PDA

View Full Version : Lễ Mông Triệu : Thiện Sẽ Thắng Ác



thuanmad1
15-08-2007, 09:39 AM
Lễ Mông Triệu : Thiện Sẽ Thắng Ác (Lc 1,39-56)

Fr Jude Siciliano, OP

Thưa quý vị.
Trong sách các bài đọc chúng ta gặp rất ít trích đoạn từ Khải Huyền và nếu quý vị giống như tôi, thì hiếm khi dám can đảm thuyết giảng về sách đó. Hơn nữa hình như hàng ngày chúng ta cũng không chọn Khải Huyền để đọc. Vậy thì hôm nay là cơ hội tốt để đền bù. Do đó, tôi tập trung vào bài đọc thứ nhất của ngày lễ, rồi đưa ra vài tài liệu liên quan để quý vị tuỳ nghi sử dụng.

Thời gian làm mục vụ ở nhà tù San Quentin, bang California, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy các phạm nhân ưa đọc sách Khải Huyền. Có điều chi hấp dẫn trong cuốn sách đến nỗi khiến họ say mê đọc, rồi giải thích cho nhau nghe ? Phải chăng là các hình ảnh, ngụ ngôn, biểu tượng của nó ? Hay những ý nghĩa đặc biệt mà họ khám phá ra ? Trong khi đa số các tín hữu bình thường tránh đọc cuốn sách khó hiểu đó! Mãi về sau tôi mới ngộ ra rằng họ chú ý đến các vật lộn chí tử giữa thiện và ác, giữa tối tăm và ánh sáng, giữa con rồng đỏ và người phụ nữ sắp sinh con, những hình ảnh tương tự đầy rẫy khắp cuốn sách. Họ chờ đợi cái hệ thống khám đường nghiệt ngã mình đang phải chịu đựng rồi ra sẽ bị lật nhào. Thế giới này với những áp bức bất công của nó sẽ bị xoá sạch. Sự kiện đó làm các tù nhân tràn trề hy vọng. Thật ra cuốn sách được viết với mục tiêu an ủi các tín hữu tiên khởi đang chịu bách hại ở cuối thế kỷ thứ nhất vì bàn tay đẫm máu của các hoàng đế Rôma và những quan chức thù địch của đế quốc. Vô tình nó am hợp với các tù nhân ở North Bloc, San Quentin ngày nay. Nói chung cuốn sách uý lạo tất cả tín hữu đang phải đấu tranh với quyền lực của sự dữ trên thế giới tượng trưng bằng "con rồng đỏ", ở bất cứ thời đại nào, nơi chốn nào !

Một hấp dẫn khác đối với tù nhân ở San Quentin là họ tin mình hiểu được các biểu tượng trong Khải Huyền. Họ có thể tưởng tượng ra những hình ảnh thánh Gioan đã dùng. Họ cảm thấy mình là một phần của các tưởng tượng đó. Ngoài ra không ai cảm nhận được. Vì thế họ thành lập nhóm Khải Huyền. Người ngoài nhóm không được phép tham dự. Thậm chí họ còn sử dụng "kiến thức đặc biệt này" để tự kỷ ám thị, lấy mình làm hơn các kẻ cùng cảnh ngộ. Nhưng cho dầu họ giải nghĩa sai thế nào đi nữa, chúng ta cũng thông cảm tính thu hút của cuốn sách đối với họ. Cuốn sách đầy những thị kiến và lời tiên báo. Nó nói thay cho những kẻ đang bị áp lực nặng nề của sức mạnh ngoại lai, những bế tắc không lối thoát. Nói cách khác cuốn sách là đường thoát tâm lý cho các phạm nhân đã bị giam giữ tại khám đường Quentin.

Tuy nhiên, thánh Gioan khi viết Khải Huyền đâu có nhắm mục đích đó mà là tới các tín hữu ở cuối thế kỷ thứ nhất, đang bị quyền lực Rôma ép buộc thờ phượng hoàng đế La Mã. Từ chối thờ hoàng đế sẽ phải chịu hình phạt nặng nề, không những về mặt tôn giáo, mà cả kinh tế, chính trị nữa. Các tín hữu phải dứt khoát lựa chọn hoặc là Thiên Chúa, cụ thể: Ðức Giêsu Kitô hoặc hoàng đế Rôma. Nếu họ chọn đức tin, họ phải trả giá rất đắt, bằng cái chết cực hình, tan gia bại sản. Cho nên sách Khải Huyền không phải là những tưởng tượng viển vông. Nó là những biểu hiện cụ thể, hiện tại và tương lai, đủ khả năng uý lạo các linh hồn đang gánh chịu đau khổ vì đức tin của mình. Chúng được viết ra để giúp đỡ những kẻ có đạo trung thành với đức tin, bảo đảm Chiên Con sẽ toàn thắng.

Liệu chúng ta có thể tin vào điều đó ? Liệu nhờ đó đức tin chúng ta được phát triển ? Liệu các tín hữu được bảo đảm chiến thắng của Chiên Con ? Báo chí, truyền thanh, internet đầy rẫy những tin dữ. Cái thắng của điều ác. Hàng ngày ôm bom tự sát ở Irắc, thanh lọc sắc tộc ở Sudan, truy tìm Taliban ở Afghanistan, tấn công và trả thù ở Palestine, vật lộn giành đất đai ở dải Gaza, khủng bố ở Inđônêxia, Ấn Ðộ, Pakistan, chết đói ở Phi Châu, Aids ở thế giới thứ ba, thứ tư, xì ke ở Mĩ Châu khiến những linh hồn lương thiện phải đặt câu hỏi: "Ai chịu trách nhiệm trên trái đất nhỏ bé này vậy ? Thiên Chúa hay ma quỷ ? Ðiều thiện hay điều ác ?" Cứ nhìn xung quanh mình mọi người đều phải ghê sợ về mức độ sự dữ hoành hành. Thế thì lực lượng nào sẽ thắng? Chiên Con hay rồng đỏ ? Như những tín hữu chúng ta về phe với ai ? Với Chiên Con mà Khải Huyền tiên báo sẽ toàn thắng hay các cố gắng của chúng ta sẽ nhạt nhoà trước sức mạnh khủng khiếp của con rồng đỏ bảy đầu, mười sừng?

Xác quyết của sách Khải Huyền là thiện sẽ thắng ác. Thánh Gioan đã trông thấy trước như vậy và đã an ủi các tín hữu đang chịu bách hại khốc liệt. Liệu thánh nhân có lừa dối chúng ta ? Câu trả lời là không. Vậy sự thật phải là sự toàn thắng của Ðức Chúa Trời. Cũng giống như các tín hữu tiên khởi, chúng ta không vì sức mạnh nhất thời của các thế lực đối kháng mà từ bỏ đức tin, thôi dấn thân hành động cho Tin Mừng. Chúng ta tôn thờ Thượng Ðế nào ? Chắc chắn là Thiên Chúa của Ðức Kitô và xác tín vào phép công bình của Ngài. Do đó Khải Huyền kêu gọi chúng ta nhìn lên Thiên Chúa ấy, Ðấng sẽ ra tay hành động để mọi sự được an bài tốt đẹp, chứ không phải vào những tai hoạ, đau khổ hiện tại của nhân loại. Quyền lực của con thú quả thật đáng sợ, đuôi của nó cuốn đi 1/3 tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Nhưng Con trẻ vẫn được người phụ nữ sinh ra, được Thiên Chúa bảo vệ và sẽ toàn thắng.

Tuy không có chìa khoá vạn năng để giải thích Khải Huyền, nhưng ngôn ngữ của nó đủ để chúng ta nắm bắt vài ý nghĩa thiêng liêng và hiểu được vài sứ điệp, để áp dụng cho người Kitô hữu hôm nay: Cuộc vật lộn giữa thiện và ác, sự đe doạ của quỷ sứ nuốt chửng các giáo dân không ai nghi ngờ. Sự thắng thế của Satan là ghê sợ. Ðiềm ghở kinh khủng bao trùm toàn thế giới Kitô giáo. Tuy nhiên Một dân tộc mới đang được khai sinh trong đau khổ và phải đấu tranh quyết liệt để sống còn. Nhưng bất chấp sự đe doạ của con rồng, Con trẻ vẫn được sinh ra, được đưa lên ngai Thiên Chúa và được an toàn. Chắc hẳn các tín hữu tiên khởi nhận ra được ám chỉ về Thánh Kinh Cựu ước. Thiên Chúa, trong quá khứ, đã bảo vệ dân tộc Do Thái khỏi quân thù, thì lúc này cũng bảo vệ dân mới khỏi những khó khăn. Lời Thiên Chúa không ở thì quá khứ mà luôn luôn ở hiện tại. Ngài luôn hành động để cứu giúp và tái tạo dân mới mà Chúa Giêsu đã đổ máu đào ra để cứu chuộc.

Khi viết Khải Huyền, thánh Gioan nghĩ tới cộng đồng tín hữu đang chịu bách hại ghê gớm. Thánh nhân khích lệ, an ủi họ qua cuốn sách của mình, khuyên nhủ họ hãy trông cậy vào Thiên Chúa. Chúa biết rõ nỗi thống khổ của cộng đoàn và sẽ giơ tay giải cứu. Sự dữ sẽ chẳng bao giờ thành công. Ðó là lý do bài đọc được chọn cho ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Con rắn già thất bại nơi Ðức Maria, hình ảnh tuyệt hảo của dân tộc mới, tức Giáo Hội ngày nay. Kinh Magnificat của bài Tin Mừng cũng được liên kết với ý tưởng chiến thắng này, Ðức Maria đã nhảy mừng tạ ơn Thiên Chúa vì công trình cứu độ của Ngài : "Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường". Ðức tin ở đây được diễn tả dưới hai hình thức: Nơi Ðức Maria và nơi cộng đoàn tín hữu. Nhưng cả hai đều đặt niềm cậy trông vào uy quyền Thiên Chúa. Ngài cứu giúp những kẻ bé mọn, đang bị áp bức, bách hại. Thánh Gioan không chủ tâm viết về các sự kiện của tương lai. Nhưng về tình hình hiện tại. Ngài đề cao những tín hữu đang chịu cảnh lầm than. Ông viết để giúp đỡ họ, cũng như chúng ta ngày nay. Ngõ hầu mọi người giữ vững đức tin, trung thành với lề luật Thiên Chúa. Ông cam đoan Thiên Chúa sẽ toàn thắng, công lý của Ngài sẽ tỏ rạng.

Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, nơi Ðức Mẹ chúng ta được chiêm ngắm một gương mẫu đức tin tinh ròng, sống động, một sự trung thành hoàn hảo, một đức cậy vững chắc, một lòng mến khiết trinh không phân tán, Ngài xứng đáng làm Bà Chúa hiển vinh và là mẹ Ðấng Cứu Thế. Trong hoàn cảnh của mình, mỗi người tín hữu đều phải sinh ra "Ðức Kitô" cho thế gian. Do đó cũng chia sẻ số phận của người phụ nữ mang thai chuyển dạ trong Khải Huyền. Mặc dầu con trẻ vừa sinh ra đã chịu bắt bớ, khổ đau. Nhưng Thiên Chúa gìn giữ Ngài an toàn. Ngài sẽ trở về với Thiên Chúa và ban cho mỗi người chúng ta một nơi trú ẩn vững bền trong trái tim Mẹ Ngài. Ngài bảo vệ và che chở chúng ta khỏi nanh vuốt của con rồng đỏ, đang tác yêu tác quái trên thế giới. Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ chiến thắng. Sự dữ sẽ bị đánh bại, bị quét sạch khỏi mặt trái đất.

Người tín hữu mọi nơi mọi thời vững tâm hô lớn giữa trận chiến khốc liệt: "Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương quyền lực và vinh quang." Ngài sẽ trợ giúp mỗi người toàn thắng trong trận chiến của mình. Amen.


Fr Jude Siciliano, OP