PDA

View Full Version : GIÁ TRỊ CỦA HẠT CÁT



sake
07-11-2009, 12:57 PM
Như hạt cát mong manh và bé nhỏ
Làn gió đến chẳng biết sẽ về đâu
Cơn lốc xoáy, bão cát bay vần vũ
Em là gì hỡi hạt cát mong manh?

Em là gì dưới bàn chân bộ hành?
Em là gì dưới nắng hanh sa mạc?
Em là gì giữa suối nguồn lũ thác?
Giá trị gì, hỡi hạt cát mong manh?
Nhưng

Em là ngọc trong lòng con trai biển
Em là tường tòa cao ốc nguy nga
Em là nhà cho muôn người cư trú
Là “su su” của Mẹ Biển bao la.

Khi sóng đến, em hòa vào lòng Mẹ
Sóng xa bờ, em xa Mẹ sóng ơi!