Ðăng Nhập

View Full Version : Mộ Khúc Requiem



cafeda2009
28-10-2009, 06:06 PM
Mộ Khúc Requiem




Lê Đình Bảng


Mai, ta bỏ phố, lên rừng
Nghiêng tay làm gối, ngả lưng làm giường
Chuyện đời nhẹ bấc hơi sương
Dưng không, nước mắt trong vườn Lệ Chi


Trăm năm, còn lại những gì
Vài chung rượu tiễn, chờ khi nguyệt tà
Bếp hồng rực đỏ than hoa
Vàng hương xa mã nhạt nhòa hoàng hôn

Xin mời em cứ lên non
Để ta nghe hát dụ ngôn lặng thầm
Đàn cầm vắng bóng tri âm
Mấy phen tơ tóc, một lần thác sinh


Ta còn ủ ấp hương kinh
Ở nơi sâu thẳm hồn mình, chưa vơi
Trước sau, ai cũng lần hồi
Để đi, đi mãi, về nơi vô cùng

Mai, ta bỏ phố, lên rừng
Về Tây Nguyên, nhắp vài lưng rượu cần
Quên đời mệt mã, vong thân
Nghìn con sông rộng, trầm luân, bãi bờ


Ta nằm ngủ giữa lau thưa
Chút tro than gửi nhà chờ Phục Sinh


Gò Dầu, tháng các linh hồn 2009