PDA

View Full Version : Hà Xuân Huy Vol.1 - Chỉ Yêu Mình Chúa (Album)



Phạm Xuân Hiền
29-10-2009, 12:59 PM
https://thanhcavietnam.us/QCMP/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua-Front.jpg
https://thanhcavietnam.us/QCMP/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua-Inside.jpg
https://thanhcavietnam.us/QCMP/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua-Inside2.jpg
https://thanhcavietnam.us/QCMP/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua/HXHVol.1-ChiYeuMinhChua-Back.jpg

Nghe toàn bộ Album:
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Album,790

Nguồn: Ns. Hà Xuân Huy
Ps:
- Để ủng hộ Nhà Sản Xuất và nghe Album chất lượng cao hơn, xin ACE vui lòng mua CD tại các Nhà Sách Công Giáo.
- Nếu muốn lưu giữ toàn bộ Album, xin ACE vui lòng mở từng file nhạc rồi download về máy.

Phạm Xuân Hiền
21-02-2010, 12:31 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/20/11/84641266682077.JPG
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/20/11/90471266682122.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/20/11/74061266682259.JPGNhạc sỹ : Hà Xuân Huy


Lời ngỏ… “Chỉ yêu mình Chúa mà thôi, không chia không sẻ phân đôi tim mình” “Chỉ yêu mình Chúa mà thôi, chẳng gì có thể ngăn tôi yêu Ngài”
Lời thơ của Hoa Rừng được Hà Xuân Huy, một nhạc sỹ trẻ trong CLB Lửa Hồng dệt nhạc và lấy làm chủ đề cho album đầu tay của anh với chủ đề CHỈ YÊU MÌNH CHÚA.
Trước khi yêu ai, ta cần có thời gian tìm hiểu về người ấy. Khi yêu rồi, ta muốn biết them về người ấy. Càng biết nhiều càng yêu tha thiết. Chính vì thế Xuân Huy sáng tác ca khúc Xin Cho Con Biết. Biết gì? Biết mở rộng tâm hồn lắng nghe và đón nhận lời Chúa vào trong cuộc sống, để biết nói lời yêu thương, lời tha thứ, để cùng nhau tìm ấm no, tìm hạnh phúc cho con người.
Vẫn với thao thức thể hiện tình yêu Thiên Chúa bằng hành động bác ái, sẻ chia, Xuân Huy viết tiếp ca khúc Cùng Bạn Bước Theo Giêsu. Với trái tim đầy hăng say và đôi chân không mệt mỏi, bạn và tôi cùng nhịp bước với Giêsu đến với những người nghèo hèn thấp bé, bắc nhịp cầu cảm thong, bên nhau chung xây hòa bình.
Với nhạc phẩm Yêu Cùng Giêsu Xuân Huy tự hỏi: “Cho bao nhiêu là vừa? Góp bao nhiêu là vui? Yêu bao nhiêu là đủ?” Rồi tự mình trả lời: “Ai mong muốn yêu và yêu thật nhiều, hãy yêu cùng Giêsu.”
Tuy nhiên trong hành trình Chỉ Yêu Mình Chúa cũng có lúc người nhạc sĩ thấy đời nhiều phen song gió ngả nghiêng, lòng tin bấp bênh muốn chìm dưới ba đào. Chính lúc đó anh cảm hứng viết nên bài ca Thầy Ơi Giúp Sức Cho Con.
Khi đã vượt qua những thử thách trong đời Xuân Huy viết nên nhạc phẩm Tình Ngài Luôn Mãi Bên Con như một lời tuyên tín rằng: “Dù bao gian nguy, con có lo chi vì tình Ngài luôn bên con.”
Xuân Huy lựa chọn Chỉ Yêu Mình Chúa vì trong ca khúc Ước Mơ Của Chúa anh thấy Chúa thật gần gũi, thật dễ thương. “Chúa muốn là trái banh, cho chú bé tung đá. Chúa không là thánh giá, làm đau chân bé thơ. Chúa mơ làm đồng cỏ, cho chú bé tung tăng. Chúa mơ làm đồng cỏ, hong khô mái tóc buồn…”
Tình yêu cũng có lúc nhạc phai bởi một trong hai người không giữ trọn giao ước yêu thương. Dù đã nói với long mình Chỉ Yêu Mình Chúa. Thế nhưng, cũng nhiều khi người nhạc sĩ nhận ra mình chỉ yêu bằng môi miệng, mà long thì dẫy đầy những tham săn si làm hoen ú tâm hồn. Nhìn vết dơ trên cửa kính một quán café, Xuân Huy nhận ra vết dơ bụi mờ trong tâm hồn mình, rồi viết thành ca khúc Vết Nhơ Cuộc Đời.Không đứng ngoài dòng chảy của cuộc sống, Xuân Huy lắng nghe từ những biến động giữa đời, Trong Cơn Sóng Dữ đang ập về đây đó, để cùng chia sẻ với nhau một nỗi đau, gọi về nhau hướng lên một niềm tin, một phó thác nơi tình Chúa xót thương.
Ước mong 9 ca khúc trong album đầu tay CHỈ YÊU MÌNH CHÚA của nhạc sĩ Hà Xuân Huy được đón nhận với cả tâm tình. Vì đây là những đứa con tinh thần anh đã sinh ra với cả tâm huyết.
Linh mục Giuse Trần Đình Long
Tháng 10.2009