PDA

View Full Version : LỜI KÊU GỌI! cùng lời đáp trả...." yêu thương là...."



Pages : [1] 2

Samuen_Maria
04-11-2009, 07:09 AM
Chào cả nhà!
Thân mời cả nhà cũng như quí anh chị em xa gần rộng tay giúp đở mẹ con anh Martino NH V H Q C
quận Tân Phú Tp HCM

Bệnh nhân HIV của Phòng khám Mai Khôi 44 Tú Xương Quận 3 Tp HCM
Anh bị nấm não hiện liệt nữa người
Suốt quá trình điều trị bệnh cho anh, hiện tại kinh tế gia đình kiệt quệ, mong sự chia sẻ của quí vị ân nhân xa gần rộng tay giúp đỡ.
Mọi khoảng giúp đỡ xin gởi về địa chỉ:
quận Tân Phú Tp HCM
Điện Thoại: 01269767829
hoặc: Trần văn Hiếu
Điện Thoại: 01226784609
Phòng Khám từ thiện
số 44 Tú Xương quận 3 TpHCM
Thành viên nhóm thiện nguyện xin chân thành cảm ơn quí vị ân nhân xa gần, nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quí vị ân nhân. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng nở cho quí vị

Rocky
05-11-2009, 09:22 PM
pethoang xin đứng ra liên hệ thăm và hỗ trợ chăm sóc trường hợp bệnh nhân này :


Martino Nguyễn Vũ Hoàng Quốc Cường
Địa chỉ: 127/5/7 Lê Thúc Hoạch Phường Phú thọ Hòa quận Tân Phú Tp HCM
Điện Thoại: 01269767829
Bệnh nhân HIV của Phòng khám Mai Khôi 44 Tú Xương Quận 3 Tp HCM.


Cho pethoang chuyển trường hợp này về box thiện nguyện.....

Mọi liên hệ, xin trực tiếp với pethoang



qua điện thoại : 0903.932.157
Email : pethoang2002@yahoo.com

ngày mai, thứ 6, 06.11.2009, pethoang sẽ thực hiện việc liên hệ và thăm viếng.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Anh Martinô Cường. pethoang sẽ cập nhật thông tin ở topic này....

Rocky
06-11-2009, 06:49 PM
pethoang đã tới nhà thăm Martinô Cường....

Sáng nay, sau một giờ vòng vo... rong duỗi trên phố Sài gòn từ Thủ đức xuyên Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú....pethoang đã đến với Martinô Cường, như đã hứa...
Sau những lời giới thiệu thăm hỏi và làm quen với Cường và gia đình....pethoang đã ở lại cùng Cường khoảng 1g... Cử hành Trao Ban Thánh Thể cho Cường và cầu nguyện cho em.

Vài thông tin :


Sức khoẻ của Cường, giai đoạn cuối... gia đình đã chữa trị thời gian lâu... Hiện đang ở tại nhà... gia đình lãnh thuốc hàng tháng cho Cường....
Anh Hiếu, người đưa tin, thường đến thăm và chuyền dịch cho a Cường, khi mà phòng khám xã hội Mai Khôi cấp thuốc.
Cường có Mẹ và em gái, và gia đình ở chung cùng các dì. Mẹ và em gái thay nhau chăm sóc cho Cường....
Mỗi tuần, Có một Sr đến cho Cường Rước Mình Thánh Chúa vào ngày thứ 5.


Vài việc đã làm và sẽ làm :


Thăm viếng, đồng hành với Cường và gia đình, cùng gia đình Cầu nguyện và cho Cường Rước Mình Thánh Chúa, mỗi lần thăm viếng.
Hỗ trợ trong việc chăm sóc... hướng dẫn, hoặc làm công việc điều dưỡng: chuyền dịch, vệ sinh.
Hỗ trợ bằng hiện vật : Sữa, gạo và những nhu yếu phẩm có thể....
Cùng tất cả anh chị em, hiệp ý cầu nguyện cho Martinô Cường trong các giờ kinh nguyện của diễn đàn, và giờ kinh riêng....
Một sự đồng hành toàn diện với bệnh nhân và gia đình.



Ghi chú, tiếc là không có Máy ảnh, để ghi lại hình ảnh người mẹ già và em gái chăm sóc con và em mình....và hình ảnh của Cường nằm dán trên chiếc ghế xếp làm giường.

Xin anh chị em, hiệp ý cầu nguyện... và cùng chia sẻ với những cảnh đời ....

Nganguyen
06-11-2009, 07:26 PM
Lạy Chúa ! nếu Chúa gởi thánh giá đến cho em Cường thì xin Chúa cũng ban cho em để sức vác thánh giá đó nhe Chúa , vì sức em yếu đuối lắm Chúa ơi . xin nhận lời con xin . Amen .

dominico_dung
06-11-2009, 08:24 PM
Nhắn: hôm nào Hoàng đi đến đó nữa, cho Dũng biết trước một ngày với (để chuẩn bị công việc nhà), Dũng sẽ chụp hình đầy đủ cho.

Xin Chúa Ban Ơn Lành!!!

Angelus
07-11-2009, 04:17 PM
Nhắn: hôm nào Hoàng đi đến đó nữa, cho Dũng biết trước một ngày với (để chuẩn bị công việc nhà), Dũng sẽ chụp hình đầy đủ cho.

Xin Chúa Ban Ơn Lành!!!Em đi nữa nha...:1::1::1::1:

Samuen_Maria
07-11-2009, 07:44 PM
Chào Cả Nhà!
Nhóm thiện nguyện phòng khám Mai Khôi 44 Tú Xương quận 3 xin thay mặc gia đình của Cường chân thành gởi lời cảm ơn đến quí ân nhân xa gần đã rộng tay giúp đỡ bằng mọi cách. Nhóm thiện nguyện nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng trả công bội hậu cho Quí ân nhân. Một lần nữa chúng toi rất biết ơn và không có gì hơn là chúng tôi sẽ thêm lời cầu nguyện cho Quí vị đã rong rũi trên đường đến với những hoàn cảnh thương tâm như Martino Cường. Cuối cùng xin Chúa và Mẹ Maria luôn che chở và đồng hành cùng quí vị. Kính chào thân ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
08-11-2009, 08:50 PM
Chào Cả Nhà!
Vì lý do kỷ thuật từ nay Samuen_Maria được đổi thành Van_HieuiNTNMaiKhoi. Xin cáo lỗi cùng độc giả.
Van_HieuiNTNMaiKhoi nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng cả nhà. Chào Thân Ái

bemeo84
09-11-2009, 09:05 AM
chào cả nhà!e là thành viên nhóm Thiện Nguyện đây.

Ngày mai 10/11/09 nhóm Thiện Nguyện sẽ đến nhà Cường lúc 14h .Xin các Anh Chị Em nào muốn thăm gia xin cùng đến để hợp nhất cầu nguyện cho anh Martino Cường

Chào thân ái!!!!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-11-2009, 07:02 AM
Chào Cả Nhà!
Nếu anh chị em nào muốn tham gia tham anh Martino C vào chiều nay lúc 14giờ 10/11/09 vui lòng liên hệ Van_HieuiNTNMaiKhoi Số điện thoại: 01226784609 (Hiếu). Ý nguyện của Anh Martino C là muốn được đi đứng trở lại, vậy xin Anh chị em nào có quen biết với phòng vật lý trị liệu hoặc các Thầy chuyên chăm sóc và trị vật lý trị liệu cho bệnh nhân xin góp một tay để Anh Martino C sớm được hồi phục và đi trở lại để tiếp tục làm việc nuôi dưỡng mẹ già.
Nhóm Thiện Nguyện Phòng Khám Mai Khôi chúc cả nhà luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-11-2009, 07:46 PM
Chào Cả Nhà!
Chiều nay nhóm có đến thăm Anh Martino C lúc 14 giờ. Điều làm nhóm vui sướng khi Anh C với sức khỏe dần hồi phục trong Tình Yêu Thiên Chúa. Đó là một Hồng Ân Chúa đã ban cho C qua sự hiệp thông cầu nguyện của toàn thể anh chị em xa gần. Nhóm thiện nguyện MaiKhoi thay mặt gia đình anh C xin chân thành cảm ơn: Thầy "pethoang" đã không quãng ngại đường xá xa xôi đến trao Mình Thánh Chúa, chia sẻ động viên và an ủi bằng mọi cách , cũng như quý anh chị em đã dâng lời cầu thay nguyện giúp cho anh. Và một điều nhóm xin làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa đã dành cho anh C: Hiện tại chân phải và tay phải của Anh C đã cữ động, có thể tự nâng lên và hạ xuống. Quả thật: "Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được", chúng con xin Chúc Tụng, Ngợi Khen và Cảm Tạ Quyền Năng Thiên Chúa đã làm nơi anh Martino C. Anh C mong anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho anh thêm nữa. Anh xin gởi đến các anh chị em lời cảm ơn chân thành và xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh chị em. Một lần nữa nhóm thiện nguyện MaiKhoi xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành và chúc lành cho anh cị em. Chào thân ái

giusevuhoang
10-11-2009, 09:05 PM
CHAÒ NHÓM THIỆN NGUYỆN MAI KHÔI VÀ TOÀN THỂ ANH CHỊ EM , MÌNH RẤT CẢM ĐỘNG TRƯỚC TẤM LÒNG THƠM THẢO CỦA CÁC BẠN DÀNH CHO ANH CƯỜNG , MINH Ở GIÁO XỨ PHỦ LÝ, HẠT HÀ NAM <RẤT GẦN SỞ KIỆN _NƠI DIỄN RA KHAI MẠC NĂM THÁNH>NÊN KHÔNG CÓ ĐIỀU KIÊN ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÓM MAI KHÔI VÀ CÁC BẠN THIỆN NGUYÊN , NHUNG O MỘT NƠI XA XÔI MÌNH NGUYỆN CẦU VÀ XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO NHỬNG VIỆC LÀM TỐT TƯƠI CỦA CÁC BAN
TÔI MẾN YÊU CÁC BẠN

bemeo84
12-11-2009, 02:00 PM
Đúng như lời anh Hiếu đã nói ,nhóm Thiện Nguyện rất ngạc nhiên khi đến anh Cường đã thật sự khỏe mạnh.Chúa đã nghe và nhậm lời những gì nhóm và các ACE đã cầu xin.Lúc đến em thật sự ko biết nói gì hơn là cảm tạ Chúa.Xin ACE hãy luôn cầu nguyện cho anh Cường và cả nhóm Thiện Nguyện thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục làm theo ý Chúa.Em là 1 trong thành viên nhóm Thiện Nguyện,em cũng bệnh lên bệnh xuống,hiện tại mắt em đã hư 1 con rồi,còn 1 bên em bắt đầu mờ rồi.Xin ACE hãy cùng cầu nguyện dùm em về đôi mắt của em.để em có thể tiếp tục giúp được nhiều bạn đang chờ nhóm Thiện Nguyện của chúng em

Em xin chân thành cảm ơn Anh Chị Em!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
12-11-2009, 04:23 PM
Chào Cả Nhà!
Hôm nay nhóm mạn phép giới thiệu đến cả nhà một địa chỉ mới, xin giới thiệu sơ qua về gia đình này: Một gia đình có hoàn cảnh thật thương tâm. Cả nhà gồm bốn người sống tại một căn nhà sàn không số trên bờ kênh Thị Nghè. Người bố bị tai nạn giao thông trong một lần đi làm về cách đây hơn 10 năm, bị liệt hai chân phải nằm một chổ. Người anh trai là người sống chung với HIV hiện đang dùng thuốc ARV hơn một năm, cách đây vài tuần trên đường đi làm về cũng bị tai nạn giao thông, bị gãy xương cổ, cánh tay phải cũng bị gãy và băng bột. Người em gái cũng sống chung với HIV, và trong một lần ốm nặng đã dẫn đến bị liệt hai chân cách đây hơn 2 năm, do nằm lâu ngày nên bị lỡ hoàn toàn hai mông và phần giữa hai mông, vết thương đã bị hoại tử, to không thể diễn tả.

Em được phòng khám Mai khôi chăm sóc vết thương, nhưng giờ được các thành viên của Cha Toại trong ban chăm sóc người có HIV của Tòa Tổng Giám Mục TpHCM chăm sóc, hiện tại cuộc sống chỉ còn trong cậy vào người mẹ. Mặc dù Ban Chăm Sóc người có HIV cũng quan tâm và giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ chung tay một phần nhỏ mà thôi. Nhóm có đến thăm và hổ trợ một phần quà, hai bao thư: một của nhóm trích từ quỷ hoạt động, hai của một vị ân nhân. Hôm nay nhóm xin giới thiệu gia đình em Maria T Đ B N, mong lắm những tấm lòng nhân ái từ anh chị em xa gần. Căn nhà được Cha Toại chung tay với một số tôn làm mái, còn phần vách thì chấp vá tạm bợ bằng những tấm ván củ lỗ hang.

Nhà em Maria T Đ B N nằm đối diện trung tâm dưỡng lão T N đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quân B T là một con hẻm chùa Linh Sơn. Anh chị em vào hẻm chùa Linh Sơn khoảng 70 mét, sẽ thấy căn nhà có Tượng Chúa Giêsu giang tay, anh chị em đi theo về phía bên trái bản hướng dẫn của chùa Linh Sơn. Đến bản (bản làm bằng giấy ép plastic màu vàng chanh) cuối trên tường anh chị em sẽ thấy bản uốn tóc nana, đến đó anh chị em sẽ thấy ngã ba và rẽ theo tay phải đi một đoạn khoảng 15 mét gặp ngã tư rẻ vào theo tay trái, đến nhà cuối hẻm có ngã rẽ bên trái căn nhà anh chị em men theo vào độ 10 mét sẽ thấy căn nhà sàn bên trái là nhà em Maria T Đ B N. Vì là nhà không số, nên anh chị em đi nhớ cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn lối chỉ đường. Và số điện thoại nhà Bích Ngọc: 08.2242483.
Nếu anh chị em đi vào buổi sáng vui lòng đến trước 8giờ, vì giờ đấy nếu anh chị em gọi điện thoại nhờ người nhà ra đón thì sẽ có mẹ của B N ở nhà. Còn nếu đến trể sau 9giờ thì mẹ em đi chợ gọi điện thoại sẽ không có người nhắc máy.
Tốt hơn nên đến vào đầu giờ chiều sẽ có mẹ em ở nhà, Nếu cần anh chị em có thể liên lạc với nhóm theo số điện thoại: 01226784609 Hiếu, nhóm sẽ dẫn đường cho anh chị em.

Một lần nữa nhóm mong lắm những tấm lòng nhân ái của anh chị em chung tay cùng nhóm chăm lo cho những người có HIV có hoàn cảnh thật sự thương tâm. Những công việc của anh chị em làm sẽ được Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu. Nhóm luôn xin Chúa và Mẹ Maria đồng hành và chúc lành cho anh chị em.

Chào Thân Ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
13-11-2009, 07:18 AM
Nhóm chúng em xin chào anh!

Quả thật, qua thư của anh chị em trên diễn đàn chúng em mới biết, vậy nếu có gì không đúng xin anh chị em cùng diễn đàn bỏ qua cho chúng em, Thưa diễn đàn! Nhóm chúng em thành lập cũng mới đây chưa đầy hai tháng. Nhóm lập ra dựa trên ý tưởng của bác sĩ Thanh tại phòng khóm Mai Khai.

Em là người có H, và các bạn cũng là người có H như em, Nhóm chỉ vỏn vẹn có 3 thành viên chính và hai thành viên dự bị (là người ngoài Kito giáo). quỹ hoạt động của chúng em được đóng góp từ mỗi người là 50000đ/tháng. Mỗi tháng khoảng 250000đ. Chúng em phải hết sức chi li để hoạt động như thế nào là có hiệu quả. Vả vừa rồi chúng em có đến thăm em Trần Đình Bích Ngọc. với hoàn cảnh thương tâm. Nên chúng em đã trích quỷ 200000. và một bao thư từ vị ân nhân thêm 200000 nữa để tặng em Bích Ngọc. Em thấy thế nên rất bối rối và quyết định đưa tin lên diễn đàn mời gọi anh chị em. Em hoàn toàn không có ý gì cả. Nếu có gì không đúng xin các anh chị em trong diễn đàn chỉ bảo.

Vậy từ nay trở đi nếu có tin gì em sẽ gởi tin riêng cho anh Admin trước xin ý kiến của anh nhé. Vài hàng để anh được rỏ. Chào thân ái Xin Chúa chúc lành cho anh cùng anh chị em trên diễn đàn

Van_HieuiNTNMaiKhoi
13-11-2009, 02:06 PM
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" chúng em xin chào cả nhà!

Thưa toàn thể anh chị em xa gần. Sau hơn một tháng nhóm được thành lập (01/10/09), nhóm chưa hề đặc tên, và cũng chưa có Cha Linh hướng cho nhóm (tạm thời nhờ Cha Tú tại nhà thờ Mẫu Tâm đường Hoàng Văn Thụ giúp đỡ cho nhóm). Nhóm luôn khao khát có Cha linh hướng để có ngài nâng đở tinh thần và thêm sức cho từng thành viên. Và sau một khoảng thời gian hoạt động, được một số anh chị em cho ý kiến nhóm nên đặt tên: "Mẹ Hằng Cừu Giúp".

Hôm nay sau khi hội ý các thành viên. Nhóm xin chính thức thông báo cùng toàn thể anh chị em xa gần về tên của nhóm: Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Hiện thủ quỉ đang đầu tư huy hiệu cho từng thành viên.

Chiều mai 14/11/09 nhóm sẽ có buổi liên hoan nhẹ tại nhà của một bệnh nhân (người ngoài Kitô giáo)gần ngã tư Tân Kỳ Tân Quý và Hương lộ 2, trước tiên là đặt tên nhóm, sau đó là liên hoan nhẹ để khích lệ tinh thần chiến sĩ. Xin anh chị em xa gần luôn tiếp tục cầu nguyện thêm cho từng thành viên của nhóm gồm: Augustino Hiếu, Maria Trang, Maria Dung (hai em này điều bị CMV, một em bị hư hoàn toàn một mắt, mắt còn lại đang điều trị, một em thì chỉ bị CMV một mắt và cũng đang điều trị, tại bện viện mắt đường Nguyễn Thông quận 3 và hai thành viên là người ngoài Kytô giáo, một có H vả một không có H. Tương lai nhóm cũng sẽ tăng thành viên), để các thành viên chúng em luôn làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa và luôn khiên hạ trước mỗi việc của nhóm. Một lần nữa em xin thay mặt từng thành viên xin cảm ơn các anh chị em xa gần đã quan tâm và động viên chúng em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Ân Sủng luôn ở cùng anh chị em và luôn đổ tràn đầy Hồng Ân của Ngài trên từng người.

Kính chào thân ái

tinhyeubaola
13-11-2009, 07:25 PM
xin chúa luôn ở cùng người bạn của con trong những giờ phút đau đớn của căn bệnh và xin ngài ủi an người thân để họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Angelus
13-11-2009, 11:52 PM
...số điện thoại: 01226784609 Hiếu...Đã lưu lại số của anh Hiếu. Để em sắp xếp thời gian và cv, đi với anh được đợt nào đó cho vui.

bemeo84
17-11-2009, 07:27 AM
Chào các bạn!
Hiện giờ trong nhóm Thiện Nguyện đã có 1 bạn đã nhập viện rồi,Mong các anh chị em cùng hiệp nhất cầu nguyện cho Maria Dung được qua cơn đau đớn này.Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Ân Sủng luôn ở cùng anh chị em và luôn đổ tràn đầy Hồng Ân của Ngài trên từng người.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-11-2009, 06:16 PM
Nhóm Thuyện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin chào Thầy Pethoang!
Con là Hiếu trên diễn đàn Thanhcavietnem.net đã gởi bài: Trường hợp bệnh của Martino C, Thưa Thầy hôm nay C lại đau đầu. Hôm trước thầy có hứa cho C thuốc đau đầu, Thầy có thể tìm giúp C loại thuốc đó không. Em C có đau đầu hoài, mà nhóm chúng em thì không rành về thuốc cho lắm. Em cũng có mang cho C thuốc Cabamazipine nhưng C dùng vào lại đau hơn nên em đã không cho C dùng tiếp. Vậy Thầy tìm thuốc đau đầu giúp C nhé. C mong tin Thầy lắm. Vài hàng gởi Thầy nhóm xin Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Ân Sủng luôn ở cùng Thầy và Mẹ Maria luôn chúc lành cho Thầy. Nhóm xin chào thân ái.
Hiếu thành viên nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Rocky
24-11-2009, 10:00 PM
Chào các bạn!
Hiện giờ trong nhóm Thiện Nguyện đã có 1 bạn đã nhập viện rồi,Mong các anh chị em cùng hiệp nhất cầu nguyện cho Maria Dung được qua cơn đau đớn này.Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Ân Sủng luôn ở cùng anh chị em và luôn đổ tràn đầy Hồng Ân của Ngài trên từng người.

Hiệp ý cầu nguyện....


Nhóm Thuyện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin chào Thầy Pethoang!
Con là Hiếu trên diễn đàn Thanhcavietnem.net đã gởi bài: Trường hợp bệnh của Martino Cường, Thưa Thầy hôm nay Cường lại đau đầu. Hôm trước thầy có hứa cho Cường thuốc đau đầu, Thầy có thể tìm giúp Cường loại thuốc đó không. Em Cường có đau đầu hoài, mà nhóm chúng em thì không rành về thuốc cho lắm. Em cũng có mang cho Cường thuốc Cabamazipine nhưng Cường dùng vào lại đau hơn nên em đã không cho Cường dùng tiếp. Vậy Thầy tìm thuốc đau đầu giúp Cường nhé. Cường mong tin Thầy lắm. Vài hàng gởi Thầy nhóm xin Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Ân Sủng luôn ở cùng Thầy và Mẹ Maria luôn chúc lành cho Thầy. Nhóm xin chào thân ái.
Hiếu thành viên nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Bác Sĩ điều trị.... đã có hướng giải quyết, và hướng dẫn gia đình trong việc chăm sóc...

Anh chị em, cầu nguyện cho mẹ và em gái của Cường... Nguyện Chúa thêm sức, và pethoang cũng thu xếp ghé thăm, chia sẻ, động viên, trong khả năng và những gì có thể....

giedonimotoan
25-11-2009, 11:26 AM
các thầy và anh chị em đại diện về tinh thần cho các anh em trong ngôi nhà chung này đi hỏi thăm bệnh nhân Cường di (tụi em ở nhà cầu nguyện sưc mạnh và binh an cho toàn thể các anh chị em ):21:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
29-11-2009, 05:22 PM
Chào Cả Nhà!
Hôm nay nhóm có chuyến công tác đến hai địa điểm: Martino C tại T P và Vicente H tại B T. Một đều lạ từ Martino C sau gần hai tháng liệt trên giường nay C có thể tự đi lại (vịn thành tủ, bàn lần đi). Quả là phép lạ của Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Nhân Hậu và Mẹ Maria là Thầy dạy Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến đã Chữa lành bệnh tình cho C một cách đặc biệt. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con ngự trên trời vinh hiển. Ngài luôn thương xót và hằng nghe lời khẩn cầu của chúng con. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Hồng Ân Ngài đã ban cho Martino C. Và Mẹ Maria luôn chuyển cầu cho chúng con bên toà Chúa. " Hồng ân Chúa bao la, tuông đổ xuống chan hoà, tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Chính tay Ngưởi đã dựng nên con, Thần khí Ngài đã làm cho con sống, tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ. Lời Ngài dẫn con trên đường ". Nhóm xin thay mặt C cảm ơn các anh chị em đã hiệp thông cầu nguyện cho C trong suốt thời gian qua. Nhóm xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và trả công bội hậu cho các anh chị em. Chào thân ái.

quangvu1605
29-11-2009, 06:34 PM
Nguyện xin thiên chúa giàu lòng thương xót, ban ơn cho anh và gia đình được tràn đầy ơn chúa. Xin ban cho anh và gia đình luôn cậy trông và phó thác nơi chúa.

yeu thuong
29-11-2009, 07:16 PM
Chúa đã giao phó cho anh bất cứ gánh nặng nào, thì cũng kèm theo Sức Mạnh để gánh vác nó. Mong anh sẽ luôn cậy trông vào Tình Thương của Chúa.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
01-12-2009, 02:15 PM
Chào cả nhà!
Hôm nay Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" thật sự vui khi được sự đồng ý của Cha Tú tại nhà thờ Mẫu Tâm, đường Hoàng Văn Thụ nhận đỡ đầu cho nhóm. Thật là một tin vui khi nhóm đã thật sự có một vị chủ chăn dẫn dắt trên đường loan báo Tin Mừng. Một lần nữa nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" chúng con xin chúc tụng và cảm tạ vì lời khẩn cầu của chúng con đã được Thiên Chúa nhậm lời. Thay mặt các thành viên, em xin thông báo đến cả nhà và các thành viên trong nhóm để cùng chung vui với chúng em. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho các anh chị em đã hiệp ý cầu nguyện cho nhóm chúng em được bình an trong Chúa. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành các anh chị em. Chào thân ái

Angelus
01-12-2009, 02:59 PM
Chúc mừng Anh...
Mong Nhóm sẽ có những hoạt động thiện nguyện mạnh mẽ và lan toả!

bemeo84
02-12-2009, 11:03 AM
Em là 1 trong thành viên nhóm Thiện Nguyện,rất vui khi nghe tin này.Hôm nay e bệnh nữa nè,mong Thiên Chúa chúc lành cho em để chiều nay dự lễ được
Xin ACE cầu nguyện cho em được nhiều sức khỏe và bình an

Xin Chúa và Mẹ Maira chúc lành cho Anh Chị Em

Chào thân ái!!!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-12-2009, 12:58 PM
Báo Cáo Tài chính!

* Quỹ tháng 10/2009: Tổng thu 200.000 đ
1. Chi:
- Thăm A. C Q. T P: 100. 000 đ
- Phúng điếu đám tan A. Augustino Đ H N: 100.000 đ
2. Tổng chi: 200.000 đ
3. Tồn quỹ tháng 10/2009: Hết

* Quỹ tháng 11/2009: Tổng thu 1.550.000đ
1. Chi:
- Thăm A. C Q. T P: 224.000 đ
- Phúng điếu đám tan A. C Q.4: 100.000 đ
- Thăm A. H Q. B T: 100.000 đ
- Thăm C. B N Q. B T: 400.000 đ
- Thăm C. D Q. PN: 100.000 đ
- Thăm A. B Q. B Tân: 50.000 đ
- Xin lễ cầu cho bệnh nhân: 50.000 đ
2. Tổng chi: 1.124.000 đ
3. Tồn quỹ tháng 11/2009: 426.000 đ
Nhóm thay mặt các anh chị em bệnh nhân xin chân thành cảm ơn các vị ân nhân đã chung tay với nhóm trong suốt thời gian qua
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho tấm lòng thơm thảo của các vị đối với các anh chị em có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Chào thân ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-01-2010, 10:48 AM
Chào cả nhà!
Khá lâu rồi nhóm không lên thăm nhà vì có khá nhiều công tác. Một phần có một số thành viên trong nhóm trở bệnh. Hiện tại bemeo84 cũng đang trong tình trạng theo dõi. Nói chung tình hình sức khỏe cũng tương đối. Xin ACE tiếp tục cầu nguyện cho nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" luôn được bình an theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Ngày mai thứ hai 11/01/10nhóm sẽ có chuyến công tác tại Mái Ấm Mai Tâm lúc 14 giờ 30 tập trung tại 44 Tú Sương quận 3. Nếu ACE nào có nhả ý tham gia xin vui lòng đến đúng giờ để đi cùng nhóm. Vài hàng cho cả nhà rõ. Xin chúc cả nhà luôn tràn đầy Hồng Ân của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin Chúa chúc lành cho cả nhà. Chào Thân Ái

traitimyeuminhem
20-01-2010, 06:30 PM
xin cháo anh hiếu .. chúc mọi người nhiều sức khỏe

teresa_my88
22-01-2010, 08:50 AM
Xin Chúa đồng hành cùng các ACE trong nhóm thiện nguyện Mẹ Hằng Cứu Giúp mỗi ngày.
Chúc các ACE thiện nguyện khỏe-tin yêu trong tinh thần Chúa Kito.
Thân ái!

teresa_my88
22-01-2010, 08:53 AM
Anh Hiếu ơi! Anh có thể cho mọi người số tài khoản ngân hàng được ko? rất có thể sẽ có nhìu người muốn giúp mà họ ở xa quá, ko thể gửi trực tiếp được. Đó là ý kiến của em thôi. Cảm ơn anh !
Thân ái!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-01-2010, 06:02 PM
Chào Cả Nhà!
Được sự ủng hộ từ phía các ACE tại DĐ Thanhcavietnam.net nay nhóm Thiện Nguyện chính thức đưa mã số tài khoản lên DĐ mong được sự hổ trợ từ nhiều phía các ACE và những vị Ân Nhân xa gần luôn có một tấm lòng hướng về những ACE đang soáng chung với HIV. Một lần nữa Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin chân thành cảm ơn và ngàn lần xin tri ân và cảm tạ.
TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
Số tài khoản: 0121000866985
Ngân Hàng Ngoại Thương Tp HCM
Só Đt: 0902625588
Nguyện xin Thiên Chúa luôn trả công bội hậu cho quý vị vì những gì quý vị đã và đang yêu thương chia sẽ và đồng hành với các ACE có hoàn cảnh đặc biệt
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" Tại Tp HCM
Nhóm cũng đang tham gia DĐ Hiv.com.vn (http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=163812) mời cả nhà ghé qua tìm hiểu. Vài hàng cho cả nhà rõ. Chào thân ái

traitimyeuminhem
22-01-2010, 06:36 PM
hoan nghênh các bạn đã tham gia !!
chúc sức khỏe mọi người !!!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-02-2010, 04:00 PM
Chào cả nhà!
Ngày 06/02/2010 thân mời ACE tại Tp HCM đến tham dự buổi hiệp thông cầu nguyệnh cho bệnh nhân do Đức Hồng Y GioanBaoTiXiTa Phậm MinH Mẫn chũ sự được diễn ra tại Trung Tâm Mục Vụ 6Bis Tôn Đức Thắng Q.01 lúc 18 giờ Và Ngài ban Phép LànhNăm thánh kết thúc lúc 21 giờ 30, vào cửa tự do. Các ACE nào quan tâm xin đến để hiệp thông với chúng tôi trong buổi cầu nguyện này.
Thân mời cả nhà ghé xem báo cáo tài chính của nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" tại đây: http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=163812&p=13. Mọi thắc mắc về thu chi tài chính xin vui lòng liên hệ: 01226784609 Hiếu để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn. Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-02-2010, 06:46 PM
Chào Cả Nhà!
Nhân dịp đầu năm Canh Dần: Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin gởi đến toàn thể ACE tại Diễn Đàn lời chúc đầu năm: Một năm Canh Dần với 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công, 315.360.000 vạn sự như ý. Tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa Ba Ngôi, Cung Hỷ Phát Tài.
Nhóm Thiện Nguyện tiếp tục mời gọi ACE nào có nhả ý xin tham gia cùng nhóm để mang đến cho những ACE có H đang trong hoàn cảnh khó khăn sự yêu thương bằng tình yêu cùng hoàn cảnh. Nhóm rất mong đón tiếp các ACE có thành ý. Mọi chi tiết xin liên hệ: 01226784609 Hiếu. Mong lắm sự hợp tác trong tiêu chí với tinh thần thiện nguyện và đồng hành cùng với ACE có H.
Chào Thân Ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
28-02-2010, 05:58 PM
Chào Cả Nhà!
Sáng thứ sáu 26/02/2010 Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" nhận được tin nhắn đt dđ của Chị Rosa_Huong thành viên TCVN nhờ nhóm dẫn Chị đi thăm bệnh nhân có H. Theo lời yêu cầu của Chị nhóm đã hẹn gặp Chị vào chiều thứ bảy 27/02/2010 lúc 17g tại trước cửa trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đường XVNT. Đúng 17g10 nhóm đã gặp được Chị đi cùng với Ox của Chị (Nhóm chưa kịp hỏi tên) Nhóm đã dẫn AC đến gia đình A. Hải Bnhân có H tại hẻm 180 XVNT Q.BThạnh và C. BNgọc tại hẻm 124 XVNT Q. Bthạnh. Còn lại một phần quà vì trời cũng khá nhá nhem tối nên AC đã nhờ nhóm chuyển đến Bnhân Thìn Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Mỹ Q.07 (gồm 3 hộp sữa ông thọ và một bao lì xì). Ac cũng gởi tặng nhóm 100.000đ. Nhóm xin thay mặt những ACE đang sống chung với H chân thành gởi đến toàn thể ACE tại đễn đàn TCVN lời tri ơn và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa trả cong bội hậu cho quý vị. Vài Hàng cho cả nhà rõ. Chào Thân Ái.
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-03-2010, 04:58 PM
Chào Cả Nhà!
Thứ bảy ngày 06/03/2010 Nhóm sẽ có chuyến công tác là ghé thăm mái ấm Plaza Thủ Đức Khởi hành vào đầu giờ chiều. Xin thông báo đến các ACE xem xét và sắp xếp thời gian tham gia để chuyến công tác hoàn thành tốt đẹp. Mọi chi tiết xin liên hệ: 01226784609 Hiếu. Vài hàng cha ACe rõ. Chào Thân Ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
08-03-2010, 04:43 PM
Chào Cả Nhà!
Nhóm Thiện Nguyện đã nhận được số tiền 100usd của chị Lê Anh tại Nauy nhờ em gái Thanh Nhàn chuyển cho Nhóm lúc 18 giờ 30 ngày 05/03/2010. Nhóm xin thay mặt các ACE đang sống chung với H đã và đang dược Nhóm thăm viếng hổ trợ và chăm sóc gởi đến quý Ân Nhân lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng phút trên quý vị. Xin Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse cầu bầu cho quý vị. Một lần nữa xin tri ân và cảm tạ.
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng cứu Giúp"
Nhật Ký Thăm Viếng:
Sáng ngày thứ bảy 06/03/2010 lúc 9 giờ 30 tôi cùng bemeo84 đi trên một xe theo hướng ngã tư Bình Phước, trên xe có một phần quà gồm: 13 hộp sữa ông thọ, 10 gói mì, 03 gói cháo ăn liền. Đến ngã tư Bình Phước độ hơn 10 giờ chúng tôi ghé vào quán nước mía ven đường chờ mariatran và giotnang là thành viên tại diển đàn Hiv.com.vn độ 15 phút sau mariatran cùng giotnang chạy vụt qua tôi gọi với theo may sau cả hai nghe và quay lại, chúng tôi kêu 3 ly nước mia uông giải khát, trong khi đó tôi gọi cha A. L là thành viên khách của Hiv.com.vn cũng là ân nhân của nhóm báo 15 phút nữa gặp nhau trước Giáo Xứ Tam Hải. Nước mía xong chúng tôi hướng dường Gò Dưa ra Giáo Xứ Tam Hải chúng tôi chờ A. L độ 15 phút anh đến. Chúng tôi vào Plaza. tại đây có trên dưới 16 ACE đang vật lộn với căn bệnh thế kỷ trong giai đoạn thập tử nhất sinh, sau khi được Cha ĐaMinh Đinh Trần Thanh Tú giới thiệu nhóm cho các ACE, chúng tôi tỏ ra mỗi người một giường hỏi thăm, chia sẻ, động viên. Chúng tôi còn được mời thăm dự nghi thức rữa tội cho ba ACE, Tôi và bemeo84 được Cha mời làm bố mẹ đỡ đầu. Thật xấu hổ vì thấy mình không xứng đáng. Nhưng Cha vẫn động viên, chúng tôi nhận lời. Sau khi rữa tội xong chúng tôi trao quà cho Cha và một phong bì 500.000 đ hổ trợ dinh dưỡng cho ACE tại đây. Đến 12 giờ là giờ cơm của ACE chúng tôi thấy cơm canh đạm bạc gồm canh rau và thịt vịt kho gừng. Chúng tôi từ biệt ra về. Và được A. L mời dùng cơm trưa, Sáng thứ hai ngày 08/03 tôi trở lại phòng khám làm việc được Thầy Kỳ báo tin người anh em tôi nhận đỡ đầu đã được Chúa gọi về. Xin quý anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh là linh hồn Giuse.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
15-03-2010, 01:18 PM
NHẬT KÝ THĂM VIẾNG!
- Sáng 7 giờ 30 ngày 10/03/2010, tôi đến phòng khám như thường lệ. Vừa mở cửa sổ tôi nghe tiếng gọi A. Hiếu vọng từ bên ngoài. - Tôi hỏi với ra. Ai đó?
- Và một cái đầu ló vào qua cửa sổ. Tôi hỏi: Có gì không Nghĩa.
- Nghĩa bảo: em mệt quá, nhứt đầu cả tuần nay, an vào là nôn ra. Tí nữa A nói dùm bác sĩ cho em truyền nước nhé. Mệt quá anh ơi.
- Tôi và Nghĩa trò chuyện qua xong cửa sổ. Vì chưa đến giờ mở cửa.
- Uh để anh xem. Mà sau em không đi nhập viện, đau đầu như vậy không tốt đâu. Ah em có tiền sử về MT không? trước khi dùng ARV CD em bao nhiêu?
- Dạ 11/mm3 anh ah, có trước kia em từng sử dụng MT.
- Thôi tí nữa khám xem thế nào, chứ đau đầu thế này anh e . . .
- Giờ khám bệnh Sr Minh Hoa chuẩn đoán lao màng não yêu cầu nhập viện.
- Bố Ngĩa thang van không đủ điều kiện, vì hoàn cảnh khó khăn.
- Thật tình nhóm cũng đến thăm Nghĩa hai lần, biết rõ hoàn cảnh rất rõ, Nghèo, Nhà thuê trong khu công nghiệp Tân Bình. Nếu thật sự nhập viện thì không đũ khả năng. Tôi động viên, thôi em cứ nghe lời BS nhập viện xem, để còn theo dõi và biết rõ bệnh tình, chứ để lâu không ổn. Nếu khó khăn nhóm sẽ xem xét giúp em cho. Yên tâm nhé.
- Dạ.
- Sáng hôm sau ngày 11/03/2010: Reng...reng.
- Alo.
- Chú là ba Ngĩa đây. Hiếu ơi, Ngĩa vẫn không chịu nhập viện con àh. Khổ quá, nó sợ không đủ chi phí.
- Dạ. Chú cố gắng động viên N nhé. chứ để ở nhà càng lâu càng nguy hiểm. Bằng mọi giá Chú phải cho N nhập viện.
- Rồi để Chú kêu xe chở nó.
- Dạ. Chú cố gắng nhé.
- Con rán giúp Chú nhé. Chú lo quá.
- Dạ.
- Thật sự chúng tôi cũng lo lắm vì nhóm chỉ là một nhóm nhỏ, quỹ thì được bao nhiêu. Chỉ phớt một cái là sạch làm sao lo đủ mà dám hứa, thôi mọi sự Chúa lo liệu.
- Sáng 6 giờ 30, reng . . reng. Alo.
- Chú đây H ơi Nghĩa nó nhập viện chiều qua. Giờ nó không biết gì sau nhanh vậy con.
- Dạ, Bs chuẩn đoán bệnh gì vậy Chú?
- Nó bị lao màng não, phổi có nước.
- Dạ để trưa chúng con vào.
- 11 giờ nhóm tập trung tại Mai Khôi gồm: Bemeo84, mariatran, traitimchiyeuminhem và gionang. 15 phút sau chúng tôi trực chỉ Bv Phạm Ngọc Thạch mà tiến. Đến nơi chúng tôi không nghĩ rằng N sức khỏe đã xuống quá nhanh như vậy, nằm thẳng đơ, miệng nói nhảm, không làm chủ bản thân. Mắt không định hướng. Không biết người đang đứng cạnh mình. Sau khi hỏi tham, động viên, chia sẻ, mariatran khóc thật nhiều, Chỉ có những người cùng đồng cảnh mới có thể hiểu thấu, Khóc cho Anh, khóc cho số phận. Khóc cho sự lầm lỡ. Khóc cho số phận nghiệt ngã.
- Chúng tôi quyết định hổ trợ thêm cho N 500.000đ viện phí. Chúng tôi đích thân đến gặp y tá và xin được giúp cho N đóng viện phí. Sau khi đóng viện phí, chúng tôi đã trao biên lai thu tiền cho ba của N.
- Trò chuyện thêm một lúc chúng tôi xin phép ra về. Và đi thăm YBRÔHHIÊM người InĐô, tôn giáo đạo Hồi trân đường Cách Mạng Tháng Tám. Trước khi ghé vào, chúng tôi cùng nhau dùng cơm trưa gần hẻm 357.
- Đây là Bn đến khám hổ trợ tại MK, Điều trị ARV tại Q. 10, cũng khá cam go, vì khi đến MK đã có di chứng của lao màng não, người nhủng ra như dây thung, miệng không nói được, không thể ngồi được chân và tay trái liệt. Sau thời gian được truyền nước tại MK đã dần hồi phục tự ngồi và nói được. Đến noel vừa rồi bệnh trở lại và hiện tại cũng không khá hơn so với ban đầu đến MK.
- Sau khi cơm trưa xong chúng tôi vào thăm anh, tuy có vẻ tốt hơn ban đầu một tí theo như hỏi thăm và quan xác. Chúg tôi ngồi lại cũng khá lâu đến gần 15 giờ chúng tôi xin phép ra về.
- Ra đến đầu hẻm nhóm chia tay nhau và ai về nhà nấy.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-03-2010, 07:52 PM
DIỄN TIẾN BỆNH TÌNH CỦA ANH N!
Sáng nay người nhà A vừa gọi điện báo tin, chiều 14 giờ Sr H sẽ chuyễn A lên bệnh viện Nhân Ái. Trưa nay nếu sắp xếp được thời gian Hiếu tôi sẽ tranh thủ vào xem tình hình thế nào sẽ báo lại cả nhà rõ. Hiện tại A phải thở bằng Oxy, không cảm giác, người không nhận biết được sự việc. Vài hàng cho cả nhà rõ. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-03-2010, 07:52 PM
Chào cả nhà!
Trưa nay 12 giờ nhóm gồm 04 thành viên: maiatran, bemeo84, traitimchỉyeuminhem, songchungvoi_hiv, và hai sinh viên thực tập xã hội học tại Mai Khôi đã vào Bv PNT để nắm rõ tình hình về bệnh tình của A. Nghĩa. Vậy là A. Nghĩa chính thức chuyễn viện về BV Nhân Ái lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày. Vài hàng các bạn rõ. Chào thân ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-03-2010, 07:53 PM
Chào cả nhà!
Hiếu tôi vừa nhận được điện thoại từ gia đình của A. N. Tôi xin được chuyển lời của gia đình đến toàn thể anh chị em trong nhóm, Các Y Bác Sĩ tại Bv PNT, Sr H, Sr M H, cũng như tất cả các Y BSĩ và nhân viên tại Pk Mai Khôi đã nổ lực cứu chữa và chăm sóc cho A. Nghĩa trong thời gian vừa qua, và cũng đã giúp cho A tìm được nơi điều trị và chăm sóc miễn phí trong suốt quá trình điều trị bệnh tại Bv Nhân Ái. Gia đình cũng rất hài lòng với quan cảnh cũng như trang thiết bị kỹ thuật, cũng như đội ngũa Y Bsĩ tại Bv Nhân Ái khá tốt và hiện đại. Và đặc biệt không quên những vị ân nhân xa gần đã giúp đỡ kinh phí trong quá trình nằm viện PNT. Xin gởi đến tất cả lời tri ân và cảm tạ. Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
18-03-2010, 09:12 PM
Chào cả nhà!
Mừng lễ Kính Thánh Cả Giuse, Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin chúc mừng tất cả các quý nam thanh tú đã lấy Thánh Giuse làm bổn mạng, nguyện xin Thánh cả Giuse luôn bầu cử cho quý nam thanh tú trước Nhan Thánh Chúa, xin Ngài là niềm ủi an những lúc vui cũng như khi buồn luôn chạy đến Ngài là Đấng bảo trợ. Xin Chúc Mừng.
Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứ Giúp"

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-03-2010, 08:08 PM
25 THÁNG 3, LỄ TRUYỀN TIN - NGÀY THAI NHI THẾ GIỚI

22/03/2010 16:50:00 BAN TỔ CHỨC ĐIỂM HẸN GIÊSU (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)
Cỡ chữ: http://huongvedaihoidanchua.net/themes/default/img/font_decrease.gif (http://javascript<b></b>:tsz('article_body','12px')) http://huongvedaihoidanchua.net/themes/default/img/font_enlarge.gif (http://javascript<b></b>:tsz('article_body','16px'))

http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=00._Be_504072781.jpg&size=article_medium


Xin mọi người gần xa, những ai trăn trở thao thức và đang nỗ lực BVSS, hãy cùng hẹn nhau có mặt lúc 18g30 chiều thứ năm 25.3.2010 tại Điểm Hẹn Giêsu, để mừng Ngày Thai Nhi Thế Giới...
Không rõ từ năm nào, phong trào Bảo Vệ Sự Sống đã đồng thuận chọn lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm làm Ngày Thai Nhi Thế Giới ( The Day of the Unborn Child ). Đây chính là ngày Đại Lễ mừng sự kiện Đức Maria đã nhận lời sứ thần của Thiên Chúa, cưu mang Thai Nhi Giêsu, Ngôi Hai của Thiên Chúa nhập thể làm người.
Nếu tính từ ngày này, 25 tháng 3, ta quen gọi là "Ngày Truyền Tin", thêm tròn 9 tháng thì ta sẽ có ngày 25 tháng 12, "Ngày Giáng Sinh".
Năm nay, ngày thứ năm 25.3.2010, lần đầu tiên chúng tôi khởi xướng việc mừng Ngày Thai Nhi Thế Giới tại thành phố Sàigòn nói riêng, hiệp thông trên toàn quê hương Việt Nam nói chung, không ngoài mục đích sâu xa là:
- Tạ tội cùng Thiên Chúa, Đấng đã trao ban Sự Sống như Quà Tặng vô giá mà con người chúng ta lại nỡ khước từ, xúc phạm và hủy diệt;
- Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho phong trào BVSS được phát triển mạnh và rộng, góp phần cứu sống các thai phụ và thai nhi khỏi thảm họa nạo phá thai đang ngày một tăng cao trong xã hội, đất nước chúng ta, đáng buồn thay, với tỷ lệ khá cao ngay nơi cộng đồng những người tín hữu Công Giáo.
Vậy, được phép của các bề trên trong Dòng, chúng tôi xin trân trọng kính mời:
Quý Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ các Dòng quan tâm, ủng hộ tinh thần BVSS và đã tổ chức được các Mái Ấm tiếp nhận và chăm sóc các trường hợp BVSS...
Quý y bác sĩ và điều dưỡng nhiệt thành giảng dạy, thuyết trình, tư vấn BVSS, và cứu sống các thai nhi...

Quý anh chị em Tông Đồ Giáo Dân trong các Nhóm BVSS vào tận các bệnh viện để ngồi cầu nguyện, thuyết phục các trường hợp muốn phá thai; hoặc tận tụy mỗi ngày đi nhặt xác các thai nhi bị vứt bỏ, hỏa thiêu và an táng; hoặc đã nhiều năm chăm sóc các bà mẹ mang thai và mới sinh em bé tại các Mái Ấm, các Ngôi Nhà Tình Thương; hoặc ân cần mỗi tuần đi trao các tờ bướm BVSS tại các Giáo Xứ, các khu nhà trọ công nhân và sinh viên...

Quý ân nhân và thiện nguyện viên gần xa đã không ngừng hiệp thông cầu nguyện; hoặc viết bài, dịch tài liệu, chụp ảnh, làm phim, dựng kịch liên quan đến tinh thần BVSS; và nhất đã chia sẻ trợ giúp về vật chất để có thể lo liệu mọi mặt...
Và cả các chị em đã từng được Chúa gửi đến với chúng tôi trong thời gian còn mang thai, được chăm sóc và đã sinh em bé tại các Mái Ấm BVSS...

Xin tất cả quý vị đang làm việc tại Sàigòn và cả các tỉnh thành khu vực miền Đông và miền Tây Nam bộ, cùng hẹn nhau có mặt lúc 18g30 chiều thứ năm 25.3.2010 tại Điểm Hẹn Giêsu, Hội Trường An Phong, lầu 3, Nhà Mục Vụ ( ngay phía trên Nhà Sách Đức Mẹ ) thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sàigòn.
Chúng ta sẽ làm quen với nhau, tay bắt mặt mừng, nhận ra nhau là bạn đồng chí hướng BVSS, rồi cùng dâng Thánh Lễ đồng tế trọng thể tạ ơn Thiên Chúa, kính mừng Đức Maria trong Ngày Truyền Tin.
Chúng ta sẽ hiệp thông cầu nguyện cho phong trào BVSS trên toàn thế giới và cho các Nhóm BVSS Huế, Sàigòn, Hà Nội, khắp ba miền quê hương Việt Nam.
Chúng ta đặc biệt tưởng niệm các cháu Anh Hài, đã bị giết hại, lại cầu nguyện xin ơn biết sám hối, tha thứ và chữa lành cho tất cả những người lớn đã trực tiếp hay gián tiếp dính líu đến hành vi phá thai, cho các y bác sĩ đã đành đoạn lương tâm khi tham gia vào các dịch vụ phá thai.
Chúng ta cũng thành khẩn nguyện xin cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong dịp tổ chức Đại Hội Dân Chúa năm nay sẽ có được tiếng nói chung mạnh mẽ kêu gọi và hướng dẫn cho mọi tín hữu Công Giáo biết nói không với nạo phá thai và nỗ lực BVSS.
Mặt khác, chúng ta cũng không quên cầu xin ơn Chúa soi sáng thúc đẩy các nhà lãnh đạo quốc gia, các đại biểu quốc hội Việt Nam biết tôn trọng quyền được sinh ra của các cháu bé, sớm thay đổi chính sách về kế hoạch hóa dân số khi Việt Nam hiện đang là một trong 3 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.
Cuối cùng, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha Paul Marx, Đan Sĩ Dòng Xitô, vừa qua đời ngày thứ bảy 20.3.2010 tại bang Minnesota, nước Mỹ, thượng thọ 90 tuổi. Thánh Lễ An Táng ngài sẽ được cử hành đúng Ngày Thai Nhi Thế Giới - Lễ Truyền Tin 25.3.2010.
Xin nói rõ: cha Paul Marx là đấng khai sáng phong trào BVSS từ gần 40 năm qua, sáng lập phong trào Quốc Tế vì Sự Sống Con Người vào năm 1981 và Viện Nghiên Cứu Dân Số vào năm 1989, được Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 mệnh danh là "Vị Tông Đồ Sự Sống" ( xin đọc thêm chi tiết ở http://huongvedaihoidanchua.net/baovesusong/3724.html )

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
BTC Điểm Hẹn Giêsu

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-03-2010, 06:51 AM
Chào Cả Nhà!
Người Anh em của chúng tôi Anh: Vicenter N T H ( B.T mà vừa qua Ox và chị Rosa_Huong đã viếng thăm) được Chúa gọi về lúc 23 giờ 15 ngày 30-03-2010. Mọi chi tiếc sẽ được nhóm cập nhật sau. Mời cả nhà nhớ theo dõi
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" trân trọng kính báo.

Rosa_Huong
31-03-2010, 07:53 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

ocean_moonlight
31-03-2010, 08:17 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Xin Chúa thương nhận lời chúng con.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-03-2010, 10:00 PM
Chào Cả Nhà!
Trưa hôm nay nhóm đã đến viếng xác Anh Vicenter N T H. Nhóm đã trích quỹ hổ trợ cho tan quyến của anh 500.000đ. Thật sự anh ra đi là một mất mát to lớn cho gia đình anh. Hiện trong nhà còn lại một người em trai tật nguyền bệnh tâm thần. Nỗi đau này làm cho người mẹ chưa tròn tuổi 60 tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhóm biết anh trong một lần cách đây hơn 07 tháng anh đến Mai Khôi khám hổ trợ. Nhóm đã chia sẻ với anh rất nhiều. Đưa ra hướng tốt nhất để anh có thể điều trị căn bệnh của mình một cách hữu hiệu. Anh tham gia điều trị ARV tại Mã Lộ quận 1. Lúc đó CD4 của anh la 27/mm3, nhóm động viên anh và khuyên anh nên chuyển về Mai Khôi điều trị. Nhưng không rõ nguyên do vì sao? Mãi đến nay anh vẫn không chuyển được. Anh bị dị ứng thuốc lao, mỗi lần uống anh lại bị phù chân, men gan tăng, nên quá trình điều trị lao luôn bị gián đoạn. Cách đây hai tuần anh đến Mai Khôi trong tình trạng khá yếu. Anh tâm sự anh bị ho ra máu, anh nói: Có lẽ em không qua khỏi anh Hiếu ơi. Tôi trách anh nói gỡ. Khuyên anh cố gắn vượt qua. Mọi người làm được mình cũng làm được, không được bỏ cuộc, Thật sự mà nói tôi biết khá rõ anh còn sử dụng MT. Nhưng biết làm sao, lực bất đồng tâm, mọi sự xin tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa mà thôi. Anh còn xin số điện thoại của tôi để liên lạc khi cần. Và thứ bảy vừa qua anh lại đến trong tình trạng hai mắt lõm vào, đôi mắt vàng, da vàng. Nhưng tôi vẫn tin rằng anh rồi sẽ vượt qua. Nhưng sáng nay lúc 5 giờ Mẹ anh đã lục được số của tôi và liên hẹ với tôi. Và tin anh đã được Chúa gọi về làm chúng tôi thật bàng hoàng. Dẫu rằng đấy là niềm vui của người KiTô hữu khi được Chúa đoái thương nhìn đến. Chúng tôi thương tiếc vì anh còn khá trẻ ở tuổi chưa tròn 30. Trước đó vợ và con anh cũng về với Chúa với căn bệnh anh truyền và cũng mõi mòn chò đợi thuốc đặc trị ARV của Mã Lộ trong tuyệt vọng. Đối với người có H, không phải ai cũng có thể tiếp cận được viên thuốc đặc trị ARV nếu không được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Và cũng có khá nhiều bạn trẻ đến nơi thăm khám mà chưa hề kịp làm các xn lâm sàng và đã ra đi. Quả thật căn bệnh thế kỷ đã làm đau đớn biết bao gia đình: Vợ mất chồng, chồng mất vợ, vợ chồng lìa xa con cái. Cha Mẹ mất con. Mong rằng trong tương lai xin Chúa sáng soi cho các vị bác học mau chống tìm ra phương thuốc chữa lành căn bệnh thế kỷ này. Gia đình anh hiện tại còn một người anh trai lớn đang trong trường trại. Cần lắm những tấm lòng sẻ chia của quý ân nhân xa gần chung tay với nhóm để chăm sóc NCH có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" thay mặt gia đình Anh Vicenter Nguyễn Thành Hải gửi đến quý Ân Nhân lời Tri ân cảm tạ vì những tấm lòng của quý vị đã làm ấm lòng những NCH có hoàn cảnh khó khăn. Xin Mẹ Maria cầu bầu với Chúa ban cho quý ân nhân luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong Mùa Phục Sinh. Chân thành tri ân và cảm tạ, chào thân ái
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-04-2010, 06:42 PM
Chào Cả Nhà!
Hiếu tôi vừa nhận được tin từ Anh Trai Chị Đ T H mà Nhóm đi viếng thăm hôm 28-02-2010 tại BV Da Liễu Đồng Nai như sau: Ngày 25-03-2010 vì thấy bệnh tình của Chị H khó qua khỏi, nên người nhà quyết định đưa Chị về lại quê nhà tại Nghệ An. Sao khi gặp lại Cha Mẹ và các ACE trong gia đình, chưa đầy 2 giờ sao đó Chị đã qua đời. Gia đình xin gởi đến toàn thể các Y B.sĩ, các ACE và các thành viên nhóm Thiện Nguyện lời tri ân và cảm tạ. Và xin gởi đến các quý ân nhân xa gần lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" Kính báo

Van_HieuiNTNMaiKhoi
05-04-2010, 04:45 PM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Tháng 2 & 3 năm 2010
I/ Tổng thu quỷ tháng 2-2010:1.300.000đ
- Tồn quỷ tháng 1-2010 : 532.000đ
- Tổng cổng :1.832.000đ
II/ Tổng Chi tháng 2-2010:
- Ngày 11-02: Quà tết cho NCH có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi BN 10kg gạo tương 100.000đ:
- A. N tại T B: 10kg gạo= 100.000đ
- C. L Q. T P:10kg gạo= 100.000đ
- C. C N Q. 11 : 10kg gạo= 100.000đ
- Ngày 24-02: Hổ Trợ C. L Q. T P: 200.000đ
- Ngày 28-02: Thăm C. Đ T H tại BV Da Liểu Đồng Nai: 250.000đ
Thăm A. C.H.L tại Đ N : 50.000đ (Trái Cây)
Phát sinh phí sinh hoạt trên đường đi thăm BN : 100.000đ
- Tổng Cộng: 900.000đ
- Tồng quỷ tháng 02-2010: 932.000đ


I/ Tổng thu quỷ tháng 3-2010: 2.900.000đ
- Tồn quỷ tháng 2-2010 : 932.000đ
- Tổng cộng : 3.832.000đ
II/ Tổng chi tháng 3-2010:
- Ngày 06-03-2010: Thăm các Bn tại Mái Ấm Plaza Thủ Đức: 500.000đ
1 Phần quà gồm 13 hộp sữa ông thọ, 2kg đường cát, 10 gói mì, 3 gói cháo ăn liền. (Trích từ quà của các Tv vui chơi hội chợ xuân)
Phát sinh phí sinh hoạt trên đường đi thăm BN: 100.000đ
- Ngày 08-03-2010: Ủng hộ tủ thuốc từ thiện PKMaiKhôi 20 chai dịch truyền Alversin 250 ml: 1.100.000đ
- Ngày 13-03-2010: Hổ trợ viện phí cho A. N nằm BV PNT: 500.000đ.
- Ngày 17-03-2010: Phát sinh phí sinh hoạt do ở lại chăm sóc A. N : 110.000đ
- Ngày 19-03-2010: Mừng Bổn Mạng Quan Thầy Thánh Giuse A. N T N NV khó khăn tại PKMaiKhôi: 100.000đ
- Ngày 31-03-2010: Phúng điếu đám tan A. Hải tại hẻm 180 XVNT Q. B.Thạnh: 500.000đ
- Tổng cộng chi: 2.910.000đ
-Tồn quỷ tháng 03-2010: 922.000đ

Mọi thắc mắc về thu chi tài chính xin vui lòng liên hệ trực tiếp: 01226784609 Hiếu để được giải đáp. Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin thay mặt các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn xin gởi đến các vị ân nhân xa gần lời tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Chúa Ki Tô Phục Sinh trả công bội hậu cho Quý Ân Nhân đã chung tay góp sức với nhóm trong thời gian qua. Mong lắm những tấm lòng nhân ái của quý ân nhân cùng đồng hành với nhóm trong thời gian tới. Xin tri ân và cảm tạ.
Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-04-2010, 09:54 PM
ĐI TÌM QUYỀN ĐƯỢC SỐNG VÀ QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV!
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
RM: Radiomessage (1941) – Sứ điệp Truyền thanh
MM: Mater et Magistra (1961) – Thông điệp Mẫu sư
PT: Pacem in Terris (1963) – Thông điệp Hoà bình trên thế giới
GS: Gaudium et Spes (1965) – Hiến chế Vui mừng và Hy vọng
JM: Justitia in Mundo (1971) – Tài liệu hậu Thượng Hội đồng Công lý trên Thế giới
LE: Laborem Exercens (1981) – Thông điệp Lao động con người
SRS: Sollicitudo Rei Socialic (1987) – Thông điệp Quan tâm đến vấn đề xã hội
CA: Centesimus Annus (1991) – Thông điệp Bách chu niên
SS: Spe Salvi (2007) – Thông điệp Hy vọng Kitô giáo
HIV: Human Immunodeficiency Virus là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra
Quyền sống của người nhiễm HIV (phần 1)
Quyền con người là giá trị nhân văn có tính lịch sử lâu đời, nội dung rộng lớn, phức tạp và hết sức nhạy cảm. Quyền con người trở thành khái niệm quan trọng, không chỉ trong hiến pháp của mỗi nước mà còn là khái niệm được đề cao, tôn trọng trong công ước, luật lệ quốc tế. Việt Nam đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế quan trọng công nhận các quyền cơ bản của con người. Hiến pháp Việt Nam khẳng định: “Mọi công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền con người và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.”
HIV/AIDS, một đề tài không mới nhưng vẫn cứ trở nên nóng bỏng, cấp bách bởi số lượng tăng lên từng ngày, từng giờ; mức độ lây nhiễm càng ngày càng trẻ hoá; sự kỳ thị, phân biệt của xã hội càng gia tăng, từ trong gia đình đến ngoài cộng đồng xã hội, từ các cơ sở tư nhân đến các cơ sở của nhà nước… bởi nhận thức của cộng đồng xã hội chưa đúng đắn, tính “sĩ diện hão” của người Việt đã tạo nên cái nhìn lệch lạc về căn bệnh HIV/AIDS. Họ không thể chấp nhận được sự có mặt của những đứa con nhiễm bệnh trong gia đình, những mảnh đời bất hạnh mắc phải AIDS. Làm sao giúp bản thân người bệnh, gia đình và toàn thể cộng đồng xã hội hiểu được quyền con người, trong đó phẩm giá không thể bị xem thường dưới bất kỳ một sự biện hộ nào; phẩm giá ấy vẫn còn nguyên vẹn, đầy ắp nơi thân xác đớn đau, tiều tuỵ dần vì Virus HIV? Làm sao để người nhiễm HIV và gia đình họ có thể sống bình đẳng, chan hoà với cái nhìn thiện cảm, yêu thương và chia sẻ? Làm sao có thể đề cao quyền được sống và chết đúng với phẩm giá là con người, con Chúa và là anh chị em trong cộng đồng nhân loại, của người nhiễm HIV/AIDS? Làm sao có thể mang lại bình an cho người ra đi về với Nguồn Cội và cả những người ở lại, đang lữ hành?...
Đứng trước những thách đố này, mỗi người chúng ta không thể làm ngơ, thoái thác trách nhiệm liên đới. Bởi sự sống là ân ban và chỉ được triển nở, thăng tiến, hoàn thiện trong sự “liên hệ.” Sự sống sẽ nên trọn vẹn khi con người dám mở lòng ra với nhau và gắn kết với Đấng là Nguồn Sự Sống. Điều này buộc chúng ta phải mang trách nhiệm, trở nên liên luỵ với số phận bất hạnh của anh chị em mình. “ĐI TÌM QUYỀN SỐNG VÀ QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV” như một mong ước góp thêm tia sáng hy vọng cho người nhiễm HIV và người thân của họ bình an hơn, khi phải đơn hành trong dòng đời bị che kín bởi bao tường rào phân biệt và kỳ thị.
I. Cơ sở lý luận
1. Các khái niệm
Từ điển tiếng Việt, Quyền là điều mà pháp luật hay xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi.
Quyền con người (nhân quyền) là những đặc quyền vốn có, tự nhiên của con người và chỉ con người mới có; là những khả năng hành động một cách có ý thức, né tránh, từ chối hay yêu cầu giành lấy những cái gì đó, nhất là khả năng tự bảo vệ. Đây cũng là quyền mà pháp luật cần phải thừa nhận đối với tất cả các cá nhân về những nhu cầu, lợi ích tự nhiên và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.
Quyền sống là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
Kỳ thị là thái độ khinh thường hay thiếu tôn trọng người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV, hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV.
Phân biệt đối xử là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV, hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV.
HIV (Human Immunodeficiency Virus) là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng cơ hội, các ung thư và có thể dẫn đến tử vong.
2. Các nguyên tắc nền tảng
Khi nói về quyền con người, trong công ước quốc tế, phần mở đầu cho các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) ghi rõ: “Tất cả mọi người đều có quyền sống; Quyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng.”
Các văn kiện, thông điệp của Giáo hội đề cập đến quyền sống con người JM. 25; GS. 37,3; MM. 192; PT. 34-38,45; Quyền lợi và nghĩa vụ của con người trong thế giới RM. 21; SRS. 26; LE. 22; CA. 22, 47; Quyền không bị kỳ thị, phân biệt đối xử Gs. 29; SS. 27. Thông điệp “Pacem In Terris” của Đức Gioan XXIII (11-04-1963) số 12 và 26 ghi rõ “Mọi người đều có quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân vị.” Đức Phaolô VI trong thông điệp gởi cho Liên Hiệp Quốc (10-12-1973) ghi: “Giáo hội tuy luôn quan tâm đến quyền lợi của Thiên Chúa trước hết, nhưng Hội thánh không bao giờ có thể quên đi quyền lợi của con người, con người đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Đấng Tạo Hoá. Hội thánh cảm thấy như chính mình bị thương tổn khi các quyền của con người, bất kể quyền gì, và ở bất cứ chỗ nào bị coi rẻ và bị xâm phạm.” Và Đức Gioan Phaolô II trong diễn văn tại UNESCO (02-06-1980) số 7 và 13 viết: “Nhân quyền là con người, con người trong toàn thể nguyên vẹn, con người đang sống giữa các giá trị vật chất và tinh thần. Tôn trọng các quyền căn bản của con người là nền tảng xây dựng mọi sự.”
Hiến pháp (1992) là hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đặc biệt đề cao và coi trọng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật (Điều 52); Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm (Điều 71); Quyền được học tập (Điều 59; 66); Quyền được chăm sóc sức khoẻ (Điều 61; 65).
Luật phòng, chống nhiễm Virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS (gọi tắt là Luật phòng, chống HIV/AIDS) qui định: Người sống chung với HIV/AIDS có quyền “Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội” (Điểm a Khoản 1 Điều 4); ”Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ” nhằm “Tạo điều kiện để người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống HIV/AID.


Quyền sống của người nhiễm HIV (phần 2)
II. Nội dung
1. Thực trạng chung về đại dịch HIV
Sau hơn 25 năm, kể từ khi phát hiện “căn bệnh lạ” đầu tiên trên thế giới vào tháng 6 năm 1981 tại Hoa Kỳ, HIV/AIDS đã nhanh chóng trở thành đại dịch, đe doạ nhân loại từng ngày, từng giờ. Hiện mỗi ngày có trên 6.800 người bị nhiễm HIV và trên 5.700 người tử vong vì AIDS, chủ yếu là do không được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV. Hiện nay, đại dịch HIV vẫn là căn bệnh lây truyền nguy hiểm nhất, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Tại Châu Á, Đông Nam Á là nơi có tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao nhất, với nhiều xu hướng dịch khác nhau tại các nước khác nhau. Trong khi tỷ lệ hiện nhiễm tại Campuchia, Myanmar và Thái Lan đều có dấu hiệu giảm, thì tại Inđônêsia (đặc biệt tại tỉnh Papua) và Việt Nam những con số này lại đang tăng. Trong năm 2007, ước tính trên toàn Châu Á có 4,9 triệu người đang sống với HIV, trong đó có 440.000 người nhiễm mới. Ước tính có tới 300.000 người đã tử vong vì các bệnh liên quan đến AIDS trong năm 2007.



Những đối tượng


Tỉ lệ nhiễm HIV theo năm (%)
(Tỉ lệ hiện nhiễm HIV – kết quả giám sát Trọng Điểm
năm 2001-2006)


2001
2002
2003
2004
2005
2006
Nghiện chính ma tuý
29,4
29,4
26,8
28,6
25,5
23,2
Phụ nữ mại dâm
4,7
5,9
4,3
4,4
3,5
4,0
Phụ nữ trước sinh
0,30
0,34
0,24
0,35
0,35
0,37
Nam khám tuyển nghĩa vụ quân sự
0,93
0,65
0,45
0,44
0,31
0,16
Bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục
2,6
2,1
1,5
1,4
2,5
2,2

Đi tìm những nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến sự lây lan làm nên đại dịch, có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dịch HIV/AIDS tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu tập trung trong các nhóm nguy cơ cao, với tỷ lệ hiện nhiễm cao trong các nhóm tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, khách mua dâm, và nam quan hệ tình dục đồng giới. Mối liên hệ qua lại giữa các nhóm nguy cơ cao này là việc dùng chung dụng cụ tiêm chích và tình dục không an toàn, nhất là trong đối tượng nam thanh niên. Đây sẽ tiếp tục là nguyên nhân làm gia tăng của dịch HIV tại Việt Nam. Tỉ lệ hiện nhiễm HIV trong dân cư nói chung, tính đến ngày 31-08-2007, số lũy tích được báo cáo là 132.628 các trường hợp nhiễm HIV, 26.828 trường hợp đã chuyển thành bệnh nhân AIDS và 15.007 ca tử vong do AIDS. Tất cả 64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, 96% trong số tổng số 659 quận/huyện và hơn 66% trong tổng số 10.732 xã/phường đã có báo về các trường hợp nhiễm HIV. Trong số các ca nhiễm HIV được báo cáo có 78.9% ở độ tuổi từ 20 -39. Nam giới chiếm 85,2% trong tổng số các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện. Số người trẻ nhiễm HIV ngày càng gia tăng và sự lây truyền qua đường tình dục khác giới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Nhìn vào sự gia tăng đáng kể của dịch HIV/AIDS, ta nhận thấy có sự khác biệt lớn về thời gian xuất hiện dịch HIV tại các địa phương của Việt Nam. Dịch HIV xuất hiện đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi thuộc vùng biển Đông Bắc, trong khi các vùng miền khác của đất nước, dịch mới xuất hiện gần đây. Sự khác biệt này đã đưa đến thực tế là các ca nhiễm HIV tập trung theo vùng địa lý, tại một số tỉnh và các thành phố lớn, nơi có dịch chủ yếu xảy ra trong các nhóm tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm và nam tình dục đồng giới. Quảng Ninh là tỉnh có tỉ lệ hiện nhiễm HIV cao nhất trên 100.000 người. Riêng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trường hợp đầu tiên (12-1990) nhưng tính đến 31-12-2006 toàn thành phố đã có 34.909 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện, 14.765 người chuyển sang AIDS, 7.431 bệnh nhân đã tử vong. Theo đánh giá của Ủy ban phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh thì số người nhiễm trên thực tế còn cao hơn gấp hai lần so với số phát hiện được. Số người nhiễm HIV được phát hiện năm 2006 tăng 1,7 lần so với năm 2005. Đây quả là một vấn nạn cần sự suy nghĩ nghiêm túc, kịp thời của tất cả mọi người, trong khi ngày càng nhiều sự văn hoá phẩm đồi truỵ ồ ạt tràn vào, sự di động dân nhập cư tại Thành phố như hiện nay.
2. Những khó khăn người nhiễm HIV đang phải đối diện
Khoa nhân chủng học và xã hội học hiện tại đã chỉ ra rằng, con người không phải là một hữu thể cô độc, lẻ loi mà là một nhân vị sống trong một xã hội nhân loại. “Không thể có xã hội nếu không có cá nhân, nhưng xã hội không phải chỉ là một tập hợp những cá nhân lại với nhau.” Các hữu thể này trở thành con người đúng nghĩa nhờ những tương quan liên nhân vị với người khác. Chính tương quan này làm cho con người được triển nở và trở thành người hơn. Trên một khía cạnh nào đó, sự tương giao lại trở thành thách đố, bức tường cao cho người bất hạnh. Trong cộng đồng hiện nay vẫn còn phổ biến thái độ và hành vi không đúng đối với người nhiễm HIV ở nhiều mức độ khác nhau.
Dân gian có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con”, theo lẽ ấy thì người cao tuổi phải được an hưởng tuổi già và cậy nhờ vào con cháu phụng dưỡng, nhưng đại dịch HIV/AIDS đã và đang làm cho cuộc sống của người cao tuổi đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. HIV/AIDS đã làm mất đi lực lượng trẻ đang là nguồn lao động và hỗ trợ chính trong gia đình. Không còn con đường nào khác, một lần nữa người cao tuổi lại phải trở thành trụ cột gia đình, phải lao động vất vả để kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi con, nuôi cháu. Thu nhập hạn hẹp của người cao tuổi giờ đây phải cáng đáng thêm các chi phí cho việc chăm sóc, thuốc thang, chữa trị và cuối cùng là chi phí tang ma, cũng như các chi phí cho việc sinh tồn, thực phẩm, nơi ở, quần áo, học phí cho trẻ bị ảnh hưởng và mồ côi do cha mẹ chúng bị AIDS để lại. Họ đang bị kiệt quệ cả về thể chất, kinh tế, tâm lý và tinh thần. Cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi những nhọc nhằn, nước mắt, xót xa, tủi hổ, trước sự xa lánh của cộng đồng do con, cháu họ không may nhiễm phải căn bệnh thế kỷ. Sự kỳ thị, phân biệt của cộng đồng đã khiến nhiều người thân trong gia đình có người bị nhiễm mất đi cơ hội kiếm sống vốn đã rất khó khăn. Sự kỳ thị cũng làm cho họ không dám bộc lộ nỗi khổ tâm của mình, mà chỉ âm thầm chịu đựng chống chọi với mọi khó khăn, thách thức trong việc tự quản lý, chăm sóc giáo dục người nghiện, người nhiễm trong gia đình. Chính điều này đã làm cho người cao tuổi, không còn tâm trí, thời gian cũng như tiền bạc để chăm lo cho bản thân mình, khi tuổi đà xế bóng, sức khoẻ không còn.
Ở Việt Nam, vấn đề tình dục còn liên quan đến các tệ nạn xã hội khác. Điều này càng làm tăng thêm sự kỳ thị và thành kiến của xã hội đối với người nhiễm HIV. Tiến sĩ Nafis Sadik, cố vấn đặc biệt của nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, đặc phái viên về HIV/AIDS khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhận định: “Tính dục và vấn đề giới tính là trọng tâm của HIV.” Trong vấn đề tình dục này, ta thấy có sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ. Phụ nữ nhiễm HIV/AIDS bị kỳ thị nặng nề hơn nam giới. Trong khi cộng đồng có xu hướng chê trách người phụ nữ bị nhiễm HIV/AIDS, còn nam giới khi bị nhiễm HIV/AIDS lại thường nhận được sự tha thứ nhiều hơn. Chính vì vậy, người phụ nữ nhiễm HIV/AIDS thường bị coi là có hành vi đạo đức không lành mạnh, nhưng trong thực tế, nhiều phụ nữ là nạn nhân do nhiễm từ chồng, từ người yêu của mình. Hơn nữa, người phụ nữ mặc dù nhiễm HIV vẫn phải lo toan, lao động kiếm sống nuôi bản thân, gia đình và chăm sóc chồng con. Thế nên, sự xa lánh kỳ thị của cộng đồng sẽ đẩy họ và gia đình họ suy sụp nhanh hơn, bởi họ chịu sức ép kép và cao gấp nhiều lần so với nam giới.
Bên cạnh đó, ta cũng thấy một số người nhiễm HIV có thói quen “tự kỳ thị” nên dễ bị tổn thương trước những hành vi vô tình nào đó của cộng đồng và dễ ngộ nhận cho là bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Người mắc triệu chứng này thường có mặc cảm tội lỗi, tự ti, mất tự tin và tự cô lập, chán nản, tuyệt vọng trong cuộc sống và mọi mối quan hệ, từ bỏ các ước muốn trong cuộc sống: việc làm, thăng tiến nghề nghiệp, hạnh phúc gia đình. Họ bị ám ảnh là những người thừa thãi, vô ích và chỉ mong tìm đến cái chết bằng việc tự sát.
Thái độ phân biệt đối xử và kì thị của cộng đồng còn là kết quả của quá trình nhận thức chưa đầy đủ về đại dịch AIDS. Nhiều người vẫn còn nghĩ HIV/AIDS có thể lây qua tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm hôn và ăn uống. Điều này đã dẫn tới việc người dân áp dụng những biện pháp phòng tránh không đúng, dễ mang tính kỳ thị. Biểu hiện của thái độ phân biệt và kỳ thị là mọi người xa lánh: tránh gần gũi, đụng chạm, sử dụng đồ dùng chung; Từ chối các mối quan hệ khiến người nhiễm HIV mất chỗ ở, mất việc làm, học tập, bị đùn đẩy khi khám chữa bệnh; Cô lập, không cho tiếp xúc với mọi người: ở riêng trong gia đình, khu riêng trong bệnh viện; Sự bàn tán, nói xấu của cộng đồng đã làm mất dần vị trí của họ trong gia đình và xã hội và do đó cũng mất luôn khả năng tiếp cận các nguồn lực cần thiết cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe. Và do đó, chính họ cũng như con cái họ sẽ phải đối diện với tình trạng sống “bốn không” (không nhà, không nghề nghiệp, không hộ khẩu và không có giấy khai sinh cho con).
Theo một nghĩa nào đó, ý nghĩa nhân bản của “sợi dây liên đới” là một trách nhiệm mang dáng dấp bổn phận đối với tha nhân. Chính bản tính con người, ý thức nhân loại và nghĩa đồng bào của những người cùng một giống nòi và cùng đồng hành trên con thuyền nhân loại, đòi hỏi chúng ta phải có tâm tình, hành vi, trách nhiệm liên đới với nhau. Trong báo cáo của phòng khám Mai Khôi cho hành trình “Chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân có HIV/AIDS ở giai đoạn cuối”, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh nhận xét: “Bệnh nhân nhiễm HIV là một bệnh nhân trong tình trạng nguy tử (dù họ đã uống ARV) nên ngoài công việc chăm sóc về thể lý còn cần phải chăm sóc về mặt tinh thần nữa: có nhiều hoàn cảnh đáng thương, bệnh nhân cần được giao hoà với các thành viên trong gia đình và sự kỳ thị quá đáng cần được giải toả để bệnh nhân tìm được sự bình an, thanh thản sống những ngày cuối đời.”
Nhìn vào vận mệnh của mình ta thấy có sự nối kết và gắn chặt với vận mệnh của những người khác. Sống tương quan và liên đới khi hạnh phúc cũng như lúc khổ đau; khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan; khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ… là những yếu tố nền tảng làm nên giá trị của con người, giúp bền vững gia đình và phát triển xã hội. Vì sự tôn trọng người khác chính là sự công bằng, do đó, tình yêu con người, yêu nhân thế sẽ là ảo tưởng nếu không được xây dựng trên nền tảng công bằng này. Ở đây, tình liên đới bao hàm ý tưởng hiệp thông, chia sẻ cảnh ngộ, cảm thương những phận đời hẩm hiu và tự cảm thấy một thứ trách nhiệm nào đó trước những nỗi bất hạnh xảy đến cho đồng loại. Đức Gioan Phaolô II đã gọi “liên đới là một nhân đức Kitô giáo” trong giai đoạn toàn nhân loại tích cực phòng chống HIV/AIDS này, bởi người môn đệ đích thực của Đức Kitô không thể hờ hững trước nỗi đau nhân loại.
3. Quyền được sống và được tôn trọng của người nhiễm HIV
3.1 Quyền được sống
Theo công ước quốc tế về quyền con người “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”; Ở Việt Nam, quyền này được ghi trong hiến pháp và hầu hết các luật của Việt Nam “tất cả công dân đều có quyền bình đẳng, không được phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, về điều kiện sức khỏe về tinh thần và thể xác”. Điều 4, luật phòng chống HIV/AIDS nêu rõ: “Người nhiễm HIV có quyền sống hoà nhập với cộng đồng xã hội”. Nhưng do tính “sĩ diện hão” của người Việt Nam cũng khiến nhiều gia đình không thể nào chấp nhận sự có mặt của một đứa con có HIV/AIDS trong gia đình. Nhiều cha mẹ nhất quyết đuổi con ra khỏi nhà, không phải vì không còn thương con, mà vì quá xấu hổ và quá bẽ bàng với thân nhân và hàng xóm. Quyền này tương ứng với các quyền được bình đẳng, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử; quyền được sống của những người sống chung với HIV/AIDS. Quyền này cũng được quy định trong Điều 52 và Điều 63 của Hiến pháp Việt Nam (1992). Việc chính thức ghi nhận quyền con người thành một nguyên tắc hiến pháp là một bước phát triển đáng ghi nhận trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Trong tuyên ngôn về nhân quyền thế giới, quyền này được ghi ở các Điều 3; 6; 7; 9.
Giáo hội luôn luôn kêu lên tiếng kêu của Tin Mừng để bênh vực những người nghèo trên thế giới, những người bị đe doạ, bị khinh dể, bị tước đoạt nhân quyền.Trước thảm kịch lan tràn rộng khắp này, Giáo hội không thể làm thinh, và lời Giáo hội công bố về sự sống, một lời công bố hạnh phúc, trở thành lời chất vấn, lời phản kháng, lời kêu gọi hoán cải và lời động viên có tính lịch sử mọi năng lực để phục vụ sự sống. Sự sống (của mình cũng như của người khác) là thánh thiêng, nó mang tính bất khả xâm phạm, được khắc ghi từ ban đầu trong lòng người, trong lương tâm con người.
Dù có tín ngưỡng hay không, mỗi khi nói về nhân quyền và cả khi nói về cuộc sống xã hội, chúng ta luôn có thể đồng ý với nhau về một tiêu chuẩn căn bản, với điều kiện tiêu chuẩn đó chính là phẩm giá của con người. Nói cách khác, tiêu chuẩn chung ấy là tất cả nhân loại và là trọn vẹn từng con người để trong mọi nơi mọi lúc, ta luôn hành động với nhân tính nơi bản thân và nơi bất cứ ai khác như một sự cứu cánh của cuộc đời chứ không bao giờ biến thành phương tiện cho quyền lực, danh vọng hay bất kỳ điều gì khác mà xem thường con người. Jacques Maritain cho rằng: “Nhân vị là một mầu nhiệm lớn tiềm tàng nơi mỗi người chúng ta. Muốn bênh vực các quyền lợi của con người cũng như muốn bảo vệ sự tự do thì phải sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình.” Yêu thương, chia sẻ và tận tình giúp đỡ những người bất hạnh, nghèo nàn, đói khát… đã trở thành một bổn phận và một nét đẹp trong luân lý Kitô giáo. Giáo hội Việt Nam đã cụ thể hóa lòng yêu thương người nghèo bằng rất nhiều hành động dấn thân và sáng kiến bác ái xã hội. Tình thương Kitô giáo luôn đòi hỏi chúng ta biết vượt qua thành kiến để mở rộng tấm lòng với các nạn nhân của căn bệnh thế kỷ.
3.2 Quyền được tôn trọng
Pháp luật Việt Nam cũng nghiêm cấm thái độ và hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào với người có HIV/AIDS hay người sống chung với HIV/AIDS. Nhưng cho đến nay, nhiều người vẫn còn cảm thấy sợ hãi người nhiễm HIV và coi đó là một tệ nạn xã hội. Thực ra có nhiều bệnh dễ lây hơn nhiều. Nó chỉ là một bệnh, và như bao căn bệnh khác. Người nhiễm HIV không khác gì người khác, mà chỉ là người không may mắn, cần được giúp đỡ, động viên. Gia đình, bạn bè là chỗ dựa quan trọng nhất, có thể giúp cho người nhiễm HIV sống vui vẻ và không bị ám ảnh vì bệnh tật. Mọi người khác cần phải xử sự bình thường và nhân ái với người nhiễm HIV.
Cũng trong Điều 4 luật phòng, chống HIV/AIDS “người nhiễm HIV có quyền được điều trị và chăm sóc sức khoẻ” ứng với quyền được hưởng tiêu chuẩn cao nhất có thể về sức khoẻ thể chất và tinh thần. Trong hiến pháp Việt Nam được ghi ở Điều 61 và Điều 73. Sự kỳ thị và phân biệt sẽ giết những người nhiễm HIV/AIDS trước khi bệnh tật giết họ. Nhiều người mặc cảm, mất hết lòng tin và sống bất cần, không có trách nhiệm với xã hội. Đó là một trong những nguyên nhân khiến đại dịch này lan rộng tại Việt Nam. Trên thực tế, các biện pháp đối phó với đại dịch này gặp nhiều trở ngại do thái độ kỳ thị và phân biệt với người nhiễm HIV. Vấn đề phân biệt đối xử dường như phổ biến ở nhiều cấp độ ngay cả trong ngành y tế, tại nơi làm việc và cộng đồng. Ngay cả những người làm công việc chăm sóc bệnh nhân cũng có thái độ không đúng với người nhiễm HIV.
Điều 4 luật phòng, chống HIV/AIDS ghi “quyền được học văn hoá, học nghề, làm việc”, tương ứng với quyền về lao động việc làm và quyền bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục. Quyền này ghi rõ trong Điều 59 và Điều 55 của Hiến Pháp Việt Nam. Tuyên ngôn nhân quyền thế giới nêu rõ ở Điều 26. Những người nhiễm HIV/AIDS rất cần được sự hỗ trợ của gia đình và xã hội. Nếu bị kỳ thị và phân biệt đối xử, họ gần như mất chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần, làm họ mất hết lòng tự tin và bị dồn vào ngõ cụt. Ngay cả những đứa trẻ vô tội, ngây thơ cũng trở thành nạn nhân của sự kỳ thị và phân biệt của thế giới người lớn.
Bên cạnh những quyền lợi mà người nhiễm HIV được hưởng, Điều 4, luật phòng, chống HIV/AIDS cũng nêu lên những nghĩa vụ và bổn phận của người nhiễm HIV là cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho người thân vợ/chồng, con cái; thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV khi được lên phác đồ điều trị; trên hết là tránh tự kỳ thị sống lành mạnh, hợp tác tích cực trong việc bài trừ căn bệnh thế kỷ này.
Đã đến lúc mỗi người trong xã hội cần phải nhìn vào hoàn cảnh thực tiễn của người nhiễm HIV mà có hướng giúp họ vượt qua hơn là ép buộc. Nếu chúng ta nhìn được điểm tốt của họ, họ sẽ tự tin hơn, phần chúng ta, chúng ta phải tôn trọng và đồng hành với họ, cần giúp cho người lớn và trẻ em hiểu được bản thân họ và giúp cho họ hiểu các khía cạnh khác của xã hội. Vì thế, điều khó nhất là làm sao giúp cho họ hiểu được giá trị của bản thân, nếu một người không nhìn thấy giá trị của mình thì làm sao họ có được niềm hy vọng vượt qua và cộng tác trong điều trị.

Quyền sống của người nhiễm HIV (phần cuối)

III. Kết luận
1. Tạm kết
Dường như ai cũng biết tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV đang xảy ra ở mọi nơi và rộng khắp. Ai cũng biết điều này là mối lo ngại lớn nhất của người nhiễm. Và ai cũng biết hậu quả của sự kỳ thị, phân biệt đối xử này có thể sẽ khiến họ không hoặc khó tiếp cận được với các dịch vụ y tế, không được điều trị chăm sóc đúng mức khi có bệnh. Lương tâm con người và niềm tin Kitô giáo không cho phép chúng ta vô cảm và vô tư trước thảm cảnh đó, nhưng phải quyết tâm tìm mọi cách phòng ngừa và ngăn cản sự phát triển của cơn dịch này, đồng thời phải quan tâm chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân cũng như nâng đỡ gia đình họ. Đây không chỉ là trách nhiệm của Chính Quyền hay của các tổ chức nhân đạo quốc tế, mà còn là trách nhiệm của tất cả và từng người trong xã hội. Chính vì thế, quyền sống và quyền được tôn trọng của người nhiễm HIV đòi hỏi phải lưu tâm đến những điểm sau:
Thực tế cho thấy người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ vẫn phải chịu đựng sự kì thị và phân biệt đối xử trong cuộc sống hàng ngày. Tại nơi làm việc, trong cộng đồng và thậm chí cả ở gia đình, sự kỳ thị và phân biệt đối xử khiến cho đề tài HIV/AIDS không được trao đổi cởi mở và thẳng thắn, gây trở ngại cho công tác chăm sóc và phòng chống đại dịch. Do đó, các cấp lãnh đạo cần lên tiếng cổ vũ, hiện thực hoá các quy định đã được ghi trong luật dành cho người nhiễm, đẩy mạnh công tác chăm sóc những người nhiễm HIV/AIDS. Công việc này cũng cần có sự tham gia của bản thân người bệnh.
Người dân trong cộng đồng hiểu biết mơ hồ về các đường lây truyền của HIV, nên có thái độ hoài nghi, lo sợ về việc lây nhiễm HIV thông qua các tiếp xúc thông thường hàng ngày với người bị nhiễm. Điều này đã dẫn tới việc người dân áp dụng những biện pháp phòng tránh sự lây truyền không cần thiết và mang nhiều nét kỳ thị. Cũng vì kém hiểu biết và quá chủ quan, nên tỷ lệ phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam hôm nay bị nhiễm tăng nhanh một cách đáng sợ. Thạc sĩ Chu Quốc Ân, trưởng ban tuyên truyền phòng chống AIDS quốc gia đã thao thức: “Sự phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đã đẩy cộng đồng lâm vào cuộc chiến với kẻ thù giấu mặt. Việc bây giờ phải làm là tuyên truyền để cộng đồng hiểu đúng về đại dịch HIV chứ đừng kỳ thị và chạy trốn.”[1] Khơi dậy trách nhiệm bản thân của người bệnh nghĩa là giúp họ trang bị đầy đủ kiến thức về bệnh, trách nhiệm và quyền lợi của mình, để có thể tự tin bảo vệ mình và người thân của mình tránh bị lây nhiễm.
Một xã hội mất định hướng, thiếu công bằng, với hệ thống giáo dục xuống cấp và gia đình vắng bóng tình thương, đã đẩy nhiều người trẻ vào cạm bẫy của ma túy. Thái độ thiên kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử và thái độ bêu xấu những người có HIV/AIDS vẫn tiếp tục ngự trị trong xã hội chúng ta. Nguyên nhân của tình trạng này có lẽ vừa do thiếu thiếu thông tin về con đường lây nhiễm HIV/AIDS, vừa phản ảnh thái độ luân lý loại trừ. Để tránh những điều ấy, người nhiễm HIV phải học hỏi, tìm hiểu, liên hệ tìm sự hỗ trợ từ những cá nhân/tổ chức am hiểu pháp luật, nhằm giúp bản thân người nhiễm HIV hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình đã được pháp luật quy định.
Yếu tố chủ quan, tự kỳ thị, do bản thân người nhiễm HIV chưa được quan tâm đúng mức từ xã hội, các đoàn thể và gia đình. Người nhiễm cần có thái độ tích cực và chủ động tiếp cận các thông tin có liên quan đến cuộc sống người nhiễm HIV/AIDS và quyền lợi, bổn phận của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sách báo và các tổ chức tư vấn HIV. Vì khi dám can đảm hiện diện với cộng đồng trong cuộc sống hằng ngày, hình ảnh tự ti mặc cảm sẽ dần dần biến mất, người bệnh sẽ trở nên quen thuộc và gần gũi, mọi người hiểu ra và xem ta như những người bình thường khác. “Nếu muốn mọi người không phân biệt đối xử, thì bản thân người nhiệm HIV phải coi mình là người bình thường.”
Câu hỏi được đặt ra là làm sao giúp người sống với HIV hoà nhập dần với cộng đồng và làm vơi đi những thiên kiến kỳ thị và phân biệt đối xử? Trong hoàn cảnh hiện nay, cách làm tốt nhất là mời gọi họ cùng tham gia để họ thể hiện mình là một chủ thể hiện hữu. Tạo thêm nhiều cơ hội cho họ hội nhập và tham gia trong cộng đồng và như nhân viên cùng phòng ngừa HIV, các trẻ cần được đến trường học, điều này rất khó vì các phụ huynh khác gây áp lực, nhưng chúng ta phải làm việc với các hiệu trưởng để khẳng định rõ các quan điểm của mình và giải thích cho các phụ huynh hiểu rõ về sự lây lan của HIV. Trên hết, tình thương Kitô giáo mời gọi chúng ta hết lòng phục vụ, xả thân vì anh chị em mình. Bằng con mắt đức tin, mỗi người sẽ nhận ra khuôn mặt Đức Kitô đang hiện diện cách ẩn giấu nơi những người bệnh và gia đình họ, để yêu thương và phục vụ Chúa Kitô trong họ; với lòng cậy trông mời gọi mọi người hãy trở nên nguồn hy vọng và chứng nhân cho hy vọng để không bao giờ thất vọng trong cuộc chiến chống HIV/AIDS này; cuối cùng với lòng yêu mến thúc đẩy mỗi người trở thành "người Samari nhân hậu" biết trắc ẩn, chạnh lòng thương trước những đau khổ của người khác và tận tình giúp đỡ họ.
2. Mở ra nhãn quan mới
Con người là một nhân vị, một huyền nhiệm. Con người không phải là sản phẩm của nền tảng kinh tế và cũng không thể cứu con người từ bên ngoài qua việc thiết lập các điều kiện kinh tế chăm sóc thật thuận lợi. Khoa học cũng không giải thoát con người mà “con người được giải thoát bằng tình yêu.” Nếu như ai cảm nghiệm trong đời sống của mình tình yêu vĩ đại, thì đó là giây phút của “cứu độ”, sẽ đem lại một ý nghĩa mới cho cuộc đời của họ. HIV/AIDS hôm nay không chỉ dừng lại ở căn bệnh thế kỷ nhưng là một vấn đề luân lý. Bởi vì AIDS không chỉ đơn thuần liên quan đến vấn đề sức khỏe, nhưng đã trở thành “dấu chỉ của thời đại”, thành “mầu nhiệm cứu độ” khi càng ngày càng đụng chạm tới con người toàn diện, trong chính chiều sâu cuộc sống của mỗi cá nhân và nếp sinh hoạt của đời sống văn hoá, xã hội. HIV/AIDS không chỉ đặt vấn đề cho bản thân người bệnh mà còn cho nhiều thành phần khác và đang trở nên một thách đố cho toàn xã hội, vì phòng ngừa HIV đòi hỏi mọi người đều phải chọn một lối sống có trách nhiệm, đạo đức lành mạnh và chăm sóc bệnh nhân AIDS không chỉ đòi hỏi nghiệp vụ mà còn cần đến lương tâm và tấm lòng trên bình diện cá nhân lẫn xã hội.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhận định rất chính xác: "Những đặc tính riêng biệt của việc HIV/AIDS phát sinh và lan tràn cũng như của cách phòng chống căn bệnh này cho thấy rõ cuộc khủng hoảng giá trị đáng lo ngại. Có lẽ là không sai lầm khi cho rằng, song song với sự lây lan nhanh chóng của HIV/AIDS, cũng đang phổ biến một loại "mất tính miễn nhiễm" trên bình diện các giá trị hiện sinh, cần phải nhận diện như một bệnh trạng thực sự nguy ngập của tinh thần".
Một mình đối diện với những kỳ thị và phân biệt đối xử của dư luận, người bệnh không còn nơi bấu víu, họ phải sống những ngày cuối đời trong sự cô đơn, tuyệt vọng đến cùng cực. Rất nhiều bệnh nhân sống những ngày cuối đời ngắn ngủi trong những trung tâm chăm sóc giai đoạn cuối với tâm trạng lúc nào đôi mắt cũng hướng ra ngoài chỉ để ngóng chờ một khuôn mặt, một giọng nói quen thuộc của người thân. Trông họ như những kẻ tâm thần, mê sảng trong thế giới của riêng mình. Mà sự thật, cũng không ít người bệnh trong những ngày ngắn ngủi còn lại của mình đã phát điên thật khi bị chính người thân sao nhãng, bỏ quên, coi như họ chưa từng tồn tại ở trên thế gian này. Càng cay nghiệt hơn nữa là giờ phút tắt thở, họ phải đối diện với sự cô đơn cùng tận. Đám tang của họ cũng là một nghi thức chóng vánh, làm cho xong vì không có người thân đưa tiễn, không tiếng khóc xót thương, cũng không một giọt nước mắt lăn dài vì đớn đau cho một phận người quá cố. Do đó, dấn thân cho nhân quyền, bảo vệ con người thấp cổ bé miệng, phục vụ con người là một trong những chìa khoá để đọc Tin mừng ngày hôm nay. Khi mỗi người Kitô hữu đang dần ý thức vai trò và trách nhiệm của mình trong lòng Giáo hội và xã hội cách trưởng thành thì họ được mời gọi sống Phúc âm ngay giữa những thăng trầm của từng phận người và giữa lòng dân tộc, giữa lịch sử nhân loại, bằng cách dấn thân cả hồn lẫn xác phục vụ những anh chị em mình, cách riêng những anh chị em đau khổ. Và cũng chính trong Tin mừng ấy, người Kitô hữu không ngừng nghe được tiếng gọi vô cùng thúc bách: Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc vì xưa Ta đói, Ta khát, Ta bị bỏ rơi, Ta bị đối xử kỳ thị… các ngươi đã phục vụ và bảo vệ Ta.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-04-2010, 07:34 PM
Số Phận Con Người Là Cát Bụi!
Trưa ngày 15-04-2010 Hiếu tôi nhận được điện thoại từ người nhà A L V T Quận 07 TpHCM báo A đã ra đi (Đây là Bn mà chị Rosa_Huong nhờ nhóm đến viếng thăm và tặng quà sau tết). Hai thành viên đã tức tốc lên đường đến để chia buồn cùng gia quyến, đến nơi hai chúng tôi thấy xác anh nằm đó mà lòng thắt lại, quả thật cuộc đời con người thật ngắn ngủi, mọi sự không nằm ngoài Thánh Ý của Thiên Chúa, mấy ai có thể hiểu và nhận ra Ý Ngài. A đến Mai Khôi gần 06 tháng nay trong tình trạng suy kiệt hoàn toàn do bị hạch bụng và ruột bị lủn nên mọi dinh dưỡng hoàn toàn không hấp thụ vào cơ thể dẫn suy kiệt nặng. A vừa được điều trị ARV gần một tháng nay. Và rồi như đã nhận định trước. A khó mà vượt qua. A đã ra đi trong thương nhớ của người Mẹ khóc mà khóc không ra nước mắt vì đau đớn tột cùng của sự mất mát quá lớn. Dẫu sao đó cũng là niềm hạnh phúc của A là sự giải thoát nổi đau bệnh tật và thể xác. Một lần nữa nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" phải chứng kiến cảnh chia ly. Tên A sẽ được các TV lưu giữ trong ký ức mãi mãi. Hẹn gặp lại anh ở cỏi vĩnh hằng

Van_HieuiNTNMaiKhoi
20-04-2010, 04:54 PM
Hành Trình Thăm Viếng!
- Trưa nay 11g các thành viên đã có mặt gồm: bemeo84, maritran, giọt nắng, traitimchiyeuminhem và tôi. Sau khi các TV ngồi đợi tôi hết giờ làm việc tại Mai Khôi. Đúng 11g30 chúng tôi khởi hành đi xã Nhơn Đức, Nhà Bè. trên đường chúng tôi ghé vào quán cơm tại đường Cô Bắc Quận nhất ăn cơm. Chúng tôi gọi 05 phần cơm: 02 kho trứng, 01 cá chiên sả. 01 canh chua cá bông lau, 01 sườn nướng. Ăn cơm xong chúng tôi gọi tính tiền tổng cộng 65.000đ (trong đó tôi phụ 50.000, còn lại trích từ quỹ hoạt động 15.000). Sau đó chúng tôi lên đường theo hướng cầu Muối qua quận 04 rẻ phải đi cầu Kinh tẻ thẳng tiến theo hướng Lê Văn Lương Nhà Bè. Qua cầu Rạch Đĩa chúng tôi tìm mua hộp sữa cho C. L Tìm mãi trên đoạn đường dài hơn 2km mới gặp một siêu thị nhỏ, ghé vào mua quà. Xong tôi nói với các TV giờ chúng tôi cứ thẳng tiến về xã Nhơn Đức. Đoạn đường còn khá dài địa điểm dừng chân là cổng Nghĩa Trang Xã Nhơn Đức.
- Đến nơi chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ sâu độ 20m về bên trái đúng 12g30. Gặp C. L đi lom khom ra đón, lý do Chi bị viêm ruột và bước vào điều trị ARV ở tuần thứ 4. Mẹ chị bảo sao không báo để bà làm thịt gà nấu cơm. C. L đến MK điều trị hổ trợ hạch bụng một thời gian, sau đó chị xin chuyển hẳn về MK, trước kia chị đăng ký tại Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận. Mẹ chị đi gọi cafe cho chúng tôi. Sao khi trò chuyện vui vẻ đến 14g chúng tôi xin phép lên đường để kịp về tạt ngang BV Nhiệt Đới thăm A. T. V. M là người AE mà chúng tôi đã từng thăm viếng vào dịp Noel 2009 vừa rồi tại Quận 04. Chúng tôi về đến BV ghé vào căn tin mua 03 lốc sữa vinamilke và theo hướng khoa nhiễm E lên lầu một. A vừa nhập viện hôm thứ sáu vừa rồi trong tình trạng sốt liên tục, người đầy những nấm, tức ngực và khó thở. A cũng đang trong giai đoạn đầu điều trị ARV hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa tiến triển.
- Sao khi thăm và động viên A xong chúng tôi xin phép Mẹ A ra về, khi đồng hồ chỉ 15g15. Xuống đến sân Bemeo84, maritran ghé và Đài Đức Mẹ cầu nguyện một tí. Tôi, giọt nắng và traitimchiyeuminhem ra bãi gởi xe lấy xe. Tôi đi lối cổng chính còn 2 TV kia thì đi lối trong theo hướng nhà chờ của thân nhân. Tôi khá rành vì lối này đã bị rào lại. Nhưng vì tôi đi trước và không nghĩ rằng 2 bạn lại đi lối ấy. Khi ra đến bãi gởi xe tôi nhìn qua bên kia hàng rào mới biết hai bạn bị hố, tôi nhìn hai bạn cười khoái trí. Tôi lấy xe trước ra đến bên ngoài thì bốn bạn cũng lót tót ra đến đường. Và thế là mạnh ai về nhà nấy. Thứ sáu này ngày 23/04/2010 chúng tôi sẽ tiêp tục chuyến công tác tiếp theo, theo hướng đường Nguyễn Kiệm gần ngã năm Chuồng Chó Gò Vấp. Vì từ đầu tháng tư đến giờ chúng tôi hầu như không hoạt động vì lý do tuần PHỤC SINH.
- Chúa Nhật này chúng tôi được gia đình A T. Đ. Bảo trước đây ngụ gần lò thiêu BHH nay dời nhà về xã Vĩnh Lộc A mời đến dự tiệc liên hoan nhà mới. Nhân đây cũng là buổi ăn chơi của các TV trong nhóm, vì từ tết đến giờ chưa có dịp ngồi lại với nhau trò chuyện và tám

josephine le anh
22-04-2010, 03:49 AM
Mến chào Các ACE thành viên nhóm Thiện nguyện MẸ HẰNG CỨU GIÚP !
Qua cuộc ĐT trực tiếp trao đổi với Hiếu, LêAnh rất mến và ngưỡng mộ các bạn vì những hy sinh, dấn thân của các bạn đối với các bệnh nhân HIV, mong rằng các bạn cho LêAnh đồng hành trong các công tác của các bạn với nha !
LêAnh ở xa lắm, chỉ biết gửi chút hy sinh để chia sẽ với các bạn, nhờ ADMIN DOMINICO DŨNG chuyển dùm LêAnh 200 USD đến nhóm thiện nguyện MẸ HẰNG CỨU GIÚP.
Cảm ơn Dũng nhiều !
Thân ái !
LêAnh

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-04-2010, 02:12 PM
Chào Cả Nhà!
Em vừa nhận được điện thoại của Chị Lê Anh lúc 13 giờ 50 ngày 22/04/2010, qua điện thoại được biết Chị đang trên đường đi làm. Lúc này bên NaUy là 8 giờ 30 sáng. Cảm ơn Chị vì tấm lòng thơm thảo Chị đã dành cho chúng em cũng như những ACE đang sống chung với H có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm chúng em xin thay mặt Chị Lê Anh sẽ chuyển số tiền Chị đã gởi tặng đến tận tay các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa Nhóm xin chân thành cảm ơn Chị Lê Anh rất rất nhiều nhiều. Chúng em chỉ biết cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ban cho Chị một sức khỏe và Hồng ân của Chúa KiTô Phục Sinh. Nguyện xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn cầu bầu cho Chị trước Tòa Chúa. Chân thành cảm ơn. Chào thân ái.
Gởi Chú DOMINICO DUNG!
Đây là số điện thoại của cháu: 01226784609 Hiếu
Địa chỉ làm việc: 44 Tú Xương quận 3 TpHCM vào các sáng trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy.
Địa chỉ nhà riêng: C11/13 Phạm Hùng (Chánh Hưng củ hay Nguyễn Tri Phương nối dài) ấp 5, xã Bình Hưng, Bình Chánh, TpHCM
Điên Thoại: 0837583090 - 0822481991 (Trần Văn Hiếu)
Ngày 23/04; 24/04; 30/40; 01/05/2010 tại 44 Tú Xương sẽ nghĩ lễ.
Vài hàng cho chú DOMINI DUNG rõ. Hẹn gặp chú sau.

cop
23-04-2010, 05:28 PM
em xin thay mặt nhóm và các bệnh nhân có h,gửi lời cảm ơn tới chị le anh.cầu chúa chúc phúc và trả công bội hậu cho chị,chúc chị luôn khỏe mạnh,bình an và may mắn trong cuộc sống.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-04-2010, 02:14 PM
THÊM MỘT LẦN TIỄN BIỆT!
Sáng nay tôi nhân được Đt của vợ A. B C H L ngụ tại 132/51 Quận 4 báo A đã ra đi lúc 8 giờ 45 sáng ngày 23/04/2010. Lại thêm một lần nữa nhóm chứng kiến cảnh chia ly. Hôm nay nhóm gồm: bemeo84, mariatran, giọt nắng, tôi và Sr Danh Phận lên đường qua quận 04 viếng đám tang A. Trong chuyến đi lần nay có SR cùng tham gia, vì đây là trường hợp đặc biệt. A. Long đến Mai Khôi vào một sáng trước tết vài hôm. A trình bày về hoàn cảnh bệnh tật của mình. A nói rằng A đang đăng ký tại OPC quận 4 nhưng do sự bất đồng với một NV tại đây, nên A không hài lòng và muốn xin được về MK. Các BS tại MK cũng hướng dẫn cho anh nhưng A khá cương quyết, nên tại MK đã đồng ý để A xin chuyển về.
Và A đã được Đtrị ARV hơn 3 tuần nay, CD4/21mm3, và có tiền sử sử dụng MT. Khi đtrị ARV dẫn đến tác dụng phụ, Mẹ anh thấy A đau đớn vật vả trong bệnh tật bà đã tự quyết định không cho A dùng ARV. Theo lịch thì anh phải đến lãnh thuốc vào thứ bảy vừa rồi. Nhưng đến thứ tư tôi vẫn không thấy bóng dáng A. Một phần tôi cứ nghĩ A đến lãnh vào buổi chiều. Vì tôi chỉ làm vào các sáng. Tôi mới hỏi Cô Xuân thì mới vở lẻ không thấy A, Tôi vội vàng đến nhà thì mới biết A đã bỏ ARV hơn 11 ngày, khi tôi đến người A xuống trong thấy rất rõ, khô quéo như củi khô, hai mắt lỏm vào. Tôi hỏi Long biết ai không. L bảo A. H chứ ai. Sao khi tôi tâm sự chia sẻ đôi điều với A cùng người nhà, Tôi khuyên nên đưa A vào BV Nhiệt Đới đi. Tôi kiểm tra thì biết thuốc ARV vẫn còn nguyên. Người nhà có hứa đưa A vào BV, tôi thấy yên tâm nên từ biệt ra về.
Sáng thứ năm tôi có gọi lại nhưng người nhà không bắt máy. Và đến sáng nay tôi được tin A đã ra đi. Lại một lần nữa nhóm chúng tôi phải chứng kiến và tiễn biệt. A ra đi để lại 3 đứa con lớn nhất 13 tuổi, một 5 tuổi và một 4 tuổi. A ra đi ở tuổi còn khá trẻ 34, cái tuổi với bao ước mơ và hy vọng. Hy vọng rằng ở nơi Vĩnh Hằng A vẫn nhớ đến chúng tôi là những kẻ còn ở lại với bao cậm bẩy và thử thách. Xin Linh Hồn A có linh thiêng luôn nhớ và cầu nguyện cho chúng tôi. Một lần nữa các TV nhóm Thiện Nguyện xin nghiêng mình kính bái và tiễn biệt

dominico_dung
25-04-2010, 12:07 AM
Bận việc mấy hôm nay không ở Sài Gòn! :2: Hôm nay, mới "trình diện" được! :105:
dominico_dung đã nhận tiền của chị Lê Anh rồi!

Vì không thể có giờ rãnh trong vài ngày tới, bạn Van_HieuiNTNMaiKhoi thông cảm và vui lòng liên lạc với dominico_dung để nhận tiền nhé!

Số DT của dominico_dung: 0123.6263305

Thân Ái!!! :8:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
25-04-2010, 03:33 PM
Chào Chị Lê Anh !
Sáng nay nhóm chúng em gồm bemeo84, mariatra (cop), em và một thành viên chưa là TV của diễn đàn đã liên lạc với Anh DOMINICO_DUNG (vì Anh cho phép em được gọi như thế để dễ thân thiện hơn :71:) tại nhà riêng của Anh trên đường Nguyễn Du Gò Vấp, và đã nhận được số tiền 200USD Chị đã gởi tặng quỹ hoạt động của nhóm, Chúng em xin hứa sẽ chuyển tiền đến những ACE có H có hoàn cảnh khó khăn và sử dụng đúng mục đích để số tiền này đạt được hiệu quả như nguyện vọng Chị đã trao phó cho chúng em, Chúng em cũng xin Chị hãy cầu nguyện nhiều cho chúng em, để chúng em biết phận định và làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa, Chúng em không biết dùng lời thể nào để có thể nói lên hết tâm tình chúng em đã cảm kích tấm lòng Chị đã ưu ái dành cho tất cả ACE là người có H. Chúng em chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa cùng Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho việc Chị và ban cho Chị thật nhiều nhiều sức khỏe để Chị luôn là người đồng hành với ACE là người có H.
Và nhóm cũng xin chân thành cảm ơn Anh DOMINICO_DUNG đã tạo điều kiện để chúng em có thể nhận được tiền của Vị Ân Nhân đã trao. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Anh cùng gia đình. Nhóm xin thay mặt ACE có H chân thành tri ân và cảm tạ. Chào thân ái

josephine le anh
01-05-2010, 02:45 AM
LêAnh rất vui và cảm động vì được chia sẽ và đồng hành với các em trong nhóm thiện nguyện MẸ HẰNG CỨU GIÚP, ước mong các em luôn TÍN THÁC vào tình thương và sự nâng đỡ của Chúa và Mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

bemeo84
01-05-2010, 11:54 PM
Em thay mặc trưởng nhóm k có nhà,e xin cảm ơn Chị những gì Chị và mọi người đã dành cho chúng em đây.chúng em sẽ cố gắng làm hết sức mình để k phụ lòng những gì Chị và mọi người đã dành cho những ACE có H.

Một lần nữa em xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban cho Chị và được nhiều sức khỏe

traitimyeuminhem
02-05-2010, 04:47 PM
nhìn lại một năm đã qua ... các thành viên trong nhóm đã dần dần hồi phục lại sức khỏe ... ngày nào nhóm vẫn còn rất yếu nhưng lại không quản gian nan đi thăm và động viên các bệnh nhân.chính vị nghị lực đó khi thấy các bệnh nhân hồi phục sức khỏe lại làm động lực cho mỗi người trong nhóm phải cố gắng hơn nữa

không ít lần nhóm phải rơi nước mắt rất nhiều khi trông thấy một người anh em một người bạn đã ra đi .... cả nhóm đều đến và cầu nguyện cho tất cả linh hồn được yên nghĩ thanh thản

rồi mai đây nhóm chúng tôi cũng lần lượt nối tiếp ra đi theo bước chân của những người anh em đã đi trước. nhưng công việc chúng tôi đang làm sẽ khiến chúng tôi không phải hối tiếc vì cuộc đời mình cũng đã làm được những điều có ích .

bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cuộc sống . ai cũng có một khoảnh khắc của riêng mình . và hy vọng nhóm luôn khỏe mạnh và tiếp tục công việc chung một tâm lòng

chân thành cám ơn những mạnh thường quân và các ơn nhân đã giúp nhóm vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt công việc của mình .

Chúc cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh và an lành

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-05-2010, 04:49 PM
Chào em traitimyeuminhem!
Cảm ơn em vì bài chia sẻ này, đúng như em nghỉ rồi đây mỗi người trong nhóm cũng sẽ ra đi, đó là công trình của Đấng Tạo Hóa mà loài người không thể nào hiểu được, nhưng trước khi từng thành viên trong nhóm ngừng hoạt động do được Thiên Chúa gọi về, thì ít ra mọi người cũng thấy mình vẫn có ích cho mọi người, và mọi người có thể nhìn những NCH với một ánh mắt thiện cảm hơn. Anh cũng như các ACE và các TV trong nhóm rất vui vì em là một TV luôn gắn bó với nhóm dù em không là NCH. Và em lại là người ngoài Ki-tô giáo mà vẫn biết sống san sẻ và yêu thương, xin Thiên Chúa luôn trả công bội hậu cho những việc em đã làm. Chào Thân Ái

dominico_dung
03-05-2010, 08:06 PM
CON VỀ CÙNG CHÚA




Thương mến tặng các bạn nhiễm HIV đang trên đường phục vụ cộng đồng nhân 1/12/2009 và Noel

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,7931,RP89-94AF522BEEA5CB35

Chúa con! Vua Cả đất, trời
Thân con hèn mọn, nửa đời chông chênh
Bước chân, nửa bước chênh vênh
Bao giờ đến được bến Tình Chúa đây!

Một tay con với Ơn dày
Tay kia con với cuồng quay thế trần
Chân này lả lướt cỏ xanh
Chân kia lún xuống bùn tanh rợn người

May còn một trái tim tươi
Bố trao cho mẹ, để đời cho con
Chúa ban trí-lực sinh tồn
Rực trong huyết quản, vượt môn nghìn trùng

Chúa ơi! Chén ngọt con Dâng!
Chén đắng con cạn, phục vâng ý Người
Nay con đôi bước về Trời.
Đôi tay chấp lạy trao đời: mọn thân.




TCVN Mùa hy vọng
=========================

ps: anh Dũng có một món quà thật cũ và thật nhỏ
thương tặng các em - có em đã nghe anh đọc hôm đến!
Cầu chúc các em Vui-Khỏe

bemeo84
03-05-2010, 11:54 PM
traitimchiyeuminhem!

đọc bài của a xong e buồn ghê,nhiều khi e cũng nghĩ,khi mọi người đi rồi 1 mình a ở lại sẽ thế nào?tấc cả chúng ta đã có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn cùng nhau đúng k a? mong rằng sau này khi nhóm ra đi thì e sẽ luôn cầu nguyện cho a luôn được bình an.

cố lên nhé anh !

Bố Già
04-05-2010, 01:00 AM
Đã từng tiển vài người cùng độ tuổi, lớn hơn, và có khi là đứa em xa xa gần gần về nơi vĩnh hằng, một chuyến đi nhanh, có khi hơi vội do có H.

Dù khi chăm sóc, lo lắng, hay phải sửa dạy luôn bình tỉnh, thân thiết mà không lộ vẻ lo lắng. Nhưng thực, rất nhiều lần và thường khi trước cảnh ly biệt của họ, đã giấu và gạt vội những giọt nước mắt tràn ướt mi. Để rồi lại tiếp tục lo cho họ "hậu sự" đến nơi đến chốn.

Hiểu rất rõ tâm trạng của các bạn là người có H đang chăm sóc cho bạn mình, vui khi bạn ăn được tí cháo, uống được hết ly sữa, ngồi dậy được. Hay buồn và có khi mất tinh thần khi một người bạn từ biệt ra đi.

Là một người đã từng phơi nhiễm, trong quá trình tiếp xúc, chăm sóc... càng dễ hiểu và cảm thông với các bạn hơn.

Hẹn một ngày gần thật gần, sẽ cùng các bạn nhóm chăm sóc chia sẻ, hàn huyên tâm sự, cùng kinh nguyện và chia sẻ bữa cơm thân mật.

traitimyeuminhem
04-05-2010, 06:11 PM
ngày 11 tháng 1 năm 2010

nhóm đã đến thăm mái ấm mai tâm nơi chăm sóc các em nhỏ mang trong người căn bệnh của thế kỉ . và tất nhiên là bị gia đình bỏ rơi nhìn các em vui chơi ai cũng ko phải xúc động vì nét hồn nhiên của các em

các bé rất ngoan và biết rằng mình đang mang bệnh nên ko được cắn mọi người . nhìn các em chơi đủa ai biết được tương lai sau này các em sẽ như thế nào khi căn bệnh phát triển lên

tất cả chỉ còn biết cầu nguyện và mong sự ấm áp sẽ đến với các bé ...


các thành viên trong nhóm cố gắng giữ sức khỏe thật tốt. mình sẽ nhớ mọi người nhiều lắm .

chuột nhắt . em phải cố gắng lên vì anh !!!!http://l.yimg.com/g/images/spaceout.gifhttp://l.yimg.com/g/images/spaceout.gifhttp://l.yimg.com/g/images/spaceout.gifhttp://l.yimg.com/g/images/spaceout.gifhttp://l.yimg.com/g/images/spaceout.gifhttp://l.yimg.com/g/images/spaceout.gifhttp://l.yimg.com/g/images/spaceout.gif

http://farm3.static.flickr.com/2762/4265931946_0bbb2c0571_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265931946/)




http://farm5.static.flickr.com/4061/4265183413_7d0e465f3c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265183413/)


http://farm3.static.flickr.com/2773/4265932942_471ed9fa09_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265932942/)






http://farm5.static.flickr.com/4051/4265185361_03812e2f71_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265185361/)






http://farm5.static.flickr.com/4022/4265932562_58550d054c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265932562/)




http://farm3.static.flickr.com/2759/4265929032_35d19f87f6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265929032/)




http://farm5.static.flickr.com/4059/4265928250_3c7b35ff15_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265928250/)




http://farm3.static.flickr.com/2691/4265927816_512acb2ab7_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265927816/)




http://farm3.static.flickr.com/2735/4265179085_5996e40f8c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/dracula_saigon87/4265179085/)


kết thúc chuyến đi ai cũng có một suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình . thời gian trôi qua không đợi một ai . ta hãy xóa nước mắt bằng nụ cười và mang trái tim đến với trái tim .....

mọi người giữ sức khỏe

+x+x+x+

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-05-2010, 06:41 PM
Cảm ơn bemeo84, traitimyeuminhem!
Thật xúc động khi nhìn lại những hình ảnh mà nhóm đã từng đến thăm các bé tại Mái Ấm Mai Tâm, có lẻ chúng ta sẽ trở lại Mai Tâm một ngày gần nhất, ví nơi đây làm cho mỗi thành viên dường như ấm lòng vì sự thơ ngây của các bé cũng là NCH như các ACE nhưng các bé vẫn hồn nhiên. Phải chi người lớn chúng ta cũng biết hồn nhiên như các bé thì cuộc sống này sẽ mang đến cho chúng ta một niềm hạnh phúc, mà điều này Chúa Giêsu đã từng mời gọi chúng ta hãy nên như những trẻ thơ. Vì chính lúc như trẻ thơ chúng ta không màn đến những sự cám dỗ xung quanh ta, thì chính lúc này ta đâu phải giằng vặc bởi những tôi lỗi mà ta đã phạm. Chúa ơi con là kẻ tội lỗi, nhưng xin Chúa hãy tha thư và đừng để con phải lìa bỏ Chúa, Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con để mỗi TV trong nhóm chúng con luôn biết khiêm hạ với những việc mà chúng con đã làm là nhờ bởi ơn Chúa. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-05-2010, 08:05 PM
THƯ NGỎ CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ HIV!
- Xin các bạn - những người may mắn, hãy dành một chút thời gian để lắng nghe nỗi niềm của chúng tôi - những người có HIV.
Hiện nay, những người nhiễm HIV như chúng tôi đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, chúng tôi đã có mặt ở thành phố, nông thôn cho đến miền núi, hải đảo xa xôi. Trong chúng tôi có đủ các tầng lớp, thành phần trong xã hội: Nông dân, công nhân, trí thức, người nghiện ma tuý, người bán dâm, người có học vị cao, người có chức có quyền. Có già, có trẻ, có gái, có trai, có cả phụ nữ đang mang thai và trẻ thơ vô tội. Số người có HIV như chúng tôi ngày một gia tăng. Ở đâu có những người thiếu hiểu biết, những người chủ quan coi HIV là chuyện của người khác thì nơi ấy có người nhiễm HIV.
Nói như vậy để khẳng định thêm một điều, đó là HIV không loại trừ ai, không một giới nào. Tất cả chúng ta đều sợ HIV nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những con người mang trong mình vi rút ấy đều là những người đáng sợ. Trong số chúng tôi, có biết bao người phụ nữ bị lây nhiễm từ chồng. Và có biết bao đứa trẻ vô tội sinh ra đã bị lây nhiễm từ mẹ. Trong số chúng tôi, còn có những người cán bộ y tế, công an hết lòng với công việc mà bị phơi nhiễm…
Thế mà chúng tôi bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Mọi người không dám tiếp xúc với chúng tôi vì sợ lây, sợ ảnh hưởng. Vợ, chồng, con cái chúng tôi cũng phải chịu chung cảnh ngộ bị kỳ thị. Bạn bè thân thích cũng không dám đưa tiễn khi chúng tôi qua đời. Thậm chí ngay chính trong gia đình mình, chúng tôi cũng bị kỳ thị, xa lánh. Có những người trong số chúng tôi bị đẩy ra ngoài đường, ở gầm cầu, xó chợ, không chốn nương thân, không được chăm sóc cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Trong số chúng tôi, cũng có những người vì sa vào các tệ nạn xã hội mà mắc bệnh. Họ đã không làm chủ được bản thân, không thay đổi được hành vi sống. Nhưng xin các bạn hãy mở rộng tấm lòng vị tha, nhân ái của con người mà cảm thông, chia sẻ cho họ. Các bạn có biết rằng chính sự kỳ thị của các bạn đã khiến những người không may mắn trong số chúng tôi đã không dám công khai tình trạng của mình. Vô hình chung sự kỳ thị đó sẽ là tác nhân cho những hành vi tiêu cực xảy ra, tiếp tục reo rắc HIV cho người khác. Biết đâu trong cái vòng luẩn quẩn đó thì HIV lại trở thành bạn đồng hành của các bạn?
“Hãy cứu giúp những người nhiễm HIV”, “Đừng xa lánh những người nhiễm HIV”… Trên khắp các con đường, nơi những người nhiễm chúng tôi vẫn thường đi qua, những khẩu hiệu đầy tình người ấy vẫn giăng trước mắt chúng tôi và trước mắt mọi người. Chúng tôi mong rằng những khẩu hiệu ấy sẽ trở thành những hành động cụ thể được khơi lên từ tình yêu thương đồng loại và từ chính ý thức tự bảo vệ mình của các bạn.
Chúng tôi là những người nhiễm HIV, nhưng những năm qua, chúng tôi cũng đã chứng minh cho các bạn thấy những việc làm tích cực của mình. Chúng tôi vẫn đang sống và cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho xã hội. Chúng tôi mong các bạn hãy nhìn vào những điểm tốt đó để thay đổi cái nhìn về HIV. Chúng tôi đã, và sẽ tiếp tục cố gắng sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của gia đình và xã hội. Chúng tôi mong các bạn thực sự hiểu và chia sẻ những nhọc nhằn, những dằn vặt và đau đớn với những người đang sống chung với HIV như chúng tôi. Nếu xã hội cho chúng tôi cơ hội được làm việc, được hòa nhập với cộng đồng thì chúng tôi sẽ sống vui tươi hơn, kéo dài sự sống và sẽ có đóng góp nhiều hơn.
Các bạn thân mến! Hiện các bạn là người may mắn hơn chúng tôi. Các bạn không bị nhiễm HIV. Nhưng liệu các bạn có dám chắc với chúng tôi rằng bạn tình của mình không bị nhiễm HIV không? Các bạn có dám khẳng định rằng bản thân, gia đình, họ hàng thân thích của mình sẽ không bao giờ bị nhiễm HIV không? Vậy tại sao chúng ta không cùng hiểu nhau, thông cảm, bắt tay nhau cùng chung sức đẩy lùi HIV?
Xin hãy đọc và hãy suy ngẫm những lời tâm sự của chúng tôi và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi.
Trích Báo Điện Tử ĐCSVN

bemeo84
05-05-2010, 03:32 PM
..............................:love:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
05-05-2010, 03:48 PM
Chào Cả Nhà!
Sáng nay Hiếu tôi nhận được điện thoại, sao đây là nội dung cuộc nói chuyện:
- 6 giờ. Reng . . .
- Allo.
- Chị Hoàng đây.
- Dạ có chi k chị.
- Chị làm phiền em giờ này được không?
Dạ chị cứ nói không sao đâu, em nghe đây.
- Bữu Long (Lưu Hoàng Tuấn sinh năm 1969 ngụ tại hẻm 521/91/84 Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình, Đối diện trường dạy nghề Lý Tự Trọng), nó nó lắm, người cứ nói mê sảng, giờ sao em, Em co thể nhờ Bác Sĩ đến khám cho Bữu Long được không? hay mình có thể đưa nhập viện Nhiệt Đới.
Anh này vừa nhập viện cách đây hơn 2 tháng do nấm não, và cũng vừa xuất viện chưa đầy 2 tuần. Lúc nằm việc, chúng tôi cứ 2 tuần là vào thăm và mang thuốc ARV cho Anh. Lúc này anh rất khả quan, mọi việc có vẻ tiến triển tốt. Nhưng sao khi xuất viện Anh lại trở nặng, người hóc hác, đen sạm do truyền thuốc đặc trị nấm dẫn đến đen da, ăn vào cứ nôn ra, da thì mỗi ngày một xấu đi, bị bông tróc như bị phỏng, mặt thì thất thần.
- Chị ơi em nghĩ chị không nên đưa Anh trở lại BV, vì theo em thì tình trạng Anh mỗi ngày một yếu, dấu hiệu phục hồi rất thấp tỷ lệ chỉ khoảng 1% mà thôi, Em thì chỉ nói thế có lẻ Chị cũng hiểu mà, Nếu không chị tranh thủ đưa Anh trở lại PKMK đi. Em chỉ biết khuyên chị như vậy, và chị cũng nên cầu nguyện nhiều cho anh trong lúc này (Anh là người ngoài Ki-Tô giáo).
- 6 giờ 55 trên đường đi làm, điện thoại lại reng . . . reng.
- Allo.
- Chị Hoàng đây.
- Dạ em nghe.
- Hiếu ơi Bữu Long nó cứng người rồi chị lo quá, em giúp nói với Bác Sĩ có thể đến khám dùm Bư Long không?
- Dạ em không dám hứa, nhưng để em hỏi thử Sr Minh Hoa xem, nếu được thì trưa em và Sr đến, mà em cũng không dam chắc, vì hôm qua Sr đã làm cả ngày rồi, không biết hôm nay Sr có đi làm không. Nếu có em sẽ hỏi dùm chị, vậy chị nhé.
- Sao đó tôi đến phòng khám làm các công việc thường ngày đến 8 giờ thiếu 10 điện thoại lại reng . . . reng.
- Allo.
- Dạ em đây.
- Bưu Long nó không biết gì nữa rồi, lưỡi nó hình như thục vào em àh, em hỏi dùm chị chưa? Em cố gắng giúp và lạy lục Bác Sĩ giúp Bữu Long với.
- Dạ để tí nữa em sẽ gọi cho Sr Minh Hoa xem sao.
- Em cố gắng nhé, có gì diện lại cho chị nhé.
- Da.
- Đến 8 giờ công việc của tôi đã hoàn tất, tôi vội gọi cho Sr, Sr bảo hôm nay Sr đang trên đường đi PlaZa Thủ Đức, nên không thể vảng gia ca này được, Sr bảo tôi hãy trình bày với Bác Sĩ Hậu (Lm dòng Da Minh Gò Vấp) để xem Cha có thể giải quyết như thế nào.
- Tôi vừ nói chuyện với Sr xong thì Cha đến.
- Cha ơi cá Anh Lưu Hoàng Tuấn hôm qua có đến đó Cha nhớ không, ca mà da bị lột bong ra đó.
- Ùh ca đó thế nào.
- Dạ, người nhà cứ gọi cho con liên tục mà con không biết sao nữa, sao khi tôi trình bày với Cha xong, Cha bảo nếu họ có gọi nữa thì bảo họ chở BN lên PK.
- Đến 8 giờ 15 điện thoại bàn PK lại reo, Thầy Phát nhắc mày, sao đó Thầy bảo có người cần gạp Hiếu, tôi vội chạy lại nghe.
- Chị Hoàng đây, sao rồi em, Bữu Long nó mệt quá, mọi việc như không gì nữa, Bác Sĩ đến chưa, lúc này Cha đứng bên, Cha bảo thôi để Cha Nói chuyện với họ cho. Tôi trao máy cho Cha.
Mọi việc Cha trao đổi với người nhà Anh, tôi không biết thế nào. Mọi sự dường như lắng dịu đến hơn 10 giờ thì điện thoại bàn lại reo và Thầy Phát bảo có người cần gặp Hiếu, Thầy còn chọc tôi, qua sáng giờ bận rộn nhĩ, điện thoại toàn tìm Hiếu không ta. Tôi cười và đến nghe, thì Chị bảo Anh đã đi rồi lúc 10 giờ hơn. tôi vội an ủi chị và xin gặp lại sao giờ trưa nay. Tôi báo ngay cho Cha và Thầy Phát biết tin, tôi cũng gọi cho các Tv trong nhóm chuẫn bị trưa nay 13 giờ lên đường viến xác Anh.
Đúng 13 giờ tôi có mặt tại nhà bemeo84 trên đường CMT8 Q.10, Tôi có gọi cho mariatran (cop) nhưng vì giờ này trời nắng gắt rất dữ dội nên cop ngại nắng, và tôi cũng biết em sức khỏe còn yếu CD4 mới tăng được 87/mm3 mà thôi, nên em xin phép được ở nhà và tôi đồng ý, Tôi và bemeo84 lên đường tìm đến nhà, trên đường đi chúng tôi ghé nhà sách Nguyễn Văn Cừ CMT8 mua xấp bao thư, sao khi đến nhà chúng tôi thấy Anh nằm đó và được phủ trên người một tấm khăn vàng có vài dòng chữ hình như là chữ hoa gì đó, trên cùng là tấm khăn trắng vải mùng như vải tang, trên đầu dường là một cây nến, một đĩa hình như là ba cục cơm vo tròn, hai quả trứng luộc được bổ làm đôi, kế bên có một chiếc máy nhỏ đang mở kinh Phật, mọi người trong nhà đang chạy tới lui lo rạp, bàn ghế,chia sẽ an ủi gia quyến, trong lúc không có gia chủ kế bên tôi và bemeo84 đùa với nhau, không biết đến lúc mình thế nào, người nhà có lo tìm chỗ đặt bàn thờ của mình như hôm nay mình chứng kiến không, mà giả sữ có đi chăng thì lúc đó mình có bảo đặt bàn theo ý mình thì có ai thấy mình đâu, thôi kệ cứ xem qua để rút kinh nghiệm cho mình ha, tôi và bemeo84 cười thầm. Đến 14 giờ 30 chúng tôi từ biệt ra về, Vậy thêm một lần nữa chúng tôi phải chứng kiến cảnh chia ly tử biệt. Cầu mong linh hồn Anh được nghĩ yên nơi cõi Vĩnh Hằng. Xin anh cũng luôn nhớ đến chúng tôi là những người còn ở lại trần gian và cầu nguyện cho chúng tôi nhé.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
05-05-2010, 06:46 PM
Xin giúp thiệu về tấm ảnh thứ 2 của bemeo84: Người đứng ngoài bìa là Van_HieuiNTNMaiKhoi, bé gái đeo kính là bemeo84 và là thủ quỷ của nhóm, người cầm áo vàng phía sao bemeo84 là traitimyeuminhem là người ngoài Ki-Tô giáo và không là NCH, kế đến anh chàng to con là giọt nắng là TV bên HIV.com.vn cũng là người ngoài Ki-Tô giáo (là TV diễn đàn tuổi trẻ, giới tính và HIV), kế đến cô nàng đứng bìa thắt áo ở hông là mariatran là TV tại Hiv.com.vn và là TV cop tại TCVN, hiện tại có khoảng 06 TV tham gia nhóm. vài hàng cho cả nhà rõ. Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
07-05-2010, 04:55 PM
Chào Cả Nhà!
Sáng mai ngày 08/05/2010 lúc 8 giờ thân mời các TV vui lòng tập trung tại Mai Khôi 44 Tú Xương quận 03 HCM, chúng ta cùng đi thăm Mái Ấm Naza Thủ Đức, nơi đây đang chăm sóc cuối đời cho trên dưới 60 ACE có H có hoàn cạnh khó khăn, mong các TV thu xếp tham gia đông đủ để chuyến đi đạt kết quả tốt đẹp. Vài hàng cho các bạn rõ, chào thân ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
08-05-2010, 02:59 PM
Chào các TV nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"!
Các bạn chú ý các link dẫn anh đưa vào, các bạn vui lòng lick vào xem và chuẩn bị tinh thần cho thánh lễ vào ngày Cháu Nhật 30/05/2010, các bạn hãy thông báo đến các thành viên không có điều kiện vào diễn đàn xem thông báo này được biết để anh em này thu xếp tham dự. Và mong rằng trong tinh thần hiệp nhất các bạn không được vắng mặt với bất kỳ lý do gì nhé. Anh đăng ký tổng cộng 06 suất vé gồm: Van_HieuiNTNMaiKhoi, bemoe84, cop (mariatran), Cao Hùng Luân, Trần Bá Phúc. Vài hàng cho các bạn rõ. Và đây là đường dẫn tới thông báo và thư mời của BTC Thánh Lễ Tạ Ơn của TCVN:
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=20915
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=20937
Thay mặt nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp": Văn Hiếu

josephine le anh
08-05-2010, 06:48 PM
Mến gửi các em nhóm Thiện nguyện MẸ HẰNG CƯÚ GIÚP !
Sáng nay LêAnh đi lễ và có nhận được 100 USD cuả Chị Phương Dung ( thành viên trong ca đoàn của LêAnh ở Nauy) nhã ý ủng hộ cho công tác thiện nguyện của nhóm MẸ HẰNG CỨU GIÚP.
LêAnh xin thay mặt các em trong nhóm thiện nguyện cảm ơn Chị Phương Dung rất nhiều, xin Chúa chúc phúc và ban bình an cho Chị cùng những người thân yêu trong gia đình.
LêAnh nhờ Admin DOMINICO DŨNG trao số tiền này đến các em nha !
Cảm ơn Dũng nhiều !
Chị LêAnh

Van_HieuiNTNMaiKhoi
08-05-2010, 08:09 PM
HÀNH TRÌNH CUA CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI MÁI ẤM NAZA!
Sáng nay đúng 9 giờ tại nhà của cop tren đường Đào Duy Anh Phú Nhuận nhóm đã xuất phát đi Naza Thủ Đức (Xin cáo lỗi cùng quý vị vì đã qua hai lần thăm viếng, đến nay nhóm mới biết rõ tên của mái ấm là Naza chứ không phải là Plaza như đã từng nêu, thành thật xin lỗi vì sự gọi nhầm tên của Mái Ấm). Đúng 10 giờ nhóm đã có mặt tại Naza đối diện Giáo Xứ Tam Hải. Hình ảnh dầu tiên mà mọi Tv trong nhóm bắt gặp là vị Chủ Chăn dòng Camilo Đa Minh Đinh Trần Thanh Tú với mồ hôi nhuể nhoại ra đón chúng tôi, ngài bỏ sao các em đến mà không gọi cho Anh, ngài thường xin hô với chúng tôi như thế, vì thật ra ngài còn khá trẻ, vì dòng Camilo chưa có tại Việt Nam, ngài phải ra nước ngoài học và tu tại Thái Lan, và một số nước trên thế giới, dáng ngài hơi ốm và nhỏ, ngài được Cha Phương Đình Toại cử coi sóc mái ấm này, ngoài ra ngài còn lo thêm phần tâm linh cho PK Mai Khôi khi có hửu sự hoặc có BN cần Bí Tích Hòa Giải, vì thế ngài như con thoi chạy đi chạy lại hai nơi này, có khi ngài còn ghé qua Mai Tâm Bình Triệu chăm sóc các bé. Sao khi ngài nói: sao chúng tôi không báo trước, thật ra chúng tôi muốn đến với sự bất ngờ, vì nơi đây chúng tôi đã từng ghé một lần, nên cũng mang đến cho từng thành viên nhiều kỷ niệm, vì được Thầy Kỳ cùng Sr Minh Hoa bảo dạo này tại Naza khá đông BN, có trên dưới 60 người, Nhưng khi chúng tôi trở lại thì số 60 đã không đúng chỉ còn khoảng 20 Bn mà thôi, Vì nơi đây là nơi chăm sóc Bn nặng cuối đời, khả năng phục hồi rất thấp, vì thế quý vị cũng có thể hiểu tại sao số 60 đã giảm như vậy. Hôm nay chúng tôi ghé lại thì cũng đúng lúc có một BN đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, với hình ảnh người vợ trẻ đang ngồi bên cạnh nấm chặt tay chồng, và hai hàng lệ cứ lăng dài trên má, dường như chị không muốn rồi xa Chồng mình dù một giây phút ngắn. Tôi cùng cop vội đến dìu chị ra ngoài động viên an ủi, qua lời chị tôi được biết, Chồng chị kháng hoàn toàn các loại thuốc, chính vì thế anh gầy gò như cây củi khô nằm dán chặc trên ghế bố, vì nơi đây với không gian khó nhỏ, nơi không đủ để kê giường, phải sử dụng ghế bố, và mỗi khi không sử dụng nữa có thể gấp lại để lấy không gian. Chị bảo thật sự chị không muốn để chồng chị ở lại mà cần đưa về lại gia đình cho người thân gặp mặt lần cuối và cũng không muốn chồng khi qua đời phải đi hỏa tán mà đi chôn tại quê nhà tại miền trung Quãng Ngãi. Chúng tôi đã giải thích cho chị hiểu về căn bệnh của chồng chị khá nguy hiểm cho những người xung quanh khi anh vừa trúc hơi thở, chính ngay lúc này thì vi trùng gây bệnh lao sẽ lan tảo trong không khí, sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và nhất là người thân và con của chị, nếu chị chuyển anh về gia đình, Và khi anh qua đời cần phải đưa đi hỏa tán để đảm bảo môi trường, chúng tôi đã tâm sự khá nhiều cho chị rõ về tác hại khi BN kháng mọi loại thuốc rất nguy hiểm khi tiếp xúc với họ trong môi trường không đảm bảo. Không biết những gì chúng tôi an ủi có thể giúp cho chị thông suốt hay không. Một trường hợp nữa trước đây nhóm đến thăm ngay trong dịp lễ rữa tội cho BN, trong đó có một chị khá nguy kịch, CD lúc này là âm, nhưng có lẽ Lòng Xót Thương của Chúa đã chữa lành cho chị, đến nay sức khỏe chị khá tốt, CD lên trở lại được 6/mm3. Tạ Ơn Chúa. chúng tôi đã trao cho mái ấm một phần quà là 60 cây kem đánh rằng và 60 chai dầu xanh, để mỗi khi BN có nhu cầu có thề đáp ứng ngay cho họ, và trao cho Cha Tú một bao thư 500.000đ để hổ trợ dinh dưỡng cho ACE tại đây. Sao khi chia sẽ với các ACE nhóm xin từ biệt ra về vì trời khá nóng tôi ước chừng gần 40 độ giữa cái trưa nắng khi đồng hồ chỉ 12 giờ cũng là giờ cơm trưa của ACE tại đây, và lần này chúng tôi thấy buổi cơm tại đây với cá chốt kho cà-ri xả ớt, canh khổ qua dồn cá thác lác. Trên đường về vì trời quá nóng chúng tôi đã ghé vào quán cooffee trên đường Nơ Trang Long Bình Thạnh, tôi và cop gọi sinh tố bơ, bemeo84 gọi sinh tố sabocheus, traitimyeuminhem gọi sinh tối thập cẩm, 4 người người tám đến gần 14 giờ thì chia tay nhau, tôi chở bemoe84 về lại nhà trên đường CMT8 quận 10, traitimyeuminhem chở cop về lại Đào Duy Anh Phú Nhuận, sao đó tôi về lại Bình Chánh. Về đến nhà đồng hồ chỉ 15 giờ, tắm rữa nghĩ ngơi đến 16 giờ 44 phút tôi nhận được điện thoại của Chị Lê Anh báo tin vui. Tạ ơn Chúa đã thương gởi thêm ân nhân đến giúp cho các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn, Nhóm xin thay mặt các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến quý Ân Nhân lời tri ân và cảm tạ. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho các vị thêm nhiều sức khỏe và gia đình luôn tràn đầy Hồng Ân của Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Nhóm xin chân thành tri ân và cảm tạ. Chào Thân Ái.

nenhongnho
08-05-2010, 08:42 PM
Nến cũng đã có dịp ghé thăm mái ấm Nagia...Rất cảm phục những tấm lòng yêu thương phục vụ của Cha Phú, Cha Tú và một số ACE đã và đang sống chung với H..
Xin Chúa chúc lành cho những người sống vì mọi người.

bemeo84
08-05-2010, 11:35 PM
Thật sự lần đâu tiên e biết đỡ đầu 1 người con mà sức khỏe lơ lững trên sợi tóc.lúc khi làm nghi thức xong người đó kêu e là Má,e nghe từ đó rất ngại nhưng Cha Tú bảo con tập đi rồi wen,vì chị ấy lớn tuổi hơn em,ngày đầu nhìn chị như ốm nhôm,có Mẹ chị kế bên chăm sóc.chị bảo chị thiếu máu nhiều lắm,và nói chuyện ko lên hơi nên e cũng k dám hỏi nhiều,e chỉ bảo e sẽ mỗi đêm cầu nguyện và cà chị ấy cũng phải cầu nguyện với em

Thật k ngờ hôm nay e lên vừa bước vào chị đã hỏi em Má khỏe ko? e thật rất mừng.Cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã thương và nghe được những gì mỗi đêm e cầu nguyện.nhìn thấy chị khỏe mà trong lòng em như vui gấp bội,lần này e nói chuyện được nhiều hơn,và e biết chị có 1 đứa con trai 3t nữa,e nói giỡn vậy là e có cháu Ngoại rồi,chị nói đúng rồi.ngồi nói chuyện 1 lúc chị phải truyền dịch nên e phải ra ngoài để chị nằm nghĩ.đến giờ trưa nhìn chị tự mình đi ra ăn cơm và còn gọi Má ăn cơm,lòng em thật k diễn tả nỗi

Nguyện xin Chúa thương xót chúng con,và luôn gìn giữ ACE của chúng con.Chúng con luôn cần đến Chúa.

Người e đang kể là Van_HieuiNTNMaiKhoi đã đề cập phía trên. (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=10410)

dominico_dung
10-05-2010, 11:45 PM
Mến gửi các em nhóm Thiện nguyện MẸ HẰNG CƯÚ GIÚP !
Sáng nay LêAnh đi lễ và có nhận được 100 USD cuả Chị Phương Dung ( thành viên trong ca đoàn của LêAnh ở Nauy) nhã ý ủng hộ cho công tác thiện nguyện của nhóm MẸ HẰNG CỨU GIÚP.
LêAnh xin thay mặt các em trong nhóm thiện nguyện cảm ơn Chị Phương Dung rất nhiều, xin Chúa chúc phúc và ban bình an cho Chị cùng những người thân yêu trong gia đình.
LêAnh nhờ Admin DOMINICO DŨNG trao số tiền này đến các em nha !
Cảm ơn Dũng nhiều !
Chị LêAnh


dominico_dung đã nhận quà từ Ân Nhân, Hieu vui lòng liên hệ với anh Dũng "y chang" ha! :53:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-05-2010, 07:01 PM
Chào Anh DIMINICO_DUNG!
Cảm ơn Anh, em sẻ liên hệ trực tiếp với anh trong Chúa Nhật tuần này khi em đi vảng gia một thân chủ trên đường Phạm Văn Chiêu Gò Vấp. Chúc Anh cùng gia đình một buổi tối tốt lành trong Tình Yêu Thiên Chúa. Chào thân ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-05-2010, 08:16 PM
Cần cái nhìn đồng cảm hơn với những người có HIV!

Đó là ý kiến của hầu hết các thành viên tham gia diễn đàn tại lớp tập huấn xây dựng năng lực truyền thông về HIV/AIDS, diễn ra từ ngày 16 đến 18/11, tại Câu lạc bộ Báo chí Hà Nội.
Chương trình này do Policy - một tổ chức quốc tế phi chính phủ, UNAIDS (Chương trình phối hợp phòng chống AIDS của Liên hợp quốc), kết hợp với Thông tấn xã VN và các nhóm đồng đẳng thực hiện.
HIV không chỉ là vấn đề xã hội
- Đợt tập huấn này chủ yếu dành cho các nhà báo đã, đang và sẽ tham gia trong lĩnh vực truyền thông về HIV/AIDS. Khoảng 30 nhà báo đã tham gia lớp học dưới hình thức thảo luận, một hình thức tập huấn mới do Dự án Policy tổ chức thực hiện.
- Theo ông Trần Tiến Đức, Giám đốc dự án Policy, thực trạng về dịch HIV/AIDS đang đe dọa nghiêm trọng toàn cầu cũng như tại Việt Nam, tuy nhiên, chúng ta chưa dành sự quan tâm đúng mực đến vấn nạn này.
- Ông Đức đặc biệt nhấn mạnh đến các yếu tố kinh tế tác động đến sự bùng phát của HIV tại Việt Nam. Lâu nay chúng ta có cái nhìn khá lệch lạc khi quá đề cập đến HIV/AIDS như một căn bệnh xã hội mà chưa thật sự đi sâu vào căn nguyên của vấn đề đó là sự bất bình đẳng về kinh tế. Quan niệm này đã vô hình trung đẩy những người có HIV đến bờ vực của sự kỳ thị, từ đó tạo nên dư luận xấu về những người bị nhiễm HIV.
- “Tình trạng khoảng cách giầu nghèo quá lớn, sự chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị; nông thôn thiếu ruộng đất, việc làm là một trong những nguyên nhân kinh tế nổi cộm khiến gia tăng người nhiễm HIV” - ông Đức nói. Thực tế cho thấy đa phần gái mại dâm là từ nông thôn lên thành thị kiếm sống rồi bị đưa đẩy vào con đường tệ nạn. Nạn chích hút một phần do dư thừa thời gian dẫn đến la cà nghiện ngập.
Đồng cảm với người nghiện và người có HIV
- Đối với người nghiện và những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ cần được quan tâm hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của họ, cần có sự bình đẳng để những người này vượt qua khó khăn và sống có ích cho xã hội. Với họ, khó khăn lớn nhất khiến hầu hết người không thể vượt qua nổi chính là sự kỳ thị của cộng đồng. Tại cuộc tập huấn này, các nhà tổ chức hy vọng truyền thông sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức đó.
- Ông Trần Tiến Đức cho rằng, sở dĩ người nghiện ma túy tái nghiện rất cao (khoảng 90%) không hẳn là do họ sa sút về nhân cách hay yếu kém bản lĩnh. “Cần phải nhìn nhận nghiện cũng là một căn bệnh, nó làm thay đổi hoạt động của não bộ khiến người nghiện luôn có nhu cầu phải có chất kích thích, dù họ đã hoàn thành cai nghiện”.
- Với đại dịch HIV, nhiều người tham gia diễn đàn đã tránh dùng từ “chống” mà chủ trương dùng từ “kiểm soát HIV”. Lý giải điều này, ông Đức phân tích: “chống” mang màu sắc kỳ thị bởi HIV hiện chưa thể chữa khỏi, khi phơi nhiễm thì khả năng “chống” là khó, vì vậy cần phải kiểm soát nó, kiểm soát lây lan, kiểm soát nhân bản và phá hủy khả năng miễn dịch của con người.
Xin đừng gợi lại nỗi đau…
- Viết về đề tài HIV/AIDS thật sự là một thử thách. Thử thách niềm tin vào con người, thử thách trái tim của người cầm bút. Đa phần những người viết về đề tài này đều có chung cảm nghĩ đó. Chân thành, Tinh tế, Trung thực, Hài hước, Nhiệt thành… đó là những cái cần có trong một bài báo về đề tài nhạy cảm này.
- Tại buổi tập huấn, những người có HIV đã nói lên mong ước đó. Họ không ngại nhận mình là người nhiễm HIV, họ sẵn sàng đứng trước ống kính của phóng viên để nói về HIV/AIDS, nhưng đôi lúc, đôi nơi, họ bị tổn thương bởi chính những bài báo viết về họ. Chê đã đành, khen nhiều lúc cũng phản tác dụng. Đó là hậu quả của sự kỳ thị đối với những người nhiễm HIV.
- Chị P.T., trưởng nhóm Hoa sữa cho rằng, nhiều người có HIV đã không quản ngại sự kỳ thị, họ vào cuộc với mong muốn góp một phần nhỏ bé cho xã hội. “Hãy viết về họ với hình ảnh trong sáng, hãy đưa ra những việc làm thiết thực mà họ đã nỗ lực tham gia”.
- Với T.H., trưởng nhóm Vì ngày mai tươi sáng, đôi khi báo chí tiếp cận với các thành viên nhóm bằng con mắt soi mói đã làm cho họ cảm giác bị kỳ thị. “Xin đừng gợi lại nỗi đau…” - H. nói.
- Người dũng cảm nhất có lẽ là Đồng Đức Thành, không chỉ tham gia các diễn đàn về HIV/AIDS, Thành còn trực tiếp viết báo tuyên truyền về căn bệnh nguy hiểm này: “Cho dù một ai đó có quá khứ sai lầm, chúng ta không nên nhắc lại khi họ đang cố gắng đoạn tuyệt quá khứ để làm những việc có ích”.


Nga Đức

Việt Báo (Theo_DanTri)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
16-05-2010, 02:06 PM
Chào Cả Nhà!
Sáng nay Hiếu tôi nhân chuyến đi cống tác vảng gia tại Đường Phạm Văn Chiêu Gò Vấp, đã ghé qua nhà Anh DOMINICO_DUNG để nhận quà của Chị Phương Dung nhờ Chị Lê Anh chuyển cho quỹ hoạt động của nhóm qua tay Anh Dũng là 100 USD lúc 8 giờ ngày 16/05/2010 và mỗi thành viên nhóm thiện nguyện một bộ CD tiếng hát Chị Lê Anh. Nhóm xin chân thành cảm ơn Chị Phương Dung cùng gia đình chị đã chung tay đồng hành cùng nhóm Thiện Nguyện "Hằng Cứu Giúp" để mang niềm vui và niềm hy vọng tin yêu đến với ACE có H có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa chúng em xin thay mặt các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến các vị Ân Nhân cùng gia đình lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguện xin Chúa Ki - Tô Phục Sinh trong tâm tình Mừng Chúa Giêsu về trời ban cho quý vị cùng gia đình nhiều ân sủng và bình an trong Thánh Thần. Chào thân ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-05-2010, 06:52 PM
Các TV nhóm thiện nguyện chú ý!
Đây là linke mới nhất về sự thay đổi địa điểm của Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Sinh Nhật Đức Cố Giáo Hoàng Gioan PhaoLo II và SN lần III TCVN: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=87938#post87938 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=87938#post87938), Các bạn vào xem nhé. Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-05-2010, 10:31 PM
Khóa tập huấn:GIAO TIẾP VÀ THAM VẤN
A. ĐỒNG CẢM TRONG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN.
ĐỒNG CẢM LÀ GÌ? LỢI ÍCH CỦA ĐỒNG CẢM TRONG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN.
I/ Tương quan liên vị (Người với người)
- Cha mẹ - Con cái.
- Bạn - bạn.
- Đồng nghiệp - đồng nghiệp.
- Tham vấn viên - thân chủ (BN)
- Người chăm sóc (NCS) - bệnh nhân (BN)
- Yếu tố:
* Phá vỡ tương quan dẫn đến cải nhau không hiểu
* Giúp phát triển tương quan.
- Hiểu nhau là một trong những yếu tố giúp tương quan phát triển.
* Câu hỏi: Làm sao để hiểu nhau?
- Đồng cảm là yếu tố giúp hiểu nhau. Đồng cảm là đồng nghĩa với thấu cảm (là hiểu ở mức độ sâu).
* Ý nghĩa của đồng cảm:
- Đồng: là cùng
- Cảm: là cảm súc, cảm nhận, cảm nghiệm.
Trong điều trị: đồng cảm tương đồng với dã dược, là giúp thành công trong điều trị, để BN được chữa lành.
* Từ đó ta có thể nói: đồng cảm là khi ta có cùng cảm súc, cùng cảm nhận, cùng cảm nghiệm.
Kết luận: đồng cảm là một tiến trình.
- Là một khả năng hay kỷ năng.
* Là từng bước ta đi vào thế giới của người khác.
* Để nhình như thể họ nhìn, để cảm súc như thể họ đang cảm súc, kinh nghiệm như thể họ đang kinh nghiệm. Nhằm thực sự hiểu những gì đang diễn ra trong họ.
* Để ta có thể đáp lại hay ứng xử cách thích hợp với người đó.
* Như thể chính ta không đánh mất chính bản thân mình (NCS), và không đồng lỏa với BN.
* Hiểu:
- Đúng
- Diều đang diễn ra.
- Những gì nằm đằng sau lới nói của họ, cách ứng xử của họ.
- Lối suy nghĩ.
- Hành vi.
- Cảm súc.
- Nhu cầu.
- Lời nói.
Đáp lại hay ứng xử: Truyền đạt sự hiểu biết của ta cho họ.
Kết luận:Tiến trình đồng cảm là ước muốn lắng nghe người khác nói, và hiểu người khác nói gì.
Bắt đầu lắng nghe tích cực trong cuộc trao đổi sao đó có cùng cảm súc, cảm súc từ đó hiểu đúng trong lúc hiện tại, hình thành sự hiểu biết nơi người khác từ đó truyền đạt sự hiểu biết sự hiểu biết của mình tới người nghe, từ đó người được truyền đạt giúp mình hiểu họ hơn và quay về quay về ban đầu và bắt đầu bằng lắng nghe họ tiếp.
* Tiến trình gồm bốn yếu tố:
- Cảm súc.
- Nhận thức = nằm trong ý thức.
- Hiểu biết = ở chiều sâu vấn đề.
- truyền đạt hiểu biết.
* Sự khác nhau giữa: Bạn với bạn, NCS với BN.
- Bạn với bạn:

Tương đồng.
Cả hai cùng phát triển.
Cảm súc quan trọng.
- NCS với BN

Không tương đồng.
nhắm đến sức khỏe tốt nhất cho BN.
Quyết định đặt lên trên nhưng không để cảm súc chi phối.
II/ Lợi ích của đồng cảm:
1/ Đối với BN:
- Hoàn cảnh của mình được ghi nhận, hiểu đúng, từ đó BN cảm nhận được sự bình an, và tin tưởng, được đón nhận.
- BN được hiểu dẫn đến làm cho BN được điều trị đúng.
* Hai điều này giúp BN được chữa lành.
2/ Lợi ích đối với NCS:
- NCS hiểu biết đúng là phải biết đầu tư kiến thức để truyền đạt kiến thức để truyền đạt cho BN từ đó đưa ra quyết định thức hợp đúng giúp cho việc chữa trị đạt kết quả chính điều này làm cho NCS thấy thỏa mãn bình an với công việc và giảm strest
- Kết quả đạt được cho thấy ý nghĩa của công việc, thấy được giá trị của cuộc sống và triễn nở bản thân.
* Cản trở trong đồng cảm dẫn đến thất bại trong điều trị:
- Sợ mất thời gian.
- Xem nhẹ nhu cầu của người khác.
- Cảm giác tiêu cực về BN.
* Trong đồng cảm: không chỉ trích không phê bình, không phê phán, nhưng tôn trọng, đón nhận người khác.
B. LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG CẢM
- Gồm năm bước:
1/ Ước muốn.

Giúp họ.
Hiểu họ.
2/ Tôn trọng BN.
3/ Cử chỉ đồng cảm.
Ví dụ: Khi tiếp xúc với BN, mắt mình nhìn vào BN phải tạo cho họ thấy mình yêu mến họ.
- Ánh mắt.
- Giọng nói.
- Gật đầu.
4/ Biết lắng nghe tích cực.
a. Lắng nghe những gì nằm đằng sau câu nói:
- Cảm súc.
- Nhu cầu.
- Lối suy nghĩ.
b. Học cách truyền đạt sự hiểu biết của mình cho BN.
- NCS truyền đạt sự hiểu biết cho BN sau đó BN phản hồi lại cho NCS.
- Truyền đạt gồm nhiều kỷ năng:

Kỷ năng đặt câu hỏi.
Kỷ năng phản tỉnh.
Kỷ năng thách đố.
c. Biết khiêm tốn đón nhận sự phản hồi của người cần chăm sóc.
5/ Biết duy trì thời gian thích hợp
Mời các bạn đón đọc lần sau: Các giai đoạn NCH thường trải qua.

josephine le anh
24-05-2010, 09:38 PM
Mến chào các em trong nhóm thiện nguyện MẸ HẰNG CỨU GIÚP !
Chị Lê Anh có món quà nhỏ gửi đến các em vào mùa hè này, ý của Chị là muốn các em có 1 buổi picnic vui vẻ với nhau để thư giản tinh thần 1 chút vậy mà !
Chị sẽ nhờ Dominico Dũng chuyển đến các em 2 triệu VN nha, thiếu đủ thì các em tự đóng góp thêm nhé vì Chị LêAnh chỉ để dành được có chừng đó thôi !( thông cảm cho Chị há !)
Cầu chúc các em vui, khỏe, an bình mãi !
Thân ái !
Chị LêAnh

dominico_dung
25-05-2010, 09:26 PM
Mến chào các em trong nhóm thiện nguyện MẸ HẰNG CỨU GIÚP !
Chị Lê Anh có món quà nhỏ gửi đến các em vào mùa hè này, ý của Chị là muốn các em có 1 buổi picnic vui vẻ với nhau để thư giản tinh thần 1 chút vậy mà !
Chị sẽ nhờ Dominico Dũng chuyển đến các em 2 triệu VN nha, thiếu đủ thì các em tự đóng góp thêm nhé vì Chị LêAnh chỉ để dành được có chừng đó thôi !( thông cảm cho Chị há !)
Cầu chúc các em vui, khỏe, an bình mãi !
Thân ái !
Chị LêAnh


Cứ "bổn cũ soạn lại", chắc zị! :icon8: , dominico_dung đã nhận tiền từ chị Le Anh, lúc nào tiện thì ghé dùm hen Nhóm Hiếu.

Chúc khỏe

Mến chào!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
26-05-2010, 04:17 PM
Các TV nhóm Thiện Nguyện chú ý!
Sáng Chúa Nhật ngày 30/05/2010 tất cả tập trung tại nhà cop (mariatran) lúc 7 giờ. Các TV vui lòng nhắn cho nhau dùm A. Hiếu nhé. Cop báo cho Quân và Tuấn (Solohugo: 0979.622.359)dùm anh nhé. traitimyeuminhem nhắm cho bemeo84. Bemeo84 nhắn cho P. A. Hiếu sẽ nhắm cho A. L, A. L. Nhớ nhé. 7 giờ có mặt đầy đủ tại nhà cop để cùng đi. Đồng phục là áo sơ mi trắng, Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
29-05-2010, 06:37 PM
Chào các TV nhóm thiện nguyện!
Chúng ta được sự quan tâm từ Chị Lê Anh tại Na-uy, Chị Lê Anh chuyển cho chúng ta một phần quà để khích lệ và động viện chúng ta với số tiền Chị đã chuyển về gởi cho anh Dominico_Dung, a. Hiếu đã xem xét và quyết định đi hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng tàu vào ngày 12 và 13-06-2010. Vậy anh xin thông báo cho các TV rõ để chuẩn bị thu xếp. Chúng ta sẽ họp ngắn sau Thánh Lễ Tạ Ơn ngày mai 30-05, để có quyết định chính thức từ các TV. Vài hàng cho các bạn rõ. Chào thân ái.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
30-05-2010, 05:33 PM
Chào Chị Lê Anh!
Sáng nay nhóm chúng em tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ Bến Hải Gò Vấp. Với số lượng TV TCVN tham dự em nhớ không lầm độ cũng trên dưới 100 người. Được gặp gỡ một số TV có tên tuổi tại DĐ thật là một điều vinh hạnh cho chúng em và để chúng em tiếp tục học hỏi những Anh Chị đi trước đã có công đóng góp cũng như cống hiến một phần đời sống cho DĐ cũng như sự ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời như lời mời gọi của Đấng Cứu Thế. Trong buổi giao lưu tại nhà xứ, Anh Dũng có mời chúng em cùng tham gia giao lưu, thật tình mà nói chúng em rất ngại vì không dám thể hiện chính con người thật của mình. Chúng em còn rụt rè không biết sẽ thế nào khi mọi người thấy tận tường từng TV chúng em là NCH. Chúng em chỉ biết đứng lặng lẻ trong bóng tối mà làm những việc mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng em phải đáp trả Hồng Phúc mà Ngài ban cho. Khi em viết lên những dòng này mong Chị hiểu chúng em hơn. Xin Chị hãy thông cảm cho sự rụt rè của chúng em Chị nhé. Vì Chị cũng biết đấy, không phải XHVN ai cũng có thể chấp nhận chúng em khi chúng em xuất hiện trước công chúng với chính mình là NCH. Thật sự khó lắm khi mà XHVN còn nhiều sự kỳ thị. Có thể Chị cho rằng chúng em đa nghi. Nhưng thật sự đó là sự thật. Với tuổi trẻ chúng em tuy sức khỏe có hạn nhưng chúng em vẫn còn khao khát và cháy bỏng sự nhiệt huyết trên con đường dấn thân. Xin cho phép chúng em được ẩn mình khi có thể Chị nhé. Ah hôm nay thực sự mà nói đã lâu lắm rồi chúng em mới có được một sân chơi mặc dù chưa được thể hiện chính mình. Nhưng chúng em rất hạnh phúc. Và một điều nữa chúng em đã nhận được quà của Chị từ Anh Dũng chuyển cho chúng em trong buổi cơm thân mật sáng nay. Chúng em cũng đã họp ngắn, nhưng vẫn chưa đi đến quyết định chính thức có bao nhiêu TV tham dự chuyến hành hương trong tháng 06 này, chúng em còn phải đợi thêm khoảng một tuần nữa mới có quyết định chính thức. Chúng em sẽ thông báo sớm cho Chị biết khi chúng em đã có sự trả lời của một vài TV trong nhóm. Vài hàng cho chị rõ. Chúc Chị cùng gia đình một buổi tối tốt lành trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chào thân ái

cop
30-05-2010, 10:22 PM
cho con xin phép kêu chị le anh là cô nha,vì con nhỏ nhất nhóm và con kêu chú dominico_dung là chú.
con cảm ơn cô về 2 đĩa nhạc cô gửi tặng .trùi !cô hát hay vậy mà ko làm ca sĩ uổng ghê!vừa nhận dc đĩa nhạc con về nhà nghe liền ,con sẽ coppy cho mẹ con nghe nữa vì bà rất thích nghe.chừng nào cô ra cd mới nhớ gửi tặng cho nhóm con nữa nhe!thanks cô nhiều lắm.

josephine le anh
31-05-2010, 12:20 AM
Mến gửi các em nhóm THIỆN NGUYỆN MẸ HẰNG CƯÚ GIÚP !
Chị LêAnh tuy chưa 1 lần gặp gỡ, tiếp xúc với các em nhưng qua những bài viết đơn sơ của các em, Chị rất mến và cảm kích vì sự can đảm cũng như sự nhiệt tâm của các em trước hoàn cảnh của các bệnh nhân có H trong tình trạng nặng và khó khăn hơn các em.
Không biết thì thôi chứ 1 khi Chị đã biết các em rồi, chắc chắn trong tâm trí của Chị sẽ mãi mãi nhớ đến các em trong lời cầu nguyện hằng ngày.
Cầu mong các em luôn an vui, mạnh khoẻ nha !
Chúc các em có 1 chuyến hành hương trong mùa hè đầy ý nghĩa !
Thân ái !
Chị LêAnh

traitimyeuminhem
31-05-2010, 03:41 PM
hình thánh lễ mừng sinh nhật nè http://giothanhle.com/SNTCVN/

có cả nhóm mình nữa đó .... mà seo em lên hình xấu ghê huhuhu

dominico_dung
02-06-2010, 04:00 PM
Chào Chị Lê Anh!
Sáng nay nhóm chúng em tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ Bến Hải Gò Vấp. Với số lượng TV TCVN tham dự em nhớ không lầm độ cũng trên dưới 100 người. Được gặp gỡ một số TV có tên tuổi tại DĐ thật là một điều vinh hạnh cho chúng em và để chúng em tiếp tục học hỏi những Anh Chị đi trước đã có công đóng góp cũng như cống hiến một phần đời sống cho DĐ cũng như sự ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời như lời mời gọi của Đấng Cứu Thế. Trong buổi giao lưu tại nhà xứ, Anh Dũng có mời chúng em cùng tham gia giao lưu, thật tình mà nói chúng em rất ngại vì không dám thể hiện chính con người thật của mình. Chúng em còn rụt rè không biết sẽ thế nào khi mọi người thấy tận tường từng TV chúng em là NCH. Chúng em chỉ biết đứng lặng lẻ trong bóng tối mà làm những việc mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng em phải đáp trả Hồng Phúc mà Ngài ban cho. Khi em viết lên những dòng này mong Chị hiểu chúng em hơn. Xin Chị hãy thông cảm cho sự rụt rè của chúng em Chị nhé. Vì Chị cũng biết đấy, không phải XHVN ai cũng có thể chấp nhận chúng em khi chúng em xuất hiện trước công chúng với chính mình là NCH. Thật sự khó lắm khi mà XHVN còn nhiều sự kỳ thị. Có thể Chị cho rằng chúng em đa nghi. Nhưng thật sự đó là sự thật. Với tuổi trẻ chúng em tuy sức khỏe có hạn nhưng chúng em vẫn còn khao khát và cháy bỏng sự nhiệt huyết trên con đường dấn thân. Xin cho phép chúng em được ẩn mình khi có thể Chị nhé. Ah hôm nay thực sự mà nói đã lâu lắm rồi chúng em mới có được một sân chơi mặc dù chưa được thể hiện chính mình. Nhưng chúng em rất hạnh phúc. Và một điều nữa chúng em đã nhận được quà của Chị từ Anh Dũng chuyển cho chúng em trong buổi cơm thân mật sáng nay. Chúng em cũng đã họp ngắn, nhưng vẫn chưa đi đến quyết định chính thức có bao nhiêu TV tham dự chuyến hành hương trong tháng 06 này, chúng em còn phải đợi thêm khoảng một tuần nữa mới có quyết định chính thức. Chúng em sẽ thông báo sớm cho Chị biết khi chúng em đã có sự trả lời của một vài TV trong nhóm. Vài hàng cho chị rõ. Chúc Chị cùng gia đình một buổi tối tốt lành trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chào thân ái

Chào các em!
Hôm đó, các em làm tốt lắm, hơn cả những gì mà BĐH Thánh Lễ mong đợi, hơn cả những gì mà chúng ta mong muốn!

Thay mặt cho BĐH Thánh Lễ, anh chuyển lời cảm ơn vào topic đến các em rất nhiều, các em đã và đang xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn vậy!

Giá mà anh Dũng có khả năng và điều kiện hơn kế tiếp để mà có thể làm thêm được gì đó giúp các em vui hơn, yêu đời hơn, mạnh mẽ hơn,... nơi Nhà TCVN này thì cũng sẽ không từ nan. Hy vọng các em nhé!

Mến chúc các em một kỳ Hành Hương trọn vẹn và ý nghĩa!

Xin Chúa-Mẹ ở cùng các em!

Mến!

daodoidep
02-06-2010, 07:41 PM
Chào Chị Lê Anh!
Sáng nay nhóm chúng em tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ Bến Hải Gò Vấp. Với số lượng TV TCVN tham dự em nhớ không lầm độ cũng trên dưới 100 người. Được gặp gỡ một số TV có tên tuổi tại DĐ thật là một điều vinh hạnh cho chúng em và để chúng em tiếp tục học hỏi những Anh Chị đi trước đã có công đóng góp cũng như cống hiến một phần đời sống cho DĐ cũng như sự ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời như lời mời gọi của Đấng Cứu Thế. Trong buổi giao lưu tại nhà xứ, Anh Dũng có mời chúng em cùng tham gia giao lưu, thật tình mà nói chúng em rất ngại vì không dám thể hiện chính con người thật của mình. Chúng em còn rụt rè không biết sẽ thế nào khi mọi người thấy tận tường từng TV chúng em là NCH. Chúng em chỉ biết đứng lặng lẻ trong bóng tối mà làm những việc mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng em phải đáp trả Hồng Phúc mà Ngài ban cho. Khi em viết lên những dòng này mong Chị hiểu chúng em hơn. Xin Chị hãy thông cảm cho sự rụt rè của chúng em Chị nhé. Vì Chị cũng biết đấy, không phải XHVN ai cũng có thể chấp nhận chúng em khi chúng em xuất hiện trước công chúng với chính mình là NCH. Thật sự khó lắm khi mà XHVN còn nhiều sự kỳ thị. Có thể Chị cho rằng chúng em đa nghi. Nhưng thật sự đó là sự thật. Với tuổi trẻ chúng em tuy sức khỏe có hạn nhưng chúng em vẫn còn khao khát và cháy bỏng sự nhiệt huyết trên con đường dấn thân. Xin cho phép chúng em được ẩn mình khi có thể Chị nhé. Ah hôm nay thực sự mà nói đã lâu lắm rồi chúng em mới có được một sân chơi mặc dù chưa được thể hiện chính mình. Nhưng chúng em rất hạnh phúc. Và một điều nữa chúng em đã nhận được quà của Chị từ Anh Dũng chuyển cho chúng em trong buổi cơm thân mật sáng nay. Chúng em cũng đã họp ngắn, nhưng vẫn chưa đi đến quyết định chính thức có bao nhiêu TV tham dự chuyến hành hương trong tháng 06 này, chúng em còn phải đợi thêm khoảng một tuần nữa mới có quyết định chính thức. Chúng em sẽ thông báo sớm cho Chị biết khi chúng em đã có sự trả lời của một vài TV trong nhóm. Vài hàng cho chị rõ. Chúc Chị cùng gia đình một buổi tối tốt lành trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chào thân ái

Các bạn có biết các bạn là niềm tự hào và an ủi của mình k?
Hôm đó mình cứ nhìn xuống để xem các bạn là ai, mình rất muốn biết mặt các bạn, và muốn xem cách cư xử của các bạn ra sao........... ( mình còn có ý định là giới thiệu với ca trưởng về các bạn, vì mình thấy đó là sự hãnh diện cho diễn đàn TCVN).
Tuy các bạn là những NCH mà các bạn biết sống 1 cuộc sống dấn thân, phục vụ, còn mình ........ mình thấy xấu hổ trước các bạn và thấy nhỏ bé so với các bạn lắm.....
Bạn nói " ......đứng lặng lẽ trong bóng tối...." mình nghe mà thấy buồn và đau lòng quá, nếu có dịp mình sẽ đến chào hỏi các bạn.........
Mong rằng mọi điều tốt lành luôn đến với các bạn, chúc các bạn sống lạc quan và yêu đời hơn.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
02-06-2010, 07:41 PM
A. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA NGƯỜI CÓ HIV THƯỜNG TRẢI QUA!
* Có năm giai đoạn thường gặp ở NCH:
- Chối bỏ.
- Giận.
- Thương lượng, ngã giá.
- Chán nản, thất vọng.
- Chấp nhận.
I/ Chối bỏ:
- Khi một người gặp tin xấu, tin dữ cho sức khỏe của họ, điều đầu tiên họ sẽ choáng, khủng hoảng tinh thần, chối bỏ sự thật làm gây hại đến sức khỏe, không tin (như bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, ung thư, HIV . . .). Tất cả đều không chấp nhận rằng họ mắc phải bệnh.
1/ Ta phải làm gì cho BN trong lúc này?
- Động viên, an ủi, chia sẻ.
- Khuyên họ nên làm lại các xét nghiệm lần nữa, biết đâu có sự nhầm lẫn.
- Nếu đã qua xét nghiệm mà vẫn không thay đổi sự thật, ta khuên họ nên đến ngay bác sĩ chuyên khoa để được tham vấn và điều trị, vì đã có bệnh cần phải điều trị.
- Hướng dẫn họ nhìn đến những người đã từng mắc phải căn bệnh như họ và đã khỏe và làm ăn sinh sống bình thường. Để cố gắng vượt qua hoàn cảnh.
- Hướng họ cầu nguyện theo tôn giáo của họ để gặp bình an trong tâm hồn, và nhẹ nhàng trong bệnh tật.
- Lắng nghe và đồng cảm.
II/ Giận:
- Lúc này họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người nào đó đã gây ra bệnh tật cho họ. Và đặc biệt lúc này họ có khuynh hướng muốn trả thù, hận tấc cả mọi người trên trái đất này.
2/ Lúc này ta làm gì cho họ?
- Giúp họ chuyển tải cơn giận một cách lành mạnh.
- Im lặng và lắng nghe.
- Giúp họ nhìn nhận sự thật.
III/ Thương lượng và ngã giá:
- Lúc này BN thường hay có ý nghĩa sẽ thương lượng với Đấng Thiên Liêng, mặc cả, trả giá nếu được khỏi bệnh họ sẽ làm việc gì đó để đền đáp hồng phúc và phép lạ Trên ban cho họ. Thường có bệnh thì vái tứ phương.
3/ Lúc này ta sẽ làm gì cho BN?
- Giúp họ biết cách cầu nguyện theo tôn giáo của họ. Khuyên họ nên làm việc lành phúc đức.
IV/ Chán nản, thất vọng:
- Lúc này khi họ đã cầu khấn mọi thần linh, nhưng bệnh tật vẫn không thuyên giảm, dẫn đến họ cảm thất thấn vọng, chán nản, buôn xuôi, bỏ cuộc, và đôi khi lâm vào tình trạng là trầm cảm.
4/ Lúc này ta phải làm gì cho họ?
- Động viên, an ủi, đồng hành.
- Giúp họ ngui ngoai bằng cách làm cho họ tin vào sự điều trị của bác sĩ.
V/ Chấp nhận:
_ Sau khi BN trãi qua cách bước trên cuối cùng họ chấp nhận bệnh tật đi vào cuộc sống của họ. Cũng như nổi buồn cũng dần đi theo họ và sẽ từ từ ngui ngoai, vì không có gì có thể thay đổi được hoàn cảnh.
5/ Lúc này ta làm gì cho BN?
- Giúp họ biết sống với bệnh tật của họ, bằng lòng với số mệnh mà tạo hóa trao ban, khuyên họ nhận ra thân phận con người: sinh, lão, bệnh, tử.
B. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGƯỜI CÓ HIV!
I/ Giai đoạn được chăm sóc, được cho ăn từ lúc sinh đến lúc 18 tháng:
- Đứa trẻ cần được xây dưng niềm tin trong giai đoạn này.
- Nếu Bé mất cha hay mẹ, nó không được hăm sóc tốt dẫn đến Bé không tin tưởng vào cuộc sống cũng như mọi người xung quanh.
- Nếu Bé được chăm sóc tốt, Bé càng vững tin hơn với những người xung quanh Bé.
II/ Giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi (Tuổi tự lập):
- Giai đoạn này là giai đoạn mà Bé tự tìm kiếm và khám phá, để xây dựng nhận thức dực trên sự khám phá của Bé.
- Nếu người lớn cấm cản dẫn đến Bé bị mất tự tin.
- Giai đoạn này cha, mẹ cần tập cho Bé tự vệ sinh bản thân khi có nhu cầu. Nếu Bé không được quan tâm dạy bảo dẫn đến Bé tự kỷ, khi lớn lên Bé sẽ xấu hổ do không được dạy bảo từ nhỏ, lúc này Bé sẽ không biết tự chăm sóc bản thân do không được chăm sóc tốt từ cha, mẹ lúc còn nhỏ.
III/ Tuổi mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi:
- Lứa tuổi này là tuổi bất đầu phát triển, nhưng khi Bé có ý kiến mà bị người lớn: cha, mẹ, anh, chị trù dập dẫn đến Bé mất tự chủ, cảm thấy tội lỗi.
- Người lớn cần hướng dẫn cho Bé biết khi nào được phép phát biểu từ đó bé sẽ tự tin hơn vào bản thân mình.
- Nếu không được học và chỉ dạy, Bé sẽ cảm thấy thua thiệt với chúng bạn.
IV/ Tuổi 12 đến 18 tuổi:
- Đây là giai đoạn tuổi căn tính, tuổi biết làm điệu. Nếu cha, mẹ không hướng dẫn các em chăm sóc theo đúng giới tính, sẽ làm Bé sai lệch giới tính, sai lệch tâm sinh lý về sau. Nếu không sống ở giai đoạn này, khi trưởng thành các em sẽ quay lại giai đoạn này.
- Hãy để các em sống trong tuổi này theo đúng giới tính của các em là cần sự giúp đỡ của người lớn rất nhiều, để các em hoàn thiện bản thân cũng như đi đúng giới tính của Bé.
V/ Tuổi 19 đến 40:
- Đây là tuổi biết yêu, tuổi lập gia đình, tuổi thành đạt trong gia đoạn này. Nếu thành công ở giai đoạn này họ sẽ cảm thấy hạnh phúc.
VI/ Tuổi 60 trở đi:
- Họ cảm thấy mản nguyện vì sự thành đạt trong cuộc sống gia đình, con cái trưởng thành, kinh tế ổn định dẫn đến sức khỏe họ cũng tiến triển tốt. Có thể làm cho tuổi thọ họ kéo dài hơn vì sự mản nguyện.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-06-2010, 09:22 PM
BÁO CÁI TÀI CHÍNH!
I/ Tổng thu quỹ tháng 04: 5.202.000 đ, trong đó:
- Tồn quỹ tháng 03: 922.000 đ
- Tiền Ân Nhân: 3.780.000 đ (200USD)
- Tiền các TV và người thân: 500.000 đ
II/ Tổng chi tháng 04:2.177.000 đ,trong đó:
- Ngày 15/04/2010: Viếng đám tan A. L V T Quận 07: 300.000 đ
- Ngày 20/04/2010:
* Thăm C. K L tại N B một hộp sữa bột: 120.000 đ
* Thăm A. V M nằm viện Nhiệt Đới (Quận 04) ba lóc sữa Vinamilke: 72.000 đ
* Phát sinh tiền cơm đi đường:15.000 đ
- Ngày 24/04/2010: Viếng đám tan A. B C H L Quận 04: 300.000 đ
- Ngày 24/04/2010: Thăm A. T Đ B tại B C (Trước ngụ Bình Tân gần lò thiêu Bình Hưng Hòa) trái cây và 01 bộ đồ cho con gái A. B: 70.000 đ
- Ngày 26/04/2010:
* Hổ trợ tủ thuốc từ thiện Mai Khôi 20 chai đạm Alversin 250 ml: 1.100.000đ
* Xin lễ Tạ Ơn, cầu cho các Linh Hồn qua đời vì bệnh HIV: 200.000 đ
III/ Tồn quỹ tháng 04: 3.025.000 đ


I/ Tổng thu quỹ tháng 05: 5.175.000 đ, trong đó:
- Tồng quỹ tháng 04: 3.025.000 đ
- Tiền các TV và người: 250.000 đ
- Tiền Ân Nhân: 1.900.000 đ (100USD)
II/ Tổng chi tháng 05:2.857.000 đ, trong đó:
- Ngày 04/05/2010: Thăm A. V V tại G V 01 hộp sữa bột và 01 gói ngũ cốc: 100.000đ
- Ngày 05/05/2010:
* Mua sấp bao thư dùng trong việc thăm viếng: 7.000 đ
* Viếng đám tan A. L H T tại T B: 300.000đ
- Ngày 06/05/2010: Nạp thẻ Mobi cho trưởng nhóm sử dụng trong việc liên lạc công tác: 100.000 đ
- Ngày 08/05/2010:
* Thăm các ACE BN cuối đời tại Narza Thủ Đức quà là kem đánh răng, dầu gió và hổ trợ dinh dưỡng: 1.250.000 đ
* Phát sinh tiền uống nước cho các TV đi đường: 100.000 đ
- Ngày 10/05/2010: Mua áo trắng đồng phục cho việc tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và Mừng sinh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan PhaoLo và Mừng sinh nhật lần thứ 3 của TCVN cho 03 TV (traitimyeuminhem, Trần Bá Phúc, Cop "Mariatran"): 300.000 đ
- Ngày 16/05/2010: Mừng sinh nhật Cop "Mariatran": 200.000 đ
- Ngày 30/05/2010: Hổ trợ khám bệnh ngoài da A. C H L tại Đ N: 500.000 đ
III/ Tồn quỹ tháng 05: 2.318.000 đ
- Nhóm thiện nguyện " Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin thay mặt cái ACE co H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến quý Ân Nhân xa gần lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn Ân Sủng trên quý Ân Nhân cùng gia đình. Và xin Ngôi Ba Thiên Chúa đổ tràn sức khỏe cho quý Ân Nhân cùng gia đình.
- Mọi thắc mắc về thu chi tài chính của nhóm xin các ACE vui lòng liên hệ trực tiếp: 01226784609 Hiếu để được giải đáp.
- Kính Chào Thân Ái

josephine le anh
04-06-2010, 02:17 AM
Các em nhóm Thiện nguyện Mẹ Hằng Cứu Giúp thân mến !
Các em làm rất tốt trong công tác thiện nguyện cũng như việc báo cáo tài chánh, thu chi rất rõ ràng, Chị LêAnh hy vọng Chúa sẽ gứi nhiều tâm hồn quảng đại đến giúp đỡ, đồng hành với các em.
Xin Chúa và Mẹ Maria chúc phúc lành và gìn giữ các em mãi bình an, mạnh khỏe hồn, xác !
Thân ái !
Chị LêAnh

bemeo84
07-06-2010, 12:15 PM
em xin gởi mấy tấm hình Nhóm đi Hành Hương


http://farm5.static.flickr.com/4056/4677854474_d27f9de49f_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4677854474/)

http://farm5.static.flickr.com/4016/4677849230_b6852bf352_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4677849230/)

http://farm5.static.flickr.com/4023/4677228509_f4437c7758_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4677228509/)

http://farm5.static.flickr.com/4054/4677861830_7206e35547_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4677861830/)

http://farm5.static.flickr.com/4069/4677859098_4667e06b93_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4677859098/)

file:///C:/DOCUME%7E1/DangKhoa/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.pnghttp://farm2.static.flickr.com/1287/4677466177_77a03b2f24_m.jpg (https://thanhcavietnam.info/photos/49923130@N04/4677466177/)

http://farm2.static.flickr.com/1281/4678096936_66ac216dd0_m.jpg (https://thanhcavietnam.info/photos/49923130@N04/4678096936/)

http://farm5.static.flickr.com/4033/4678098482_74db85ddd4_m.jpg (https://thanhcavietnam.info/photos/49923130@N04/4678098482/)

http://farm5.static.flickr.com/4027/4678100990_d0aa941355_m.jpg (https://thanhcavietnam.info/photos/49923130@N04/4678100990/)





file:///C:/DOCUME%7E1/DangKhoa/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/DangKhoa/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png

Van_HieuiNTNMaiKhoi
07-06-2010, 09:17 PM
Chào Cả Nhà!
- Trước khi tường thuật chuyến đi hành hương Mẹ Bãi Dâu Vũng Tàu, nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria đã chúc lành cho nhóm chúng con trên đường đi cũng như lúc về được bình an là nhờ bởi Ơn Chúa. Amen
- Đúng 6 giờ Hiếu tôi cùng Bà Xã và chú nhóc con của người hàng xóm (nhờ chúng tôi trong giữ) có mặt tại nhà Cop, đến cỗng đã thấy Trịnh Đình Bảo và Bà Xã (hai AC là NCH mà nhóm thường xuyên viếng thăm và có đôi lần liên hoan tại nhà AC, trước ở Bình Tân, sau này dời nhà về Vĩnh Lộc A. Bình Chánh), sao đó là T. Q, Q đi từ Bình Chánh cũng đến đúng giờ, Anh này uống thuốc ARV cũng gần 4 năm hiện CD4 trên 500/mm3 và cũng là người có thăm niên uống ARV lâu nhất. Kế đến là Vũ thị Sinh (Trảng Bom. Biên Hòa. Đồng Nai cũng có mặt, Chị đang chờ xét duyệt hồ sơ để uống ARV). Cuối cùng là Bemeo84 cùng Trần Bá Phúc cũng đến điểm hẹn xuất phát. Sau khi đã có mặt đông đủ nhóm đề ba lên đường đến ngã tư Thủ Đức và xa lộ Hà Nội đón Đài Thái Long. Đến điểm hẹn Hiếu tôi yêu cầu Long và Sinh quay về nhà Long cất một xe. Sau đó nhóm ăn sáng và uống nước. Như vậy nhóm đi 5 xe Honda mỗi người chỡ một người. Có tổng cộng 10 TV đi viếng Đức Mẹ (Hiếu tôi chở Bà Xã và chú nhóc con hàng xóm, 2 tuổi là TV nhí nhất; Long chở Sinh, Q chở Cop; Phúc chở bemeo84; Bảo chở Bà Xã).
- Ban đầu dự kiến đi độ 50 km sẽ dừng lại nghĩ nhưng do mặt trời cũng khá cao và nắng nên cứ chạy mãi. Đến 11 giờ Q đến cổng chào Tp Vũng Tàu trước và ghé lại quán nước mía ven đường chờ các TV. Sao đó hiếu tôi đến thứ hai. 4 TV uống hết 4 ly nước mía thì xe Long và Sinh đến. Lúc này trên đường đi xe của Bảo đã cán đi 4 lần, tí sao thì Phúc và bemeo84 đến, còn Bảo lọt lại phía sao cách đó 50m vá xe. Gần 12 giờ xe Bảo mới đến. Trong khi các TV uống nước mía thì Bảo quyết định thay vỏ xe mới để đi an toàn hơn, vì vỏ cũng đã mòn và vá nhiều lần nên không đảm bảo. Sao khi xe thay xong võ chúng tôi tiếp tục lên đường. Do không rành đường ra Bãi Dâu, nên vừa đi vừa hỏi. Điểm đến là 144 Trần Phú. Bãi Dâu. Vũng Tàu: Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Đến nơi gần 13 giờ. Hiếu tôi liên hệ với cá Suoer và nhận phòng, trước đó Hiếu tôi đã gọi điện và đặc phòng trước. Giá cũng khá mền: Phòng 10 người là 400.000 đ, ăn 1 bàn 10 người là 300.000.
- Sau khi nhận phòng và yên vị, các TV vệ sinh cá nhân xong, Sr mời chúng tôi xuống dùng cơm, vì chúng tôi là người ăn trể nhất còn xót lại,cơm trưa gồm cá bông lau kho tộ, canh chua cá bông lau, mực xào dưa leo cà chua, tráng miệng với chuối. Cơm nước xong cũng gần 14 giờ 30. Các TV nghĩ ngơi đến 15 giờ, chúng tôi quyết định lên Đài Viếng Đức Mẹ. Lên gần đến nơi thì trời đổ mưa, nên vội quay xuống vào trong Nhà Thờ. Hiếu tôi đành quyết định dâng giờ Kinh trong Nhà Thờ cho kịp giờ Lòng Thương Xót 15 giờ.
Sau giờ Kinh chúng tôi được một người AE cư dân tại Vũng Tàu cũng là NCH. A. Thái cũng có thâm niên sử dụng ARV trên 6 năm (TV tại HIV.COM.VN) dẫn chúng tôi đi tắm biển. Một bãi nhỏ không tên nhưng khá đông người tắm, bãi tắm này nằm giữa Bãi Dâu và Tượng Chúa Giêsu giang tay. Tắm xong cũng gần 18 giờ. Chúng tôi quay trở về phòng.
- Cơm chiều Hiếu tôi không đặt tại nhà nghĩ của Dòng. Vì nhóm có lời mời ăn tối của một chị là cư dân của Tp Du Lịch Biển (TV HIV.COM.VN, tôi không biết rỏ về chị, chỉ có bemeo84 và Q là biết rõ vì 2 bạn là TV lâu của Hiv.com.vn, và Chị không phải là NCH như chúng tôi). Chị tên là Phụng theo lời giới thiệu của Q và bemeo84 đến tận cửa nhà Dòng đón chúng tôi và dẫn về nhà Chị. Vì trời tối nên Hiếu tôi chạy xe mà không nhận diện rõ nhà Chị trên đường nào, nhưng theo nhận định, có lẻ nằm giữa lòng Tp Du Lịch Biển, vì từ nhà Dòng đến nhà Chị khá xa và đi lòng vòng qua nhiều con đường và vòng ra phía sau dãy núi của Bãi Dâu. Nhóm được Chị đãi một bữa cơm tối là hai lẩu hải sản rất ngon. Sao khi ăn tôi xong nhóm quyết định đi hát hò tí xíu cho giản cơ. Lúc này cũng nhá nhem gần 21 giờ. A. Thái là người dẫn đường và cũng là người liên hệ đặt phòng Karaoke cho nhóm, khá nhanh vì A. Thái có sự quen biết với người quản lý tại đây. Điểm Karaoke này nằm trên đừng Ba Cu là một tòa nhà vui chơi giải trí với 9 tầng, tên điểm giải trí là gì thì Hiếu tôi quên mất, vì tên tiếng Anh dài cở 10 chữ cái, mà về tiếng Anh thì Hiếu tôi dốt đặt, chữ thì biết tôi chứ tôi thì không biết nó (hìhìhì:3:). Hiếu tôi ngồi chơi với các bạn một tí, sau đó tôi để các bạn ở lại vui, tôi quyết định chở Bà Xã đi dạo một vòng đường ven Biển về đêm, trước khi đi Hiếu tôi nhắc nhở AE nhớ về phòng nghĩ trước 23 giờ.
- Vợ chồng Hiếu tôi đi một vòng ngắm đường phố đêm của Tp Du Lịch khá là nhộn dịp, đặc biệt rất nhiều quán Cooffee dành cho giới sành điệu, mật độ khách du lịch vào các ngày nghĩ cuối tuần khá tấp nập, so với Tp Sài Gòn thì không náo nhiệt bằng. Giá cả cũng khá đắc đỏ, thức ăn không ngon bằng Sài Gòn, vị nêm không đậm đà, mà nhạt nhẻo. Sao 23 giờ các TV đã có mặt đầy đủ tại nhà nghĩ. Hiếu tôi hẹn giờ để sáng tham dự Thánh Lễ lúc 5 giờ 30. Và tối đó các TV khá thấm mệt nên có một giấc ngủ sâu đến sáng.
- Sáng Hiếu tôi cùng Bà Xã, Cop và Sinh dự lễ 5 giờ 30, bemeo84, Phúc còn khá mệt nên quyết định dự lễ 10 giờ 30. Sao Thánh Lễ các TV ăn sáng tại bãi tắm đối diện Nhà Thờ Bãi Dâu. Giá thành khá đắc mà không ngon. Vì Hiếu tôi sơ suất trong vấn đề này, nếu đặt ăn sáng tại nhà Dòng thì hay hơn, ngon, rẽ mà lại vệ sinh nữa. Thôi vì đây là lần đầu Hiếu tôi đại diện đứng ra tổ chức cho nhóm đi xa, nên còn thiếu kinh nghiệm, nếu có dịp sau sẽ chu toàn hơn cho ACE (:71:), sau khi ăn sáng xong, nhóm quyết định tắm lần hai, và lần này không đi xa mà tắm tại Bã Dâu đối diện Nhà Thờ. Tắm đến 9 giờ 30 bemeo84 và Phúc đi dự Lễ 10 giờ 30. Các TV còn lại tắm đến 11 giờ thì quya về phòng.
- Đến 11 giờ 30 Sr mời xuống dùng cơm trưa, cơm trưa là cá diêu hòng kho ngót, canh salac son thịt bâm, rau muống xào, tráng miệng với lạc (đậu phụng). Trong lúc dùng cơm trưa có một nhóm thiếu nhi tham dự trại hè kết thân hòa đồng Tôn Giáo mà về sao này Hiếu tôi mới được biết do LM Tiến Lộc chủ xướng, Ngài thường làm MC các chương trình lớn của Giáo Phận Tp Sài Gòn tại trung tâm Mục Vụ và ngài là nhạc sĩ và hát rất hay. Sau khi cơm trưa xong nhóm về phòng nghĩ đến 14 giờ 30, Hiếu tôi xuống thanh toán tiền phòng. Về lại phòng Hiếu tôi gọi mọi người dậy thu xếp quay về Sài Gòn. Đến 15 giờ 15 nhóm lên đường theo hướng Chúa Giêsu giang tay, đi thêm một đoạn nữa là đến bãi tắm khá dài, nhóm quyết định gởi xe và xuống bãi ăn hải sản. Tìm chỗ và hỏi giá cả: Tôm sú 140.000 đ Kg, Ghẹ 80.000 đ Kg, vì sau khi thanh toán tiền phòng nhóm vẫn còn kinh phí nên quyết định cho ACE ăn hải sản. Gọi 03 Kg Ghẹ, 01 Kg Tôm sú, sau khi ăn hải sản xong nhóm lên đường về Sài Gòn, trên đường ghé lại ăn bánh canh tại cổng chào Thị Xã Bà Rịa, quán này rất đông khách du lịch ghé lại. Vì lúc này trờ đã nhá nhem tối. Phần vì bà xã của Bảo vừa xử dụng ARV được hai tuần nên cũng yếu quyết định về trước, chỉ còn lại 8 TV. Sau khi ăn bánh canh xong nhóm lên đường trực chỉ Sài Gòn. Về đến chợ siêu thị Long Thành chúng tôi ghé và mua ít đặc sản vì Sr Duyên tại phòng khám gởi mua. Sau khi mua xong thì lên đường, nhóm ra khỏi tỉnh Bà Rịa thì xe Hiếu tôi bể bánh, vì là xe mượn của bạn nên không nắm rõ. Lúc này cũng 19 giờ rồi, trời rất tối, Tạ ơn Chúa là cách đó còn một tiệm sữa xe tôi quyết định dẫn vào thì nhà này cũng là gia đình công giáo. Thợ sữa xe là một anh độ 40 tuổi anh chuẩn bị đi ra ngoài vì có việc, chúng tôi năn nỉ xin anh giúp. anh loai hoai mãi vẫn không vá được vì khong biết rằng bên trong có ruột, vì vỏ xe trước đó đã trật khớm nên chũ xe đã chuyển qua dùng ruột. Cuối cùng thì anh cũng đã thay ruột mới. Sau khi sữa xe xong cũng gần 20 giờ, các TV vội vả lên đường về Sài Gòn. Lúc này hồn ai náy giữa, chĩ biết xin Chúa giữ gìn trên đường bình an. Và tạ ơn Chúa và Mẹ Maria các TV đã về đến nhà bình an trong Tình Yêu của Chúa và Mẹ. Thật là một chuyến đi đã để lại cho các TV nhiều kỷ niệm.
- Vài nét về các hình đi hành hương của nhóm: Hình cuối cùng: áo vàng ngoài cùng là Cop, kế đến là Sinh, Phượng bà xã của Bảo, bemeo84 , hình thứ 2 từ dưới lên là bà xã của Hiếu tôi cùng cu tí, hình thứ 3 từ dưới lên người đi giữa là Hiếu tôi, áo thun xanh ngoài cùng là Q, hình thứ 4 từ dưới lên anh chàng này là Long, hình thứ 2 từ trên xuống áo thun đen là Bảo, thiếu một TV là Phúc, vì chàng làm phó nhòm.
- Để chuyến đi hành hương công được rất nhiều sự quan tâm từ các ân nhân: Chị Lê Anh, cô nenhongnho, Chị daodoidep, Anh Dominico_Dung, Bác Lệ điều dưỡng tại Mai Khôi, cũng như các ACE tại mái nhà TCVN đã thêm lời cầu nguyện. Và đặc biệt không thể quên các Sr Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã tạo điều kiện cho nhóm có chỗ nghĩ tốt, và các bữa ăn ngon miệng. Một lần nữa nhóm thiện nguyện xin chân thành cảm ơn các ACE tại TCVN cùng các vị Ân Nhân xa gần. Nguyện xin Thiên Chúa cùng Mẹ Maria chúc làn và trả công bội hậu cho các vị cùng gia đình.
Nhóm Thiện nguyện xin chân thành tri ân và cảm tạ.

nenhongnho
07-06-2010, 09:46 PM
Rất..rất tiếc, đã có ý muốn dành cho các em một món quà nhỏ bất ngờ tại Vũng Tàu, nhưng do lu bu quá, lại bị "ông nhà đèn chơi xấu" nên không vô đọc kỹ thông tin về chuyến đi của nhóm được, lúc liên hệ thì đoàn đang về tới Long Thành rồi.
Tạ ơn Chúa đã thương gìn giữ và cho mọi người hưởng một chuyến hành hương vui vẻ.
Thân mến.

daodoidep
09-06-2010, 01:38 PM
Nghe a Hiếu kể vui quá ...............
Daodoidep có tí ý kiến nhỏ nhe
khi nào có dịp đi a Hiếu post bài sớm sớm tí nhe
để có thời gian cho ACE quan tâm tới nhóm tí.......

Van_HieuiNTNMaiKhoi
09-06-2010, 08:15 PM
Chào các TV nhóm thiện nguyện!
Trong vài ngày tới chúng ta sẽ có vài chuyến công tác thăm BN nhé. Các bạn nhớ chuẩn bị thời gian nhé, Ah bemeo84 lo chuẩn bị qua cho các ACE mà chúng ta đi thăm viếng nhé. Khi nào lo xong qua vui lòng nhắn tin cho a. Hiếu. Anh sẽ thông báo ngày giờ cụ thể đế các bạn chuẩn bị đi công tác. Vài hàng cho các bạn rõ. Chào thân ái

cop
09-06-2010, 10:21 PM
em sorry nha!nếu đi trong tuần này thì em xin phép dc vắng mặt,vì em đi đà lạt thăm cô.hihi!còn nếu trong tuần sau thì ko sao.nếu ko đi dc em sẽ cầu nguyện bù ,vậy nha trưởng nhóm:4:!

dominico_dung
11-06-2010, 06:29 PM
Tâm tư ca!


* Xin thương mến tặng các em!
* Riêng mến tặng chị Lê Anh - người đồng hành cùng các em


Một lần rớt mộng bên đường
Chạy tìm giọt nắng nào vương góc trời
Chắp tay khấn nguyện Ơn Người
Mắt con vướng bụi, nghẹn lời mưa tuôn

Nơi đây thoảng áng mây buồn
Lẻ chân về với nửa thương chưa tròn
May Người thương, mãi yêu con
Gởi trao trái ngọt vẹn toàn mối tơ

Chúa ơi, con chẳng nên thơ!
Xin dâng Người hạt cát thô mãn lòng
Mẹ ơi, nửa trái ngọt ròng
Xin gìn con vậy, thong dong về nhà!









dominico_dung
11/6/2010 - Sài Gòn, Nắng mơ cho tôi!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
16-06-2010, 07:02 PM
HÀNH TRÌNH THĂM VIẾNG!
Trưa nay thứ tư 16/06/2010 lúc 12 giờ 30 Hiếu tôi ghé nhà bemeo84 để cùng đi thăm ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn, vì chuyến đi lần này có sự đột xuất là do bởi trong hơn nửa tháng qua Hiếu tôi bận công việc tại phòng khám rất nhiều, nên không thể tiến hành đi thăm các ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn như đã lên lịch trình. Hôm nay Hiếu tôi quyết định một chuyến đi ngoạn mục. Từ nhà bemeo84 Hiếu tôi chở bemeo cùng 05 phần quà gồm: gạo, sữa, đường và bánh. Điểm dừng là nhà A. Ngô Anh Tú tại Ni sư Huỳnh Liên. Vì tranh thủ đi nên mỗi nhà Hiếu tôi và bemeo ghé qua thăm hỏi độ chừng 30 phút. A. Tú hiện vừa uống thuốc ARV được hơn 4 tuần với CD4 chỉ còn 2/mm3 nên khi vừa uống vài tuần là có tác dụng phụ, người mệt mõi, có vẻ như anh hầu như đuối sức không thể vượt qua. Sao khi thăm hỏi động viên. Hiếu tôi rời nhà Anh Tú.
Hiếu tôi cùng bemeo84 lên đường theo hướng Bè Quẹo ra đến Phạm Văn Bạch đến Huỳnh Văn Nghệ thăm Anh Thiện Trung, anh hiện tại đang điều trị ARV tại BV Nhiệt Đới vì không hiểu biết nên đã để đôi mắt bị nhiễm Virut CMV làm mù hai mắt hoàn toàn. Sao khi thăm hỏi động viên, Hiếu tôi cùng bemeo84 theo hướng ra Tân Sơn cặp hông Sân Bay ra Quang Trung phường 12 thăm Anh Nguyễn Chí Hùng. Anh có bệnh tật hết sức thương tâm, cũng bị CMV làm mù hai mắt, và đã trải qua cơn bạo bệnh là viêm màn não nằm BV Nhiệt Đới hơn 01 tháng, Hiện tại da bị cháy đen, người gầy, miệng bị loét, lúc nào nước dãi cũng chảy ra không thể điều khiển được. Ăn uống không được do miệng đau vì nấm miệng và loét. Sao khi ở nhà anh Hùng hỏi thăm và động viện anh xong, Hiếu tôi cùng bemeo84 theo hướng Quang Trung về Thống Nhất qua đường Lê Đức Thọ đến Giáo Xứ Lạng Sơn tại đây có dãy nhà tình thương của Giáo Xứ dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Hiếu tôi và bemeo84 tặng quà cho Anh Phạm Tiến Đạt, anh cũng đang trong bệnh tình rất nặng, chưa điều trị ARV. Sao khi thăm hỏi và động viên anh Đạt xong Hiếu tôi cùng bemeo ra trước cửa Giáo Xứ Lạng Sơn có một hàng quán bánh xèo và bánh khọt, vì cả hai chưa ăn trưa và lúc này cũng đã 15 giờ 15 vì Hiếu tôi đi ngang nhà thờ nghe rất rõ đang trong giờ Lòng Thương Xót. Sao khi ăn xong, Hiếu tôi quay về Sài Gòn theo hướng Thị Nghè đường XVNT thăm Chị Trần Đình Bích Ngọc, chị Ngọc thì cả nhà cũng biết khá rõ bệnh tình rồi, vì Hiếu tôi đã từng tường trình trong những lần trước. Sao khi thăm hỏi chị Ngọc xong, Hiếu tôi cùng chở bemeo về nhà tại CMT8, sao đó Hiếu tôi về lại nhà mình thì đã gần 17 giờ

nenhongnho
16-06-2010, 09:22 PM
Hẹn gặp Hiếu ngày 19 này nha, liên hệ anh Dũng

daodoidep
16-06-2010, 10:56 PM
Hẹn gặp Hiếu ngày 19 này nha, liên hệ anh Dũng
hẹn hò đi đâu vậy cô cho con đi với:monkey03:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-06-2010, 10:35 AM
Chào Cô nenhongnho!
Cô làm cháu hồi hộp vậy. Ngày 19 này hẹn gặp cháu có việc gì không? Cô có thể bậc mí tí không ah? Mà cô gặp riêng cháu hay cả nhóm? Nếu cả nhóm thì cháu sẽ hẹn các bạn. Cô vui lòng cho cháu biết nhé để chuẩn bị. Chúc cô luôn nhiều hồng ân của Chúa. Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
18-06-2010, 11:27 AM
Chào cả nhà!
Đây là link hình của nhóm thiện nguyện tại Thánh Lễ Tợ Ơn 30/05/2010: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=90017#post90017. Ây Gia bạn nào cũng đẹp cả. Vào xem đi. Mại Dzô, mại Dzô.

traitimyeuminhem
19-06-2010, 04:09 PM
ngày 19 tháng 6 năm 2010

mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện

ngày xưa tại một nơi xa xăm có một vùng đất gọi là vùng đất chết ! bởi vì ko có sinh vật nào sống được trên đó ! ko ai dám đi qua bởi vì ai cũng sợ chết !
và ở bên kia rất xa nơi vùng đất chết là một vùng đất rất tươi đẹp.Nơi mà tất cả loài vật tìm đến để trú ngu và sinh sống ! có thể gọi nó là thiên đường của cuôc sống.

tại đây có một loài hoa bé nhỏ.gieo rắc những hạt phấn bé nhỏ theo cơn gió đó bay về phía vùng đất chết.những hạt phấn đó đều ko thể sống được tất cả đều chết.nhưng loài hoa bé nhỏ ấy không bỏ cuộc vẫn gieo rắc nhưng hạt phấn của mình đền vùng đất chết ấy ! ngày rồi lại qua ngày.tháng rồi lại qua tháng.trong hàng triệu năm loài hoa ấy đã gieo rắc bao nhiêu phấn hoa.và nhưng phấn hoa chết ấy tạo thành một lớp phù sa màu mỡ.vùng đất chết ấy bắt đầu chuyển đổi.lớp thực vật bắt đầu có thể sống được trên vùng đất ấy.sinh ra và chết đi để lại lớp phù sa khác.ngày càng nhiều hơn.vùng đất ấy giờ ko còn là vùng đất chết nữa.tất cả động vật bắt đầu chuyển đến sinh sống.và giờ đây nó có thể tự hào là thiên đường của cuộc sống.

vài lời nhắn nhủ từ câu chuyện :
- ta ko bao giờ từ bỏ đi ước mơ
- sống có ích và chết đi cũng có ích
- bạn đừng sợ hãy can đảm đối diện với sự thật
- đừng e ngại điều bạn ko dám làm.hãy cố gắng sống và làm hết mình
......
và điều quan trọng loài hoa ấy mang tên tình yêu !!!

mọi người giữ sức khỏe nha

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-06-2010, 05:01 PM
Chào Chị Gấu Trúc!
Em vừa nhận được quà của Chị gởi qua Cô nenhongnho số tiền 1000.000đ cho công tác thiện nguyện của nhóm, và 1000.000đ từ Cô nenhongnho cùng ủng hộ cho quỹ thiện nguyện của nhóm. Em xin thay mặt các ACE là NCH có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt, gởi đến Chị và Cô nenhongnho cùng gia đình lời tri ân, nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Chị cùng Cô nenhongnho, Xin Chúa và Mẹ Maria chúc phúc cho Chị cùng Cô luôn dồi dào sức khỏe trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-06-2010, 05:24 PM
THÊM MỘT LẦN TIỄN BIỆT!
Sáng nay Hiếu tôi đến phòng khám như thường lệ, 7 giờ 15 có mặt. Đang loay hoay chuẩn bị bắt tay vào việc thường ngày, thì đột nhiên điện thoại bàn reo. Hiếu tôi vội nhắc máy:
- Allô Mai Khôi nghe ah!
- Vui lòng cho tôi gặp cô Xuân(Cô là điều dưỡng).
- Dạ cô Xuân chưa đến ah.
- Xin lỗi chú là ai vậy.
- Dạ cháu là nhân viên ạh.
- Vui lòng báo lại Lương Thành Dự (hiện ngụ tại 481/46/7 Trường Chinh Phường 14 tân Bình)ra đi lúc 0 giờ 5 phút ngày 19/06/2010 nhé. Và liệm lúc 10 giờ 30.
- Dạ con sẽ báo lại ạh, cảm ơn chú nhé. Chào chú.
- Đây là một ca luôn được Hiếu tôi nghĩ đến từ khi Anh bước đến Mai Khôi trước Tết Nguyên Đán khoảng 01 tháng. Sao khi Anh được gởi đi làm XN khẳng định và làm thẻ, Anh còn được chuyển đi nhập viện tại Phạm Ngọc Thạch. Hiếu tôi cùng các TV đã từng đến BV tìm thăm nhưng không gặp và được báo anh đã xuất viện, Cứ ngỡ trong thời gian này anh đã khỏe, vì khi anh đến thể trạng và bệnh tật cũng đã trầm trọng, Nhưng vì Hiếu tôi lúc này chưa được nắm rõ địa chỉ của ACE đến khám tại Mai Khôi vì chưa được phép. Những ACE được nhóm viếng thăm đa phần Hiếu tôi tiếp xúc riêng và xin địa chỉ mới đến thăm được, nếu chưa tiếp xúc riêng sau khi có việc đột xuất Hiếu tôi ít có khả năng tiếp cận vì thông tin BN luôn bảo mật, Và bẳn đi vài tháng sau tết Anh quay lại trong thể trạng trầm trọng hơn. Và việc gì đến đã đến do sự thiếu hiểu biết của người thân trong gia đình đã dẫn đến không ít trường hợp BN đến quá trễ. Trưa nay Hiếu tôi, bemeo84, Phúc đã đặt một cườm hoa tươi đến viếng Anh, và thầm cầu mong anh về đến bến bình an, và linh hồn anh có linh thiêng hãy luôn cầu nguyện cho ACE còn ở lại cũng như các vị ân nhân, các thiện nguyện viên, các Y Bác sĩ và Tu sĩ nam nữ đã thầm lặng trong công tác chăm sóc NCH luôn bền đổ trong ơn gọi.
Lạy Chúa Giêsu! Chúng con xin tín thác linh hồn người anh em của chúng con trong biển thương xót của Người. Amen

bemeo84
22-06-2010, 01:45 PM
Hôm chủ nhật t đi lễ mà trong lòng k hiểu sao nước mắt cứ rơi,t cứ ngước nhìn mãi về Chúa mà nước mắt cứ lăn dài,t cảm thấy t thật sự yếu đuối quá,lúc đầu t nghĩ căn bệnh của t k ghê ghớm gì cho lắm,nhưng khi bắt đầu tham gia nhóm t phải chứng kiến những ACE lúc suy kiệt cho đến khi hấp hối và cho đến khi ra đi.Đêm đó t k ngừng cầu nguyện với Chúa cho những con người nhỏ bé của chúng con,chúng con rất yếu đuối, cầu xin Chúa ban cho chúng con thêm sức mạnh để ACE có thể vượt qua những đau đớn từ thể xác và tâm hồn.Càng cầu nguyện t càng lại khóc,vì trước đó là thứ 7 t vừa dự đám ma cua 1 trong những ACE của chúng t.nhìn anh nằm đó.t đứng nhìn thấy được khuôn mặc của a và nước mắt t lại rơi.t biết rồi tất cả chúng t cũng như anh,cũng nằm đó rồi cũng phải ra đi mà thôi,nhưng sao t thật sự càm thấy rất sợ hãi.

Đến đêm t nhắn tin cho 1 người bạn,người ấy đã khuyên t rất nhiều,người ấy bảo t phải cố lên và uống thuốc đúng giờ và hãy sống theo lời Chúa.t nghĩ cũng đúng số phận của con người chúng tôi là do Chúa đã sắp đặt và an bài hết rồi,hãy nhìn sự thật mà sống,nhưng thật sự trong lòng t còn có thứ gì k chịu nỗi,mỗi khi nghĩ đến những ACE đã ra đi t thật k ngừng rơi nước mắt

(em buồn quá nên ghi 1 chút tâm sự có gì k đúng xin bỏ qua cho em nha)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-06-2010, 04:48 PM
Chào cả nhà!
Sáng thứ bảy ngày 26/06/2010 Nhóm sẽ thăm các em tại Mai Tâm Bình Triệu, bemeo84 chuẩn bị mọi thứ cần thiết nhé. Đúng 9 giờ chúng ta sẽ gặp nhau tại Mai Tâm. ACE nào có nhả ý tham gia với nhóm vui lòng liên hệ: 01226784609 Hiếu. Sau khi thăm các em tại Mai Tâm nhóm sẽ ghé qua Vĩnh Lộc A Bình Chánh thăm vợ chồng Bảo, vì vừa qua Bà Xả của Bảo do dị ứng thuốc ARV nên Bác sĩ đã ngưng thuốc, nếu không có gì thay đổi sẽ được dùng lại vào sáng thứ hai tuần tới. Và đặc biệt Bố Mẹ Bảo sẽ đãi nhóm món thịt Đà Điểu, vậy các bạn nhớ đi nhé, hihihihi. Hẹn gặp tại Mai Tâm. Vài hàng cho các bạn rõ. Chào thân ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
27-06-2010, 06:32 PM
Chào Cả Nhà!
- Sáng qua ngày 26/06/2010 nhóm Thiện Nguyện có chuyến công tác tại Mái Ấm Mai Tâm, đúng 9 giờ 15 các TV: bemeo84, traitimyeuminhem, cop, Long Thủ Đức, Luân Long Thành Đồng Nai, "Q" Bình Chánh, Sinh Biên Hòa Đồng Nai, và Hiếu tôi đã có mặt tại Mai Tâm. Lần này trở lại với bao thay đổi, các bé trông có vẻ lớn hơn tí, vẫn hồn nhiên như ngày nào, dường như các bé không biết rằng mình đang mang trong người căn bệnh thế kỷ như các anh chị đang đến thăm các bé, và lần này có khác hơn lần trước, các TV được các bé đón chào bằng đồng thanh câu khẩu hiệu: "Chúng con kính chào các quan khách", khi chúng tôi nghe câu chào ấy, thật sự rất vui và dâng lên trong lòng một tình yêu khó tả. Ôi sao các bé có thể hồn nhiên đến thế, còn đối với người lớn chúng ta sao phải lo lắng và bương trải biết bao sự đời. Quả thật Lời Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng trong Tôi cũng như ACE: "Các con hãy nên như những trẻ nhỏ" Quả thật chỉ có như trẻ thơ chúng ta mới không biết đến tội lỗi, như trẻ thơ chúng ta mới có thể vào Nước Trời. Nhưng tất cả điều là Thánh Ý của Thiên Chúa, chúng ta là thân phận con người thì làm sao có thể thấu hiểu hết mọi sự. Nhiều khi nhìn các bé, chúng tôi thèm được trở nên như các em là vo tư, không sân si, không lo sự đời. . . Ước gì và ước gì. Sau khi chơi đùa với các bé mệt lả, chúng tôi cũng phải chia tay vì đường còn khá xa, chúng tôi còn phải đi Vĩnh Lộc A Bình Chánh. Nên đành xin phép các AC là các bà mẹ đang chăm sóc các bé và cũng đang chuẫn bị giờ cơm trưa cho các bé, Tôi nhìn thấy khẩu phần ăn các bé thật giản dị: Có lẻ thịt bò bâm xào thì phải, Các bé lớ trong tuổi ăn tuổi học thì khẩu phần là gà chiên, riêng quà là bánh kẹo chúng tôi mang đến các bà mẹ chưa cho các bé dùng ngay vì sợ đến giờ cơm các bé bỏ cử, riêng bong bóng thì các bé rất thích, ôi chúng giành nhau đuổi nhau, đứa có đứa không, bé la, bé khóc trong thật nhộn nhịp và náo động. Vì chúng tôi đến không báo trước nên không gặp được Cha Phương Đình Toại và Sơ Minh Hương, có lẻ các ngài đi công tác, nên lần này chúng tôi thay hồ vui đùa cùng các bé, Nói thật có các ngài mà đùa quá cũng ngại Hìhìhì:10::10::10:. Quả là một chuyến đi thật vui như được trẻ lại, khi tôi quyết định chia tay, bemeo84, cop còn chưa muốn rồi các bé, hai người còn trách tôi: "Mới chơi với các bé tí mà đi rồi, buồn ghê". Khi ra về chúng tôi trao lại cho Mẹ Ly là người đại diện một phong bì 1.000.000 đ (một triệu đồng chẳn) để hổ trợ dinh dưởng cho các bé. Khi ra đến cổng các bé còn đi theo để chào tạm biệt chúng tôi, chính lúc này nhìn các bé chúg tôi dường như chân không thể nhấc vì ánh mắt các bé nhìn chúng tôi như sự mời gọi hãy ở lại với các bé thêm tí nữa. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải dừng mà thôi.
- Sau khi rời Mai Tâm chúng tôi lên đường ra ngã tư Bình Phước theo quốc lộ 1A về ngã tư Gò Mây đi Nguyễn Thị Tú đến hương Lộ 80 là nơi có hai vợ chồng cùng nhiễm bệnh và là hai anh chị cùng đi hành hương Mẹ Bãi Dâu với chúng tôi hom 05/06/2010 vừa rồi Anh Bảo và chị K. Phượng. Đến nơi thì cũng khá trưa 11 giờ 30. Nhóm trao cho chị K. Phượng phần quà gồm Sữa Ông Thọ, đường, mì gói, dầu ăn, bánh tây. Sao đó chúng tôi được Mẹ anh Bảo đãi cơm trưa là thịt Đà Điểu xào ăn với bún và nước mắm, lần đầu ăn thịt Đà Điểu rất ngon, mùi vị gần giống thịt bò, mềm, ăn uống no nê, chúng tôi được mời hát hò, vì gia đình có karaoke, hát hò đến 15 giờ chúng tôi cáo từ ra về, về đến Tân Kỳ Tân Quý trời đổ một cơn mưa thật ấn tượng, mưa rất to, mật độ rất dày, xe trước và sao hầu như không nhìn thấy cách 10 mét. Quả là một cơn mưa trúc nước hư chưa bao giờ được mưa.
- Sáng nay Chúa Nhật 27/06/2010 tôi một mình đi Lê Minh Xuân Bình Chánh thăm Anh Hữu Phước. Lý do đi một mình vì đường khá xa, và phần vì các bạn vừa đi hôm qua và cũng trúng một trận mưa khá to, nên tôi để các bạn ở nhà, tôi quyết định đi một mình, 8 giờ tôi đề ba từ nhà ở Phạm Hùng Bình Hưng bình Chánh theo hướng Hùng Vương ra Bà Hom về tỉnh lộ 10 đến cầu Xáng rẻ trái theo Mai Bá Hương khoảng một 1km là đến nơi cũng ngót 1 giờ 30 xe chạy. Quả là ấn tượng với căn nhà bé tẹo, không biết diễn đạt thế nào để các ACE hiểu đây. Có thể bề ngang khoảng 2,5 mét, dài độ 10 mét và thất lè tè, Nhà không có gì quý giá, được chia làm 2, phía trên có bàn thờ Chúa, dưới có bàn thờ cô bé độ tuổi đôi mươi vừa mất độ 3 tháng vì căn bệnh thế kỷ, Thật tình lẻ ra cô bé này không ra đi sớm như thế, cũng chính vì cô nhớ gia đình nên xin về phép từ bệnh viện Nhân Ái Bình Phước, nhưng về tết thăm nhà rồi cô bị cám giỗ nên đã không quay lại bệh viện theo lịch, nên không có thuốc uống, dẫn đến không còn thuốc dự trữ, và việc gì đến đã đến, cô đã ra đi trong sự thướng xót của bà mẹ ở tuổi 70. Phước là anh em Chú bác với bé Hiền (tên cô bé) cũng nhiễm phải căn bệnh thết kỹ, Cha Mẹ mất sớm, anh đã về tá túc bên Mợ (mẹ bé Hiền). Trong nhà còn mấy anh chị nhưng cũng mang căn bệnh tâm thần nhẹ. Ngoài ra trên giường có một bà cụ ở tuổi 93 gầy gò, tóc bạc, nằm bất động không biết gì, Vì không rõ gia cảnh của Mợ Phước nên tôi đem quà rất đơn sơ cũng gồm bánh, sửa, đường, dầu ăn, mì gói. Thật ra thì vườn khá rộng, nhưng không có người đàn ông trong nhà, nên cỏ mọc cao hơn đầu, một phần nữa nơi đây là đất phèn nên khó mà trồng trọt, nhà có nuôi vài ba con gà, nhưng vì gần khu rừng tràm nên tối tối Chồn cứ chui ra ăn thịt, nên gà cứ vơi dần khi chưa kịp lớn, ngoài ra cũng có độ chừng 20 con vịt đẻ, cứ thế có trứng ăn tạm qua ngày, có ao cá nhưng cũng chẳng nuôi được vì không có đàn ông thì chân yếu tay mềm nên cô Hòa (Mợ Phước) cũng không thể làm gì hơn. riêng Phước thì đang chờ xét duyệt hồ sơ để được uống thuốc ARV, nên hiện tại ưức khỏe chưa cho phép, nên cũng không thể giúp mợ thêm hơn nữa. Ngồi tâm sự với cô Hòa độ 10 giờ hơn tôi xin phép ra về vì trời đang kéo mây, sợ đường xa ước mưa thì khổ. Về đến hà tôi cũng 11 giờ 30 hơn

bemeo84
28-06-2010, 04:14 PM
Hình nhóm Thiện Nguyện trong chuyến đi thăm các trẻ em ở mái ấm Mai Tâm

http://farm5.static.flickr.com/4136/4741294895_4a0e04494c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741294895/)

http://farm5.static.flickr.com/4136/4741293165_d9094f99f4_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741293165/)

http://farm5.static.flickr.com/4136/4741289729_eb0f4c9f56_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741289729/)

http://farm5.static.flickr.com/4078/4741287193_44c05d4b0e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741287193/)

http://farm5.static.flickr.com/4135/4741285189_dc7f343eee_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741285189/)

http://farm5.static.flickr.com/4098/4741283163_7254dcbd7a_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741283163/)

http://farm5.static.flickr.com/4116/4741916894_a7dfce8b06_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741916894/)

http://farm5.static.flickr.com/4141/4741915558_5a7dc08c08_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741915558/)

http://farm5.static.flickr.com/4141/4741910288_2a5130af77_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741910288/)

http://farm5.static.flickr.com/4134/4741273571_6cdc90b13f_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741273571/)

http://farm5.static.flickr.com/4121/4741906598_2058c46632_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741906598/)

http://farm5.static.flickr.com/4141/4741266835_600eb728d1_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741266835/)

http://farm5.static.flickr.com/4076/4741262095_fd1f2a31d7_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741262095/)

http://farm5.static.flickr.com/4120/4741896056_a633dd5f2c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741896056/)

http://farm5.static.flickr.com/4114/4741259501_eae5b468a7_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741259501/)

http://farm5.static.flickr.com/4140/4741257995_5724b401a7_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741257995/)

http://farm5.static.flickr.com/4099/4741891962_777e186afb_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741891962/)

http://farm5.static.flickr.com/4140/4741886296_3fd6832647_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4741886296/)

bemeo84
28-06-2010, 06:29 PM
up tiếp new picture ....

http://farm5.static.flickr.com/4073/4741333575_354e240b8a_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741333575/)

http://farm5.static.flickr.com/4096/4741967148_e3c2b565a1_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741967148/)


http://farm5.static.flickr.com/4102/4741330777_a91ca46d8e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741330777/)

http://farm5.static.flickr.com/4120/4741329525_3bc86d6b2d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741329525/)

http://farm5.static.flickr.com/4143/4741328081_9158d21f3c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741328081/)

http://farm5.static.flickr.com/4073/4741961784_4e52fc738d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741961784/)

http://farm5.static.flickr.com/4095/4741325179_ca7cdbe90a_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741325179/)

http://farm5.static.flickr.com/4095/4741323781_c6e2ccdeb5_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741323781/)

http://farm5.static.flickr.com/4121/4741957276_c933904b46_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741957276/)

http://farm5.static.flickr.com/4097/4741321045_9002fa84f6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741321045/)

http://farm5.static.flickr.com/4096/4741319663_e6444f957e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741319663/)

http://farm5.static.flickr.com/4080/4741953550_69ae3b248c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741953550/)

http://farm5.static.flickr.com/4082/4741317329_1530541525_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741317329/)

http://farm5.static.flickr.com/4097/4741316011_d1065629ec_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741316011/)

http://farm5.static.flickr.com/4119/4741314631_08e55771e4_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/51519632@N05/4741314631/)


kết thúc chuyến đi thật ý nghĩa ... hẹn gặp lại mấy bé nhé !!!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
29-06-2010, 11:18 AM
Chào Cả Nhà!
Sáng qua 28/06/2010 Hiếu tôi nhận được điện thoại của Ba Anh N mà có lần nhóm ghé thăm và đưa anh về Bệnh Viện Nhân Ái. Ba anh đau7 báo tin anh đã được Chúa thương gọi về. Trưa nay Hiếu tôi cùng bemeo84, P, Cop sẽ đến nhà viếng Linh Cữu anh được đặt tại khu nhà thuê ở khu CN Tân Bình.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngài là Vua Vũ Trụ, Ngài cầm quyền sinh tử, vì anh lại theo đạo Tin Lành, nên hôm nay nhóm thiện nguyện chúng con xin tín thác linh hồn anh trong tay Ngài. Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh Hồn Anh N được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lán vui vẽ vô cùng. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
29-06-2010, 04:15 PM
Chào Cả Nhà!
"Vì sao tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm". Đây là câu chuyện mà nhóm thiện nguyện vừa gặp tối qua 28/06/2010 lúc 19 giờ tại quán cóc đối diện trường ĐHSP trên đường An Dương Vương quận 05. Lý do vì sao tôi phải dùng câu Kinh Thánh để ví dụ cho sự việc mà nhóm thiện nguyện gặp tối qua.
Chuyện là thế này: Nhóm được một TV của TCVN hẹn gặp để hiểu thêm về nhóm. Nhưng đến gần lúc gặp thì TV này xin được đi cùng với người bạn. Và tôi đã đồng ý. Vì hai anh ở tận Gò Vấp, vì thế tôi chọn quận 05 để cho mọi người cùng đến mà không phải phân trần. Khi đến điểm hẹn gồm: Tôi và bà xã, bemeo84 và Phúc bạn meo. và hai anh đã có nhả ý muốn biết mặt nhóm chúng tôi cho tỏ tường.
Sao khi trò chuyện vui vẻ và biết khá rõ về công việc hoạt động của nhóm cùng các TV trong nhóm, từng công việc cụ thể và một số việc dẫn chứng để chia sẻ cùng hai anh. Đến gần kết thúc cuộc gặp gỡ nhóm chúng tôi mới được hai anh cho biết rõ thân phận của mình là các LM tương lai (Hiện tại đang theo học và dự tu), chúng tôi mới vỡ lẻ và ồ lên. Quả thật đây là một sự việc có thể tương tự trong Kinh Thánh. Không biết tôi ví dụ như thế nào khi hai anh đọc được không biết có cho rằng tôi phóng đại quá không. Nhưng đói với nhóm thì đây là điều diễm phúc nhất đó các anh ạh. Xin cho phép chúng tôi được gọi bằng danh từ Anh để thêm phần thân mật nhé, hìhi2hi2:10::10:

Tử Mặc
29-06-2010, 10:56 PM
Hì, theo như em thấy thì anh có vẻ "phóng đại hơi quá" rồi...
Chúc nhóm của anh Hiếu ngày một lớn mạnh và đem lại cho nhiều người có H có được niềm tin tưởng vào cuộc sống để cuộc sống của họ cũng noi theo gương nhóm thiện nguyện làm cho đời ngày một bớt khổ đau...:92:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-07-2010, 04:47 PM
Chào Cả Nhà!
Sáng nay tại Phòng Khám Mai Khôi, Hiếu tôi vừa giúp một người Chị Em trở về với Chúa, LM rửa tội cho Chị là Giuse Phú dòng CaMiLLo. Lý do rửa tội cho Chị: Vì hiện tại Chị rất yếu khó qua khỏi, nhưng hiện giờ vẫn nhận biết sự việc. Chị vừa được điều trị ARV được hai tuần, Hiện tại CD4: 4/mm3 ổ bụng toàn là hạch, mắt vàng, dấu hiệu phục hồi không có. Chị đã quyết định ngưng không uống thuốc ARV nữa vì chịu đựng không nổi, bụng trướng lên, hai chân phù. Hiếu tôi động viên và mời gọi Chị quay về với Bí Tích Rửa Tội và Chị đã đồng ý. Vì trước đó giường kế bên có cô bé cũng vừa lãnh Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, Chị đã chứng kiến và muốn được LM ngài cầu nguyện cho Chị. Khi LM vừa chuẩn bị rời khỏi phòng khám, Hiếu tôi vội mời ngài quay lại để ban Bí Tích Rửa Tội cho Chị. Chị tên: Maria Phạm Thanh Hằng sinh năm 1976 hiện ngụ tại 3 Chiến Thắng phường 9 Phú Nhuận. Trước khi Chị quay về là Con Chiên của Chúa Chị là người Phật Tử. Hôm nay cả nhà thêm lời cầu nguyện cho chị Maria Hằng sớm được chữa lành phần hồn cũng như phần xác.
Lạy Chúa và Mẹ Maria, nhóm thiện nguyện chúng con xin tín thác Chị Maria Hằng trong Tình Yêu Thương Xót của Chúa và Mẹ. Xin Chúa và Mẹ tuôn đổ ơn lành xuống trên người con vừa mới quay về, vì Thánh Tử con Mẹ hứa với chúng con: "Cứ xin thì sẽ được, cứ gõ thì sẽ mở ra cho". Giờ đây chúng con tin rằng Mẹ luôn được Thánh Tử con Mẹ yêu thương như xưa trong tiệc Cưới tại CaNa Mẹ từ khẩn cầu con Mẹ: Nhà hết rượu rồi. Và qua ánh mắt van nài của Mẹ dù giờ của Người chứa đến, nhưng Người vẫn vâng lời Mẹ mà thương xót chúng con. Lạy Chúa xin thương xót chị Maria Hằng. Amen

conchien
09-07-2010, 08:04 AM
Lạy Cha con không giúp gì được cho người chị em của con , ngoài lời hiệp ý câù xin cùng dâng lên Cha .

Van_HieuiNTNMaiKhoi
09-07-2010, 08:56 PM
Chào Cả Nhà!
Chúa Nhật ngày 04/07/2010 Hiếu tôi cùng bemeo84, Phúc, Cop đi thăm 2 ACE tại quận 03 và quận 07. Đối với NCH mỗi cuộc đời mỗi hoàn cảnh.
Anh B C ở Quận 03 có hoàn cảnh cũng khá đặc biệt: anh cũng có một gia đình nhỏ bé, một công việc ổn định, nhưng cuộc đời đã không vung đắp cho anh như ý nguyện, công việc thất bại, vì quá non trẻ ở tuổi đời chưa đầy 30 với thiếu vắng tình thương cha mẹ, vì cha mẹ anh mất sớm, anh phải nương nhờ nhà người bác và bà nội gần 100 tuổi. Chính vì sự hụt hẩn này công thêm thất bại trên thương trường và tuổi đời non trẻ anh đã không trụ được. Thêm vào nơi anh cư ngụ là khu tệ nạn XH, chính vì thế anh đã bị cám dỗ và buôn xuôi theo dòng đời cai nghiệt. Anh đã bị bệnh lúc nào không biết đến khi phát hiện thì bệnh tình trầm trọng vào viện như đi chợ, tiền bạc dần trôi theo bệnh tình, Vờ thì đòi chia tay, anh càng hụt hẩn và bi quan. Mặc dù anh được điều trị ARV hơn hai tuần nhưng vì buồn phiền và thiếu suy nghĩ anh đã từng có những biểu hiện bất thường, anh đã đến tiệm thuốc tây mua loại thuốc gây nghiện thay thế MT và sử dụng với liều lượng khá cao, với hàm lượng 400mg một lần anh dùng 08 viên. Quả thật MT đã làm mờ mắt con người và giết chết bao TN trai trẻ. Mặc dù họ thừa biết sự nguy hiểm và tác hại của nó, nhưng họ vẫn lao vào mặc cho sự đời đen đuổi đẩy họ vào cái chết.
Chị K tại quận 07 thì khác, Theo lời chị: Chị không hề quan hệ tình dục trước hôn nhân, cũng không sử dụng MT, chồng chị cũng thề sống thề chết rằng anh trong sạch. Thông tin này có thể chấp nhận vì hiện tại chị đang điều trị ARV còn anh thì chưa vì CD4 cò khá cao: 498/mm3, trong khi CD4 của chị hiện tại cò rất thấp ở mức báo động đỏ 21/mm3, chứng tỏ là chị lây cho anh, chứ không phải tại nơi anh. Chính vì thế họ không biết vì sao bị nhiễm. Điều này thường xảy ra, mặc dù có khuyến cáo về việc không được cắt và làm móng với dụng cụ không được sát trùng, và tuy hiện nay chưa có thông số cụ thể về sự lây nhiễm qua con đường này, như trên thực tế đã có không ít các chị em khóc dỡ chết dỡ khi không biết từ đâu tai họa ập đến với mình. Quả thật trong XH hiện nay vàng thau lẫn lộn không biết tay họa đến lúc nào. Điều này đã được Thiên Chúa loan báo: Ngài cho chúng ta quyền tự do sống, và chính chúng ta chọn lựa trần gian, thì hệ quả của nó là sự chết.
Chúa Nhật ngày 04/07/2010 cô bé đã được sức dầu bệnh nhân thứ bảy ngày 03/07/2010 cùng ngày với Chị Thanh Hằng nhận Bí Tích Rữa Tội đã được Chúa thương gọi về ở tuổi đời vừa tròn 26 tuổi và hiện là sinh viên ngành thiết kế trong tương lai bao bao ước mơ hoài bảo chưa kịp thực hiện. Cô bé có cái tên khá đẹp T A và vừa lập gia đình tròn hai năm bảy tháng theo lời C chồng T A kể với chúng tôi. Hai người là thanh mai trúc mả từ thời học sinh đến khi trưởng thành và đã quyết định đến với nhau. C cũng bị nhiễm. Hai người đến MK mới chỉ vài ngày, chưa kịp làm hồ sơ hay các XN cơ bản thì T A đã ra đi trong sự đau xót của C và gia đình do bệnh nhiễm trùng cơ hội lao phổi và tràng dịch màn phổi, tiêu chảy kéo dài, và thêm một phần là do tâm lý. Hôm thứ bảy em nói mỗi lần nhắm mắt lại là thấy ma quỷ, chính vì điều này mà Hiếu tôi quyết định mời Cha Giuse Phú đến sức dầu cho em, và cũng chính tối hôm ấy em đã được Chúa thương gọi về.
Thứ hai ngày 05/07/2010 anh B từng đi hành hương Mẹ Bãi dâu với nhóm hôm 05/06/2010 cũng gặp cơn bạo bệnh do viêm tụy và đã ra đi trong sự đau đớn của Mẹ và vợ anh. Lúc đầu anh bảo chỉ đau khi ăn giống như đau bao tử, bụng như đầy hơi. Vậy mà chỉ trong một ngày thứ hai vừa qua.
Thứ năm ngày 08/07/2010 Chị T H đã được Chúa thương gọi về tên Thánh là Giuse. Lạy Chúa! Chúa thương đã mời gọi Chị trở về và nay Chị hoàn thành sứ vụ là con cái Người nơi gian trần, thì nay xin Chúa thương xót sớm cho linh hồn Maria sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-07-2010, 05:08 PM
Chào Cả Nhà!
Trưa nay ngày 10/07/2010 Hiếu tôi cùng bemeo84, P, Chị D điều dưỡng tại MK đã đến viếng đám tan Anh Phê-Rô P H S Quận 01. Anh vừa bước qua tuổi 40, cái tuổi mà người ta thường gọi 2/3 cuộc đời. Thật không thể nào nói hết tấm lòng cao cả của Anh. Mặc dù Anh bệnh nặng, vì nhìn bên ngoài sắc diện và màu da cũng có thể nói lên điều đó dù anh chưa kịp làm các XN để hoàn tất một hồ sơ bệnh án. Nhưng nghĩa cử của anh làm cho Hiếu tôi phải cảm mến, anh đã để dành được một ít tiền, vậy mà không để lo cho bệnh tình của mình, anh trích ra 200USD trao tận tay thầy P dâng tặng cho các bệnh nhân nghèo và các em nhỏ cùng bệnh như anh và có hoàn cảnh khó khăn. Mới cách đây hai ngày anh còn lui tới MK mang theo số tiền lớn lao và đầy ấp tình người, vậy mà hôm nay anh không còn nữa trong niềm đau xót và thương tiếc của các AC và Mẹ già. Anh vẫn còn một nguyện vọng nhỏ là đến thăm và tặng quà cho các em tại mái ấp Gò Dưa theo lời gia đình chia sẻ với Hiếu tôi trưa nay. Xin tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh nơi Cõi Cao Xanh. Xin Đấng Tạo Hóa thương xót và sớm đưa anh về hưởng Nhan Thánh Ngài trên Thiên Quốc.
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho linh hồn Phê-Rô được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng . Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-07-2010, 04:32 PM
Chào Cả Nhà!
Sáng nay 9 giờ ngày 11/07/2010 Hiếu tôi, bemeo84, Phúc đến thăm Anh N. V. H. L Quận 10. Thứ hai vừa rồi kết quả siêu âm cho thấy anh bị hạch bụng, hoại tử hạch bụng hố chậu P. Anh có dấu hiệu đau bụng như trường hợp của A. B và cùng ngày với A. B, bụng căn, ăn vào đau. Hiện tại Anh bị lao đa cơ quan. Lúc đầu Anh điều trị ARV tại quận 05. CD4: 38/mm3, khớp cổ chân xưng to, có mũ đi lại khó khăn. Anh đến MK trong một dịp tình cờ do người quen chỉ cách đây gần 10 tháng. Lúc này Anh uống ARV công thức 1A (D4T+3TC+NVP) trong phát đồ Bậc I sau một thời gian, do thất bại trong điều trị, nên tại quận 05 đã chuyễn qua Bậc II (hiện tại ở VN chỉ có hai phát đồ Bậc I và Bậc II) vì CD từ ban đầu 38/mm3 sau 1 thời gian không tăng mà CD lại tuộc còn 32/mm3 (trên đây một phần do tại quận 05 không tập huấn tuân thủ ARV cho BN trước khi bước vào điều trị, một phần cũng do lỗi của Anh đã quá ỷ lại từ người hổ trợ là cha và mẹ, người hổ trợ chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở BN xem họ đã uống thuốc hay chưa, chứ người hổ trợ không phải là người lo hay canh giờ, và mang thuốc tận nơi cho BN, vì thuốc ARV là cần chính xác đúng giờ, không được trễ hay sớm giờ, mỗi liều cách nhau 12 giờ, chính vì sự đặc biệt của thuốc ARV, nên mỗi BN khi đến thời điểm cần điều trị ARV thì phải trãi qua khóa tập huấn tuân thủ năm đến sáu ngày ). Sau khi Anh được nơi điều trị ở quận 05 chuyễn phát đồ, thì Anh xin chuyển về MK cách đây gần 3 tháng. Hiện tại sức khỏe Anh rất yếu, các cơ bị teo hoàn toàn, chân phù, mắt và da vàng, không ăn uống được, một phần dường như trước kia Anh được gia đình thương nên Anh hay làm mình làm mẫy, hay giận hờn mỗi khi không đáp ứng đúng nhu cầu. Một phần cũng do thuốc ARV gây ra, vì thuốc ARV là thuốc cực độc, khi dùng sẽ dẫn đến tính tình nóng nẫy, hay khó chịu. Chính ở điểm này BN dựa vào đó mà gây sức ép cho gia đình. Và hôm nay cũng là SN của Anh, gia đình: Cô, Chú, Bác, Dì, Cháu, Bà Nội, rất đông đã đến thăm và chúc mừng, Hiếu tôi cùng bemeo84, P ở chơi đến gần 12 giờ thì Bác L điều dưỡng MK cũng đến thăm. Thật sự mà nói, nếu một BN uống thuốc nhiều mà không ăn thì khó lòng hồi phục, thì Anh là một trong những trường hợp này, do không ăn dẫn đến suy kiệt và thiếu dinh dưỡng trầm trong, một phần nữa Anh uống rất ít nước, chính điểm này cũng làm cho cơ thể Anh dần khô vì thiếu nước, dù mỗi ngày Anh được bù nước bằng cách truyền dịch, thì vẫn không đủ để có thể bù một lượng nước bấy lâu bị mất. Nếu một BN dùng ARV mà uống ít nước (một người trung bình phải ít nhất 3 lít mỗi ngày) thì thử hỏi với lượng nước chưa tới 1/2 lít thì làm sao đủ để đào thảy chất độc từ thuốc ARV. Mặc dù Anh được các B. sĩ cũng như NV tại MK khuyên và nhắc nhỡ, nhưng Anh vẫn không hề lay chuyển, Mẹ Anh đã đau lòng và khóc thầm nhiều lắm, nhưng Anh vẫn không một chúc gì thay đổi và cố gấn phấn đấu với bệnh tật. Anh N V H Q C, Anh YB, hai anh này Hiếu tôi đã từng viết bài về các anh, hiện nay đã bình phục và khỏe, hai Anh cũng đã làm chứng nhân Lòng Thương Xót cho Anh L. Nhưng không thể hiểu được Anh L đang nghĩ gì, Hiếu tôi thật sự bó tay. Anh Long tên Thánh là Gioan, Xin cả nhà hãy hiệp thông cầu nguyện với nhóm, nếu đẹp lòng Thiên Chúa, xin Ngài sớm cho Anh được bình phục, Xin Chúa Thánh Thần sữa lòng sữa trí để Anh biết phấn đấu với bệnh tật của mình. Amen

bemeo84
14-07-2010, 12:36 PM
bemeo84 đang sốt cao và kéo dài mọi người hãy cùng cầu nguyện cho bemeo84 khỏe mạnh !!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
14-07-2010, 05:26 PM
Lạy Thiên Chúa rất giàu lòng thương xót! Xin Ngài ban tràn đầy Thần Khí Sự Sống trên người chị em trong nhóm chúng con, để qua Ngọn Lửa xốt mến của Ngài sẽ nung nấu và thêm sức lực cho người chị em của chúng con luôn vững tin rằng Ngài sẽ chữa lành mọi vết thương thể xác cũng như tâm hồn. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho bemeo84. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
14-07-2010, 06:55 PM
Chào Cả Nhà!
Hôm thứ hai vừa rồi vợ A. B: Chị P (A. B vừa mất sáng thứ ba 06/07/2010) đã trở lại tái khám theo đúng hẹn, Bác sĩ H đã cho Chị uống thuốc ARV trở lại (trước đó Chị đã được y lệnh của BS cho ngưng thuốc ARV vì dị ứng thuốc) do sao ba tuần điều trị tạm ổn định, và lần này Chị được chuyển từ công thức 1A (Phác đồ Bậc I) sang 1B (Phác đồ Bậc I), vậy mà khi Chị uống được một ngày tức là ngày thứ ba hôm qua thì lại tiếp tục bị dị ứng: Da nổi mẫn ngứa và đỏ. Hôm nay qua trao đổi điện thoại với Hiếu tôi, Hiếu tôi khuyên Chị nên trở lại MK để được tái khám, và thật bất ngờ sao cuộc trao đổi của Bs H (ngài là LM) với các Bác sĩ và một lần nữa Chị P tiếp tực phải ngưng thuốc để các BS hội chuẩn. Với tình hình này thì tương lai của Chị P càng mịt mờ và bi thảm. Vì đã từng có vài ca như thế, vì cơ thể của BN không thể dung nạp được thuốc ARV thì cuối cùng hệ lụy sẽ đau thương.
Lạy Chúa! Lời Ngài vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi chúng con: Khi Sứ Thần truyền tin cho Mẹ Maria, Sứ Thần nói: " Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được ". Giờ đây tất cả chúng con xin dâng người chị em của chúng con là Chị P vào Tình Yêu Quan Phòng của Ngài. Vì thập giá này đối với Chị Phượng quả là nặng nề, xin Ngài thương xót và đồng hành cùng Chị. Xin Ngài hãy làm cho Chị, để Quyền Năng Ngài được vinh hiển và tỏ rạng. Lạy Mẹ hay thương xót những người bệnh tật, xin Mẹ cầu bầu cùng Con Chí Thánh Mẹ, để Ngài gìn giữ người chị em của chúng con trong ân nghĩa của nguồn Máu Thánh và Nước tuôn trào từ Thánh Tâm vì tội lỗi chúng con. Amen

josephine le anh
15-07-2010, 01:06 PM
Xin Lòng Thương Xót Chúa che chỡ và gìn giữ be meo 84, Chị Phượng cũng như tất cả các bệnh nhân đang đau đớn vì căn bệnh ngặt nghèo này !
Chúa ơi !
Xin nhậm lời chúng con !

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-07-2010, 06:58 AM
Chào Cả Nhà!
- Xin ACE hiệp thông cầu nguyện cho người AE là Gioan N.V.H. L Quận 10 được sớm bình phục trong Ân Nghĩa Chúa. Tối qua lúc 18 giờ mẹ Anh đã gọi cho Hiếu tôi báo tình hình của Anh rất yếu, sao khi đi lễ xong Hiếu tôi đã tranh thủ đến nhà Anh liên hệ mời LM đến xức Dầu BN cho Anh, thuê oxy cho Anh thở, gọi liên hệ các BS xin hổ trợ, nhưng vì sức khỏe Anh quá yếu, Anh không đồng ý nhập viện do trong thời gian qua tình hình tại BV có nhiều bất cập trong chăm sóc, nên Anh quyết định không nhập viện, suốt đêm qua Hiếu tôi không ngũ được, một lần nữa xin ACE tại TCVN hiệp lời cầu nguyện cho Anh được bình an trong tâm hồn.
- Lạy Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Thương Xót! xin Cha ra tay để người Anh em của chúng con là Anh Gioan L được bình an trong thánh giá Cha trao, xin cho chương trình của Cha được thành sự trên Anh Gioan L. Vì Công Nghiệp của Con Chí Thánh Cha, xin Cha đoái thương và chúc lành cho Anh Gioan L, mọi sự Cha làm sẽ được Vinh Hiển muôn đời. Amen
- Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin che chở Anh Gioan L trong vòng tay Mẹ, như Mẹ từng che chở Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ trên đường trốn sang Ai Cập để tránh bàn tay bạo ác của vua Hê Rô Đê. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp hay thương xót các BN, xin Mẹ đồng hành với Anh Gioan L trong mọi lúc, như xưa Mẹ đứng bên đồi Can Vê để cùng Đồng Công Cứu Chuộc với Con Mẹ. Vì có Mẹ đở nâng thì thập giá đời Anh Gioan L cũng được nhẹ nhàng trong đau đớn. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-07-2010, 09:08 PM
Chào Cả Nhà!
Chiều nay TV bemeo84 trong nhóm thiện nguyện đã có kết quả XN: Thiếu máu, lý do trước kia bemeo uống 1A: (D4T"Stadivudine"+3TC"Lamivudine"+NVP"Nevirapine"). 1A có tác dụng phụ làm tê tay tê chân sau một thời gian có thể dẫn tới viêm khớp mản tính. Khi uống 1A từ 1 năm trở lên sẽ chuyển qua 1C: (AZT"Zidovudine"+3TC"Lamivudine"+NVP"Nevirapine"). Và khi dùng công thức 1C này sẽ gây thiếu máu sao một thời gian, nhưng bemeo84 chỉ mới chuyển qua được 3 tháng thì đã có kết quả thiếu máu trầm trọng dẫn đến nhứt đầu, chóng mặt và hoa mắt. Và tương lai của bemeo84 cũng sẽ mịt mờ và bi thảm vì phải chuyển qua một công thức tự chế của các Bác Sĩ. Xin cả nhà hiệp thông cầu nguyện cho bemeo84 được gặp thầy gặp thuốc, để bemeo84 tiếp tục có sức khỏe mà cống hiến những ngày còn lại trong cuộc đời thập giá Chúa trao. Một lần nữa xin mời gọi cả nhà thêm lời cầu nguyện cho bemeo84. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cả nhà TCVN. Chào thân ái.

gioannew
19-07-2010, 09:39 PM
Lạy Chúa,xin Chúa thương đến bemeo mà một trong số thành viên của chúng con đây.Chúa đã thương gửi thập giá đến với chị ấy.Lạy Chúa có vẻ như thập giá ấy quá nặng với thân hình nhỏ bé, dễ mến ấy. Nếu có thể được xin Chúa cất đi thập giá quá nặng nề này cho chị ấy.Xin Chúa ban cho chị ấy được ơn chữa lành,được ơn gặp thầy gặp thuốc.Để khi khỏe lại,chị ấy lại được tiếp tục phụng sự Chúa qua việc chăm sóc, thăm hỏi,nâng đỡ những người có hoàn cảnh như mình.

Lạy Mẹ Maria,Mẹ là đấng đầy ơn phúc,Mẹ được diễm phúc là Mẹ của Chúa Giê-su,con xin Mẹ chuyển những lời cầu nguyện nhỏ bé của chúng con đây đến Chúa Giê-su,để cầu xin cho chị bemeo được sớm bình phục.Chúng con xin cám ơn Mẹ.

teresa_my88
19-07-2010, 10:30 PM
Con chỉ mong sao Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chị bemeo vượt qua thời gian này thôi , Chúa nhé!
Dẫu rằng như thế nào cũng là điều Chúa muốn , chị bemeo sẽ vững mạnh với niềm tin tuyệt đối, nguyện xin Chúa thương giữ gìn chị ấy.
Vì đây là tôi tớ Chúa, nguyện xin Chúa thương giữ gìn. A-men!

daodoidep
20-07-2010, 08:39 AM
xin Chúa ban sức mạnh cho bemeo.
Xin Chúa ban ơn chữa lành cho bemeo.

dominico_dung
20-07-2010, 08:44 AM
THẬP HÌNH CA





Thương mến!
Tặng các em, các cháu Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp



Vượt lên này hỡi! Các con
Thập hình Chúa tặng, chân son vững nào!
Cùng nhau nâng chén rượu đào
Tiệc thiêng Người gọi, mau vào cạn ly

Đừng là đây buổi phân ly
Chính giờ là lúc hợp kỳ về Cha
Các con bé bỏng là hoa
Cho đời hương, sắc, mượt mà... Mẹ thương

Của Lễ hy tế dẫn đường
Lòng nhân Chúa đã nhận thương tao phùng
Các con! Đừng nhé nao nung!
Cửa Trời, tay Mẹ đón cùng, nhé con

Đi nào! Giữa thánh nhạc dồn
Nhịp lòng điệp khúc véo von ngàn đời...




20/7/2010 - TCVN, Ngày thứ Ba của Chúa

Van_HieuiNTNMaiKhoi
20-07-2010, 12:09 PM
Chào Cả Nhà!
Quả thật: "Ở đâu có hai ba người nhân danh Thầy mà cầu xin thì ở đó có Thầy, Cứ xin thì sẽ được, cứ gỏ thì sẽ mở ra cho". Hiếu tôi chân thành cảm tạ tri ân tất cả quý ACE tại TCVN đã hiệp lời cần nguyện cho Bemeo84. trong khi Hiếu tôi viết bài này cũng là lúc Chúa nhận lời cầu xin của quý vị, và Ngài đã cho bemeo84 gặp thầy gặp thuốc, và ngay lúc này bemeo đang làm thủ tục nhập viện đã được XN và truyền máu. Tạ Ơn Chúa! qua cuộc trao đổi điện thoại của BS T tại MK với BS T tại BV Nhiệt Đới, vị BS nà đã đồng ý cho bemeo được truyền máu sớm. Chúng con hết lời cảm tạ Hồng Ân Chúa ban cho bemeo84. Mong ACE tiếp tục cầu nguyện cho bemeo84. và Bemeo cũng đã chuyển đổi công thức thuốc ARV mới nằm trong Bậc II: TDF+3TC+NVP. Vài hàng cho cả nhà rõ, chân thành tri ân và cảm tạ

forget_me_not
20-07-2010, 12:25 PM
Lời Cầu Nguyện Cho NGƯƠI BÊNH
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lạy Cha xin Cha thương xót bemeo84, và chữa lành bệnh tật cho em. Con xin cám ơn Cha :77::77::77:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-07-2010, 09:36 PM
Lạy Cha! Chúng con không dám nài xin Cha điều gì, chỉ xin Cha thương xót và gìn giữ bemeo84 trong Tình Yêu của Cha, xin Cha đồng hành cùng bemeo84 để em cảm thấy bình an mà vác thập giá Cha trao. Lạy Cha! Giờ này bemeo84 vẫn chưa tìm được nguồn máu thích hợp để truyền, chúng con biết rằng sự sống của chúng con cũng như của bemeo84 không phải bởi thứ hư nát, mà chính là Thần Khí của Cha. Tạ ơn Cha xin cho chúng con lúc nào cũng tin tưởng vào quyền năng của Cha. Amen

gioannew
22-07-2010, 10:39 PM
Lạy Mẹ Maria,Mẹ là Người diễm phúc được làm mẹ của Chúa Giê-su.Mẹ là người rộng lượng và đầy lòng khoan dung.Nay con chạy đến cùng Mẹ,Xin Mẹ hãy thương đến bemeo,một thành viên của chúng con đây,đang phải đau đớn trên giường bệnh. Xin Mẹ giúp bemeo có được nguồn máu thich hợp để bổ xung lại lượng máu đã mất và cho bemeo thích ứng với loại thuốc mới.Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa Giê-su con Mẹ cho chúng con.Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
23-07-2010, 04:01 PM
Mến Gởi Chị Lê Anh cùng cả nhà TCVN!
Trưa nay lúc 11 giờ 30 em đã nhận được quà Chị gởi cho quỷ hoạt động của chúng em, số tiền em nhận được từ Cô Sang là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng chẵn). Chúng em xin thay mặt các ACE là NCH có hoàn cảnh đặc biệt chân thàn gởi đến Chị cùng các vị ân nhân xa gần lời tri ân và cảm tạ. Về tình hình sức khỏe của bemeo84 như sao: Sáng nay Bác Sĩ thông báo, nế thứ hai tới đây bemeo84 XN lại mà hồng cầu có chiều hướng tăng lên, bemeo84 sẽ không cần phải truyền máu, và chỉ cần bồi dưỡng trong một thời gian thì sức khỏe sẽ dần hồi phục. Vì hiện tại vẫn chưa có máu phù hợp để truyền cho bemeo84. Nếu đây là dấu hiệu tốt lành thì quả thật là Hồng Phúc Chúa ban cho bemeo84. Một lần nữa Chúng em xin cả nhà tiếp tục cầu nguyện cho bemeo84 để em được mau chóng bình phục mà tiếp tục công việc Chúa mời gọi. Xin Chúa cùng Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chúc lành và trả công bội hậu cho cả nhà TCVN. Vạn lời tri ân cả nhà TCVN.

Rabbouni
23-07-2010, 05:11 PM
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng ACE trên mọi bước đường!
Hy vọng một ngày gần nhất được cùng tham gia chung sức...
Marianna xin thêm lời cầu nguyện cho các ACE!!!

josephine le anh
24-07-2010, 03:04 AM
Một chút chia sẻ từ tấm lòng của 1 người Chị phương xa, lúc nào cũng cầu mong các em trong nhóm được ổn định về tinh thần cũng như thể xác để mang tiếng cười, sự an ủi đến cho những bệnh nhân nặng hơn mình.
Xin ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP hôm nay thương cách đặc biệt đến BEMEO84, người em của chúng con.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
27-07-2010, 09:16 PM
Chào Cả Nhà!
- Chiều qua ngày 27/07/2010 lúc 15 giờ bemeo84 đã được truyền hai đơn vị máu với nhóm máu B. Sau khi được truyền máu thể chất cũng như sức khỏe của bemeo84 đã có dấu hiệu tốt rất rõ ràng, màu da và môi hồng hào rất rỏ. Trong suốt một tuần kể từ thứ ba ngày 20/07/2010 đến nay các TV: Cop, traitimyeuminhem, Phúc, Quân (Giọt nắng bên Hiv.com.vn) đã thay phiên và túc trực trong bệnh viện để lo cho bemeo84, Hiếu tôi rất cảm động trước tấm lòng của các ACE trong nhóm đã ưu ái đặc biệt dành cho bemeo84, vì em cũng là TV bé nhất và cũng khá yếu nhất về sức khỏe. Em cũng là TV có hoàn cảnh hết sức đặc biết. Em bị H là do một sự hãm hại từ các bạn học thời phổ thông. Em cũng bị thất lạc cha mẹ từ nhỏ mãi đến khi trưởng thành mới tìm lại được gia đình mà không biết mình đang mang trong người căn bệnh thế kỷ. Khi cha mẹ ruột biết bệnh tình của em cũng là lúc em nhận ra, có một khoảng cách xa lánh từ phía gia đình. Chính vì thế mà tất cả các TV đã yêu thương bemeo84 như chính bản thân mình. Và thật ra điều này Hiếu tôi cũng được biết rõ trong một dịp em buồn và tâm sự cùng tôi. Nhóm TN chân thành tri ân và cảm tạ sự quan tâm và nhất là lời hiệp thông cầu nguyện từ rất rất nhiều các ACE tại TCVN nói chung dành cho bemeo84, cũng như sự quan tâm đặc biệt của: Chị Lê Anh, Chú Dũng, Hoathuytinh, Tử Mặc, Gioannew, daodoidep,Rabbouni, forget_me_not, teresa_my88, conchien, Sinh, Luân, Long . . .Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành ban thật nhiều sức khỏe và trả công bội hậu cho các ACE tại TCVN
- Lạy Cha Chí Thánh! Tất cả chúng con muôn đời chúc tụng và cảm tạ Hồng Phúc Cha đã trao ban cho bemeo84, cũng chỉ vì Cha muốn chúng con biết tội lỗi của mình, và ăn năn sám hối, khi mà Cha cho chúng con thêm 1 khoảng thời gian sống để đền đáp Tình Yêu Cha dành cho chúng con. Chúng con sẻ dành những ngày còn lại trên thế gian này để hoàn thành ơn Cha đã mời gọi chúng con. Xin Cha ban thêm cho chúng con ơn cần thiếc là lòng Tin, Cậy, Mến. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
27-07-2010, 09:26 PM
SỰ RA ĐI TRONG ÂN NGHĨA CHÚA!
- Sáng nay vào lúc 4 giờ ngày 27/07/2010, Hiếu tôi đã nhận được điện thoại từ người thân của Anh Gioan N.V.H. Long tại 343/15K Tô Hiến Thành Phường 12 Quận 10 đã được Chúa thương gọi về trong Ân Nghĩa của Cha Chí Ái. Xin Cả Nhà hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Gioan sớm về hưởng Nhan Thánh Cha trên trời.
- Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho linh hồn Gioan được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-07-2010, 07:02 PM
BÁO CÁI TÀI CHÍNH!
I/ Tổng thu quỹ tháng 06: 3.250.000 đ: cộng: (t6)+(tồn t5)= 3.250.000+2.318.000= 5.568.000 đ, trong đó:
- Tồn quỹ tháng 05: 2.318.000 đ
- Tiền Ân Nhân: 2.400.000 đ
- Tiền các TV và người thân: 850.000 đ
II/ Tổng chi tháng 06:3.102.000 đ,trong đó:
- Ngày 16/06/2010:
* Thăm A. T T Th Tr Quận Tân Bình: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 02 hộp bánh, 02 hộp sữa)
* Thăm A. N A T quận T B: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 02 hộp bánh, 02 hộp sữa)
* Thăm A. N C H tại G V: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 02 hộp bánh, 02 hộp sữa)
* Thăm A. P T Đ tại G V: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 02 hộp bánh, 02 hộp sữa)
* Thăm C. T Đ B N quận B T: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 02 hộp bánh, 02 hộp sữa)
- Ngày 18/06/2010: Ủng hộ dinh dưỡng cho các ACE BN tại PK MK 1 thùng sữa Ông Thọ: 44 hộp x 18.000 = 792.000 đ
- 19/06/2010: Viếng đám tan A. L T D quận T B: 250. 000 đ (Cườm hoa tươi)
- Ngày 26/06/2010
* Thăm các bé tại Mai Tâm Bình Triệu: 1.160.000 đ trong đó: (quà gồm: 70 bịch bánh, 2 gói kẹo, 2 bịt bong bóng= 160.000 đ; 01 phong bì 1000.000 đ)
* Thăm Vợ Chồng A. T Đ B Q B C: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 2 hộp bánh, 2 hộp sữa)
- Ngày 27/06/2010: Thăm A. Đ H P tại B C : 100.000 đ (Gồm 5kg gạo, 1kg đường cát, 2 hộp bánh, 2 hộp sữa)
- Ngày 29/06/2010: Viếng đám tan A. N tại T B: 200.000 đ

III/ Tồn quỹ tháng 06: 2.466.000 đ


I/ Tổng thu quỹ tháng 07: 3.350.000 đ, cộng (tồn t6+t7)= 2.466.000+3.350.000= 5.816.000 đ
- Tồng quỹ tháng 06: 2.466.000 đ
- Tiền các TV và người: 350.000 đ
- Tiền Ân Nhân: 3.000.000 đ (quà của C. Lê Anh)
II/ Tổng chi tháng 05:3.675.000 đ, trong đó:
- Ngày 02/07/2010: Hổ trợ Mẹ A. N(NV PKMK bị phỏng do điện): 100.000đ
- Ngày 03/07/2010: Tặng PKMK 1 cây lau nhà: 45.000 đ
- Ngày 04/07/2010:
* A. Trần V N C quận 03: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 1 hộp sữa, 1 chai nước tương, 1 gói bột nêm, 5 gói mì)
Thăm C. C T K quận 7: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 1 hộp sữa, 1 chai nước tương, 1 gói bột nêm, 5 gói mì)
- Ngày 06/07/2010:
* Viếng đám tan C. T A quận 3: 200.000 đ
* Viếng đám tan A. Đ B tại B C: 200.000đ
* Nạp thẻ Mobi cho trưởng nhóm sử dụng trong việc liên lạc công tác: 100.000 đ
- Ngày 08/07/2010: Thăm A. Q H tại C C: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 1 hộp sữa, 1 chai nước tương, 1 gói bột nêm, 5 gói mì)
- Ngày 10/07/2010: Viếng đám tan A. N S quận 01: 200.000 đ
- Ngày 11/07/2010: Thăm A. H L quận 10: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 1 hộp sữa, 1 chai nước tương, 1 gói bột nêm, 5 gói mì)
- Ngày 24/07/2010: Hổ trợ C. L T H T BN chung phòng với bemeo84 tại BV NĐ: 200.000 đ
- Ngày 27/07/2010 Viếng đám tan A. H L quận 10: 200.000 đ
- Ngày 28/07/2010: Thanh toán viện phí cho bemeo84: 1.500.000đ
- Ngày 29/07/2010: Thăm A. Q H hiện đang nằm viện NĐ: 500.000 đ
- Ngày 31/07/2010: Chích hai mũi thuốc bổ cho Cop (Vit C 0,5g+Bercozyn): 30.000 đ
III/ Tồn quỹ tháng 07: 2.141.000 đ
- Nhóm thiện nguyện " Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin thay mặt cái ACE có H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến quý Ân Nhân xa gần lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn Ân Sủng trên quý Ân Nhân cùng gia đình. Và xin Ngôi Ba Thiên Chúa đổ tràn sức khỏe cho quý Ân Nhân cùng gia đình.
- Mọi thắc mắc về thu chi tài chính của nhóm xin các ACE vui lòng liên hệ trực tiếp: 01226784609 Hiếu để được giải đáp.
- Kính Chào Thân Ái

bemeo84
01-08-2010, 11:24 AM
hôm nay em mới rãnh để vào diễn đàn.e thật sự rất cảm động vì Anh Chị đã dành tình thương cho em.và em cũng rất cảm ơn Chúa vẫn còn thương em và cho e thêm sức mạnh của Ngài để e còn có thể đứng dậy và làm tiếp công việc mà Ngài đã giao phó cho em.1 lấn nữa e xin cảm ơn những tình cảm các Anh Chị ở TCVN và cùng các bạn ở nhóm Thiện Nguyện trong 1 tuần qua luôn ở bên cạnh em.còn 1 người k kém quan trọng đó là Anh Hiếu,cảm ơn anh, anh là trưởng nhóm cũng như 1 người anh 2 luôn lo lắng cho tấc cả chúng em.em cảm ơn Anh nhiều lắm!!!

Xin Chúa sẽ trả công bội phần cho tấc cả ACE.

bemeo84
03-08-2010, 03:32 PM
Từ khi vô máu đến nay e cảm thãy sức khoẻ mình đã tạm ổn rất nhiều.cảm ơn những lời cầu nguyện cuả Ace đã dành cho bemeo.
Xin Chúa trả công bội phần cho Ace.

teresa_my88
03-08-2010, 04:56 PM
Từ khi vô máu đến nay e cảm thãy sức khoẻ mình đã tạm ổn rất nhiều.cảm ơn những lời cầu nguyện cuả Ace đã dành cho bemeo.
Xin Chúa trả công bội phần cho Ace.


chị cố lên heng , mau khỏe nhé!
Bình an Chúa ở cùng chị !

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-08-2010, 04:19 PM
Hôm nay TV của nhóm là Quân đã chính thức chuyển điều trị ARV từ OPC Mã Lộ Quận 1 về PK MK để điều trị. Quân là TV được Hiếu tôi mời tham gia nhóm từ diễn đàn Hiv.com.vn (diễn đàn tuổi trẻ, giới tính và Hiv). Anh là TV người lương nhưng rất nhiệt tình trong công tác phục vụ và chăm sóc các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn. Hiện còn TV Cop chưa chuyển về MK, em đang điều trị tại BV Nhiệt Đới. Có thể trong tháng 8 này em chính thức chuyển về MK. Như vậy trong tháng 9 tất cả các TV nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" sẽ quy về một mối để các ACE cùng hiểu và đồng cảm nhau hơn trong công việc chăm sóc các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại Nhóm có các TV sau: Phúc, Quân (hiện đang theo học hệ tại chức khóa dược tá), Cop, Bemeo84, traitimyeuminhem (Tv không có H nhưng không thường xuyên do công việc làm đêm 'bảo vệ'), Luân (không thường xuyên vì anh ở Long Thành Đồng Nai), Long (không thường xuyên do công việc thường di chuyển ra các tỉnh miền trung), Sinh (không thường xuyên vì ở Long Khánh Đồng Nai) và Hiếu tôi. Nhóm thiện nguyện xin cả nhà thêm lời cầu nguyện cho từng TV được thêm ơn bền đổ: Tin, Cậy, Mến trên con đường về nhà Cha, Chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến từng TV trong nhóm. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh chúc lành và trả công bội hậu cho cả nhà.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-08-2010, 10:44 PM
Trưa nay Hiếu tôi cùng bemeo84 vào BV Bình Dân thăm Anh V. M. P vừa trải qua cuộc phẫu thuật ổ bụng do bị thắc ruột và hạch bụng, Anh vừa bước vào điều trị ARV hơn 3 tháng nay, nhưng theo Y lệnh của BS Anh phải ngưng thuốc trong vài ngày vì mới phẫu thuật (không được phép ăn hay uống nước dù bất kỳ tình huống nào khi chưa có y lệnh). Nhìn Anh tùy tụy gầy gò. Anh có một quá khứ tối tâm, Anh được gia đình bảo lãnh từ trại cãi tạo về gia đình để điều trị Hiv dù còn hạn tù. Một ca phẫu thuật tốn rất nhiều tiền, nhà nghèo phải đong gạo mỗi ngày, Gia đình cho biết đã vay mượn và đóng tạm ứng trước 5.000.000 đ, số tiền với một gia đình phải chạy gạo ngày hai buổi thì đây quả là một con số rất lớn. Gia đình có hai người con trai nhưng tất cả 2 AE là NCH, người em hiện cũng đang bị tạm giam do thiếu kiềm chế dẫn đến ẩu đả phải tù tội. Người mẹ tâm sự: Thật khổ, có hai con trai mà chả nhờ được đứa nào, hai đứa điều bán mạng cho thần chết. Trong đôi mắt của bà có sự trĩu nặng của lo âu về tình mẫu tử, dù gì cũng là con bà. Mong rằng Anh nhìn thấy trong mắt mẹ anh sự tủi hổ và lo lắng mà phải làm lại cuộc đời dù là ngắn ngủi và mong manh.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
07-08-2010, 04:12 PM
Sáng mai ngày 08/08/2010 lúc 10 giờ các TV nhóm thiện nguyện sẽ tập trung tại trước cổng nhà thờ Thị Nghè để cùng tham gia và viếng thăm C. B N, Mẹ a. H cùng người em tật nguyền của a. H (A. H mất cách đây cũng gần 6 tháng do căn bệnh thế kỷ). Hiếu tôi thân mời các ACE cùng tham gia đông đủ để chuyến đi thành công và tốt đẹp. Chân thành cảm ơn.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
08-08-2010, 09:13 PM
- Sáng nay 9 giờ Hiếu tôi ghé qua rước traitimyeuminhem, hai anh em ghé chợ mua hai ổ bánh mì thịt vừa chạy xe vừa ăn, xe hướng theo cầu Chữ Y rẽ phải ra Trần Hưng Đạo đến Hai Bà Trưng rẽ phải theo Lý Tự Trọng ra Tôn Đức Thắng. Đang trên đường Tông Đức Thắng đt Hiếu tôi reo vội đưa cho T nghe. Bên kia S gọi báo là Em đã có mặt tại nhà thờ Thị Nghè, T bảo đang trên đường đến chờ tí. Đến nơi hẹn tập trung là nhà Thị Nghè mà Bemeo84 vẫn chưa đến, tôi lấy đt đưa T gọi cho bemeo, bemeo bảo em bị tào tháo rượt chưa ra khỏi nhà được, tí sau Q gọi, bảo đang chờ trước hẻm 84 nhà Bích Ngọc. Tôi bảo Q chờ tí bemeo chưa đến, lúc này là 10 giờ đúng, đến giờ tôi phải uống thuốc ARV. Hihihi :39: vì thuốc này cần chính xác và đúng giờ, không được phép trể dù chỉ một giây hay một phút, phải tuân thủ nghiêm để tránh kháng thuốc sớm, còn việc kháng thuốc thì sẽ có dù có tuân thủ tốt, nhưng nếu tuân thủ tốt sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian. Trong nhóm tất cả các ACE điều uống lúc 9 giờ và 21 giờ, riêng Hiếu tôi thì uống lúc 10 giờ và 22 giờ, trễ hơn xo với các bạn. Đi chung nhóm rất vui, mỗi khi đến giờ tự nhiên cả đám móc trong túi ra hộp thuốc, ai nấy vội lấy viên thuốc của mình cho vào miệng và uống, trong rất ngộ và vui. Mình nghĩ nếu có ai đó để ý, họ nghĩ cái đám này lạ nhĩ, tự nhiên đồng loạt cả đám lấy thuốc ra uống cùng lúc, không biết họ nghĩ sau về tụi này, có lẽ họ cũng đánh dấu ? Chờ bemeo hoài không được Hiếu tôi, T và S chạy xe đến trước hẻm nhà B. N gặp Q và cop, mãi đến gần 10 giờ 40 bemeo và P mới đến. Cả nhóm cùng hướng đến hẻm 180 nhà A. Hải trước, trở lại căn nhà mà cách đây gần 6 tháng về trước nhóm thường lui tới. Mẹ A. H ra đón chúng tôi, trước nhà người em trai tật nguyền đang ngồi nghe các bà hàng xóm 8. Mẹ A. Hải dẫn chúng tôi vào nhà, tôi xin phép cho nhóm chúng tôi được thắp cho bàn thờ A một nén hương. Sau khi thắp hương xong, Mẹ A. H Dì Lượng (là tên) lấy nước ngọt đãi chúng tôi, nhìn vào mắt Dì chúng tôi thấy vẫn còn động lại nỗi thương nhớ con. Hiện tại Dì phải tảo tần nuôi hai người con: một bị tật nguyền, một còn đang trong tù thời hạng vẫn còn bốn năm nữa. Bên xuôi gia vợ A. H thì họ giận không lui tới vì họ cho rằng cái chết của con gái họ là lỗi do a. H gây ra. Kể từ khi cô con dâu xấu số của Dì ra đi thì cũng chính là lúc bên xui gia không còn lui tới, đến lúc A. H ngã bệnh một thân một mình Dì phải gồng gánh lo toan, còn người em trai tật nguyền của A. H thì tinh thần không ổn định, không kiểm xoát được hành vi của mình, nên thường bị té và bị thương tật, chúng tôi nhìn thấy hoàn cảnh của Dì mà thật xót xa. Trò chuyện với Dì đến 11 giờ 10 chúng tôi xin phép được qua nhà B. N gần đó. Khi ra đến cửa Dì còn nói vọng theo: "Nhớ lâu lâu tới thăm Dì nhé tụi con". Nghe câu nói ấy chúng tôi thật xót thương cho hoàn cảnh của Dì: Mẹ góa con côi. Tự sâu thẩm trong tâm hồn chúng tôi lúc nào cũng nhớ và nghĩ đến Dì, nhưng còn tùy thuộc vào Thiên Chúa, Ngài cho phép chúng tôi ở lại trần gian này bao nhiêu lâu . . .
- Đến nhà B. N, Q tình nguyện ở lại trông xe, vì hẻm nhà B. N không được an ninh. Nếu vào trong nhà hết mà khi trở ra không còn xe thì khổ, thôi vậy, có lòng như vậy là tốt rồi, Q hy sinh tí cũng là việc tốt mà. Hôm nay B. N trông có vẻ ốm hơn, vẫn nằm một chỗ, vết thương không đỡ tí nào, nhưng CD4 của em tăng lên được 532/mm3 máu, Bố em thì vẫn cười là cười, ông không thể khác hơn vì cách đây 10 năm vừa trước trên đường đi làm vừa ông bị tai nạn giao thông, giờ đây ông không biết gì, chỉ nằm một chỗ, lúc nằm sấp, lúc nằm ngửa thế thôi, không thể tự là chủ bản thân mình. Một gia đình với căn nhà sàn không số trên bờ kinh nước đen của con sông Thị Nghè, nhìn trước, nhìn sau, nhìn lên nhìn xuống trong trơn, các chú là bạn thanh niên xung phong trước kia của Ba B. N vừa ghé thăm thấy hoàn cảnh như thấy, họ giúp nâng nền sàn nhà lên cao thêm được hai tấc, nếu không thì mỗi khi mưa to, hai triều cường nước kênh đen cứ như trực trào lên sàn nhà. Thật ra Mẹ B. N được Cha Toại lo một chút vốn nên cất nới thêm được một giang nhà sàn nhỏ, Bà dùng kinh doanh cho thuê nên kiếm sống qua ngày dựa vào số tiền ít ỏi ấy. Trò chuyện đến 12 giờ, chúng tôi xin phép ra về, ra đến đầu hẻm mọi người chia tay ai về nhà nấy hẹn gặp lại vào ngày 12 và 13/08 tới đây cho chuyến hành hương Mẹ Tapao Tánh Linh Bình Thuận.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-08-2010, 07:04 PM
Chào Cả Nhà!
Vào ngày 12 và 13/08/2010 các TV nhóm Thiện Nguyện sẽ đi hành hương Mẹ Tapao để tạ ơn vì Chúa và Mẹ đã chữa lành cho bemeo84, lịch trình đi như sau:
- Sáng sớm ngày 12 các TV đi xe honda tự túc ra bến xe Miền Đông và có mặt tại đó lúc 5 giờ. Tranh thủ gởi xe tại bãi, sau đó liên hệ với bác tài theo số đt mà Sr Xuân cho trước để bác tài dẫn vào bến. các TV cần có mặt trước 6 giờ, vì sau 6 giờ xe rời bến đi Tánh Linh Tapao Bình Thuận. Bác tài sẽ chở các TV đến tận nhà trọ của các Sr như Hiếu tôi đã đăng ký trước. Lần này số TV thăm gia hành hương là 8 TV, trưa 13/08/2010 các TV sẽ rời Tapao về lại Sài Gòn. Xin cả nhà hiệp thông cầu nguyện cho các TV đi và về đường bình an trong Chúa và Mẹ, xin chân thành tri ân và cảm tạ cả nhà. Chào thân ái.

Tử Mặc
11-08-2010, 09:01 PM
Mấy ngày qua em đi vắng nên không biết những hoạt động này, tiếc quá. Chúc nhóm đi bình an và nhận được nhiều ơn lành từ Mẹ:118:

bemeo84
14-08-2010, 12:24 PM
đây là hình nhóm đi Tapao!

http://farm5.static.flickr.com/4122/4889526753_18c9a59ae4_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889526753/)

http://farm5.static.flickr.com/4139/4889516317_fca921cdf8_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889516317/)


http://farm5.static.flickr.com/4123/4890113746_b4204ae828_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890113746/)

http://farm5.static.flickr.com/4134/4889523043_92ce19863f_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889523043/)

http://farm5.static.flickr.com/4143/4890119940_27625f7c43_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890119940/)

http://farm5.static.flickr.com/4100/4890120980_02e5956bdf_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890120980/)

http://farm5.static.flickr.com/4119/4889525869_b39ac9b1bf_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889525869/)

http://farm5.static.flickr.com/4141/4889527707_30ae1bf53d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889527707/)

http://farm5.static.flickr.com/4075/4889528609_e0a5de3af3_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889528609/)

http://farm5.static.flickr.com/4082/4890126496_de9b044a34_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890126496/)

http://farm5.static.flickr.com/4100/4890130626_f26c505ec0_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890130626/)

http://farm5.static.flickr.com/4093/4889535261_305c0b33c1_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889535261/)

http://farm5.static.flickr.com/4118/4889535979_19fb06eaed_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889535979/)

http://farm5.static.flickr.com/4122/4889536905_8a0e8ee8bf_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889536905/)

http://farm5.static.flickr.com/4081/4889537675_4a64c54fff_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889537675/)

http://farm5.static.flickr.com/4117/4890135272_8e462b16d5_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890135272/)

http://farm5.static.flickr.com/4095/4889539795_e906de7387_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889539795/)

http://farm5.static.flickr.com/4142/4890138322_cf2bfbf627_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890138322/)

còn đây là hiện tượng lạ vào rạng sáng ngày 13/08 mà nhóm đã chụp được.hình như 1 người đang bay xuống gần tượng đài của Đức Mẹ Tapao

http://farm5.static.flickr.com/4100/4890139676_8ba63fd779_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4890139676/)

http://farm5.static.flickr.com/4120/4889542939_5eaec98d13_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4889542939/)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
14-08-2010, 07:01 PM
Cảm ơn Bemeo84 đã chia sẻ hình ảnh của nhóm đi Tapao. Ban đầu nhóm dự định dặt vé đi theo đoàn hành hương, nhưng suy đi tính lại chi phí quá cao. Mỗi đầu người giá 200.000 đ nhưng không được phần ăn, Hiếu tôi quyết định đi tự túc, lịch trình đi: mỗi TV đi xe honda ra bến xe Miền Đông gởi xe, sao đó liên hệ với Bác Tài xe Anh Bảo mà Hiếu tôi được Sr Xuân cho số, xe này chở chúng tôi đến tận nhà nghĩ Gia Đình Thiên Phúc tại Tapao. Xe khởi hành lúc 6 giờ đến Tapao đúng 11 giờ. Hôm sao xe đến tận nơi rước lúc 14 giờ, chi phí đi và về tiền xe là 120.000 đ. Tiền ăn đầu người là 30.000 đ, mỗi người sẽ ăn 3 bữa chính và 1 bữa điểm tâm 15.000 đ, tổng chi phí ăn trong hai ngày tại Tapao là 105.000 đ, tiền ngũ hai ngày một đêm là 20.000 đ, như vậy tổng chi phí cho một người cả đi, về, ăn và nghĩ lại 225.000 đ. Tổng số TV tham gia hành hương Đức Mẹ Tapao trong kỳ Đại Hội mừng Mẹ về trời lần này là 9 TV, ban đầu Hiếu tôi dự định đi khoảng 5 TV, những suy đi tính lại thôi đi đâu cũng rũ rê cho đông đủ mới vui, anh em có nhau, vì đã cùng làm việc, cùng đồng hành thì việc thăm viếng Đức Mẹ thì cùng đông đủ mới ý nghĩa, nên cuối cùng Hiếu tôi rũ rê hết các bạn đi cùng, lần này chỉ vắng mặt Long, vì Long đi công tác ngoài Miền Trung Đà Năng về không kịp, trong 9 TV đi lần này có em gái của Sinh đi cùng, nếu các AC thường theo dõi các TV của nhóm sẽ nhận ra đâu là người mới trong chuyến đi này, người đó là em gái của Sinh, tên từng TV Hiếu tôi đã giới thiệu trong các lần trước rồi, nên lần này không giới thiệu nữa. Nếu các ACE nào muốn đi hành hương Tapao mà chưa có số điện thoại nhà nghĩ của Sr có thể liên hệ với Hiếu tôi, Hiếu tôi sẽ gởi cho các ACE, nhà nghĩ Gia Đình Thiên Phúc rất sạch, thoáng mát, có Cha Linh Hướng, có các giờ cầu nguyện chung, ăn uống rất ngon, sau chuyến đi Hiếu tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì sự thoải mái. Vài hàng chia sẻ cùng các AC, riêng hai ảnh cuối từ dưới lên các AC xem và nhìn thấy cảm nghiệm được gì có thể chia sẻ với nhóm tại topic này nhé, chào thân ái

Tử Mặc
16-08-2010, 05:12 PM
Một chuyến đi đầy ý nghĩa với nhóm và dường như có "ơn đặc biệt" từ Đức Mẹ dành cho nhóm. Xin chúc nhóm TN Mai Khôi luôn vui vẻ và yêu đời để luôn phục vụ trong yêu thương.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
16-08-2010, 06:38 PM
NTN cảm ơn Tử Mặc vì lời chia sẻ và động viên. Vâng NTN xin hứa với lòng sẻ phục vụ ACE trong Thánh Ý của Thiên Chúa trong những tháng ngày còn ở lại nhà trọ trần gian. Nhưng có một điều không biết có về tới Nhà Cha hay không . . .,hay là nơi tối tâm nào đó. Để cho các TV về tới Nhà Cha an toàn cần có thêm lời cầu nguyện từ các ACE tại TCVN, mong lắm.

Tử Mặc
16-08-2010, 09:58 PM
Để cho các TV về tới Nhà Cha an toàn cần có thêm lời cầu nguyện từ các ACE tại TCVN, mong lắm.

Tất nhiên rồi anh Hiếu, mọi người luôn hướng về những người có tâm tình như NTN của anh. Sẽ nâng đỡ nhau trong mọi đổi thay của cuộc sống nhé!...

traitimyeuminhem
19-08-2010, 09:43 AM
hôm qua được nhóm thiện nguyện đến thăm thật là vui.trái tim do công việc đã bị tét 3 ngón tay phải đi may nhiều mũi . hiện giờ đang viết bài bằng ngón tay trái rất khó khăn

anh hiếu đến thay băng và sát trùng vết thương và vào chai nước biển cho trái tim.cả nhóm cùng nấu món bún thịt bò ăn rất ngon.

em cám ơn nhóm thiện nguyện gồm anh quân , dung , bé méo và đặc biệt là anh hiếu đã dành chút thời gian đến thăm em.nếu ko có các anh các bạn thì chẳng một ai đến thăm trái tim hết vì trái tim ko có bạn bè và xem nhóm thiện nguyện như là một gia đình thứ 2 của mình

mong cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh và tiếp tục công việc thiện nguyện của mình nha.em sẽ cố gắng bình phục

bbcl xxx

Van_HieuiNTNMaiKhoi
20-08-2010, 03:11 PM
Chào Chị Lê Anh!
Sáng hôm qua chúng em đã nhận được quà Chị gởi ủng hộ quỷ hoạt động của nhóm số tiền 2000.000 đồng từ Cô Sang. NTN chúng em biết nói gì để cảm ơn tấm lòng của người Chị phương xa đã dành cho các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn, Chúng em xin thay mặt các ACE có H gởi đến Chị cùng gia đình lời chúc tốt đẹp nhất, Xin Chúa và Mẹ luôn giữ gìn Chị được hồn an xác mạnh. Đặc biệc nhờ Lời cầu bầu của Mẹ trong tâm tình mừng kính Mẹ về trời trong tháng 8, xin Ngài che chở cho cho để Chị có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Mến chào Chị gái Phương xa

Van_HieuiNTNMaiKhoi
20-08-2010, 03:19 PM
... đặc biệt là anh hiếu đã dành chút thời gian đến thăm em.nếu ko có các anh các bạn thì chẳng một ai đến thăm trái tim hết vì trái tim ko có bạn bè và xem nhóm thiện nguyện như là một gia đình thứ 2 của mình

mong cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh và tiếp tục công việc thiện nguyện của mình nha.em sẽ cố gắng bình phục

bbcl xxx

Em đừng nói thế, A có làm được gì cho các em đâu, tất cả các em A điều thương hết, mong cho mọi người luôn khỏe và bình an là A vui rồi, quan trọng là những việc em đã từng làm cho các ACE có H, tụi A đây so với em thì có đáng gì, em không là NCH mà còn biết hướng về các ACE là NCH, A và các bạn trong nhóm thật là cảm kích tấm lòng bác ái của em, mong rằng em là TV tích cực nhất của NTN đó nha. Chúc em mau khỏe

bemeo84
23-08-2010, 11:11 PM
hôm qua được nhóm thiện nguyện đến thăm thật là vui.trái tim do công việc đã bị tét 3 ngón tay phải đi may nhiều mũi . hiện giờ đang viết bài bằng ngón tay trái rất khó khăn

anh hiếu đến thay băng và sát trùng vết thương và vào chai nước biển cho trái tim.cả nhóm cùng nấu món bún thịt bò ăn rất ngon.

em cám ơn nhóm thiện nguyện gồm anh quân , dung , bé méo và đặc biệt là anh hiếu đã dành chút thời gian đến thăm em.nếu ko có các anh các bạn thì chẳng một ai đến thăm trái tim hết vì trái tim ko có bạn bè và xem nhóm thiện nguyện như là một gia đình thứ 2 của mình

mong cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh và tiếp tục công việc thiện nguyện của mình nha.em sẽ cố gắng bình phục

bbcl xxx

ông kia tối ngày cứ nói tui méo đi nha.bữa nào tui cho ông méo hơn tui :nhay:

hoangdung
24-08-2010, 08:46 AM
hihi có "méo" người ta mới nói là "méo", cố gắng "tròn" lên là thoát khỏi hình tượng "Méo" :71:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-08-2010, 09:59 PM
Vậy hôm nay là TV của NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp", A. T. Đ. B đã về với Chúa tròn 49 ngày. Thứ bảy tới đây các TV NTN sẽ đến nhà Anh để thắp cho Anh một nén hương, cầu mong cho linh hồn Anh sớm về hưởng Nhan Thánh Cha trên trời. Và mong rằng với nén hương đầy ấm tình AE còn lại nơi cỏi trần, để linh hồn Anh được ấm áp trên thiên quốc. Xin LH Anh có linh thiên thì hãy cầu bầu cho tất cả những Ân Nhân, các TV TCVN, TV NTN được bình an và nhiều sức khỏe. các bạn lúc nào cũng nhớ và nghĩ về Anh, Bảo nhé, hẹn gặp lại anh nơi cỏi Cao Xanh.

bemeo84
25-08-2010, 05:14 PM
Vậy hôm nay là TV của NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp", A. Trịnh Đình Bảo đã về với Chúa tròn 49 ngày. Thứ bảy tới đây các TV NTN sẽ đến nhà Anh để thắp cho Anh một nén hương, cầu mong cho linh hồn Anh sớm về hưởng Nhan Thánh Cha trên trời. Và mong rằng với nén hương đầy ấm tình AE còn lại nơi cỏi trần, để linh hồn Anh được ấm áp trên thiên quốc. Xin LH Anh có linh thiên thì hãy cầu bầu cho tất cả những Ân Nhân, các TV TCVN, TV NTN được bình an và nhiều sức khỏe. các bạn lúc nào cũng nhớ và nghĩ về Anh, Bảo nhé, hẹn gặp lại anh nơi cỏi Cao Xanh.

Thật sự đến bây giờ e vẫn k tin rằng Bảo đã ra đi rồi.nhớ ngày nào còn đi vũng tàu chơi,e với nó là hay kiếm nhau để lấy thuốc mà ... vậy mà giờ Bảo đã ra đi được 49 ngày rồi.Em nghĩ thứ 7 này nhìn hình Bảo chắc e khóc nữa quá.
Xin chào người AE tốt của chúng ta

Van_HieuiNTNMaiKhoi
26-08-2010, 10:26 PM
Các TV NTN mến!
Trưa hôm nay A. H cùng bác L đến thay băng cho B.N tại XVNT Q B. T, A. H sẽ sơ lược tình hình vết thương của N cho các bạn rõ nhé: Một vết thương hở lớn phía dưới xương khu rộng độ gần 20cm (khó phục hồi do nằm lâu ngày và hoại tử, sâu gần đụng xương khu), một vết thương hở bên mông trái rộng gần 10cm (vết thương này trước tết khá rộng, nhưng nay có dấu hiệu lành), cách đó về phía trên có một vết thương hở rất sâu rộng gần 1,5cm, một vết thương hở ngay mắc cá trái rộng gần 1cm, một vết thương hở bên mông phải rộng gần 8cm khá sâu. Như vậy B. N có 5 vết thương hở, các bạn biết không, A. H nhìn bác.L rữa vết thương cho Ngọc mà thấy nhói đau, bác cầm bel có bông và povidine chà vào vết thương, vậy mà Ngọc không hề thấy đau, nếu là anh có lẽ anh la làng vì đau đớn, hai chi dưới của N bị liệt hoàn toàn. Ah điều đặc biệt CD4 của N hiện giờ là 522tb/mm3 máu. Vài hàng cho các bạn rõ, mến chào.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
28-08-2010, 09:52 PM
- Trưa nay các TV đã có mặt tại nhà Anh T. Đ. B để tưởng niệm 49 ngày Anh đã rời bỏ gia đình, bạn bè để về với Cha trên trời. Trong bữa cơm thân mật tại gia đình Anh, các TV đã ôn lại những kỷ niệm vui buồn, nhắc lại những chuyện vui trong các chuyến đi công tác bác ái có Anh Bảo đi cùng, những kỷ niệm ấy chợt quay về như mới ngày hôm qua. Nhìn di ảnh của Anh, các TV ai cũng thấy thương cho số phần bạc mệnh của Anh.
- Nhưng tất cả đều là Thánh Ý của Cha, chúng con là kẻ bé mọn không thể nào hiểu được công trình cứu chuộc của Cha. Lạy Cha! xin cho Thánh Ý của Cha luôn thành sự trên mỗi người chúng con. Amen.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
29-08-2010, 11:13 PM
Chào Cả Nhà!
Giờ này cũng khá khuya rồi, đồng trên tay Hiếu tôi điểm chỉ 23 giờ đúng. Mấy hôm nay Hiếu tôi suy nghĩ rất nhiều, từ ngày thành lập nhóm TN đến nay, các chuyến công tác hầu như thiếu gì đó. Hôm nay cũng gần đến trung thu rồi. Hiếu tôi dự định 19/09/2010 nhầm ngày Chúa Nhật sẽ dành trọn một ngày đi thăm một số ACE có H có hoàn cảnh đặc biệt khá nặng như: Bích Ngọc, A. Chí Hùng, A. Thiện Trung, Chị Kiều . . . Hiếu tôi muốn mời gọi các ACE tại TCVN cùng tham gia công tác đợt này, Hiếu tôi dự trù mình đi thăm khoảng trên dưới 10 đến 15 ACE trong ngày hôm đó, quà có thể là một hộp bánh trung thu, vì kinh phí của nhóm ít ỏi, nên Hiếu tôi mời gọi các ACE cùng thăm gia, để phần quà của các ACE bệnh nhân có phần sinh động. Nếu được các ACE có thể đăng ký cùng thăm gia với nhóm tại topic này. Đt liên lạc của Hiếu tôi: 01226784609, Vì thời gian không cho phép, các ACE cố gắng đăng ký sớm để cùng đi mua quà với Hiếu tôi nhé, hạng chót đăng ký có thể là hết ngày 15/09, ngày 18/09 chúng ta cùng gặp nhau để đi mua quà cho các ACE bệnh nhân. Rất mong các ACE thăm gia, trước là gặp gỡ giao lưu các ACE là NCH, sao là để hiểu hơn về hoạt động của Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Một lần nữa tha thiết mời gọi các ACE cùng chung tay với nhóm. Vài hàng cho các ACE rõ. Mến chào

peterkhoi2005
30-08-2010, 05:34 PM
Nguyện chúc từng thành viên nhóm sẽ có những ngày Trung Thu thật ý nghĩa!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
30-08-2010, 10:32 PM
Hiếu tôi tiếp tục mời gọi các ACE xa gần thăm gia và chung tay với nhóm để mang lại niềm vui trung thu cho các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn. Mọi chi tiết liên hệ
Hiếu: 01226784609.
Nơi làm việc: 44 Tú Xương Quận 3 TpHCM
Các ngày trong tuần từ T2 đến T7:
- T2, T4, T6, T7 làm việc buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30
- T3, T5 sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều 14 giờ 30 đến 16 giờ 30

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-08-2010, 12:05 PM
KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH CÁC ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ BỆNH NẶNG CẦN THĂM VIẾNG TRONG NGÀY 12 - 09 - 2010





Anh P T Đ, G V.

Anh N C H, Q G V.

Anh N V H Q C, Q. T P.

Anh V M H, Q. T P.

Anh V M P, Q T P.

Chị N T K, Q B T.

Anh T V T Q. 04.

Anh T V M, Q. 04.

Anh M T C, Q. 07.

Anh T H H, Q. 02.

Chị T Đ B N, Q. B T.

Mẹ con Anh T H (đã mất) Q. B T.

Anh T V N C Q. 03.


- Dự kiến một phần quà: 01 hộp bánh Trung Thu lọai 04cái x 40.000= 160.000đ
- Tổng số 13 hộp x 160.000đ= 2.080.000đ.
- Trích quỹ 1.000.000đ, cần sự đóng góp thêm 1.080.000đ.
Vài hàng cho các AC rõ, rất mong được sự ủng hộ từ các ACE để cho chuyến công tác bác ái thành sự theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho các ACE. Nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin tri ân và cảm tạ.

peterkhoi2005
31-08-2010, 06:16 PM
Hiếu ơi, như mình đã trao đổi với H trong thời gian qua. Ngoài những việc mà nhóm đang làm đã rất tốt, nên chăng đạ đến lúc cần có kế hoạch xây dựng và phát triển năng lực cho từng thành viên của nhóm?

bemeo84
31-08-2010, 06:39 PM
Anh Hiếu đi trong 1 ngày gì mà nhiều thế?nhóm có đi nổi ko?:45: cũng mong ngày ấy nhóm mình mọi người có đủ sức khỏe để tham những ACE trong ngày Trung Thu. :love:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-08-2010, 06:45 PM
Chào Cả Nhà!
Vì có việc đột xuất vào ngày 19/09/2010, nên kế hoạch dự định thăm các ACE có H có sự thay đổi tí xíu. Kế hoạch sẽ dời lại sớm hơn dự định một tuần, tức là ngày 12/09/2010. Vậy Hiếu tôi thông báo đến ACE được rõ. Để chuyến công tác bác ái vào ngày 12/09/201 tới đây đạt kết quả tốt đẹp cần sự ủng hộ từ rất nhiều tấm lòng của ACE xa gần, rất mong nhận được sự ủng hộ từ các ACE.
Lịch khởi hành thăm các ACE có H như saoo: Đúng 8 giờ chúng ta tập trung tại GX Lạng Sơn là điểm xuất phát từ đây, như vậy cứ theo như danh sách Hiếu tôi gởi phía trên, chúng ta lần lượt thăm các ACE theo thứ tự từ Gò Vấp về Tân Phú, rồi qua Bình tân đến quận 04, sau đó sang quận 7 về quận 02, rồi qua Bình Thạnh và điểm dừng cuối cùng sẽ là Nguyễn Thông quận 03.. Lịch hành trình là như thế, mỗi gia đình chúng ta đến gặp gở trong thời gian khoảng 15 phút. Phương tiện đi lại tự túc, trưa chúng ta ghé vào dùng cơm trưa tại quận mà chúng ta ngang qua, và dĩ nhiên cũng tự túc luôn, hì hì hì. Đây là dự kiến Hiếu tôi phát thảo như thế, nếu các ACE có ý kiến xin cứ mạnh dạng nêu lên ý kiến để cùng chia sẻ. Các ACE cố gắng tranh thủ để kịp thời gian dự định, Chân thành cảm ơn các ACE trước nhé. Mến chào

bemeo84
31-08-2010, 06:51 PM
em có ý kiến.phải cho thành viên nhóm mình ăn chứ a,chứ tự túc thì kỳ lắm,có người k có tiền chẳng lẽ nhịn sao,hix... chẳng hạn là em :42:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-08-2010, 10:33 PM
Hiếu ơi, như mình đã trao đổi với H trong thời gian qua. Ngoài những việc mà nhóm đang làm đã rất tốt, nên chăng đạ đến lúc cần có kế hoạch xây dựng và phát triển năng lực cho từng thành viên của nhóm?
Cảm ơn bài chia sẻ của peterkhoi2005 rất rất nhiều, thật sự Hiếu cũng muốn các bạn trong nhóm trưởng thành hơn và năng lực hơn, nhưng phải thông cảm cho các bạn ấy, sức khỏe không cho phép Hiếu làm điều đó, phải để các bạn thật tự nhiên, cần có thêm thời gian hơn nữa các bạn mới thật sự trưởng thành và có thể hiểu sâu rộng hơn. Vì các bạn đang trong giai đoạn đầu mới điều trị ARV, nếu yêu cầu các TV có năng lực hơn quả là Hiếu không thể làm được, rất tội cho các bạn. Hiếu đã đáng đo và suy nghĩ rất nhiều về ý kiến đóng góp của Khôi, nhưng vẫn chưa dám mở lời, Peterkhoi2007 hãy hiểu cho Hiếu nhé. Vài hàng chia sẻ vơi Khôi. Mến chào

lan_anh
01-09-2010, 08:39 AM
em có ý kiến.phải cho thành viên nhóm mình ăn chứ a,chứ tự túc thì kỳ lắm,có người k có tiền chẳng lẽ nhịn sao,hix... chẳng hạn là em :42:

ủng hộ ý kiến bemeo :8:

bemeo84
01-09-2010, 08:53 AM
ủng hộ ý kiến bemeo :8:

hj! có người ủng hộ với e kìa.a coi lại nhe trưởng nhóm.:8:

bemeo84
01-09-2010, 09:32 AM
Thay mặc nhóm Thiện Nguyện em xin cảm ơn 1 thành viên xin được giấu tên đã ủng hộ quỹ ngày Trung Thu là 800.000 ngàn tiền mua quà bánh và 200.000 ngàn trích cho nhóm ăn cơm trưa.
Xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho các ACE. Nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin tri ân và cảm tạ.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
01-09-2010, 04:48 PM
Trưa nay Hiếu tôi tiếp tục nhận được 200.000đ của gia đình A. H L quận 10 (Anh vừa mất cách đây 5 tuần) ủng hộ cho chuyên trình mang niềm vui trung thu đến cho các ACE có H ngày 12/09/2010. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria đã ban nhiều người đến để chia sẻ với chúng con cho công việc bác ái. Xin Chúa bồi đáp những mất mát cho gia đình anh L, và trả công bội hậu cho các ACE xa gần đã chung tay với Nhóm TN. Các ACE nếu có nhã ý tham gia cùng nhóm TN trong ngày 12/09/2010 xin đăng ký nhé, Hiếu tôi cần một người chụp hình ở góc độ cho phép, và ghi nhật ký để post bài, xin mau mau nhé.

bemeo84
03-09-2010, 10:26 AM
sao k có ai đăng ký hết vậy??? hix... :39:

daodoidep
03-09-2010, 01:51 PM
ngày 12/9 là ngày thôi nôi cháu, hẻm đi được huhuuhuhuuhuhu:92::92::92:
Các bạn ơi nhanh tay đăng kí đi.:6::6::6:
Chúc chuyến bác ái của các bạn thành công và tràn đầy ý nghĩa.:53::53::53:

cop
03-09-2010, 02:03 PM
ủa đại ca hiếu !sao trong danh sách ko thấy có tên em nhỉ?!!hihi! thêm em vào danh sách dc nhận quà nha!năn nỉ anh đó!!!!hic! ko thêm là em giận luôn:92:

cop
03-09-2010, 02:07 PM
Hiếu ơi, như mình đã trao đổi với H trong thời gian qua. Ngoài những việc mà nhóm đang làm đã rất tốt, nên chăng đạ đến lúc cần có kế hoạch xây dựng và phát triển năng lực cho từng thành viên của nhóm?
nhóm cũng rất muốn dc trau dồi thêm kiến thức và mong dc phục vụ anh em đồng cảnh ngộ nhiều hơn.nhưng ngặt nỗi năng lực và... có hạn.nếu có thể anh peter tư vấn và hộ trợ thêm cho nhóm thì tốt quá!thanks!.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-09-2010, 03:55 PM
ủa đại ca hiếu !sao trong danh sách ko thấy có tên em nhỉ?!!hihi! thêm em vào danh sách dc nhận quà nha!năn nỉ anh đó!!!!hic! ko thêm là em giận luôn:92:
Nè đã TV của NTN thì không được đòi hỏi, "Hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em", các bạn đã được diễm phúc hơn các ACE rồi, nếu đòi hỏi Anh H đánh đòn bây chừ.

peterkhoi2005
03-09-2010, 04:17 PM
nhóm cũng rất muốn dc trau dồi thêm kiến thức và mong dc phục vụ anh em đồng cảnh ngộ nhiều hơn.nhưng ngặt nỗi năng lực và... có hạn.nếu có thể anh peter tư vấn và hộ trợ thêm cho nhóm thì tốt quá!thanks!.

mình sẽ trao đổi với anh H nhiều hơn! Mong các bạn đừng xem chuyện nâng cao năng lực là phải học hành gì ghê gớm. Chúng ta sẽ có những buổi như ngồi cafe chia sẻ với nhau thôi, nếu cần sẽ có những chuyên gia hàng đầu của từng lĩnh vực sẽ hướng dẫn thêm.

Nhưng vấn đề chính là nhóm phải xác định được nhu cầu được học hỏi và chia sẻ của nhóm là những mảng nào? rồi chúng ta sẽ có kế hoạch phù hợp với những nhu cầu đó

1hatcat
03-09-2010, 04:37 PM
nhìn mọi người trong đó em ao ước quá.

Cả nhóm cố lên, có khó khăn chịu khó khắc phục vậy.

1hatcat
03-09-2010, 04:40 PM
Em nhìn danh sách cũng lo quá.
Hết nửa vòng thành phố, không biết nhóm có đi hết được không?
Hay phân ra theo khu vực.
khoảng 2-3 nhóm đi sẽ đỡ hơn về mặt thời gian .

bemeo84
04-09-2010, 03:47 PM
Nè đã TV của NTN thì không được đòi hỏi, "Hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em", các bạn đã được diễm phúc hơn các ACE rồi, nếu đòi hỏi Anh H đánh đòn bây chừ.
kaka NTN k được đòi hỏi nhe,mà xin đi thì a.h suy nghĩ lại hehe :10:
bữa đó có mua lồng đèn ko? đi ăn trung thu luôn a.h :4::4::4:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-09-2010, 10:00 PM
Thân mời các ACE tại TCVN cùng với NTN đi thăm cá ACE có H vào ngày Chúa Nhật 12/09/2010. Có ai cùng đi với nhóm k xin ghi danh tại đây, vì cận kề rồi. Lịch trình đi Hiếu tôi đã ghi và post phía trên, các ACE tham khỏa nhé, nếu có ý kiến gì xin cho ý kiến, mong lắm cá ACE thăm gia, mến chào.

traitimyeuminhem
05-09-2010, 12:37 PM
hôm nay a hiếu tới nhà tiếp tục truyền nước biển cho em.em đã cảm thấy sức khỏe tốt hơn nhiều ! vết thương đã rút chỉ được 2 tuần và đang bình phục lại

cám ơn anh hiếu , bé méo và tất cả thành viên trong nhóm và mọi người trên diễn đàn vì công tác thiện nguyện

chúc mọi người có một mùa trung thu thật vui vẽ !!

bemeo84
06-09-2010, 10:24 AM
hôm nay a hiếu tới nhà tiếp tục truyền nước biển cho em.em đã cảm thấy sức khỏe tốt hơn nhiều ! vết thương đã rút chỉ được 2 tuần và đang bình phục lại

cám ơn anh hiếu , bé méo và tất cả thành viên trong nhóm và mọi người trên diễn đàn vì công tác thiện nguyện

chúc mọi người có một mùa trung thu thật vui vẽ !!
ông thích méo lắm hen,được lắm bữa nào cho méo luôn.ok:matrix_2:

bemeo84
09-09-2010, 11:29 PM
hjhj.hôm nay kết quả cd4 của mèo là 550 rồi đó nhé.hj,

Xin tạ ơn Chúa đã giữ gìn và cho con sức khoẻ như ngày hôm nay,Con tạ ơn Ngài,và xin Ngài cũng luôn gìn giữ tất cả ACE của chúng con.

Và cũng xin cảm ơn tấc cả ACE đã cầu nguyện cho mèo đến ngày hôm nay.Xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho ACE.

Tử Mặc
10-09-2010, 07:29 PM
Vậy là bemeo đang khỏe lên hả? Chúc mừng nha. :guitar:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
13-09-2010, 10:59 PM
Ngày Chúa Nhật 12/09/2010!
- 6 giờ sáng trời mây đen vầng vũ như muốn làm trùng bước Hiếu tôi, nhưng Hiếu T vẫn quyết định sữa soạn lên đường theo như lịch trình đã hẹn. Rời khỏi nhà 6 giờ 30 với bầu trời mây đen bay là đà như đang áp thấp nhiệt đới, trên đường đi Hiếu tôi ghé qua rước traitimyeuminhem. Hai anh em lên đường tiếp tục đến nhà bemeo84 đúng 7 giờ cho kịp. Nhưng chạy xe ra ngã tư 3/2 và Nguyễn Tri Phương trời bắt đầu mưa tầm tả. Vội ghé vào mái hiên nhà ven đương để mặc áo mưa, và hai anh em tiếp tục lên đường rẽ ra 3/2 đi cho chắc, vì nếu đi vào Thành Thái lúc này sẽ bị ngập nước. Chạy đến gần Maximax điện thoại reo, bên kia S báo chưa thể xuống SG được vì ngoài Long Thành trời đang mưa dữ dội, Hiếu tôi bảo: thôi hãy để hết mưa rồi xuống cũng được, khi nào xuống thì báo để hẹn đi đón. Đt vừa xong thì Tử Mặc gọi báo trời mưa quá, nhưng sẽ tranh thủ đến GX Lạng Sơn đúng hẹn. Hiếu tôi tiếp tục lên đường đến nhà bemeo84, trời mưa mỗi lúc một to hơn. Đến nhà bemeo84 cả hai ước sủng, vừa rung vừa cầu xin Chúa ngừng mưa, nếu không thì chuyến đi sẽ không kịp. Ngồi đợi bớt mưa, vì nếu ra đường giờ này bánh trung thu sẽ ước hết. Tử Mặc gọi báo là đến nơi rồi, Hiếu tôi cứu binh bằng cách nói: Anh hãy tìm quán cafe nào gần đó ngồi nhăm nhi đợi tụi này vậy, vì trời mưa to nên không thể tiếp tục đi sẽ ước bánh hết. Ngồi đợi mà lòng thấp thỏm, cop gọi báo chỗ em mưa bảo to lắm, Hiếu tôi bảo em đợi hết mưa hãy lên đường. Trong khi chờ mưa tạnh bemeo84 nấu mỗi người một to mì gói lót dạ. Đến 8 giờ thì mưa nhỏ dần, tất cả vội vả lên đường cho kịp giờ.
- P chở bemeo84 cùng một túi quà, Hiếu tôi chở T cùng hai túi quà trực chỉ hướng GX Lạng Sơn Gò Vấp. Từ Cách Mạng Tháng 8 ra ngã tư Bảy Hiền rẻ Hoàng Văn Thụ vòng qua công viên Hoàng Văn Thụ theo Phổ Quang lên Thái Sơn ra Quang Trung rẻ Thống Nhất vào Lê Đức Thọ đến GX Lạng Sơn là điểm hẹn và là điểm xuất phát. Vào đến nhà Tình Thương, Hiếu tôi gọi báo cho Tử Mặc là đến nơi rồi, khi gặp được TM rồi cả bốn ACE vào trong thăm Đạt, T ở lại trông xe. Mẹ của Đ gọi đt báo cho cô tên gì H quên mất rồi, cô này là người trong coi nhà tình thương ở đây, cô nghe nói về nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" lâu rồi nên muốn gặp để biết (thật xấu hổ chết được vì NTN có làm được gì cho đáng mà phải ... cả nhóm đỏ mặt cả, cứ nhìn nhau cười mãi). Sau khi yên vị H tôi gọi cho cop xem em đã đến đâu rồi, Cop và Q báo gần tới rồi, 5 phút sau cọp vào. Q và T ở ngoài trông xe. Ngồi trò chuyện với Đ tí, H tôi đại diện trao quà cho Đ, bemeo84 phụ trách phần phó nhòm. Cô trong coi nhà tình thương kể về những ngày tháng trước kia của Đ cho nhóm nghe, Đ nghe tí thì bậc khóc vì nhớ vợ. Vợ Đ phải nương nhờ nơi xứ người trên đất Thái để kiếp tí vốn cho cuộc sống mưu sinh sau này. Đ rất thương vợ, mỗi khi nhắt đến quá khứ là bậc khóc, H tôi vội an ủi và khuyên anh cố gắng vượt qua hoàn cảnh để tiến về tương lai. Đ là một trường hợp khá là khó khăn, trước kia là BN của BV Nhiệt Đới, vì không có địa chỉ rõ ràng nên không thể vào chương trình điều trị, nhờ Chúa thương dẫn lối đến MK, Sr Danh Phận rất quan tâm, cho NV đi tìm đến tận nơi xem xét và giúp đỡ để cho Anh sớm được điều trị. Anh được vào chương trình ARV hơn hai tháng sức khỏe cũng tạm ổn và khả quan hơn.
- Rời nhà tình thương cả nhóm hướng ra Quang Trung Gò Vấp đến nhà A. Chí Hùng, Anh có bệnh tình nạn hơn Đ nhiều, A. H bị lao màn não, điều trị tại NĐ gần hai tháng, khi đến MK đôi mắt mù hoàn toàn do CMV, da thì bị cháy đen như cột nhà do chuyền hóa chất. A cũng bước vào điều trị ARV hơn hai tháng rồi, vừa qua sức khỏe khá nặng, nhưng được Chúa thương nên đã qua thời kỳ nguy kịch. TM đại diện NTN trao quà cho A. H, bemeo là người chịu trách nhiệm lo phần ghi hình ảnh.
- Rời nhà A. H cả nhóm tiến về nhà của N. V. Hoàng Quốc Cường tại Q. Tân Phú. C là BN đầu tiên NTN đến chăm sóc, nay C có thể làm việc như người bình thường, hiện C đang tham gia công tác tại GX Thiên Ân. Cả nhóm ngồi ôn lại những kỷ niệm gần một năm trước khi đến với C. P đại diện nhóm trao qua cho C.
Còn Tiếp

traitimyeuminhem
14-09-2010, 03:51 PM
hình ảnh ngày 12/9/2010 vui trung thu cùng mọi người

http://farm5.static.flickr.com/4126/4989751632_56b4b317e6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989751632/)



http://farm5.static.flickr.com/4083/4989631124_82e4a23d5b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989631124/)


http://farm5.static.flickr.com/4105/4989026005_0e89b36d26_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026005/)

http://farm5.static.flickr.com/4151/4989026039_e4c07319ae_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026039/)

http://farm5.static.flickr.com/4084/4989631290_dc872930f3_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989631290/)

http://farm5.static.flickr.com/4084/4989631424_c9e28ccec5_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989631424/)

http://farm5.static.flickr.com/4126/4989026253_dcbeae1db6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026253/)

http://farm5.static.flickr.com/4105/4989124425_bf72a3eae1_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989124425/)


http://farm5.static.flickr.com/4099/4989026399_9a85cd8bdc_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026399/)

http://farm5.static.flickr.com/4109/4989631688_fe4d513c35_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989631688/)

http://farm5.static.flickr.com/4104/4989631764_69ddbee43b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989631764/)

http://farm5.static.flickr.com/4084/4989026287_a92f5020c2_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026287/)

http://farm5.static.flickr.com/4125/4989026323_73de877d4e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026323/)

http://farm5.static.flickr.com/4108/4989729912_5b7c7678a5_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989729912/)


http://farm5.static.flickr.com/4149/4989124309_32471d3791_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989124309/)

(http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989631840/)

traitimyeuminhem
14-09-2010, 03:51 PM
http://farm5.static.flickr.com/4089/4989632094_a09d7aa21d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989632094/)

http://farm5.static.flickr.com/4149/4989026783_b1dbc13f7e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026783/)

http://farm5.static.flickr.com/4131/4989026943_a01e3bac3b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026943/)

http://farm5.static.flickr.com/4109/4989026179_b32d5e1a97_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026179/)

http://farm5.static.flickr.com/4149/4989026135_7b78cbb39e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989026135/)

http://farm5.static.flickr.com/4125/4989632516_d4e3314e0b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989632516/)

http://farm5.static.flickr.com/4131/4989632456_471e440c52_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989632456/)

http://farm5.static.flickr.com/4112/4989027139_6bbfff1f7b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989027139/)

http://farm5.static.flickr.com/4150/4989632338_ab905b4bf2_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989632338/)

http://farm5.static.flickr.com/4090/4989632650_0a24c97627_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989632650/)


http://farm5.static.flickr.com/4132/4989768778_8c9c71876a_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/4989768778/)










kết thúc chuyến đi tuy mệt mà ai nấy đều rất vui
chúc mọi người có một mùa trung thu vui vẽ


chụp hình ký tên

bé méo

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-09-2010, 02:58 PM
Ngày 12/09/2010!
- Sau khi rời nhà A. Q C chúng tôi lên đường tiến về tỉnh lộ 10 T B T, Đi một đoạn đường khá dài từ L T H ra Hương Lộ 2 đến Đất Mới rẻ về Bà Hôm và Tình Lộ 10 qua Q Lộ 1A đến cầu Tân Tạo thì mới biết Chị T. K vì nhớ nhà nên về quê vài ngày, chính vì thế mà chuyến đi bị vỡ kế hoạch nên NTN phải dùng phương án 2 là quay về T B. Từ Tân Tạo về lại Hương Lộ 2 ra Ni Sư Huỳnh Liên đến hà A. N. Anh T là gần 13 giờ, vì khá trưa nên NTN ghé vào ăn cơm trưa. Sau giờ cơm trưa NTN tranh thủ lên đường, vì từ 8 giờ sáng đến giờ mà NTN đi được 3 AEC, chính vì thế NTN tranh thủ kỏe không kịp vì trời đã chuyển dần về chiều. Đến nhà A. T cũng khá trưa. Vài lời trao đổi gặp gỡ, hỏi thăm và động viên, NTNM trao quà xong vội lên đường.
- Rời nhà A. T NTN đến nhà A. Y tren đường CMT8. Lần ày gặp lại Anh trong khá hẳn lên, Anh khỏe ra và đi lại tốt, tay trái vẫn còn bị rút gân, Anh cho biết mỗi ngày đi bộ từ CMT8 sang Bà Huyện Thanh Quan tập vật lý trị liệu. Ngồi chơi với anh tí NTN tranh thủ lên đường qua quận 07.
- Vì Anh T H H mất đột ngột nên kế hoạch có sự thay đổi, nhà mà NTN ghé qua là A. G N P Anh bị CMV, mắt còn lại bị hư từ nhỏ, Anh đến MK mới vài tuần nay, NTN trò chuyện với anh đôi chút trao quà rồi rời nhà đến nhà vợ chồng anh chị K và K ở Nguyễn Thị Thập quận 07. Đến nhà AC trời cũng khá xế chiều, trao đổi vài câu, trao quà cho AC, NTN tranh thủ lên đường về quận 04.
- Đến nhà A. T V M trong một con hẻm rất dài và hẹp , sức khỏe Anh cứ như ông bóng lình xìn, ra vào bệnh viện NĐ như đi chợ. Có nhiều lúc PK phải ra tay trợ giúp viện phí cho Anh.
- Rời nhà Anh Minh NTN đến nhà Chị B. N thì trời cũng nhé nhem tối, tranh thủ giới thiệu với mọi người về hoàn cảnh của Chị. tặng quà cho Chị xong NTN tranh thủ qua nhà A. H gần đó. Hiện giờ Mẹ Anh Hải phải một thân một mình côi cút nuôi đứa em tật nguyền của A. Hải. Anh ra đi là sự mất mát lớn đối với Cô. Thăm hỏi Cô xong nhóm rời nhà thì trời đã đi ngủ. NTN tranh thủ ghé đâu đó ăn chiều. Quả là một ngày đầy ý nghĩa và Tạ ơn Chúa đã chúc lành cho chuyến đi thành công trong Thánh Ý của Ngài.

cop
27-09-2010, 01:16 PM
đêm qua cọp đã cùng gd chị P cho chị đi cấp cứu ở bv nhiệt đới .chị uống thuốc lao và bị hành ko ăn uống dc gì và bị đau bụng liên tục.các bác sĩ phải đưa vô phòng cấp cứu rồi chuyển qua phòng bệnh nặng cách ly người thân.vì chị từng chứng kiến anh B chồng chị cũng từng nằm phòng này và anh đã mất nên chị rất hoảng loạn la hét đòi về bắt buộc các bs phải cột chân tay chị lại vì sợ chĩ dãy giụa ko thể truyền nước dc. mong mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho chị sớm qua khỏi cơn đau đớn này .chị là người ngoại đạo hôm bữa chị có tâm sự chị muốn xin cha rửa tội cho chị dc trở về với chúa.chưa kịp thực hiện chị đã phải nhập viện .rất mong các anh chị em trên tcvn cùng hiệp lới cầu nguyện với nhóm TNMHCG cầu nguyện cho chị.
.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
30-09-2010, 10:55 PM
BÁO CÁI TÀI CHÍNH!
I/ Tổng thu quỹ tháng 08: 550.000 đ: cộng: (t8)+tồn (t7)= 550.000+2.141.000= 2.691.000 đ, trong đó:
- Tồn quỹ tháng 07: 2.141.000 đ
- Tiền Ân Nhân: 200.000 đ
- Tiền các TV và người thân: 350.000 đ
II/ Tổng chi tháng 08:3.920.000 đ,trong đó:
- Ngày 02/08/2010:
* Thăm B L NV Ban Mục Vụ CSNCH của Tòa TGM nằm BV Chợ Rẩy mỗ xuất huyết não: 120.000 đ(Trái cây)
- Ngày 03/08/2010:
* Thăm A. Q H Q C C: 100.000 đ (Gồm: 10 Kg gạo)
- Ngày 04/08/2010:
* Xin lễ Tạ Ơn, cầu cho Ân Nhân, cầu cho các Linh Hồn qua đời vì Hiv: 100.000 đ
- Ngày 06/08/2010:
* Thăm A. V M P nằm BV Bình Dân mỗ thắc ruột: 200.000 đ
- Ngày 08/08/2010:
* Thăm Mẹ A. T H Q B T: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 01 hộp bánh, 01 hộp sữa, 01 chai nước măm, 01 gói bột nêm, 06 gói mì)
* Thăm C. T Đ B N q B T: 100.000 đ (Gồm: 5kg gạo, 1kg đường cát, 01 hộp bánh, 01 hộp sữa, 01 chai nước mắm, 01 gói bột nêm, 06 gói mì)
- Ngày 09/08/2010:
* Chi mua thuốc hổ trợ gan cho Hiếu NTN: 100.000 đ
- Ngày 12/08/2010:
* NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" đi hành hương Mẹ TaPao (được sự đồng ý của Chị Lê Anh): 1.875.000 đ (Gồm tiền xe, nước uống, xin lễ Tạ Ơn và cầu cho ân nhân, cho các linh hồn qua đời vì Hiv, tiền ăn ở tại Tapao: 720.000 + 40.000 + 100.000 + 1.015.000)
- Ngày 17/08/2010:
* Chi nạp card mobifone cho Hiếu NTN: 100. 000 đ
* Chi mua thuốc trĩ daplon cho Bemeo84: 75.000 đ
- Ngày 18/08/2010:
* Thăm traitimyeuminhem bị đứt tay do can ngăn ẩu đả trong quá lúc làm việc: 300.000 đ (Gồm: 01 chai đạm Alversin 250, gòn + nước muối + Povidune + băng keo, thịt bò, bún, rau, dầu ăn, gia vị, kem đánh răng)
- Ngày 19/08/2010:
* Ủng hộ PK Mai Khôi 25 chai glucose 10% + 10 chai lattastringer: 350.000 đ
- Ngày 24/08/2010:
* Ủng hộ tiền thuốc cho C. T vợ A. M NV đồng đẳng tại PK Mai Khôi (bị viêm phổi): 300.000 đ
- Ngày 28/08/2010:
* Viếng giỗ 49 ngày của A. B Q B C: 100.000 đ (Trái cây)

III/ Tồn quỹ tháng 08: âm: 1.229.000 đ


I/ Tổng thu quỹ tháng 09: 4.150.000 đ, trừ (t9 -t8)= 4.150.000 - 1.229.000= 2.921.000 đ
- Tổng quỹ thu tháng 09: 4.150.000 đ
- Tiền các TV và người: 900.000 đ
- Tiền Ân Nhân: 3.250.000 đ (Trong đó: Quà của C. Lê Anh: 2000.000 đ, ân ủng hộ chương trình niềm vui Trung Thu cho các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn ngày 12/09/2010: 1.250.000 đ)
II/ Tổng chi tháng 09:2.923.000 đ, trong đó:
- Ngày 05/09/2010:
* Truyền dịch cho traitimyeuminhem: 100.000đ (01 chai đạm Alversin 250ml, 01 chai đường Glucose 5% 500ml)
- Ngày 11/09/2010:
* Mua 13 hộp bánh trung Thu Đồng Khánh loại 04 cái: 13 hộp x 147.000 đ/hộp = 1.911.000 đ
* In tiêu đề dán lên hộp bánh Trung Thu: 20.000 đ
* Ngày 12/09/2010: Thăm và tặng quà Trung Thu cho 13 ACE sau đây:




Anh P T Đạt, Ngụ G V: 01 hộp bánh Trung Thu.


Anh N C Hùng, Ngụ G V: 01 hộp bánh Trung Thu.


Anh N V H Q C Q. T P: 01 hộp bánh Trung Thu.

Anh N A T Ngụ T B: 01 hộp bánh Trung Thu.

Anh Y, Q 10: 01 hộp bánh Trung Thu.

Anh T V N Chấn Q 03: 01 hộp bánh Trung Thu.

Anh G N Phú Q 07: 01 hộp bánh Trung Thu.


Vợ Chồng A. K và Chị K Q 07: 01 hộp bánh Trung Thu.

Anh M T C, Q. 07: 01 hộp bánh Trung Thu.

A. T V M Quận 04: 01 hộp bánh Trung Thu.

Chị T Đ B N, Q. B T: 01 hộp bánh Trung Thu.

Mẹ con A T H (đã mất), Q. B T: 01 hộp bánh Trung Thu.

Anh N V V tại G V (Anh đến Mai Khôi lãnh ARV, nên Hiếu tôi nhờ Chị H. D điều dưỡng trao tận tay): 01 hộp bánh Trung Thu.

* Bồi dưỡng ăn uống ngày 12/09/2010: 450.000 đ

- Ngày 23/09/2010:
* Chuộc ảnh Lòng Thương Xót tặng C. P (vợ A. B): 20.000 đ
* Chuộc huy hiệu đeo ngực Mẹ Hằng Cứu Giúp (dự trù có thêm TV): 22.000 đ

- Ngày 28/09/2010:
* Viếng đám tan C. P vợ A. B : 400.000 đ

III/ Tồn quỹ tháng 09: 0 đ (Hiện tại quỹ tháng 09 hết)
- Nhóm thiện nguyện " Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin thay mặt cái ACE có H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến quý Ân Nhân xa gần lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn Ân Sủng trên quý Ân Nhân cùng gia đình. Và xin Ngôi Ba Thiên Chúa đổ tràn sức khỏe cho quý Ân Nhân cùng gia đình.
- Mọi thắc mắc về thu chi tài chính của nhóm xin các ACE vui lòng liên hệ trực tiếp: 01226784609 Hiếu để được giải đáp.
- Kính Chào Thân Ái

Van_HieuiNTNMaiKhoi
01-10-2010, 12:26 PM
Mến Gởi Cả Nhà!
Vào ngày thứ tư 06/10/2010 NTN "Mẹ Hằng Cứ Giúp" sẽ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Bổn Mạng của NTN và mừng 1 năm thành lập NTN tại nhà nguyện nhà thờ Phú Trung - Tân Bình vào lúc 18 giờ 30. Xin cả nhà hiệp thông cầu nguyện cho từng TV của NTN luôn làm việc phục vụ ACE theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Thánh Lễ do LM Giuse Phú chủ sự. Sau Thánh Lễ NTN có buổi liên hoan nhẹ, kinh phí do các TV đóng góp, địa điểm là quán cóc đâu đó chưa quyết đinh :105::105::105:.
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" kính báo.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-10-2010, 06:22 PM
Chào Cả Nhà!
Xin thông báo cả nhà rõ: Thánh lễ tạ ơn, mừng sinh nhật nhóm, mừng Quan Thầy của nhóm có sự thay đổi như sau:
- Thánh lễ Tạ ơn sẽ được LM Giuse Phát, Dòng Camilo chủ tế và dâng tại nhà nguyện Nhà thờ Mẫu Tâm ngay góc đường Hoàng Văn Thụ và Lê Văn Sỹ vào ngày thứ tư 06/10/2010 lúc 18 giờ 30. Sau Thánh Lễ nhóm có buổi liên hoan nhẹ để ngồi lại chia sẻ và nhìn nhận những thiếu xót của mình tại một quán cóc đâu đó chưa sắp xếp được. Kinh phí do các TV đóng góp.
- NTN xin cả nhà cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho từng TV của nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" được nhiều sức khỏe và bình an, luôn dấn thân hy sinh phục vụ ACE theo Thánh Ý của Thiên Chúa.
- Nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" kính báo

bemeo84
13-10-2010, 12:37 PM
Đây là hình ảnh mừng kỉ niệm thành lập một năm nhóm THIỆN NGUYỆN do [SIZE=3]LM Giuse Phát, Dòng Camilo chủ tế và dâng tại nhà nguyện Nhà thờ Mẫu Tâm[/SI

http://farm5.static.flickr.com/4103/5077046617_22b6b6fb40_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5077046617/)


http://farm5.static.flickr.com/4025/5077046405_8664c665ee_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5077046405/)

http://farm5.static.flickr.com/4031/5077641666_91906babfc_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5077641666/)


đây là buổi tiệc ăn mừng của nhóm hehe


http://farm5.static.flickr.com/4065/5077643274_eea7e43301_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5077643274/)

http://farm5.static.flickr.com/4092/5077643024_5b0373d6fe_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5077643024/)

http://farm5.static.flickr.com/4046/5077642544_c930526b10_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5077642544/)

kết thúc chuyến đi ai cũng về nhà . hết!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
13-10-2010, 02:28 PM
Cảm Ơn Phó Nhòm Bemeo84!
Cảm ơn bemeo vì các tấm ảnh đẹp, bemeo đã chụp được trong Thánh Lễ Tạ Ơn và mừng một năm sinh nhật NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Nhìn các bạn ai cũng xinh và rạng rỡ nhĩ.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
20-10-2010, 06:03 PM
Chào Cả Nhà!
- Sáng Chúa Nhật ngày 24/10/2010 các TV NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" chuyến công tác chăm sóc tâm linh cho một người anh em Martino N ngụ G V lúc 10 giờ. Thân mời các ACE nào muốn cộng tác với NTN trong chuyến công tác sáng Chúa Nhật tới này, xin vui lòng liên lạc với Hiếu tôi: 01226784609.
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" thân mời

khoc
21-10-2010, 06:02 PM
Khóc xin chúc nhóm TN Mẹ Hằng Cứu Giúp được nhiều sức khỏe và bình an.

Titanic
31-10-2010, 09:11 PM
Nhớ Chị


Chị thân mến trong thánh lễ chiều nay chợt em nhớ đến chị, em không biết sao mình lại như vậy,chị biết không... em là một đứa cứng đầu,vậy mà trong lúc cầu nguyện với Mẹ giọt lệ không muốn cũng đã rơi...
Lạy Mẹ mến yêu, con là đứa chẳng đạo đức gì và chị cũng là kẻ chưa có đạo, nhưng xin mẹ thương đến chị em con, xin hãy đưa chị đến nơi hạnh phúc mãi mãi..

bemeo84
04-11-2010, 03:29 PM
Nhớ Chị


Chị thân mến trong thánh lễ chiều nay chợt em nhớ đến chị, em không biết sao mình lại như vậy,chị biết không... em là một đứa cứng đầu,vậy mà trong lúc cầu nguyện với Mẹ giọt lệ không muốn cũng đã rơi...
Lạy Mẹ mến yêu, con là đứa chẳng đạo đức gì và chị cũng là kẻ chưa có đạo, nhưng xin mẹ thương đến chị em con, xin hãy đưa chị đến nơi hạnh phúc mãi mãi..

Em nhớ chị nào thế??? Chị cũng sẽ luôn cấu nguyện giúp em hen

bemeo84
05-11-2010, 09:18 AM
Câu chuyện về người mẹ

câu chuyện thứ 1 :

Có một bà mẹ mù nuôi một đứa con.nhà rất nghèo nên bà phải làm việc rất vất vả để nuôi đứa con đó.Người con trai đó rất chăm chỉ để học vì bị người ta khi dễ nên chàng trai đó quyết tâm tạo lập sư nghiệp.
Sau đó chàng trai được học bổng đi du học.và qua một thời gian 5 năm chàng trai đó đã ra trường và quyết định ở lại nước sở tại để lập nghiệp.Mỗi tháng chàng trai đều gởi số tiền về cho mẹ.Và rồi người con trai cũng kết hôn với 1 người con gái , gia đình bên đàn gái rất giàu có nên chàng trai vô cùng sĩ diện sợ bên đàn gái khi dễ nên đã nói mẹ anh đã mất và anh sống tự lập một mình.Anh ko thể đưa mẹ qua sống cùng anh được vì ko muốn mất mặt .
Một thời gian nữa trôi qua.số tiền mà chàng trai gởi về đó bà mẹ mù ko xài một đồng nào vì bà muốn để dành cho chàng trai.Sau đó bà quyết định mua vé máy bay qua bên đó để thăm con trai.Khi đến gia đình người con.bà gặp cháu nội bà chính là con trai của người con ấy.Nhưng chưa kịp lên tiếng bà đã bị chữi. CÚT ĐI ĐỒ ĂN MÀY . thế rồi bà lũi thũi ra về
Lúc này người con vẫn ko hay biết mẹ mình đã đến thăm mình.rồi bỗng nhiên nhận được thiệp mời hợp mặt lại lớp năm xưa.Thế là chàng trai quyết định về nước để khoe sự nghiệp và sự giàu có của mình.Chàng trai ko suy nghĩ là sẽ về thăm mẹ...nhưng rồi trước khi trở về nước lại chàng trai quyết định thăm mẹ một chút cũng ko sao....
Nhưng khi đến ngôi nhà thân yêu nghèo nàn của mình.Chàng bàng hoàng nhận ra mẹ mình đã chết cách đây 2 ngày.Hàng xóm và mọi người đưa đám tang bà mà ko có một ai là người thân.Rôi chàng mới nghe hàng xóm kể lại.Bà lúc nào cũng nói tốt cho con trai bà.và hồi nhỏ xíu đó lúc chàng bị bệnh nặng.Bà ko có tiền chữa trị cho con.thấy con nằm đó rên la.bà chỉ biết khóc và đôi mắt bà mù từ đó.nghe xong chàng trai chỉ biết kêu lên..Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con .....
( khi ta còn có mẹ thì ta hãy biết trân trọng mẹ.Đừng để ai đó cướp mất mẹ ta.Dù mẹ có tốt với ta ko thì mẹ mãi mãi vẫn là mẹ ta )

Câu chuyện thứ hai

Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở mảnh giấy ra đọc:
+ Cắt cỏ trong vườn: 5 đô la
+ Đi chợ cùng mẹ: 50 xu
+ Dọn dẹp phòng của con: 1 đô la
+ Trông em giúp mẹ: 25 xu
+ Đổ rác: 1 đô la
+ Kết quả học tập tốt: 5 đô la
+ Quét dọn sân: 2 đô la
>>> Mẹ nợ con tổng cộng: 14.75 đô la
Sau khi đọc xong người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hi vọng. bà cầm tờ giấy lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
+ Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí
+ Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí
+ Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí
+ Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai cua con: Miễn phí
+ Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí
>>> Và đắt hơn đó là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ!
Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Sau đó cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: “MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN”

Van_HieuiNTNMaiKhoi
05-11-2010, 04:25 PM
Chào Cả Nhà!
Giáo Hội dành trọn tháng 11 cầu cho các Linh Hồn. Trong tâm tình hiệp thông, Ban Mục Vụ CSNCH Giáo Phận Tp HCM tổ chức Thánh Lễ cầu cho các ACE qua đời vì Hiv, thân mời các ACE từng tham gia và đồng hành cùng nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" đến dự thánh lễ Cầu Hồn cho các ACE qua đời vì Hiv tại nhà thờ Đồng Tiến số 54 Thành Thái, F. 12, Q. 10 Tp HCM lúc 14 giờ 30 ngày 06/11/2010, sự hiện diện của các vị là lời hiệp thông cầu nguyện cách đặc biệt cho các Linh Hồn đã qua đời vì Hiv.
- 14 giờ 30 Tập trung.
- 15 giờ 15 tập hát.
- 15 giờ 30 Thánh lễ đồng tế. Nghi thức tưởng niệm.
- 16 giờ 30 Chia sẻ cùng ACE sống chung với Hiv/Aids.
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" thân mời

cop
09-11-2010, 08:32 PM
Nhớ Chị



Chị thân mến trong thánh lễ chiều nay chợt em nhớ đến chị, em không biết sao mình lại như vậy,chị biết không... em là một đứa cứng đầu,vậy mà trong lúc cầu nguyện với Mẹ giọt lệ không muốn cũng đã rơi...
Lạy Mẹ mến yêu, con là đứa chẳng đạo đức gì và chị cũng là kẻ chưa có đạo, nhưng xin mẹ thương đến chị em con, xin hãy đưa chị đến nơi hạnh phúc mãi mãi..
eo ơi ! mít ướt quá!mà có quá trời chị thế em nhớ chị nào?

bemeo84
15-11-2010, 03:59 PM
hj!công mít ướt.kakaka bemeo84 bệnh rồi hix! :2:

Ngọc Lục Bảo
15-11-2010, 04:23 PM
hj!công mít ướt.kakaka bemeo84 bệnh rồi hix! :2:
cố gằng lên nhớ uống thuốc đầy đủ và đúng giờ là khỏe lại thui ah
nguyện xin chúa ban thêm hồng ân và sức mạnh cho em để vượt qua gian nan thử thách và sức khỏe dồi dào Amen!
khỏe để còn dắt anh uống cafe nữa chứ:4:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
15-11-2010, 07:25 PM
Chào Cả Nhà!
- Quả thật đây là tin vui của NTN "Hằng Cứu Giúp", tin vui thì không thể một mình NTN vui, mà NTN muốn gởi đến cả nhà để cùng chia sẻ và chung vui với các TV của NTN.
- Vào ngày Chúa Nhật 21/11/2010, hai TV của NTN là anh Gioan C-H-L và Chị Maria Margarita V-T-S sẽ chính thức nhận lãnh Bí Tích Hôn Phối tại GX Mẫu Tâm, Tân Bình, Thánh Lễ do LM Linh Hướng của NTN là Giuse T V P chủ tế, xin cả nhà tiếp tục hiệp thông dâng lời nguyện cho hai bạn luôn được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, và luôn gắn kết trong tình yêu vợ chồng.
- Vào tháng 12 tới tiếp tục hai TV của NTN là Chị Maria T-T-P-D và Anh T-Q-Q cũng chính thức nhận lãnh Phép Chuẫn Hôn Phối tại GX Mẫu Tâm, Tân Bình, và Thánh Lễ lần này do LM ĐaMinh Đ T T T Chủ tế.
* Một lần nữa NTN xin cả nhà hiệp thông cầu nguyện cho các bạn là TV của NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" để Thiên Chúa nhậm lời, chúc phúc và ban ơn bền đổ đến cùng trong đời sống vợ chồng.
* NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin gởi đến cả nhà lời tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho cả nhà.
Mến Chào Cả Nhà.

Ngọc Lục Bảo
15-11-2010, 07:48 PM
xin thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu được mãi mãi

Rosa_Huong
16-11-2010, 08:07 AM
Xin hỏi anh Hiếu, Thánh Lễ cử hành ngày 21/11 này lúc mấy giờ ?
Rosa_Huong muốn biết để nếu sắp xếp được sẽ đến cùng tham dự, cầu nguyện và chúc mừng cho TY của 2 bạn ấy.

bemeo84
16-11-2010, 02:58 PM
:92::92::92::92::92::92::92::92:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
16-11-2010, 06:14 PM
Chào Rosa_Huong!
- Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ ngày Chúa Nhật 21/11/2010 tại nhà thờ GX Mẫu Tâm, đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. Rất vui khi các ACE của Thánh Ca Việt Nam tham dự và cầu nguyện cho hai bạn trong NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp".

TL1990
19-11-2010, 10:37 PM
Lạy Chúa hoạn noạn Ngài gới đến cho chúng con,không phải là không có lý do nhưng chắc chắn 1 điều Ngài muốn tốt cho chúng con
Nguyện xin 3 Ngôi Thiên Chúa,ở cùng chúng con,nhất là những người đang cần đến lòng Chúa thương xót
Xin Mẹ Maria và các Thánh chuyển cầu cho chúng con,để những người này thấy được tình Chúa chúng ta!
Amen!

Titanic
20-11-2010, 09:54 PM
Chào Cả Nhà!
- Quả thật đây là tin vui của NTN "Hằng Cứu Giúp", tin vui thì không thể một mình NTN vui, mà NTN muốn gởi đến cả nhà để cùng chia sẻ và chung vui với các TV của NTN.
- Vào ngày Chúa Nhật 21/11/2010, hai TV của NTN là anh Gioan C-H-Luân và Chị Maria Margarita V-T-Sinh sẽ chính thức nhận lãnh Bí Tích Hôn Phối tại GX Mẫu Tâm, Tân Bình, Thánh Lễ do LM Linh Hướng của NTN là Giuse Trần Văn Phát chủ tế, xin cả nhà tiếp tục hiệp thông dâng lời nguyện cho hai bạn luôn được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, và luôn gắn kết trong tình yêu vợ chồng.
- Vào tháng 12 tới tiếp tục hai TV của NTN là Chị Maria T-T-P-Dung và Anh T-Q-Quân cũng chính thức nhận lãnh Phép Chuẫn Hôn Phối tại GX Mẫu Tâm, Tân Bình, và Thánh Lễ lần này do LM ĐaMinh Đinh Trần Thanh Tú Chủ tế.
* Một lần nữa NTN xin cả nhà hiệp thông cầu nguyện cho các bạn là TV của NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" để Thiên Chúa nhậm lời, chúc phúc và ban ơn bền đổ đến cùng trong đời sống vợ chồng.
* NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin gởi đến cả nhà lời tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho cả nhà.
Mến Chào Cả Nhà.


Chào Rosa_Huong!
- Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ ngày Chúa Nhật 21/11/2010 tại nhà thờ GX Mẫu Tâm, đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. Rất vui khi các ACE của Thánh Ca Việt Nam tham dự và cầu nguyện cho hai bạn trong NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp".


up up..... ....tham gia thôi mọi người ơi...:nhay:

bemeo84
23-11-2010, 11:01 AM
http://farm6.static.flickr.com/5081/5199853155_55338c27b6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199853155/)

http://farm6.static.flickr.com/5250/5200447166_432ff3c29e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200447166/)

http://farm5.static.flickr.com/4148/5199855113_69a6a376b6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199855113/)

http://farm6.static.flickr.com/5007/5200449382_73c68ea309_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200449382/)

http://farm5.static.flickr.com/4088/5199857547_d293aa61f4_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199857547/)

http://farm5.static.flickr.com/4084/5200451496_0f62c694f5_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200451496/)

http://farm6.static.flickr.com/5246/5200452462_0a0292815c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200452462/)

http://farm5.static.flickr.com/4130/5200453234_0eafa8dc84_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200453234/)

http://farm5.static.flickr.com/4104/5200454080_11a0e11aa3_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200454080/)

http://farm5.static.flickr.com/4111/5200455266_291476fe32_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200455266/)

http://farm5.static.flickr.com/4103/5199862875_bb9688e264_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199862875/)

http://farm5.static.flickr.com/4083/5200457198_829e2b8037_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200457198/)

http://farm6.static.flickr.com/5008/5199864765_55d823b3b9_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199864765/)

http://farm5.static.flickr.com/4106/5199865645_5c4938eb39_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199865645/)

http://farm6.static.flickr.com/5081/5200459802_1cc51e3bfe_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200459802/)

http://farm5.static.flickr.com/4125/5199867455_661f86fc4a_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199867455/)

bemeo84
23-11-2010, 11:02 AM
đây là hình ảnh đám cưới cùa 2 thành viên trong nhóm Thiện Nguyện

http://farm5.static.flickr.com/4124/5199868229_5b3601b177_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199868229/)

http://farm5.static.flickr.com/4148/5200462298_99ebd29724_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200462298/)

http://farm6.static.flickr.com/5202/5199870027_5d9db436eb_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199870027/)

http://farm6.static.flickr.com/5208/5200464252_677d1d8565_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200464252/)

http://farm5.static.flickr.com/4154/5200465264_4b5598aa42_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200465264/)

http://farm5.static.flickr.com/4085/5199872949_69731d0b67_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199872949/)

http://farm5.static.flickr.com/4086/5199873873_216cd2dd98_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199873873/)

http://farm5.static.flickr.com/4153/5199874895_c1bf786124_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199874895/)

http://farm6.static.flickr.com/5285/5199875715_3110e96f3d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5199875715/)

http://farm6.static.flickr.com/5006/5200469944_91dc1035e9_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5200469944/)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
26-11-2010, 08:07 PM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10, 11 - 2010
I. Thu quỷ tháng 10 -2010:
* Tiền ân:
- Chị Lê Anh: 2.000.000 đ
- Chị Hương (Bệnh nhân tại MK): 1.000.000 đ
* Tiền các TV và gia đình: 640.000 đ
* Tổng thu: 3.640.000 đ
II. Chi tháng 10 - 2010 :
* Tổng chi:800.000 đ
- Ngày 6-10-2010:
*Xin lễ cầu cho các linh hồn, lễ Tạ Ơn một năm thành lập nhóm: 200.000 đ
- Ngày 17-10-2010:
* Nạp card mobil cho Hiếu và bemeo84: 100.000 đ
- Ngày 31-10-2010:
* Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung: 500.000 đ
_ Tồn quỷ tháng 10 - 2010: 2.840.000 đ

III. Thu quỷ tháng 11 - 2010:
* Tiền ân nhân:
- Chị Hương (Bệnh nhân tại MK): 1.000.000 đ
- Gia đình A. Hải Long Q. 10 (A. Gioan Hải Long đã mất): 300.000 đ
* Tiền các TV và gia đình: 250.000 đ
_ Tổng thu tháng 11: 1.550.000 đ
_ Tồn quỷ tháng: (10) + (11): 2.840.000+1.550.000=4.390.000 đ

IV. Chi tháng 11 - 2010:
* Tổng chi: 2.305.000 đ
- Ngày 3-11-2010:
* Mua 100 kg gạo hổ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân tại PK Mai Khôi: 1.000.000 đ
- Ngày 4-11-2010:
* Đổ xăng cho traitimyeuminhem để chở bemeo84 đi khám bệnh: 50.000 đ
- Ngày 6-11-2010:
* Dâng một lẳng hoa tưởng niệm 166 ACE qua đời vì HIV trong Thánh Lễ ngày 6-11-2010 tại Nhà Thờ Đồng Tiến: 300.000 đ
* Hổ trợ quà cho A. Martino N V H Q C làm chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa được chữa lành trong Thánh Lễ ngày 6-11-2010 tại Nhà Thờ Đồng Tiến: 100.000 đ
* Hổ trợ quà cho A. Y làm chứng nhân được chữa lành trong Thánh Lễ ngày 6-11-2010 tại Nhà Thờ Đồng Tiến: 100.000 đ
- Ngày 13-11-2010:
* Thăm cha T dòng CaMiLo mỗ bú tuyến giáp: 500.000 đ
* Xin lễ cầu cho các Linh Hồn trong tháng 11: 100.000 đ
- Ngày 18-11-2010:
* Mua dịch truyền Aminoplasma 10% 250 ml truyền cho bemeo84: 120.000 đ
- Ngày 25-11-2010:
* Mua thuốc Centrum cho bemeo84: 35.000 đ
_ Tồn quỷ tháng 11 - 2010: 2.085.000 đ

- Nhóm thiện nguyện " Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin thay mặt cái ACE có H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến quý Ân Nhân xa gần lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn Ân Sủng trên quý Ân Nhân cùng gia đình. Và xin Ngôi Ba Thiên Chúa đổ tràn sức khỏe cho quý Ân Nhân cùng gia đình.
- Mọi thắc mắc về thu chi tài chính của nhóm xin các ACE vui lòng liên hệ trực tiếp: 01226784609 Hiếu để được giải đáp.
- Kính Chào Thân Ái

khoc
03-12-2010, 12:12 AM
chúc nhóm Thiện Nguyện Mẹ Hằng Cứu Giúp nhiều sức khỏe

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-12-2010, 07:06 AM
NIỀM VUI GIÁNG SINH CHO CÁC ACE SỐNG CHUNG VỚI HIV
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN!
*************************************************************
Trong hai ngày Chuía Nhật 5 và 12-12-2010 Nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" có chuyến công tác đến với 20 ACE có H có hoàn cảnh khó khăn. Thân mới các ACE xa gần có nhả ý và quan tâm đến vấn đề nhạy cảm này, xin chung tay và góp sức với NTN để chuyến đi thành công tác đẹp. Thời gian là 8 giờ sáng Chúa Nhật ngày 5-12-2010 tập trung tại nhà bemeo84. Vài hàng cho cả nhà rỏ. Chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh 2010 tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng.
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" mến chào.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-12-2010, 06:01 PM
Chào Cả Nhà!
Sáng nay Hiếu tôi gặp chuyện không hay về các bài viết từ lúc nhóm mới thành lập đến nay, nên các thông tin đã được Hiếu tôi và bemeo84 thay đổi ngay trong sáng nay, nếu có gì không phải, xin cả nhà lượng thứ bỏ qua cho. Vài hàng chia sẻ cùng cả nhà. Mến Chào.

bemeo84
06-12-2010, 08:20 PM
Chuyến đi phát quà giáng sinh của Nhóm Thiện Nguyện

http://farm6.static.flickr.com/5162/5238010018_8a189f7252_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5238010018/)


http://farm6.static.flickr.com/5241/5237416593_7c136d1115_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5237416593/)

http://farm6.static.flickr.com/5046/5237416467_5944be25a5_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5237416467/)

http://farm6.static.flickr.com/5285/5237416367_ed3458199e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5237416367/)

http://farm6.static.flickr.com/5242/5238003696_98ef5578ce_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5238003696/)

http://farm6.static.flickr.com/5202/5238003694_998240cabc_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5238003694/)

http://farm6.static.flickr.com/5169/5238003692_d0300d9eb6_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5238003692/)

http://farm6.static.flickr.com/5086/5238003686_04622dc9c1_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5238003686/)

http://farm6.static.flickr.com/5123/5238003688_d5003e7585_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5238003688/)

http://farm6.static.flickr.com/5081/5238003656_9f9c25bf9b_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5238003656/)

http://farm6.static.flickr.com/5046/5237416819_65bc085faa_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5237416819/)

Chúc mọi người có một mùa giáng sinh thật vui vẽ !

" MUỐN ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC TRƯỚC HẾT BẠN PHẢI XÉT CHÍNH BẢN THÂN MÌNH , BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO XÃ HỘI CHƯA ? "


MERRY CHRISTMAS DAY



http://blog.socnhi.com/wp-content/uploads/2009/12/NOEL.jpg.bmp

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-12-2010, 09:27 PM
- Cám Ơn bemeo84 vì những tấm hình có ý nghĩ. Quả thật Chúa Nhật vừa rồi nhóm thiện nguyện có chuyến công tác khá xa. Sáng 8 giờ nhóm tập trung tại nhà của bemeo84, khi tập trung đông đủ, nhóm lên đường đi quận 11 thăm mẹ con chị V, sao đó ra L L Q tham anh T, rồi đổ về Tân Phú thăm anh C và anh M P (trước đây Hiếu và bemeo vào BV BD thăm anh mổ thắc ruột, hiện giờ sức khỏe anh khá yếu do bác sĩ chuẩn đoán bị thủng ruột) khi nhóm đến thăm anh, anh đã rơi lệ, làm cả nhóm trực trào dâng nước mắt theo anh, nhóm trao cho anh phần quà Giáng Sinh kèm riêng một phong bì 200.000 đ để anh thích ăn gì thì ăn, nhìn anh mà cả nhóm đau xót, sau vài câu động viên chia sẻ, nhóm vội vả xin phép rời nhà để lên đường sang quận khác vì còn nhiều ACE. Nếu ở nán lại lâu cả nhóm sẽ không cầm lòng được.

*********************************************************************
- Sau khi rời Tân Phú, nhóm rẻ ra quốc lộ 1A hướng Binh Chánh thăm anh H T. Mặc dù có địa chỉ trong tay và Hiếu tôi từng đến nhà một lân, vì lần này muốn dành cho các ACE sự bất ngờ nên không thông báo trước. Địa chỉ ở đây nhảy liên tục, Hiếu tôi hỏi bác tổ trưởng nhưng vẫn không thể tìm lại được nơi Hiếu tôi từng đến một lần. Gọi điện thoại thì ngoài vùng phủ sống, nên cả nhóm đành sang quận khác. Lần này là Củ Chi đất thép thành đồng, nơi có hai vợ chồng anh Q H và D E, đôi bạn này nhóm cũng từng vào BV tham anh khi anh nằm viện NĐ. Khi đến thăm hai bạn nhóm được hai bạn chiêu đãy một bữa cơm gia đình thật ấm cúng gồm: thịt ếch xào cải xả ớt, tôm rim, chả các chiên, canh tần ô chả cả, món xào bông cải với lòng gà, cơm nước xong nhóm được xem hình cưới của D và Q, hai bạn này chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân trong tháng 12 này.

*********************************************************************

- Ở chơi tí, nhóm lại rời nhà và ngược trở ra quốc lộ 22 hướng về Hóc Môn thăm vợ chồng anh chị L và A. Chị L cũng khá yếu hiện tràn dịch màng bụng, phải đến PK rút dịch cứ cách 2 ngày lần. Sau đó nhóm quay về Tân Bình thăm anh Đ H, nhưng anh không có ở nhà, mà chỉ gặp được vợ anh mà thôi, anh vừa khỏe lại đã phải bương trải kiếm sống bằng nghề lái taxi.

*********************************************************************

- Rời nhà anh nhóm hướng ra P V B về Gò Vấp thăm anh C H và anh T Đ. Sức khỏe của anh H cũng không mấy làm tốt đẹp, bác sĩ vừa phải hội chuẩn và thay đổi phác đồ bậc 2 cho anh. Anh Đ thì sức khỏe tốt hơn nhiều rồi, nhưng bàn tay của anh cũng còn hơi yếu do tác dụng phụ của ARV. Sao đó nhóm ghé về N K thăm anh V V, nhưng anh cũng không có nhà, chỉ gặp được mẹ của anh mà thôi. Kết thúc chuyến công tác trời đã ngã về chiều, lúc này đồng hồ đã chỉ 18 giờ, ai nấy chia tay nhau về nhà nấy, hẹn đến Chúa Nhật tới ngày 12/12/2010.

bemeo84
10-12-2010, 05:44 PM
Xin mọi người hãy cầu nguyện cho Bác của bemeo.Tuy Bác của bemeo k phải đạo công giáo.nhưng xin mọi người cầu cho Bác của bemeo đừng bị những cảnh đau đớn vì Bác của bemeo bị ung thư giai đoạn cuối,và bác sỉ bảo k qua khỏi 3 tháng.Bác của bemeo k nói chuyện được nữa.và cũng k ăn được nữa.
Mong mọi người hãy cầu nguyện cho Bác của bemeo nha

bemeo84
13-12-2010, 07:47 PM
hình nhóm đi phát quà giáng sinh lần thứ 2

http://farm6.static.flickr.com/5088/5257077245_0ef9291d89_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257077245/)

http://farm6.static.flickr.com/5089/5257077145_28561e6d54_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257077145/)

http://farm6.static.flickr.com/5046/5257688062_9fe7c96926_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257688062/)

http://farm6.static.flickr.com/5046/5257076893_9e9c689b08_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257076893/)




http://farm6.static.flickr.com/5250/5257688136_3f791638dc_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257688136/)

http://farm6.static.flickr.com/5090/5257687586_923dfa51f5_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257687586/)

http://farm6.static.flickr.com/5209/5257687464_1e6644595f_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257687464/)

http://farm6.static.flickr.com/5129/5257687896_3fc7797be4_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257687896/)

http://farm6.static.flickr.com/5164/5257076725_043e840d4f_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257076725/)

http://farm6.static.flickr.com/5288/5257687404_4b24496086_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257687404/)

http://farm6.static.flickr.com/5050/5257076145_ac3b6d8bf0_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257076145/)


http://farm6.static.flickr.com/5042/5257076577_296f81ae36_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257076577/)

http://farm6.static.flickr.com/5041/5257687662_34a0132e1f_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5257687662/)

chúc mọi người có mùa giáng sinh vui vẽ
và cầu nguyện cho bác nhiều sức khỏe

thay mặt nhóm thiện nguyện
bemeo84

bemeo84
20-12-2010, 12:11 AM
http://farm6.static.flickr.com/5088/5273963871_15c508ee05_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5273963871/)

http://farm6.static.flickr.com/5009/5274569224_be9eba2b97_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5274569224/)

http://farm6.static.flickr.com/5085/5273960219_7828fba559_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5273960219/)

http://farm6.static.flickr.com/5090/5274565650_bae7ce5d1c_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5274565650/)

http://farm6.static.flickr.com/5207/5273956663_d7e534b4ba_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5273956663/)

http://farm6.static.flickr.com/5049/5273954897_955b1a8d79_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5273954897/)

http://farm6.static.flickr.com/5208/5273953071_a2b96769ea_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5273953071/)

http://farm6.static.flickr.com/5048/5274558646_6929d1a93a_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5274558646/)

http://farm6.static.flickr.com/5049/5274556830_cc65821043_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/49923130@N04/5274556830/)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-12-2010, 06:01 PM
Lễ hội Giáng Sinh 2010 của người khuyết tật

Văn Chung (http://tgpsaigon.net/category/t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3/v%C4%83n-chung)

CN, 19/12/2010 - 18:59
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/thanhphong34/dsc_1552.jpg


WGPSG -- Giáng sinh đã gõ cửa từng căn nhà, đến từng ngõ phố. Hơi thở Giáng sinh đã ngập tràn khắp mọi nơi. Cùng hòa trong không khí đón Giáng sinh, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Tp.HCM đã diễn ra Lễ hội Giáng sinh của những người có hoàn cảnh đặc biệt từ lúc 7g00 đến 21g30 ngày 18/12/2010.
Đây là Lễ hội Giáng sinh lần thứ 10 dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Ra đời từ năm 2001, Lễ hội nhằm tạo cơ hội thuận lợi để thể hiện tình liên đới, phát triển tấm lòng nhân ái sâu rộng, nhất là giữa những người đang phục vụ tại các Mái ấm, các Trung tâm Khuyết tật với mong muốn đem lại niềm vui cho các em khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị, trẻ em đường phố, mồ côi, bệnh nhân phong, HIV/AIDS...



Lễ hội Giáng Sinh 2010 của người khuyết tật
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/dsc_1552.jpg (http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20101219/8083)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/dsc_1553.jpg (http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20101219/8083)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/dsc_1559_copy.jpg (http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20101219/8083)




Xin"click" lên hình để xem các hình trong album này





Xem Video: Lễ hội Giáng Sinh của Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt 2010 (http://tgpsaigon.net/video/20101220/8106)
Chương trình Lễ hội năm nay có phần gia tăng hơn về số lượng. Có tới 4.500 người đăng ký đến từ 81 đơn vị, trong đó gồm: 30 gian hàng ẩm thực, 30 gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm do các Mái ấm, các Trung tâm Khuyết tật sản xuất, cùng với những trò chơi có thưởng dành cho các em thiếu nhi. Đặc biệt là các tiết mục văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh do các ca sĩ và người có hoàn cảnh đặc biệt trình diễn từ 17g30 đến 20g00.
Ngoài ra, những người có hoàn cảnh đặc biệt tham dự Lễ hội đều được tặng quà trong đó gồm bánh, trái cây, nước uống, 10 ngàn tiền mặt. Tem phiếu trị giá: 25.000 đồng, có thể trao đổi, mua bán, ăn uống ngay trong Lễ hội.
Để có một Lễ hội “hoành tráng” như thế, các thành viên của nhóm ĐT&VH đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước đó, từ việc lên kế hoạch, dàn dựng chương trình, phân chia từng ban phục vụ Lễ hội cho đến việc tìm nguồn tài trợ… tất cả đều được thực hiện từ tấm lòng của những người thiện nguyện. Họ là những người Công giáo đang sống đúng với tinh thần bác ái của Chúa Giêsu: “Ta đến là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (Mt 20, 28).
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" sưu tầm

bemeo84
29-01-2011, 10:45 AM
hôm nay bemeo mới có thời gian rãnh để vào diễn đàn 1 chút.tết sắp đến rồi bemeo xin chúc ACE ở Thanhca 1 năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý và tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa.

mengia
29-01-2011, 11:19 AM
em là người mới anh Van_Hieu cho em tham gia với .Em cũng là bn HIV.Em muốn cùng ACE nhóm TN đi thăm những bn khác

Van_HieuiNTNMaiKhoi
30-01-2011, 10:36 AM
Chào mengia!
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" là một nhom tập hợp một số ACE có hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi rất hoan nghênh vì sự nhiệt thành của bạn muốn cộng tác với chúng tôi trong dấn thân phục vụ, một lần nữa NTN tha thiết mời gọi các ACE tham gia với nhóm, xin vui lòng liên hẹ qua điện di động:01226784609 Hiếu.
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" chân thành tri ân và cảm tạ đến tất cả ACE đã quan tâm, cầu nguyện, động viên, giúp đỡ bằng vật chất cũng như tinh thần. Nguyện xin Chúa Xuân trả công bội hội cho quý BQT diễn đàn TCVN cùng ACE TV TCVN.

nguyenkpt
30-01-2011, 02:50 PM
Chúc tất cả ACE trong nhóm có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để tiếp tục bước đi trên con đường yêu thương và bác ái trong sự chở che của Thiên Chúa ba ngôi.

nguyenkpt
30-01-2011, 03:01 PM
sáng nay mới nhận đc phone của A.Hiếu xong. nhóm dọn nhà mà chưa tổ chức tân gia nhé :beer:. có gì A.Hiếu pm Bank Account của nhóm để mình chia sẻ với. còn đi thăm các ACE khó khăn thì mình thu xếp đc ngày nào thì sẽ tham gia ngày đó.
Chúc tất cả ACE trong nhóm có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để tiếp tục bước đi trên con đường yêu thương và bác ái trong sự chở che của Thiên Chúa ba ngôi.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
30-01-2011, 03:46 PM
Chào Anh Nguyenkpt!
Cảm ơn anh vì sự nhiệt tình, chúc mừng anh đã tìm được chúng em từ Hiv.com.vn chuyển qua, hihi tụi em qua đây lâu rồi, thật sự tụi em rất hạnh phúc khi BQT TCVN đã ưu ái cho tụi em mảnh đất nhỏ bé để hoạt động, và cũng rất vui vì được rất nhiếu ACE tại TCVN đón nhận chúng em như những đứa con hoang đàng tìm về nhà Cha. Chúng em rất vui vì nhả ý của anh, anh thông cảm tụi em không có số TK Ngân Hàng, nếu anh ủng hộ xin gọi đt trực tiếp cho em, em sẽ đến nhận trực tiếp. Số điện thoại của em: 01226784609 Hiếu. Còn gì vui sướng hơn khi chúng em đã được các ACE đón nhận, mong rằng anh Nguyenkpt luôn là TV tích cực ghé thăm nhà tụi em nhé. Xin các ACE luôn cầu nguyện thêm cho từng TV luôn yêu thương hiệp nhất và làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mến chúc anh cùng gia quyến một năm mới tràn đầy Tình Yêu của Thiên Chúa Xuân.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-01-2011, 05:06 PM
BÁO CÁO TÀI THU CHI THÁNG 12 - 2010 VÀ THÁNG 01 - 2011

I. Thu quỷ tháng 12 -2010:
* Tiền ân:
- Chị Lê Anh: 200 USD
- Chú Nhạc Sỹ Phạm Vinh Sơn: 100 USD - Chị Hương (Bệnh nhân tại MK): 1.000.000 đ
* Tiền các TV : 50.000 đ
* Tổng thu: 1050.000 đ và 300 USD
* Cộng: tồn tháng 11 - 2010 và tháng 12 - 2010: 5.235.000 (đổi 100 USD được 2.100.000 đ)và 200 USD
II Chi Tháng 12 - 2010:
* Tổng chi: 3375.000 đ
* Thăm 20 ACE có hoàn cảnh đặc biệt vào ngày 5 và 12 tháng 12 (Niền vui Giáng Sinh cho NCH): 3.215.000đ
* Gồm:
01. Thăm Anh: V.M.P ở Tân Phú một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt và 01 bao thư 200.000 đ: 350.000 đ
02. Thăm vợ chồng anh: N.Q.H ở Củ Chi:một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
03. Thăm vợ chồng anh: V.N.A ở Hốc Môn: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
04. Thăm vợ chồng anh: L.Đ.H ở quận 12: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
05. Thăm anh: N.C.H ở Gò Vấp: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
06. Thăm anh: P.T.Đ ở GX Lạng Sơn Gò Vấp: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
07. Thăm mẹ con chi Vân ở quận 11: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
08. Thăm anh: N.V.V ở Gò Vấp: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
09. Thăm anh: N.V.H.Q.C ở Tân Phú: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
10. Thăm vợ chồng anh: Đ.H.Q ở VLB Bình Chánh: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
11. Thăm anh P.H.T ở VLB Bình Chánh: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
12. Thăm chị B.N ở Bình Thạnh: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
13. Thăm mẹ con anh H ở Bình Thạnh: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
14. Thăm anh: T.V.M ở quận 04: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
15. Thăm anh: N.H.V.B ở quận 07: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
16. Thăm vợ chồng chị C.T.K ở quận 07: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
17. Thăm anh G.N.P ở quận 07 (nhóm khộng chụp được hình): một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
18. Thăm chị N.T.Q.N ở N.V.L Bình Chánh: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt, 01 ly tà sữa Trân Châu (Nhóm không được phép chụp hình): 165.000 đ
19. Thăm anh T.V.N.C ở quận 03: một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
20. Thăm anh: N.A.T ở L.L.Q:một phần quà gồm: 01 nước yến, 01 hộp sữa Ông thọ, 01 kg đường, 01 chai dầu ăn, 0,5kg bột ngọt: 150.000 đ
- Ngày 16-12-2010: truyền đạm cho bemeo84: 160.000 đ
* Tồn quỷ tháng 12: 1860.000 đ và 200 USD

I. Thu Quỷ Tháng 01-2011:
* Tiền ân:
- Chị Hương (Bệnh nhân tại MK): 1.000.000 đ
* Cộng tồn: tháng 12-2010 và tháng 01-2011: 4.960.000 đ (đổi 100USD được 2.100.000 đ) và 100 USD
* Tổng chi tháng 01-2011: 4.990.000 d
* Gồm:
- Đóng lệ phí hành hương La Vang bế mạc Năm Tháng cho bemeo84 và Martino N.V.H.Q.C (người anh đầu tiên nhóm chăm sóc được ơn chữa lành chứng nhân của LTX Chúa),: 2.200.000 đ (Đã được sự đồng ý của Chị Lê Anh và Chú Nhạc Sỹ Phạm Vinh Sơn)
- Xin le Ta On tai La Vang: Cau cho cac An Nhan, cac BN, cac Linh Hon: 300.000
-Ngay 11-01:
* Mua 5 chai nước muối rữa vết thương cho PK MK: 40.000
* Tham anh N.Q.H nam BV Nhiet Doi:950.000 (dong vien phi va mua 03 loc sua chua anh).
- Ngay 19-01 Mua dich truyen ung ho tu thuoc tu thien PK Mai Khoi: 20 chai Aminoplasma 250 ml: 1.500.000
_ Tồn quỷ tháng 01 - 2010: 100 USD

- Nhóm thiện nguyện " Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin thay mặt cái ACE có H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến quý Ân Nhân xa gần lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn Ân Sủng trên quý Ân Nhân cùng gia đình. Và xin Ngôi Ba Thiên Chúa đổ tràn sức khỏe cho quý Ân Nhân cùng gia đình.
- Mọi thắc mắc về thu chi tài chính của nhóm xin các ACE vui lòng liên hệ trực tiếp: 01226784609 Hiếu để được giải đáp.
- Kính Chào Thân Ái

nguyenkpt
03-02-2011, 10:20 AM
Nhân dịp đầu xuân. Kính chúc tất cả ACE TCVN nói chung và ACE nhóm "Mẹ Hằng Cứu Giúp" một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc,sức khỏe và hồng ân trong sự chở che của Thiên Chúa Ba Ngôi!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
02-03-2011, 07:05 PM
Chào Cả Nhà!
- NTN "Mẹ Hằng Cưu Giúp" thân mời các ACE tham gia thăm các BN có hoàn cảnh đặc biệt vào ngày Chúa Nhật 06-03-2011, các ACE vui lòng tập trung tại 44 Tú Xương quận 03 Tp HCM vào lúc 8 giờ 30, sự hiện diện của các ACE nhằm cho chuyến đi bác ái được thành công tốt đẹp. Vui lòng liên hệ: 01226784609 Hiếu.
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" thân mời

Van_HieuiNTNMaiKhoi
12-03-2011, 09:02 PM
Chào các ACE!
Vào Chúa Nhật thứ tư cuối tháng 03- 2011, nhằm ngày 27-03-2011 Hiếu xin mời các ACE tiếp tục thăm gia chuyến công tác bác ái thăm các ACE có H có hoàn cảnh đặc biệc trong mùa chay chuẩn bị Đại Lễ Chúa Phục Sinh, Rất mong các ACE tham gia đông đủ, thời gian và địa điểm tập trung như sau: Tập trung lúc 8 giờ 30 tại 44 Tú Xương quận 03 Tp. HCM vào sáng Chúa Nhật 27-03-2011. Sự có mặt của các ACE nhằm cho chuyến công tác bác ái được thành công tốt đẹp. Xin liên hệ với Hiếu qua số điện thoại: 01226784609. Nhật ký hành trình của chuyến bác ái Chúa Nhật tuần thứ nhất 06-03-2011 tại link: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=22154&page=3
Mến Chào

Van_HieuiNTNMaiKhoi
01-04-2011, 07:26 PM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH THU VÀ CHI THÁNG 02 VÀ 03 NĂM 2011

I. Thu Quỷ Tháng 02 - 2011:
* Tiền Ân Nhân và các TV:1.050.000 đ
* Tồn Quỷ Tháng 01: 100 USD đổi ra tiền VN:2.200.000 đ
* Cộng tháng 02 và tồn tháng 01:3.250.000 đ
II. Tổng Chi Tháng 02 - 2011: 777.000 đ
1. Thăm A. T nằm BV Nhiệt Đới:777.000 đ
* Tồn tháng 02 -2011:2.473.000 đ


III. Thu Quỷ Tháng 03 - 2011:
* Tiền Ân Nhân và các TV:1.050.000 đ
* Tồn quỷ tháng 02:2.473.000 đ
* Cộng tồn tháng 02 và 03:3.523.000 đ
IV. Tổng Chi Tháng 03 - 2011: 3.130.000 đ
1. Ngày 03 - 03 - 2011: Thăm A. Huy nằm BV 115: phần quà trái cây30.000 đ
2. Ngày 03 - 03 -2011: Mua cây lau nhà cho MK: 40.000 đ
3. Ngày 12 - 03 -2011 thăm các ACE sau:
* Thăm A. Quân ở Vỉnh Lộc B Bình Chánh: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
* Thăm A. Phương ở Tân Phú: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
* Thăm C. Ngọc Bình Thạnh: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
* Thăm A. Bảo ở quận 07: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
* Thăm A. Thành ở Quận 04: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
4. Ngày 13 - 03 - 2011: Thăm A. Lộc nằm BV Nhiệt Đới: phần quà bột ngũ cốc:60.000 đ
5. Ngày 16 - 03 - 2011: Mua 01 thùng dịch truyền Aminoplasma 250ml ủng hộ tủ thuốc MK:700.000 đ
6. Ngày 17 - 03 - 2011: Mừng Bổn Mạng Cha Linh Hướng Giuse T. V. Phát:300.000 đ
7. Ngày 27 - 03 - 2011 thăm các ACE sau:
* Thăm A. Thiều ở Quận 10: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
* Thăm A. Thành ởTân Phú: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
* Thăm A. Thế ở Quận 04: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
* Thăm Mẹ A. Hải (đã mất) ở Bình Thạnh: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
Thăm C. Liên ở Nhà Bè: 01 phần quà gồm: Sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh, ngũ cốc trị giá:150.000 đ
8. Ngày 30 - 03 - 2011: Thăm Chị Bi Quận 08 (do Cô Nhung "Điểm Hẹn Giêsu Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Quận 03" ở Quận 04 giới thiệu): 01 phần quà gồm: Gạo thơm, sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm và một phong thư tổng trị giá:500.000 đ

V. Tồn Quỷ Tháng 03 - 2011: 393.000 đ

- Nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin thay mặt cái ACE có H có hoàn cảnh khó khăn gởi đến quý Ân Nhân xa gần lời chân thành tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn Ân Sủng trên quý Ân Nhân cùng gia đình. Và xin Ngôi Ba Thiên Chúađổ tràn sức khỏe cho quý Ân Nhân cùng gia đình.
- Mọi thắc mắc về thu chi tài chính của nhóm xin các ACE vui lòng liên hệ trực tiếp:01226784609 Hiếuđểđược giải đáp.
- Kính Chào Thân Ái

bemeo84
07-04-2011, 10:59 PM
Xin ACE cùng hiệp ý cầu nguyện cho Maria Trần Thị Trúc Ly qua cơn bệnh nặng

cảm ơn ACE

Titanic
17-04-2011, 10:53 PM
:53: Ngày 17/4/2011 đã đi vào dấu ấn của Nhóm Thiện Nguyện Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lễ thành hôn của bemeo84 cùng phu quân của chị:53:




http://i918.photobucket.com/albums/ad25/vick457/2-1.jpg

--------------

http://i918.photobucket.com/albums/ad25/vick457/6copy.jpg
----------



Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi
:love::love:

josephine le anh
02-06-2011, 09:42 PM
Hiếu và các em trong nhóm thiện nguyện MHCG thương mến !
Lâu rồi Chị LêAnh không có vào diễn đàn và cũng không liên lạc với em nhưng Chị vẫn nhớ đến các em trong nhóm, mong các em luôn an bình, mạnh khỏe.
Hôm nay Chị gửi cho nhóm 100 USD để chia sẻ, ủng hộ các em 1 chút nhe !
Chị Sang sẽ liên lạc và em đến nhận tiền nơi Chị ấy nha !
Cầu xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu giúp ban nhiều ơn lành và gìn giữ các em.
Thân mến !
Chị LêAnh

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-06-2011, 08:31 AM
Chào Chị LeAnh!
Nhóm TN đã nhận được quà Chị gởi cho quỷ hoạt động của nhóm, nhóm xin thay mặt các BN có hoàn cảnh đặc biệt gởi đến Chị cùng các Vị Ân Nhân xa gần lời tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Chúa Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần ban tràn đầy lửa sốt mến đến gia đình của Chị và các vị Ân Nhân. Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho Chị cùng các vị Ân Nhân.
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" Tri ân và cảm tạ.