PDA

View Full Version : TIẾNG... THÌ THẦM



sake
03-11-2009, 02:12 PM
Tiếng thì thầm là tiếng nói của trái tim, là tiếng nói của tình yêu chân thật. Bạn đã có bao giờ được nghe một ai đó thì thầm một lời yêu thương bên tai bạn chưa? Mình tin là có.
Lúc bạn được sinh ra, mẹ bạn đã nói thầm với bạn”Thiên thần bé nhỏ của mẹ”. Lúc bạn lớn lên, một người nào đó thì thầm vào tai bạn:”…”
Tiếng thì thầm có muôn vàn ngữ điệu, muôn vàn màu sắc và nó chẳng bao giờ là lỗi thời.
Nếu trong cuộc đời bạn chưa bao giờ thì thầm một lời yêu thương bên tai một người nào đó thì ngay bây giờ bạn hãy làm đi nhé.
Bên cạnh bạn có biết bao nhiêu người đau khổ, bất hạnh, thiếu tình thương. Một em bé chưa bao giờ biết mặt cha mẹ ruột của mình. Chắc hẵn em chưa bao giờ nghe được tiếng thì thầm của tình yêu. Bạn hãy nghĩ ra cách thì thầm vào tai em một lời yêu thương bạn nhé.
Bên cạnh bạn có những người bạn đồng trang lứa với bạn, họ đang lam lũ đầu tắt mặt tối, khuôn mặt đầy vẻ ủ dột, thiếu vắng nụ cười. Bạn hãy làm cho họ nở một nụ cười bằng tiếng thì thầm của tình yêu.
Bên cạnh bạn có những cụ già không có người thân chăm sóc. Bạn hãy thì thầm vào tai họ những lời yêu thương của những người con.
Tôi và bạn, bạn và tôi, chúng ta hãy bắt đầu làm cho cuộc đời này vui lên bằng nhũng lời thì thầm của tình yêu, bạn nhé.
Tiếng thì thầm sẽ không bao giờ sáo rỗng nếu nó bắt nguồn từ một tình yêu chân thành, vị tha hy sinh và quảng đại. :secret: