PDA

View Full Version : TỘI ÁC DIỆT CHỦNG !



cafeda2009
11-11-2009, 07:08 AM
TỘI ÁC DIỆT CHỦNG !



15/09/2009 14:22:00 LÊ PHỤ HỒ (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)

(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:tsz%28%27article_body%27,%2716px%27%29)

http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=QUANG_CAO_HUT_THAI_821871381.jpg&size=article_medium


"Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của hôm nay và mai sau..."
Thỉnh thoảng báo chí đăng tin “Một vụ giết người”, “Vụ giết người cướp của”… và bao giờ loại tin ấy cũng có thêm hai chi tiết: đó là lời bình “dã man”, “tàn nhẫn” và thông tin cảnh sát điều tra đang vào cuộc. Đọc các mẩu tin ấy, ai cũng rùng mình, và mong cho tội phạm sớm bị sa lưới để bớt đi cảnh mạng người bị cướp đi.

Mỗi lần đọc tin ấy, cũng như mọi người, tôi thấy kinh sợ vì mạng sống con người không được tôn trọng. Nhưng thật ra, các vụ giết người lớn không thường xuyên xảy ra. Những vụ giết người khác tàn nhẫn hơn, xảy ra thường xuyên hơn và được cổ võ trong xã hội này, vừa như việc trút bớt gánh nặng xã hội, vừa là việc kinh doanh ! Rùng rợn quá !
Chiều nay, tôi nhận được Email của một anh bạn thân là nhà báo, trong đó có tấm hình chụp một cái bảng lớn với đèn sáng nhấp nháy, quảng cáo “HÚT THAI” ngay giữa phố xá đông đúc, y như người ta quảng cáo một loại bia, một loại nước ngọt. Lương tâm đâu ? Đạo đức đâu ? Dường như đang có nhiều cuộc thi đạo đức lắm kia mà ? Hình ấy chụp ở Thăng Long ngàn năm văn vật. Anh bạn chú thích: "Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của hôm nay và mai sau..."
Thật xót xa. Tôi còn bàng hoàng hơn nữa với thông tin từ cha Quang Uy bên Nhóm Bảo Vệ Sự Sống: “Mình đã đích thân chạy xe nhiều lần trên con phố rất lớn mang tên Giải Phóng ngay giữa thủ đô Hà Nội với khoảng 50 cửa tiệm như thế này”. Trời ơi, cứ nhẩm tính đi, giả sử mỗi ngày mỗi cửa tiệm giết hai sinh linh thôi, thì chỉ trên một con đường đã đến có hàng trăm sinh mạnh bị cướp đi. Rồi cả thành phố ấy, rồi sáu mươi mấy tỉnh thành cả nước ta !
Ghê quá, tội ác tràn lan quá. Báo chí nào kêu lên giùm đi. Một vụ án giết người đã là dã man, đã là tàn ác, hàng trăm rồi hàng ngàn, hàng vạn vụ giết người khác, ai lên tiếng đây ?
Xin cha Uy cho phép được kết luận bài viết ngắn này bằng lời của cha kêu gọi: “Mọi người phải xúm vào cố gắng mà làm được cái gì hay cái nấy để bảo vệ sự sống… Tội ác diệt chủng cấp toàn quốc đấy !”
Tôi thầm thĩ lời bài hát: “Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn. Mẹ hãy ra tay ban phúc bình an..."
LÊ PHỤ HỒ, 15.9.2009

vũng_nước
11-11-2009, 09:15 AM
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=14492