PDA

View Full Version : Thơ tình dành tặng Đi mô ni cô



Cỏ dại
03-11-2009, 08:37 PM
Bài 1:

Pài này hơi pùn anh nhá, Cỏ vít vào một đêm trời mưa đó.

Trương Chi

Trương Chi ơi! Tiếng sáo vỡ tan rồi
Hồn khắc khoải trong tình yêu khờ khạo
Gió thổi về đâu? Đến khi nào thành bão
Chàng giữ gió làm gì? Không để gió bay đi
Có phải mình nàng yêu tiếng hát Trương Chi
Nhưng trái tim chàng còn nhìn đâu nữa
Trái tim chàng làm sao còn đủ chứa
Một điêù gì ngoài hình bóng Mị Nương
Trương Chi ơi với tất cả yêu thương
Hồn bạch đàn còn nặng mang câu hát
Xác thân tan rồi, linh hồn còn phiêu bạt
Chàng tìm gì nơi cát bụi trần gian
Câu hát ngày nào lẩn khuất đa đoan
Đáy chén nhỏ nhoi làm gì có sóng
Để chàng gõ nhịp chèo trong màn đêm im lặng
Câu hát vút cao bay tận cung vàng
Em đã đi theo câu hát của chàng
Như chiếc bóng lặng im bên cạnh
Muốn chạm vào nỗi cô đơn giá lạnh
Khi chén vỡ tan trong giọt lệ Mị Nương
Em muốn đem tất cả yêu thương
Để vá lại trái tim từng rớm máu
Nhưng bến sông đã không còn tiếng sáo
Em biết về đâu để thấy sóng bây giờ
Chiếc thuyền nan bên sông nước hững hờ
Em gặp chàng khi chỉ còn là hòn máu đỏ
Khối tình chàng vẫn còn vẹ nguyên đó
Nợ tình này, ai sẽ trả cho ai

Cỏ dại
05-11-2009, 11:10 PM
Bài 2:

Tìm
Người ta đi suốt cả cuộc đời
Mong tìm thấy một điều đã mất
Người ta đốt lửa soi trên mặt đất
Mong một lần tìm lại giấc mơ xưa
Những bóng hồng đẹp như những vần thơ
Những tuyệt thế cũng từng thấy mặt
Nhưng chẳng thấy phiên bản người đã mất
Đã lạc nhau trên những bước đường đời
Chỉ đi tìm một hình bóng mà thôi
Suốt cuộc đời chưa một lần thấy dáng
Người ta đốt trái tim mình cho sáng
Soi nhân gian cho rõ mặt từng người
Dấu chân hằn lên giọt nước mắt rơi
Người ta tìm nhau cho tròn câu duyên phận
Người ta khóc và người ta hối hận
Đã buông tay trên phố xá cuộc đời
Lạc nhau rồi mỗi đứa một nơi
Đời lạnh lẽo, người ta cần hơi ấm
Đôi tay nào, tay người ta đã nắm
Đôi mắt nào đã nói với người ta
Người ta đi tìm xin một sự thứ tha
Để kịp nói điều người ta chưa nói
Người ta đi tìm xin cho mình cơ hội
Nói lại điều người ta đã nói sai.

Cỏ dại
05-11-2009, 11:19 PM
bài 3: viết cho ai đó...

Cho em mượn tình yêu nơi anh
Để kể về tình yêu Thiên Chúa
Dù tình yêu chúng mình nhỏ bé
Mà tình yêu Thiên Chúa quá bao la
Em đi tìm bao năm tháng đã qua
Và gặp anh như gặp lại phần trái tim bị mất
Em có gì khi bước vào trái đất
Một thể xác mong manh, yếu đuối chẳng vẹn toàn
Em bơ vơ lạc bước giữa trần gian
Sự thất bại giấu sau vẻ ngoài kiêu ngạo
Sự yếu đuối trốn đi dưới cái nhìn táo bạo
Nỗi sợ hãi thét gào sau lời nói chua cay
Rồi một ngày tất cả bỗng đổi thay
Em bỗng hiểu mình không hề đơn độc
Chúa gửi anh ủi an khi em khóc
Và cùng em chia sẻ những nụ cười
Anh chỉ cho em ý nghĩa của cuộc đời
Em đã tin tình yêu thương tồn tại
Anh đã yêu nơi em cả những điều thất bại
Những khiếm khuyết trong em nơi thể xác, tâm hồn
Có anh rồi em bỗng hiểu mình hơn
Và em hiểu tình yêu thương của Chúa
Một tình yêu bao la, chan chứa
Ngài yêu em, dù em có là ai
Một tình yêu bỏ qua vẻ bên ngoài
Ngài yêu em khi em chỉ là hạt bụi
Và hôm nay lời tình yêu đã nói
Chúa ôm em vào lòng bằng cánh tay của anh

vũng_nước
06-11-2009, 04:31 AM
Lão Đi Mô Ni Cô này có người tặng thơ tình nữa nha.

Không dẫn tui đi ăn tui sẽ ...........

Cỏ dại
06-11-2009, 06:37 AM
Lão Đi Mô Ni Cô này có người tặng thơ tình nữa nha.

Không dẫn tui đi ăn tui sẽ ...........

Những bài thơ này Cỏ lèm từ trước mừ. Thấy chú Đi mô ni cô thick thơ thì Cỏ tặng thui, nhưng cứ đi ăn nhé, cho Cỏ đi với nha chú nước:beer::beer::beer::beer:.Hay Cỏ thêm 1 topic mới "Thơ thất tình tặng chú nước nhá"

dominico_dung
06-11-2009, 10:16 AM
Lão Đi Mô Ni Cô này có người tặng thơ tình nữa nha.

Không dẫn tui đi ăn tui sẽ ...........

Lão Nước nì, già rầu mà còn nhõng nhẽo :secret:
Lão Nước https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/beer.gif
Cỏ :beer:
bọn mình chừ khô woéo hết rầu, để em-cháu họ hâm giúp cho âm ấm lại xí coai :53::8:

Cỏ dại
06-11-2009, 05:50 PM
Bài 4: Vĩnh biệt tháng 3

Rồi không còn cổ tích tháng ba
Hương hoa xoan không còn vương trên tóc
Có quay về cũng không còn gặp
Lời nguyện ước tháng ba...

Trên con đường ai đã đi qua
Chẳng có nỗi buồn nàng Bân đan áo
Vắng gã khờ ôm đàn hát dạo
Tình khúc tháng ba...

Ai có về cho kịp những thứ tha
Vặt cho em cành hoa xoan cuối vụ
Thơm nồng nàn như một lời trách cứ
Kẻ lỗi hẹn thời gian...

Tim
06-11-2009, 07:45 PM
Lão Nước nì, già rầu mà còn nhõng nhẽo :secret:
Lão Nước https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/beer.gif
Cỏ :beer:
bọn mình chừ khô woéo hết rầu, để em-cháu họ hâm giúp cho âm ấm lại xí coai :53::8:

:71: hihi cho Tim théc méc xí khô wéo =đã khô mà kòn wéo mà hâm kiểu nì dễ khét lém nhá lão :chemieng:

P/s :Sorry chị Cỏ cho Tim vào bon chen vài câu hen ,đừng dzí Tim nhá chị
mà sao chị cỏ hẻm tặng thơ tình cho Tim hụ hụ hụ :92:chị cỏ xí wá chừng tặng cho lão già 3000

Cỏ dại
06-11-2009, 11:13 PM
:71: hihi cho Tim théc méc xí khô wéo =đã khô mà kòn wéo mà hâm kiểu nì dễ khét lém nhá lão :chemieng:

P/s :Sorry chị Cỏ cho Tim vào bon chen vài câu hen ,đừng dzí Tim nhá chị
mà sao chị cỏ hẻm tặng thơ tình cho Tim hụ hụ hụ :92:chị cỏ xí wá chừng tặng cho lão già 3000



Ờ ờ. Tại chú Đi mô ni cô thick thơ mừ, thía lên chị Cỏ mứi pót tặng chớ. Nhưng nhân vật trữ tình hok lin quan gì đến chú ý đâu. Để chị pót tặng Tim nha, bi giờ mứi bít Tim cũng thick thơ. Hehe

Cỏ dại
08-11-2009, 04:05 PM
Tháng 9
"Tháng chín! Mưa dầm trêm mái ngói"
Người ta đi se lạnh cả nỗi buồn
Gió trở mình ru ngủ nỗi nhớ thương
Từng giọt nước chạm vào nhau, òa vỡ
Người ta khắc tên nhau trên cánh cửa
Nói vội một lời, dù có kịp hiểu đâu
Thánh 9 chạnh lòng những kẻ xa nhau
Khung trời chia đôi, bài thơ thành dang dở
Tháng 9, nghe thời gian vắt mình qua nỗi nhớ
Lời nguyện cầu văng vẳng giữa thinh không
Tháng 9 vô tình chạm vào nỗi nhớ mong
Làm nức nở những điều không thể nói.

dominico_dung
08-11-2009, 07:14 PM
Thơ Cỏ hay wá, phải "cúm ơn" bằng thơ chứ; oài, mà chưa nghĩ ra, để đi gum chữ zìa cái nghen Cỏ, khè khè

Tim
08-11-2009, 07:50 PM
Thơ Cỏ hay wá, phải "cúm ơn" bằng thơ chứ; oài, mà chưa nghĩ ra, để đi gum chữ zìa cái nghen Cỏ, khè khè

Lão già 3000 mà fải đi gum chữ dzìa :39: có tin được ko kà :39: .Chắc đi tuyển chọn chữ hả lão :71:

:monkey03:chạy chị Cỏ và Lão già nổi giận thì khổ ...................:77::77::77:

xì pam chút nhá ...:4:

dominico_dung
24-11-2009, 02:27 AM
Tạ ơn đời đem cho được ngày vui
Phà bùng lửa lò tim tàn chực tắt
Tỏ tình người - bấy lâu mù con mắt
Lại rạng cười, môi héo hắt ngời tươi.

Tạ ơn Trời, cho tiếp bước rong chơi
Không cay đắng, không còn lời oan nghiệt
Cho tình yêu hát muôn câu diễm tuyệt
Nhịp đều chân về nơi bến vĩnh hằng.

======

Cám ơn và tặng chị Cỏ!