Nganguyen
04-11-2009, 09:05 PM
Năm 1975 , cán Hách vào Nam tìm người thân nhà ở gần bệnh viện Bình Dân bước ra khỏi ga sài gòn ,hắn đứng nhớn nhác ở bùng binh chợ Bến thành kêu xích lô . Xe nào ,đòi bao nhiêu hắn cũng chê đắt chửi vung xích tóe là đồ không có phong cách phục vụ , chỉ toàn quân bất lương muốn vét túi của hắn .Một ông xích lô già thấy vậy mới nói :
Ở sài gòn này có lại xe tốt lắm , gường nệm trắng tinh mà đi khỏi tốn tiền cũng đến viện bệnh dân .
Có thế chứ . Thế làm sao mà kêu cái xe ấy hả .
Dễ ợt , Chú cứ nhắm mắt lại rồi chạy ù té qua cái bùng binh này là xe đó nó hú tới liền hè .
Ở sài gòn này có lại xe tốt lắm , gường nệm trắng tinh mà đi khỏi tốn tiền cũng đến viện bệnh dân .
Có thế chứ . Thế làm sao mà kêu cái xe ấy hả .
Dễ ợt , Chú cứ nhắm mắt lại rồi chạy ù té qua cái bùng binh này là xe đó nó hú tới liền hè .