PDA

View Full Version : Thơ cho Tim



Cỏ dại
06-11-2009, 11:30 PM
Trái Tim


Em không yêu anh bằng tất cả trái tim mình
Nơi hòa trộn dòng máu đen, máu đỏ
Nơi oxi và khí thừa hơi thở
Trao đổi tuần hoàn phía trong những vách ngăn
Nhưng bộn bề của cuộc sống xung quanh
Có thể làm trái Tim em mệt mỏi
Đến một ngày nó không còn đập nổi
Và bắt đầu cho một sự đổi thay
Sự hoán đổi diệu kỳ của cuộc sống hôm nay
Em sẽ sống bằng trái tim người khác
Có lẽ nào tình yêu em cũng chết
Như trái tim lạnh lẽo dưới mồ sâu
Nên em chẳng yêu anh bằng cả trái tim đâu
Em yêu anh bằng tất cả tế bào trong cơ thể
Những tế bào vô cùng nhỏ bé
Bằng mắt thường anh không thể nhận ra
Đã yêu nhiều trong ngày tháng đã qua
Còn yêu mãi những tháng năm sẽ tới
Dù thời gian qua đi rất vội
Có một ngày em phải xa anh
Em sẽ chờ nơi thăm thẳm trời xanh
Khi tình yêu em đang nhuyễn vào lòng đất
Lại tuần hoàn trong vòng quay vật chất
Những nguyên tử đã từng là máu thịt trong em
Là đôi tay, đôi mắt, là trái tim
Là tình yêu em kết tinh trong vũ trụ
Còn tồn tại cả khi em không còn nữa
Thẳm sâu trong lòng đất mẹ mênh mang
Là lời nguyện cầu em gửi lại trần gian
Cho một người vẫn còn ở lại.

Tim
07-11-2009, 06:10 PM
Em không yêu anh bằng tất cả trái tim mình
Nơi hòa trộn dòng máu đen, máu đỏ

Nên em chẳng yêu anh bằng cả trái tim đâu
Em yêu anh bằng tất cả tế bào trong cơ thể
Những tế bào vô cùng nhỏ bé
Bằng mắt thường anh không thể nhận ra
Đã yêu nhiều trong ngày tháng đã qua
Còn yêu mãi những tháng năm sẽ tới


Củm ơn chị Cỏ nhá,:hug: thơ tình hay wá chừng,:icon8: mà cho em nói nhỏ xí, cho em mượn mí câu trích dẫn nì tặng lại ngừ khác hen :4:

Cỏ dại
07-11-2009, 06:13 PM
Ừa ưa cứ tự nhin nha. Là thơ cho Tim mà.

Damsan
07-11-2009, 07:14 PM
Củm ơn chị Cỏ nhá,:hug: thơ tình hay wá chừng,:icon8: mà cho em nói nhỏ xí, cho em mượn mí câu trích dẫn nì tặng lại ngừ khác hen :4:

E hèm ......:45::45::45::45::45:
Nhờ người khác làm thơ tặng ai đây ?????????

Angelus
07-11-2009, 08:43 PM
Sry all: cho em dzô bình thơ chút...

Củm ơn chị Cỏ nhá,:hug: thơ tình hay wá chừng,:icon8: mà cho em nói nhỏ xí, cho em mượn mí câu trích dẫn nì tặng lại ngừ khác hen :4:Mong tin em...! :monkey03::monkey03::monkey03:


E hèm ......:45::45::45::45::45:
Nhờ người khác làm thơ tặng ai đây ?????????Em đó anh jai...:love::love:

Cỏ dại
07-11-2009, 09:52 PM
Tim có ý định tặng thơ tình cho 1 người, Đấm sàn (Đến từ đỉnh núi, như kiểu Sơn Tinh ấy) khao khát đó là mình nhưng do bít không có cơ hội, tức giận, cáu, mặt nhăn như... Ghẹ luộc đại diện cho miền biển (kiểu Thủy Tinh), ngồi mơ mộng đến "chuyện tình anh pán chíu". Hehe. Cỏ tớ không có ý kiến, ngùi pót típ.

Cỏ dại
07-11-2009, 11:54 PM
Nhật thực

Em gặp anh ở cuối chân trời
Nơi chẳng có điều gì là không thể
Anh là mặt trời, em - vầng trăng nhỏ bé
Suốt đời tìm nhau qua hai nẻo đông tây
Vũ trụ giao hòa trong khúc hát mê say
Mặt trời gặp mặt trăng...nhật thực
Không còn là những niềm mơ ước
Khoảnh khắc yêu thương để em biết
...Tình yêu tồn tại
Dù chẳng là mãi mãi
Dù ngày mai đã phải xa nhau
Để suốt đời lại đi khắp địa cầu
Từ đông sang tây để thấy mình đang sống
Để nước mắt thành giọt mưa rơi xuống
Thấm vào nhân gian,
khắc khoải nhớ thương
Ngàn năm qua vẫn chung một con đường
Không gặp nhau nhưng em biết
Tình yêu mình sẽ là bất diệt
Chẳng phai mờ dù trong cõi trầm luân
Sẽ trở về trong vũ trụ hóa thân
Em hạnh phúc! Dù cuộc đời chỉ một lần gặp gỡ

Tim
08-11-2009, 01:56 AM
E hèm ......:45::45::45::45::45:
Nhờ người khác làm thơ tặng ai đây ?????????

:4:Hehehehe nói trước thế í mà. Đợi nhấm đúng mục tiêu thì tặng :4:

Tim
08-11-2009, 01:58 AM
Sry all: cho em dzô bình thơ chút...
Mong tin em...! :monkey03::monkey03::monkey03:

Em đó anh jai...:love::love:
Hehehehehe được nà.Có thể suy nghĩ chút cố đợi nhá anh Ăn ghẹ luộc rùi sẽ.....:71:

strawberrybaby
08-11-2009, 10:06 AM
Chị 2 to gan nhỉ, dám nhờ người làm thơ cho ai zậy 2... em sắp có anh 2 mới hả