thì đã hết 6 triệu người ăn tiền xã hội . Vì chỉ còn lại 26 triệu làm việc , chứ gì ! .... Nhưng mà oái ăm thay , hết 15 triệu người trong guồng máy chính phủ , để lại 11 triệu người để lao động ..... Nhưng trong số 11 triệu đó thì hết 10 triệu người cắp sách đi học , sót lại chỉ có 1 triệu lao động , đúng không .? .... Nhưng trong số 1 triệu này thì đã hết 750 ngàn người ốm đau , bệnh hoạn , để lại vỏn vẹn có 250 ngàn người làm việc ....Nhưng tính cho đến cuối tuần rồi thì đã hết 249 ngàn người chín trăm chín mươi tám người bị nhốt vào trong nhà tù rồi ....... Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi 2 người làm việc , đó là .....mày với tao ........ Nhưng mà mày thì làm được bao nhiêu việc đâu ...... thấy chưa ......Hèn chi ...... lúc nào tao cũng thấy mệt ..!!!!!!!!!.
( truyện cười nhà đạo )
" Hơi chút thì mày kêu là mệt .... mà chứ tao có thấy mày làm việc bao giờ đâu ? "
Lười cãi lại :
"này tao nói cho mày nghe ... Ở trong nước mỹ này có 240 triệu người , phải không ? Trong số đó có 100 triệu người trên 65tuo6i3 và đã về hưu . 90 triệu người dưới 21 tuổi .Như vậy là còn lại 50 triệu người làm việc ....đúng không ?
Nhưng trong số đó có 50 triệu người đó thì đã hét 18 triệu người ở hàng ngũ lính tráng . Vậy chỉ còn lại có 32 triệu lao động mà thôi .... Nhưng khổ nỗi trong số 32 triệu đó thì đã hết 6 triệu người ăn tiền xã hội . Vì chỉ còn lại 26 triệu làm việc , chứ gì ! .... Nhưng mà oái ăm thay , hết 15 triệu người trong guồng máy chính phủ , để lại 11 triệu người để lao động ..... Nhưng trong số 11 triệu đó thì hết 10 triệu người cắp sách đi học , sót lại chỉ có 1 triệu lao động , đúng không .? .... Nhưng trong số 1 triệu này thì đã hết 750 ngàn người ốm đau , bệnh hoạn , để lại vỏn vẹn có 250 ngàn người làm việc ....Nhưng tính cho đến cuối tuần rồi thì đã hết 249 ngàn người chín trăm chín mươi tám người bị nhốt vào trong nhà tù rồi ....... Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi 2 người làm việc , đó là .....mày với tao ........ Nhưng mà mày thì làm được bao nhiêu việc đâu ...... thấy chưa ......Hèn chi ...... lúc nào tao cũng thấy mệt ..!!!!!!!!!.
( truyện cười nhà đạo )