PDA

View Full Version : Rời quê hương...sống nơi xứ người...



conchienlacloi
30-10-2009, 01:49 AM
Chúa ơi...phải chăng con đã chọn sai? con đã bỏ lại quá nhiều thứ tốt đẹp để đến một xứ sở xa lạ, đầy rẫy khó khăn... nếu khó khăn đau khổ cứ đổ xuống trên con thì con đã chẳng dám kêu than...thế nhưng những đau khổ đó lại đổ lên những người mà con yêu mến...cha mẹ con đã phải vất vả hơn nửa đời người để gây dựng cơ nghiệp nơi quê hương, giờ lại phải bôn ba xây dựng lại từ đầu nơi đất khách...anh con phải lở dở việc học để đợi cơ hội ra đi rồi lại chẳng được đi...người yêu con phải 1 mình đối diện với khó khăn, thử thách của cuộc đời, phải chứng kiến con ra đi, giờ lại là bà ngoại, người thân yêu nhất, cũng ra đi..con chẳng thể ở bên người ấy...Chúa ơi, nếu con không đi thì mọi chuyện đã khác nhiều lắm....

vũng_nước
30-10-2009, 03:57 AM
conchienlacloi mến
Ba năm đầu tiên sống ở xứ người là như vậy đó. Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Ráng lên đi. Xin chúa giúp em

Vũng Nước

Tim
30-10-2009, 04:41 AM
Chúa ơi...phải chăng con đã chọn sai? con đã bỏ lại quá nhiều thứ tốt đẹp để đến một xứ sở xa lạ, đầy rẫy khó khăn... nếu khó khăn đau khổ cứ đổ xuống trên con thì con đã chẳng dám kêu than...thế nhưng những đau khổ đó lại đổ lên những người mà con yêu mến...cha mẹ con đã phải vất vả hơn nửa đời người để gây dựng cơ nghiệp nơi quê hương, giờ lại phải bôn ba xây dựng lại từ đầu nơi đất khách...anh con phải lở dở việc học để đợi cơ hội ra đi rồi lại chẳng được đi...người yêu con phải 1 mình đối diện với khó khăn, thử thách của cuộc đời, phải chứng kiến con ra đi, giờ lại là bà ngoại, người thân yêu nhất, cũng ra đi..con chẳng thể ở bên người ấy...Chúa ơi, nếu con không đi thì mọi chuyện đã khác nhiều lắm....


Conchienlacloai mến .

Cuộc sống nơi xứ người thật là khó khăn .Khi mà mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu .Và ở một nơi vốn không thuộc ngôn ngữ và màu da của mình .Nhưng rồi mọi việc cũng sẽ ổn .Tim cũng từng thế ,cũng từng hỏi "Chúa ơi, nếu con không đi thì mọi chuyện có tốt hơn không ......Nếu con không làm ....Nếu con không nói ...Nếu con không yêu ......"Và Tim đã từng hỏi Chúa rất nhiều câu "nếu như ".Nhưng đã là" nếu như "thì nó đã qua hay nói đúng hơn là việc không thể thực hiện nên mình mới dùng "nếu như ".

Tim không đủ lớn là khôn ngoan để cho lời khuyên tốt .Nhưng nếu được conchienlacloai thử chấp nhận nó ,và cố gắng vượt qua .Có đôi lúc Tim thèm được ăn cơm gia đình có ba và có mẹ ,thèm được ôm người Tim yêu khóc một trận hả hê ........Những điều đó xem ra rất đơn giản ,nhưng lại không đơn giản với nhiều người .Không có nỗi đau vì vốn vĩ nó vốn là nỗi đau .Và cũng không có nỗi đau nào là vĩnh cửu .Nó chỉ vĩnh cửu và mãi tồn tại khi mình không tự thoáng ra nó .Có lẽ sẽ rất khó khi thực hiện hay chấp nhận .Có khi chấp nhận lại phải trả giá bằng nước mắt .Nhưng nếu mình không thử một lần ,thì có thể mình sẽ lại thêm một lần nữa phải hối tiếc trong cuộc sống hay trong cuộc đời .Conchienlacloai đã không thể trở lại như mức xuất phát ,thì sao không thử một lần tiến lên phía trước .

Vài lời tâm sự .Chúc conchienlacloai sẽ tốt hơn . Conchienlacloai hãy tiến về phía trước rồi Chúa sẽ trả lời cho Con chiên biết phải làm gì .Ngài sẽ soi sáng cho conchienlacloai Hãy phó dâng tất cả vào tay Chúa quang phòng

strawberrybaby
30-10-2009, 07:45 AM
conchienlacloai hãy cố gắng lên nhé!!!
Sống xa quê hương thì buồn thiệt đó!!! Phải bắt đầu lại từ đầu, từ ngôn ngữ ( khi đi đến 1 nước xa lạ ), cách sinh hoạt, cách nói chuyện đều không phù hợp. Mọi chuyện thật khó nhỉ? Nhưng hãy cố gắng!!!
Traw cũng xin chia sẻ!
Traw cũng sống nơi xứ người giống như conchienlacday, cái kì thị giữ trắng và đen, giữa châu mỹ và Châu á, dường như nó vẫn còn trong những dòng máu của người châu á!!!
Ngay ngày đầu tiên traw đi đến trường, mọi người nhìn traw bằng đôi mắt xa lạ, khác với những người bình thưởng.
Ngày thứ 2, traw cố bắt chuyện, bập bẹ vài chữ tiếng anh để khỏi phải cô đơn ngồi 1 mình.
Cái chán nản, buổn bã khi chẳng thèm ai đếm xỉa gì đến mình!!!
Là thế đó....
Chắc conchienlac còn buồn hơn traw nhỉ

Angelus
30-10-2009, 08:12 PM
Muốn đi wá...
Mà hok được đi...
Cũng rầu...!:92::92:

dominico_dung
31-10-2009, 05:46 PM
THOÁNG SUY TƯ

Ta là kẻ tha phương nơi xứ mình
Theo gót mẹ cha, đón bình minh lãng khách
Mỗi nơi đến là nơi đi xa vắng
Mỗi nhịp đàn là dấu lặng đơn côi

Trời nón che, đất tựa chân anh em tôi
Cha, mẹ cực, đời dập vùi sức trẻ.
Có hôm mưa, mỗi xó ngồi lặng lẽ,
Mắt mẹ buồn , thỏ thẻ ngước Trời cao.

Ai chọn được giữa ân đức vàn sao?
Hay tranh cuộc hùa vào đầy kho lẫm!
Ta với bạn, ai là người phúc phẩm?
Mà giữa đời ơn trạch cũng đầy, vơi!

Thôi, thỏa lòng giữa vạn nghĩa trùng khơi.
Ta no, đói - người đói, no: ai biết?!
Vui hát ca trên đường trần mải miết.
Trao cho đời; đời tặng đóa hồng tươi!

TCVN Vào Thu
Mến tặng conchienlacloi

Angelus
01-11-2009, 12:00 AM
THOÁNG SUY TƯ
.......
TCVN Vào Thu
Mến tặng conchienlacloi
hay wá anh ui...
Sao mờ xuất khẩu thành thơ chớp nhoáng, kinh thiệt...!:8:

conchienlacloi
03-11-2009, 09:19 PM
híc..Bữa nay bị quê 1 cục lun! Hôm qua mới đăng ký làm work study được, sáng nay đình đi làm kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. sáng sớm lò mò ra cái trạm subway thì mới hay bữa nay bà con đang đình công đòi tăng lương, không biết chừng nào mới làm việc lại...thế là xong.:45:...đau lòng quá đi!!! cả 2 tháng nay kiếm việc làm mà không kiếm được, giờ mới kiếm được 1 việc thì lại không đi làm được....
mà nghĩ cũng mắc cười. đáng lẽ thông báo đình công từ hồi thứ 7, nhưng mà thứ 7 với Chúa Nhật có mấy trận base ball, vậy là không nghỉ để phục vụ base ball. làm mình mừng hụt, tưởng bà con không đình công nữa. ai ngờ bữa nay....bó tay.com mấy cái bác American lun!! đành phải ở nhà đọc kinh, cầu nguyện tiếp tục thôi...:77:

pherovutran
28-11-2009, 01:01 PM
conchienlacloi oi !co gang len nha .:3:

NGUYEN VIET NAM
28-11-2009, 01:17 PM
CON CHIEN LAC OI cám ơn bạn đã cho mình cái cảm giác xa quê hương đất nước . CON :hug:CHIEN LAC co biết không nhiều lúc mình còn rất muốn sống ở nước ngoài du học vì mình cho rằng đó là một điều quá hạnh phúc. Nhưng qua tâm sự của bạn mình mới tảm thấy quá may mắn cho cuộc sống của mình . CON CHIÊN LẠC ơi cố gắng lên nhé . gia đình của chúng ta sẽ ở bên cạnh bạn:secret: