PDA

View Full Version : Mỗi ngày một đàng thánh giá



Cỏ dại
01-11-2009, 10:57 PM
Nơi thứ nhất: Quan Philato luận giết Chúa Giêsu

"Này là Người", Philato đã nói
Khi đưa Ngài ra trước đám đông
Ôi! Chúa Trời mà trần thế trông mong
Những vết roi làm thân Ngài tan nát
Có nỗi đau nào hơn khi nghe lời kết án
Của những con người mình đã yêu thương
Đâu những tiếng reo vang rộn rã con đường
Ngày đón Chúa ngự vào thành Thánh
Mà giờ đây tiếng thét la giá lạnh
"Giết nó đi, kết án nó thập hình"
Nhân loại hỡi ngươi đáp trả ân tình
Bắng mão gai và một cây thập tự
Bằng sự nhạo cười nơi chiếc áo choàng đỏ
Miệng tung hô mà tay vả mặt Người
Nhân loại hỡi ngươi kết án Chúa Trời
Đấng duy nhất có quyền kết án
Bởi tội lỗi mà chính ngươi đã phạm
Vậy mà Ngài chẳng một tiếng thở than
Trái tim Ngài vẫn hướng tới nhân gian
Nhân loại hỡi vì sao không nhìn thấy?
:icon1:

Cỏ dại
03-11-2009, 12:29 AM
Nơi thứ 2: Chúa Jêsu vác thập giá

Mỗi phận người là một cây thập giá
Ngài vác lấy đi lên đồi Canvê
Trong tiếng hò la, lê từng bước nặng nề
Cây thập giá Phêro như chịu nặng
Như sợ hãi hoà vào trong thất vọng
Nên đang tâm chối bỏ danh Thầy
Cây thập giá Juđa như nức nở đắng cay
Như gai nhọn bội tình, cào sâu từng thớ thịt
Cây thập giá Gioan, gánh nhẹ nhàng cho tình yêu trọn vẹn
Một chút nặng mang rất đỗi con người
Ngài vác lấy đi lên giữa đỉnh đồi
Đem thân mình làm chiên hy tế
Máu đổ ra đã dâng thành hiến lễ
Cây thập giá nào, Người đã vác cho con?
Một niềm tin yếu đuối chẳng vẹn tròn
Như ngọn đèn lắt lay trong gió
Vết roi nào con đánh vào tim Chúa?
Chiếc đanh nào con đóng giữa tay Ngài?
Gai nhọn nào trong muôn triệu chiếc gai
Là của con cắm sâu nơi vầng trán?
Xin cho con thêm vững vàng can đảm
Vác thập giá mình theo chân Chúa, Chúa ơi

Cỏ dại
03-11-2009, 08:00 PM
Nơi thứ 3: Chúa Jêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Không một bàn tay chìa ra cho Ngài nắm
Không một tiếng ủi an dành đến cho Ngài
Ôi! Chúa tôi gục ngã giữa đường dài
Bởi những đòn roi làm thân Ngài tan nát
Bởi những tiếng hò la kết án
Của những con người Ngài đã yêu thương
Ngài ở đây, ở giữa đời thường
Trong hình hài một con người yếu đuối
Của kẻ tử tù mang vết nhơ tội lỗi
Không phải của Ngài nhưng của cả nhân gian
Lạy Chúa chí tôn! Trong cuộc sống gian nan
Bao nhiêu lần con đã từng ngã gục
Xin Thánh Thần ban cho con mạnh sức
Mà đứng lên, kiên vững bước theo Ngài.

Cỏ dại
05-11-2009, 12:20 AM
Nơi thứ 4: Đức mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Mẹ đã khóc khi nhìn lên con mẹ
Khi Philato đưa Ngài ra đám đông
Này hài nhi sinh hạ giữa đêm đông
Trong tiếng reo ca của muôn ngàn thiên sứ
Mà giờ đây xác thân tàn úa
Lê gót chân trên suốt quãng đường dài
Bao nặng nề thập giá trĩu bờ vai
Để dao nhọn đâm thâu nơi trái tim của mẹ
Giọt nước mắt trên bờ mi lặng lẽ
Nước mắt nghẹn ngào của thiếu nữ Sion
Khó dân mình nơi đất BaBylon
Trong nỗi lầm than của xác thân nô lệ
Giờ đây khóc cho con người trần thế
Tự giam mình trong xiềng xích bóng đêm
Những gông cùm trói chặt trái tim
Xác thân tự do mà tâm hồn nô lệ
Nhưng mẹ tin vào nơi con của mẹ
Như niềm tin nơi Thiên Chúa chí tôn
Để đồng hành từng bước với con
Sẻ chia nỗi đau trong mối dây con và mẹ

Cỏ dại
05-11-2009, 10:50 PM
Nơi thứ 5: ông Simon vác Thánh giá đỡ Chúa Jêsu


Đường không xa nhưng quá nặng nề
Với một người đã gần kiệt sức
Sợ chân Người không còn gượng đi được
Chúng bắt một người tên gọi Simon
Có sự khiêm nhường nào trọn vẹn hơn
Như sự khiêm nhường từ nơi Đấng Cứu Thế
Khi Ngài cần một bàn tay chia sẻ
Của một con người nhỏ bé giữa trần gian
Bằng quyền năng khi tạo dựng vũ hoàn
Sao Chúa Cha chẳng để Ngài đủ sức
Đi một mình hết con đường phía trước
Ngài muốn gì khi chọn một Simon
Như những điều Ngài muốn nơi con
Vác cây thập giá mình mà theo chân Chúa
Trực tiếp cùng Ngài trong công trình cứu độ
Một bàn tay để Ngài kéo con lên
Sau những gì con đã lãng quên
Ngài vẫn mong một lần con chợt nhớ

Cỏ dại
06-11-2009, 06:06 PM
Nơi thứ 6: Bà Veronica lau mặt Chúa

Một bức tranh làm ngưng đọng thời gian
Làm tất cả sự bội tình như vụn vỡ
Sự vô ơn giật mình bỡ ngỡ
Tiếng hò la bỗng chợt lặng im
Khi một người phụ nữ tiến lên
Tấm khăn mỏng manh bà lau mặt Chúa
Đã bao lần con băn khoăn chọ lựa
Rồi quay lưng bỏ mặc Ngài cô đơn
Xin in hình bóng Chúa trong con
Như in vào tấm khăn năm ấy
Cho con dám yêu thương nhiều đến vậy
Đem tình yêu rọi sáng giữa cuộc đời
Cho con tin yêu làm nhân chứng cho người
Để tình yêu, chẳng còn thêm một lần phải chết.

Cỏ dại
07-11-2009, 10:21 PM
Nơi thứ 7: Chú Jêsu ngã xuống đất lần thứ 2

Lại một lần Ngài ngã xuống vì con
Thân xác đớn đau dường như khuất phục
Trước đòn roi và những lời sỉ nhục
Ngài nếm trải trót cùng của mọi sự khổ đau
Nhưng tình yêu vang dậy từ thẳm sâu
Ngài muốn sẻ chia cùng phận người tội lỗi
Ngài ngã xuống để nhận mình yếu đuối
Để con hay Thập giá nặng vai Người
Một phút giây vĩ đại của Chúa Trời
Là phút giây xác thân Ngài yếu đuối
Một sức mạnh cao vời hơn đỉnh núi
Là sức tàn Ngài gượng dậy bước đi
Ôi Chúa Trời! Con nào đáng là chi
Mà Ngài lại yêu con nhiều đến thế
Khi chính con đã bao lần không thể
Gặp được Ngài trong những nỗi gian lao
Con kiêu ngạo ngay cả lúc khổ đau
Không dám nhận rằng mình vấp ngã
Xin cho con nhìn lên cây Thập giá
Để tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu con
Yêu một niềm tin yếu đuối, chưa vẹn tròn
Cho con đứng lên đáp lại tình yêu Thiên Chúa

Cỏ dại
08-11-2009, 10:40 PM
Nơi thứ 8: Chúa Jêsu đứng lại yên ủi con thành Gierusalem

Một người tử tù thân không còn hơi sức
Thập giá nặng vai tới nơi hành quyết
Đứng lại ủi an những kẻ khóc thương
Bất chấp đòn roi quân dữ giục lên đường
Trong con mắt thế gian thật là nghịch lý
Nhưng cái nhìn yêu thương vượt trên lý trí
Tình thương Chúa Trời vẫn hướng tới tha nhân
Khi chính Ngài cần được xót thương
Ngài vẫn khóc thương một Gierusalem đổ vỡ
Sự trừng phạt không từ nơi Thiên Chúa
Tội lỗi loài người gây đau khổ cho nhau
Nhân loại hỡi ngươi sẽ về đâu
Khi mải khóc thương bạc tiền nhiều quá
Xin cho con tìm về bên Thập Giá
Khóc cho mình, cho năm tháng phôi phai.

Cỏ dại
10-11-2009, 12:54 AM
Nơi thứ 9:Chúa Jêsu ngã xuống lần thứ 3


Núi Sọ kia rồi, Chúa đã thấy từ xa
Đám dân cũng chẳng còn ai nữa
Dù đã có một Simon đưa vai gánh đỡ
Sức lực không còn, Ngài lại ngã vì con
Máu chảy ra đã ướt cả đường mòn
Thêm một lần Ngài gượng lên bước tiếp
Có phải Ngài muốn cho con biết
Những khổ đau con gặp giữa đường dài
Con sẽ ngã nhiều lần vì Thập Giá nặng vai
Dù đã có rất nhiều người nâng đỡ
Nhưng ngay cả khi không còn chi nữa
Ngài vẫn mong con giữ một niềm tin
Rằng từ nơi sâu thẳm lặng im
Chúa vẫn đưa tay dìu con bước tiếp
Vì chính Ngài đã từng trải nghiệm
Những bước lao đao gục ngã giữa đường trần
Ngài hiểu được những nỗi khó khăn
Để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Xin cho con tựa vào cây Thập Giá
Làm điểm tựa vững vàng mà dũng cảm đứng lên

Cỏ dại
11-11-2009, 06:58 AM
Nơi thứ 10: Quân dữ lột áo chúa Jêsu

Thân thể phô bày trước con mắt đám đông
Trần truồng, nhuốc nhơ, cô đơn và sợ hãi
Không một chút gì của trần gian để lại
Ngài ra khỏi cuộc đời như lúc bước tới thế gian
Ôi nỗi đau thương nức nở chiều vàng
Ngài đã cho thế gian cho tất cả
Thế gian chẳng để lại cho Ngài dù chỉ là mảnh giẻ
Một tấm áo rách tan
như kẻ ăn xin nghèo khó nhất trên đời
Có tạo vật nào vô ơn như chính con người
Làm thế nào mà Ngài vẫn yêu thương đến thế
Ôi! Jêsu! Vù sao Ngài có thể
Thánh ý Cha thật quá khó cho Người
Nỗi đớn đau khi trần thế nhạo cười
Làm thế nào để Ngài không oán giận
Nỗi băn khoăn giữa cho và nhận
Đã bao lần con hỏi Chúa, Chúa ơi
Con vẫn ước mong tất cả trên đời
Không biết có người khát khao từng mẩu bánh
Một chiếc áo mỏng manh trong màn đêm giá lạnh
Một hơi ấm nhỏ nhoi của ngọn lửa yêu thương
Xin cho con biết gặp giữa đời thường
Một Jêsu cô đơn đang chìa ra đôi bàn tay bé bỏng

Cỏ dại
13-11-2009, 12:54 AM
Nơi thứ 11: Đóng đinh chúa Jêsu vào Thập Giá

Đây lòng biết ơn mà trần gian đáp trả
Những vết đinh bạo tàn cắm vào giữa thịt da
Lời nhạo cười của những kẻ đi qua
Là tủi nhục của giấm chua mật đắng
Mỗi nhát đinh như tiếng cười đắc thắng
Sự hả hê vui mừng của tội lỗi nhân gian
Con người sỉ nhục Ngài bằng mọi sự dã man
Ngước mắt lên trời Ngài xin Cha tha thứ
Sự thánh thiện phô bày trước mắt nhìn sự dữ
Trong hình hài tang tóc đau thương
Ngài không dùng quyền năng bước xuống giữa đời thường
Tình yêu thương giữ chặt Ngài trên Thập giá
Ngài đã yêu và khát khao loài người đáp trả
Khát khao những linh hồn tưởng chừng bị lãng quên
Nỗi cô đơn cồn cào, thổn thức giữa trái tim
Ngài vẫn chờ con từng giây từng phút
Nhưng bao lần giữa dòng đời xuôi ngược
Con vô tình bỏ Chúa bơ vơ
Trên Thập giá treo cao, lạnh lẽo giữa bàn thờ
Để trở về cùng tiền tài danh vọng
Với những lo toan bộn bề cuộc sống
Bỏ đằng sau Ngài khắc khoải đợi mong
Xin cho con biết thống hối ăn năn
Mà trở về, dù đã đi đến cuối cùng
của con đường tội lỗi

josehoang_bk
13-11-2009, 11:19 AM
hồng ân thiên chúa bao la,muôn đời con sẻ ngợi ca ơn người.

Cỏ dại
14-11-2009, 06:45 PM
Nơi thứ 12: Chúa Jêsu chết trên thập giá

Chúa chết rồi mặt trời cũng biến đi
Tấm màn thánh xé toang như lời li biệt
Gục đầu giã từ Ngài đi vào cõi chết
Lấy máu mình xin chuộc lại nhân gian
Cả vũ trụ run lên trong đau khổ bàng hoàng
Chỉ có con người vẫn còn kiêu ngạo
Vẫn chối từ phận phàm nhân thụ tạo
Vẫn cứng lòng đến chai đá Chúa ơi
Mang phận bụi tro nặng một kiếp con người
Con mù lòa mà tưởng mình tỏa sáng
Trong vở kịch của cuộc đời rộng lớn
Vai diễn của mình con sẽ kể về ai?
Một Đức Kitô gục ngã giữa đường dài
Mà tình yêu nở hoa thập giá
Một Thiên Chúa quyền uy tạo hóa
Mặc lấy phận người Ngài đã chết vì con
Hay chỉ là một vai diễn vô hồn
Mải độc tấu về cái tôi ích kỉ
Xin cho con trên đường trần thế
Được một lần kể trọn khúc yêu thương

Cỏ dại
17-11-2009, 11:18 PM
Nơi thứ 13: Tháo đanh Chúa

Có nỗi đau nào hơn được nữa chăng
Khi mẹ ôm xác Con mà trái tim tan vỡ
Thuở ấu thơ mỗi lần Con vấp ngã
Mẹ lại gần âu yếm nói "mẹ đây"
Mà bây giờ Con lạnh ngắt trong tay
Máu đã khô từ trong những vết roi tàn bạo
Từ sự bội tình của loài người kiêu ngạo
Con chẳng còn nghe được tiếng mẹ ru
"À à ơi, ngủ ngon nhé Giêsu
Mẹ vẫn tin vào Con của mẹ
Khi Nicođemo bỗng can trường đến thế
Cùng Giuse đưa Con khỏi thập hình
Hạt giống con gieo giờ đây đã trổi sinh
Mẹ tin nơi Con, tin vào nơi Thiên Chúa
Tin những lời từ ngàn xưa đã hứa
Dù lối Con đi khó hiểu bao nhiêu"
Mẹ mẹ ơi! Trong hiu hắt nắng chiều
Đồi Calve loang máu đào hôm ấy
Cho con về hôm nay tìm lại
Những ân tình con đã trót lãng quên

Cỏ dại
27-11-2009, 10:44 PM
Nơi thứ 14: Táng xác Chúa trong hang đá

Để lại bên ngoài nhưng tiếng khóc than
Những lo toan của dòng đời xuôi ngược
Những toan tính và trăm ngàn mưu chước
Của những con người đã chối bỏ tin yêu
Sinh ra trong một hang đá đơn nghèo
Đến khi chết cũng nằm trong nấm mồ kẻ khác
Một tấm khăn phủ trên thân xác
Là giã từ tất cả Chúa ơi
Là Chúa chí tôn, vua cả đất trời
Mà thiếu thốn cả trong cái chết
Bài học khó nghèo bao lần ngài tha thiết
Mời gọi con trên suốt chặng đường đời
Nhưng với con sao khó quá Chúa ơi!
Con đã lệ thuộc vào thế gian nhiều quá
Con trở thành kẻ ăn mày xa lạ
Đến với Ngài để xin những phù hoa
Xin cho con đặt mình vào lối Chúa đã qua
Để lắng nghe những lời Ngài rao giảng
Và tìm về nơi mồ sâu táng xác
Để vùi chôn tất cả đam mê
Trong vòng tay Cha con lại trở về
Là đứa con ngoan say sưa trong giấc mộng.