PDA

View Full Version : Tình... gì "bất phân... biệt"!!!!!!



dominico_dung
05-11-2009, 01:59 PM
Thứ năm, 5/11/2009, 09:19 GMT+7



Chuyện tình của chàng lùn và 'chân dài'


"Yêu nhau và đến với nhau tự nguyện thì có gì là xấu",
cô gái xinh đẹp cao gần 1,7 m trìu mến nhìn chồng, thấp hơn 40 cm.



Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong gia đình có 6 người con, anh Văn Tiến Dương từ nhỏ đã có ngoại hình khác biệt. Khi tròn 30 tuổi, anh chỉ cao được 1,3 m và cân nặng chưa đến 30 kg. Mặc cảm về bản thân và tự nhận thấy không có khả năng học hành đến nơi đến chốn, hết lớp 7, anh Dương nghỉ học và theo bạn làm nghề quảng cáo. Anh cũng tham gia câu lạc bộ "Chim cánh cụt" trong ngôi nhà có gần 60 chú lùn của chị Thu Minh để sinh họat đi biểu diễn cùng các anh em trong nhóm.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/51/08/chulun11.jpg
Vì quá chênh lệch nên khi đi ra đường nhiều người vẫn
không tin được anh chị là một cặp vợ chồng. Ảnh: X.H


Cuộc sống ngỡ đâu sẽ trôi đi một cách bình lặng bên công việc và bạn bè có cùng hoàn cảnh thì đến một ngày, anh Dương tình cờ gặp được chị Hạnh. Trái tim anh như được đánh thức và khát vọng về một mái ấm gia đình cũng theo đó mà trỗi dậy. Anh Dương kể: "Vừa gặp Hạnh là tôi đã đem lòng thương nhớ. Càng ngày, tình cảm đó cứ lớn dần. Nhiều đêm cứ mất ngủ, day dứt vì không biết nên mở lời thế nào".
Sau 6 tháng dài quen nhau, anh Dương quyết định ngỏ lời cầu hôn mà trong lòng rối bời, không biết cô nàng có ngại mà bỏ việc hay không. Những ngày chờ đợi câu trả lời làm anh thêm nhiều đêm mất ngủ, nhưng nó lại trở nên vô cùng đáng giá vì cuối cùng, anh được đền đáp.
"Thực ra tôi cũng thầm thương anh ấy từ khi mới gặp, nên khi anh ngỏ lời cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng không dám nhận lời ngay. Anh Dương là người hiền lành lại biết lo công việc. Ai trong gia đình tôi cũng đều biết anh ấy, cũng không ai phản đối gì. Mọi người để tôi tự quyết định chuyện tình cảm của mình", chị Hạnh cho biết.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/51/08/chulun12.jpg
Cô con gái Gia Miêu của vợ chồng anh Dương năm nay
đã 2 tuổi cũng rất giống ba. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày vui của anh chị được tổ chức đơn giản tại nhà dưới sự chứng kiến của hai gia đình. Nhiều người vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô gái có khuôn mặt tươi tắn và dáng người mẫu cao như Hạnh lại làm vợ của chú lùn Tiến Dương.
Chị Hạnh chia sẻ thêm: "Nhiều lúc đi ngoài đường, mọi người cứ nhìn với ánh mắt lạ lẫm. Không ai nghĩ hai đứa là vợ chồng. Nhưng riết rồi cũng quen, tôi không để ý đến chuyện đó nữa. Yêu nhau và đến với nhau một cách tự nguyện không có gì là xấu cả", chị Hạnh đưa mắt nhìn chồng âu yếm.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/51/08/anh1.jpg
Anh Tiến Dương chơi đàn cùng những thành viên nhóm "Chim ánh cụt".
Ảnh: Bình Nguyên

Hạnh phúc lại đến với gia đình anh chị khi đứa con gái đầu lòng chào đời. Nhớ lại những ngày mang thai, cả hai đều cho rằng đó là tháng ngày vui vẻ và thiêng liêng nhất, bởi cuộc sống đã mang thêm một người nữa đến chia sẻ với anh chị ở đời sống này. Đến nay, bé Văn Gia Miêu được hai tuổi, càng lớn càng giống ba.
Anh Dương vui vẻ cho biết, thêm vài năm nữa, con gái đã có thể gia nhập câu lạc bộ "Chim cánh cụt", cùng biểu diễn với các cô chú trong ban nhạc. Nói về tương lai, ánh mắt của người chồng đặc biệt như sáng hơn khi anh chia sẻ nhiều kế hoạch cho mái ấm của mình.
Anh Dương dự định sẽ tạm ngừng việc tham gia biểu diễn để tập trung công việc tại công ty quảng cáo. Anh cũng đang tính đến việc thuê nhà riêng để vợ chồng được sum họp.



Bình Nguyên
(copy từ: http://www.vnexpress.net/ (http://www.vnexpress.net/))