PDA

View Full Version : THƠ LỤC BÁT



nguyễn văn xuân
06-11-2009, 08:13 AM
Thơ Lục Bát

Nguyễn Văn Xuân

Thơ Lục Bát là một thể thơ của người Việt Nam: Dùng để tâm sự, kể chuyện hay viết tiểu thuyết bằng văn vần. Bài dài ngắn là tùy ý, nhưng bao giờ cũng phải kết thúc bằng câu 8 chữ.

1- Cách gieo vần:

“ Một thương em tính thật thà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên,
Ba thương kinh lễ chăm chuyên
Bốn thương phục vụ ưu tiên người nghèo…”

(Thơ : SAKE-Bài Mười thương…em)-TCVN

Chữ cuối của câu 6 gieo vần với chữ thứ 6 của câu 8
Chữ cuối của câu 8 gieo vần với chữ cuối câu 6
Cứ mỗi hai câu thì đổi vần nhưng bao giờ cũng phải gieo ở vần bằng.

Vần có hai loại là vần Bằng và vần trắc
Vần bằng: ký tự chữ B (Là các chữ có dấu huyền hoặc không dấu).
Vần trắc: ký tự chữ T (Là các chữ có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, hoặc dấu nặng.
Vận hay vần là những tiếng đồng thanh với nhau. Khi gieo phải hiệp với nhau, gọi là ( Hiệp vần) bài thơ mới hay được.
thí dụ: liêu, xiêu, chiêu, miêu
Còn, ton, lòn, son…v v

2. Luật Bằng Trắc

Câu 6: B B T T B B
Câu 8: B B T T B B T B

“Khi con/ mải đắm/ cuộc tình,
Bài thơ/ dệt mộng/ lung linh/ ảo huyền.
Mơ theo/ hạnh phúc/ bạc tiền,
Con quên/ mất Chúa/ ưu phiền/ thương con…”
( Nguyễn Văn Xuân)-TCVN

Tuy nhiên để nhẹ nhàng cho hồn thơ bay, bớt đi gò bó ta chỉ cần thực hiện luật:
"nhất, tam, ngũ bất luận",
"nhì, tứ, lục phân minh".

Có nghĩa là chữ thứ 1, thứ 3 và thứ 5 không nhất thiết phải theo đúng luật (Bất luận). Còn các chữ thứ 2, thứ 4, và thứ 6 bắt buộc phải theo(Phân minh)

3- Thanh:
Thanh gồm có trầm thanh và phù thanh
Trầm thanh là những chữ hay tiếng có dấu huyền. Ví dụ: tòng, phòng, lòng, còng... Phù Thanh là những chữ hay tiếng không có dấu. Ví dụ: lau, rau, mau, đau…
Trong câu 8: hai chữ thứ 6 và thứ 8 luôn là vần Bằng, nhưng không được cùng một thanh, thì âm điệu mới hay và êm ái. Cho nên chữ thứ 6 là Phù thanh thì chữ thứ 8 phải Trầm Thanh, và ngược lại.
Ví dụ:
Hoa lòng muôn sắc tràn trề niềm tin
(Chữ trề là trầm thanh, chữ tin là phù thanh)

Nhìn lên gương Mẹ gắng ghi trong lòng
(Chữ ghi là phù thanh, chữ lòng là bình thanh)

(Thơ : SAKE-Bài: AVÊ)-TCVN

Trên đây là đôi nét niêm luật về thơ lục bát.
Chúc các bạn thành công,và có nhiều thơ hay góp sắc hương cho đời.

dominico_dung
06-11-2009, 10:02 AM
Học xong, trả bài, thầy kiểm giúp em với:


KẺ NỢ THỜI GIAN

Nợ em một nụ cười giòn
Nợ em đôi giọt rượu mòn khóe môi
Nợ em anh trả gấp đôi
Nợ em, anh nhớ; em thời... mau quên.

Đời anh kẻ nợ triền miên
Gió vào cửa trước, ra liền cửa sau
Chẳng sao tích được ít cau
Nên đành kẻ nợ trốn nhau mãi hoài



TCVN Hôm nay

nguyễn văn xuân
06-11-2009, 05:10 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/navbits_start.gif
Học xong, trả bài, thầy kiểm giúp em với:

(Chú Dũng cứ chọc anh Xuân hoài) hí!hÍ...

KẺ NỢ THỜI GIAN

Nợ em một nụ cười giòn
Nợ em đôi giọt rượu mòn khóe môi
Nợ em anh trả gấp đôi
Nợ em, anh nhớ; em thời... mau quên.

Đời anh kẻ nợ triền miên
Gió vào cửa trước, ra liền cửa sau
Chẳng sao tích được ít cau
Nên đành kẻ nợ trốn nhau mãi hoài

Cảm ơn bài thơ em gởi.
Chúc an vui hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Chúa

Chúa ơi tình Chúa cao vời
Thứ tha hết mọi tội đời chúng con

(Hết nợ, hết trốn nhe Chú Dũng-Don rac hi!hi...)
Chào

dominico_dung
10-11-2009, 12:27 AM
Dũng chỉ làm được thơ Tình chứ chả làm được thơ Yêu bác Xuân, khì khì!!!

Mà những kiến thức ở trên hay quá!!! Cứ theo đó mà tập làm thơ cũng hay!
Mà bác Xuân post bài "dẫn đường" cho Chuyên Mục nhiều nhiều đi!



Phúc đáp: Không làm được thơ yêu bác Xuân thì thôi (không cần) hi hi...
Làm thơ cho Chúa , cho đời cho người cho nhau đi (Đang cần em đấy hi hi...)

Những kiến thức trên hay là phải, bởi vì các bậc thơ uyên thâm "Trước ngôn lập thơ" đã dày công nghiên cứu mới thành ra luật lệ cơ mà.
Chúng ta ai cũng đã được học qua, kẻ quên người nhớ nhắc nhau một nhà.
Từ từ rồi bác Xuân hay ACE khác POSTtiếp theo yêu cầu chú Dũng nhé.
Chào em ( Không chọc bác xuân nữa nhe...)

===========================

Angelus
10-11-2009, 12:32 AM
Lâu lắm rồi, mới nghe lại niêm luật thơ. Quên theo thời gian.
Cám ơn Chú NVX nhiều!


Phúc đáp: Chú Xuân cũng vậy, lâu lắm rồi quên theo thời gian
giờ ngồi viết lại cũng như là dược đọc lại vậy.
Cảm ơn Cháu nhe ( Góp hương sắc cho vườn thơ đi cháu.
Mến chào.

Cỏ dại
10-11-2009, 02:07 AM
Em còn đây giữa ráng chiều
Tóc mây buông xõa dáng kiều mảnh mai
Trần gian nặng gánh hai vai
Ôm con đứng đợi bóng ai quay về
Ngàn năm còn đó lời thề
Sương rơi, gió thổi không hề đổi thay
Chờ nhau biết đã bao ngày
Bóng chim thôi đã vụt bay nơi nào
Trèo lên tới đỉnh non cao
Nhớ thương em tạc dáng vào trời xanh
Ngàn năm duyên phận không thành
Ngàn năm em đứng một mình ngàn năm

sake
10-11-2009, 07:41 AM
Bác Xuân ơi, cám ơn Bác đã chỉ cho niêm luật của thơ lục bát. Mong Bác cũng chỉ giáo thêm cho về niêm luật của thơ thất ngôn bát cú nữa nha. Cám ơn Bác nhiều nhiều.


Phúc đáp: Chào SAKE, Ngay khi chưa có chủ đề về Thơ Lục Bát của Bác Xuân, thì đã có những bài Thơ Lục Bát của Cô SAKE ra đời rồi đó. Bác Xuân đã phải vay mượn đưa vào chủ đề của mình mà không kịp hỏi ý kiến Tác giả- Xin lỗi nhé. Hy vọng Bác, Cô hay ACE khác sẻ tiếp tục thực hiện ý kiến này. Chúc SAKE tiếp tục sáng tác được nhiều thơ hay.
Mến chào

canhochoi
10-11-2009, 10:41 AM
tặng em cỏ !

Nếu em là cỏ ven đường
Anh làm cổ thụ để thường chở che
Anh làm sông, em làm ghe
Xuôi con nước mát lắng nghe sóng tình
Anh là bóng, em là hình
Hai ta hòa một chúng mình bên nhau ........... hihi:118:


p/s : sửa dùm em ạhh , em tập làm thơ thôi, chọc cỏ thôi nha đừng nghĩ ngơi xa xôi nha :92:

Phúc đáp:Ngày xưa, thế mà đã mấy chục năm rồi, Anh Xuân có cầm bút sửa thơ cho học trò. Từ ngày mất dạy đến giờ thì thôi, không giám sửa thơ ai cả, Thông cảm cho anh Xuân nhé
chúc em tiếp tục sáng tác tốt
À quên :
Cỏ đang nghĩ ngợi xa xôi
Chờ em chọc tiếp cho vơi nỗi buồn - đấy hi hi!!!
Mến chào

canhochoi
10-11-2009, 10:43 AM
Từ ngày em gặp được anh
Tự dưng trời đất bỗng xanh vô cùng

:love:Cỏ mọc lên như nấm áhh

Cỏ dại
10-11-2009, 10:46 AM
Từ ngày em gặp được anh
Tự dưng trời đất bỗng xanh vô cùng

:love:Cỏ mọc lên như nấm áhh


Chú Xuân xem xét giùm con chứ vào đến đây mà còn Xì pam nè.

Phúc đáp:Cỏ Dại dừng lo có chú Xuân và ACE đứng bên làm bảo vệ.
Cứ tiếp tục sáng tác 14 đàng thánh giá đi. Hét đàng Thánh giá của Chúa thì đến của đời của người và của nhau ...
Để xem anh chàng 37 tuổi này viết được bao nhiêu thiên tình thơ cho Cỏ
Hãy đợi đấy hi hi...
Chào Cháu nhé
Chú Xuân

Cỏ dại
10-11-2009, 01:00 PM
Cho tôi hỏi hỡi mặt trời
Nẻo nào tìm đến ngọn đồi Canvê
Dù đi khắp nẻo đồng quê
Cho tôi tìm thấy đường về núi xưa
Dù bao năm tháng gió mưa
Bước chân ngày cũ vẫn chưa phai mờ
Dấu xưa còn đến bây giờ
Bàn chân rớm máu Chúa vừa qua đây
Khổ hình thập giá nặng vai
Cho tôi đi lại đường Ngài đi qua
Con đường yêu mến thứ tha
Con đừng đi trọn ý Cha trên trời
Cho tôi đi giữa cuộc đời
Sẻ chia nước mắt nụ cười nhân gian


Chú Xuân sửa giùm con nha. Con chỉ làm thơ vần chân chứ hok bít làm thơ lục bát. Chắc tại con thiếu sự mềm mại đó, khè khè.

Phúc đáp: Không chọc Chú Xuân nữa nhe...hi hi...
Chúc cháu tiếp tục sáng tác tốt
Chú Xuân

Angelus
10-11-2009, 04:47 PM
Con thuộc có 2 câu, không biết tác giả nào sáng tác:


VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.

dominico_dung
10-11-2009, 05:10 PM
Dũng chỉ làm được thơ Tình chứ chả làm được thơ Yêu bác Xuân, khì khì!!!

Mà những kiến thức ở trên hay quá!!! Cứ theo đó mà tập làm thơ cũng hay!
Mà bác Xuân post bài "dẫn đường" cho Chuyên Mục nhiều nhiều đi!



Phúc đáp: Không làm được thơ yêu bác Xuân thì thôi (không cần) hi hi...
Làm thơ cho Chúa , cho đời cho người cho nhau đi (Đang cần em đấy hi hi...)

Những kiến thức trên hay là phải, bởi vì các bậc thơ uyên thâm "Trước ngôn lập thơ" đã dày công nghiên cứu mới thành ra luật lệ cơ mà.
Chúng ta ai cũng đã được học qua, kẻ quên người nhớ nhắc nhau một nhà.
Từ từ rồi bác Xuân hay ACE khác POSTtiếp theo yêu cầu chú Dũng nhé.
Chào em ( Không chọc bác xuân nữa nhe...)

===========================


He he, Dũng cười đau cả bụng, thiệt tình là tiếng Việt, Dũng bis bis:


"Dũng chỉ làm được thơ Tình chứ chả làm được thơ Yêu!
Ơi, bác Xuân mãi Xuân nhà cháu ạ!! Khà khà

dominico_dung
10-11-2009, 05:26 PM
Con thuộc có 2 câu, không biết tác giả nào sáng tác:


VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.




Khôn rứa "ăn ghẹ": dùng "Vĩ vĩ Tuyệt Đoản Ngâm" của Thên Quốc - khúc ngâm tuyệt tác từ alpha -> beta - không thể diễn ngâm típ được, đúng là "đại đệ tử" của Thiên Sứ à. :53:

ps: để pác Xuân nhà biên tập :Tanghoa::118:

Cỏ dại
11-11-2009, 07:02 AM
Con hem có tưởng tượng chi mô. Ý con là cầnhọchỏi đang xì pam, đây là trang thơ mà. Xì pa vào làng 888 nghe anh zai

canhochoi
11-11-2009, 09:54 AM
Cám ơn chú Xuân và các ACE đã hướng dẫn cho canhochoi em về thể thơ trữ tình của dân tộc ta :6:

Em sẽ tập làm thơ để không phụ lòng các cô chú anh chị ah :Tanghoa:
canhochoi