Nganguyen
10-11-2009, 09:35 PM
Tư Phút Bôn ham bóng đá nên sáng Chúa nhật không dậy nổi để đi lễ . Anh chàng nằm khèo trên gường , mở TV ra xem lễ . khi chết đi , gặp Thánh Phê Rô . Ngài coi hồ sơ xong liền phán :
Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa nhật . Xuống hỏa ngục tức khắc .
Thưa Thánh Cả , oan cho con lắm . Chúa nhật nào con cũng mở TV ra xem lễ để thông công cùng Hội Thánh mà .
Vậy thì cho con cái TV này .Mang xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng .
Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa nhật . Xuống hỏa ngục tức khắc .
Thưa Thánh Cả , oan cho con lắm . Chúa nhật nào con cũng mở TV ra xem lễ để thông công cùng Hội Thánh mà .
Vậy thì cho con cái TV này .Mang xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng .