PDA

View Full Version : Tiếng Chuông Cảnh Báo Sự Sống Cần Được Bảo Vệ



cafeda2009
12-11-2009, 09:31 PM
Tiếng Chuông Cảnh Báo Sự Sống Cần Được Bảo Vệ (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:ting-chuong-cnh-bao-s-sng-cn-c-bo-v&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=5)


Thứ ba, 10 Tháng 11 2009 12:20

(http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=3%3Atin-tuc-tong-giao-phan-hue&id=1158%3Ating-chuong-cnh-bao-s-sng-cn-c-bo-v&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=5)


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang112009/10112009tiengchuong.jpg
“Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa?

Nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài?

Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy

Vào lòng Chúa tín trung.

Chỉ người sống, vâng chỉ người sống

Mới ca tụng Ngài như thể con nay”

(Thánh Vịnh)


Sáng ngày 08.11.2009 Cha, Mẹ gia đình và giới trẻ giáo xứ Tân Thủy đến viếng nghĩa trang Anh Hài ở giáo xứ Ngọc Hồ thuộc Hạt Thành Phố Huế. Đây cũng là lần đầu tiên những giáo dân Tân Thủy được đến nơi đây. Mặc dù Ngọc Hồ không xa lạ với người dân sống nhờ sông nước, đánh bắt cá và cào Hến trên dòng Hương. Nhưng hôm nay họ mới thấy và chứng kiến những hình ảnh thực sự đau thương và biết thêm những thực trạng của cuộc sống đang diễn ra quanh mình.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang112009/10112009tiengchuong_1.jpg
Nghĩa Trang Anh Hài thuộc Giáo xứ Ngọc Hồ ( xã Hương Hồ - Huyện Hương Trà - Huế )
hiện chôn cất hơn 37000 sinh linh bé nhỏ bị các bậc làm cha mẹ nhẫn tâm phá bỏ.


Hình ảnh đau thương, đó là những thai nhi vừa được mang đến để chôn cất nơi nghĩa trang này. Số lượng của 17 năm nay, kể từ khi nghĩa trang được hình thành đến nay, có hơn 37000 thai nhi vô tội được an táng ở đây. Một con số thật khủng khiếp và đau lòng, đó là thảm cảnh của suy đồi luân lý.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang112009/10112009tiengchuong_2.jpg

Các thai nhi bị phá bỏ trong ngày 8-11-2009 đang được chuẩn bị chôn cất.

Luân lý bị suy đồi vì con người ngày nay đang đảo lộn các giá trị cuộc sống: người ta tranh đấu để bảo vệ súc vật, nhưng lại có thể nhẫn tâm giết hại các thai nhi, người ta đòi phụ nữ được quyền tự do chọn lựa, nhưng lại chối bỏ quyền sống của những đứa con trong lòng mẹ.
Trong cảnh thương tâm được chứng kiến ấy, tôi nghe một đứa trẻ hỏi: “Răng mà mẹ khóc rứa?”. Thật khó trả lời trong thổn thức của sự đau thương đó. Tôi nghĩ người mẹ sẽ bảo với đứa con nhỏ của mình là con hạnh phúc lắm, con biết không?
Có một gia trưởng nói lên sau khi được đến nghĩa trang Anh Hài: “Con thấy mình thật hạnh phúc. Lâu nay con cứ tưởng mình khổ vì nghèo tiền, nghèo của. Nhưng hôm nay, con thấy còn một thứ khổ lớn hơn đó là tình yêu thương mà những người làm cha làm mẹ đã không ý thức được. Qua đây, con sẽ cố gắng sống tốt và nuôi dạy những người con của mình nên người.”


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang112009/10112009tiengchuong_3.jpg

Những đứa trẻ được hạnh phúc ra đời, là niềm hy vọng tương lai của xã hội và Giáo Hội.


Như vậy, các bậc làm cha mẹ phải biết mình chỉ được sinh ra sự sống, chứ không được hủy diệt, nhất là đối với những thai nhi vô tội quá yếu đuối, bất lực, không thể tự bảo vệ quyền sống của mình.
Nếu chúng ta tiêu diệt các thai nhi, thì chúng ta quả là những người làm cha làm mẹ quá vô tâm và hèn nhát.Thật không thể tưởng tượng được những thai bị sát hại ấy đã kêu khóc, van xin cho chúng được sống. Nhất là chúng ta sẽ xúc phạm rất nặng đến Đấng là Sự Sống “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. (Ga 14,6)
Nhận ra nhân phẩm của mình, nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của người khác, đó là chân lý nền tảng của cuộc sống. Ta có hạnh phúc hay không, xã hội có hài hòa hay không, tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của ta đối với chân lý ấy.
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa quan tâm dạy bảo con cái mình đầy đủ, đặc biệt là vấn đề giới tính, tâm sinh lý. Bên cạnh đó, việc giáo dục giới tính trong nhà trường chưa được quan tâm đúng mức hay còn e ngại...Mỗi chúng ta phải làm gì để chấn chỉnh nếp sống đang có vẻ "xuống cấp" này nhỉ? Trách nhiệm không thuộc về riêng ai, mà của tất cả mọi người.
Cuộc sống thì chỉ có một, những gì trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, đặc biệt là tuổi trẻ. Lẽ nào vì những thú vui chóng qua, sống thiếu định hướng, để rồi chúng ta có thể day dứt, đau khổ suốt một đời?
Biết như vậy, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa ban cho những ai đã lỡ lầm phạm tội ác, biết ăn năn sám hối, xin Chúa thứ tha. Đồng thời chúng ta hãy biết cảm thông chia sẻ với những ai đang gặp cảnh tan thương ấy.
Ước mong mọi người biết quí trọng những mầm sống, biết sự yếu đuối của bản thân để được Thiên Chúa sáng soi, dẫn dắt qua từng ngày sống.



Linh mục Phêrô Nguyễn Vũ

jolly_oneself
12-11-2009, 11:28 PM
tại sao H1N1,H5N5,HIV hay các bệnh khác được coi là dịch bệnh hay là bệnh nan y mà tại sao nạn phá thai xảy ra nhiều như thế mà họ koh wan tâm nhỉ.TẠi sao họ chỉ suy nghĩ đến việc phá bỏ sự sống mà koh suy nghĩ đến việc phải chuẩn bị như thế nào để sinh và nuôi dạy chúng thật tốt.Tại sao họ sợ người khác đánh họ,làm họ đau,thậm chí là giết họ vậy mà họ đã làm chuyện đó với những thai nhi chưa được nhìn thấy thế giới xung wanh???????????????Why???????

Tử Mặc
13-11-2009, 07:47 AM
37000. Một con số nói lên được lòng con người... Nhưng đó chưa phải là con số thống kê trên toàn đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Nếu tổng kết đủ liệu chúng ta có dám lắng nghe chăng...?
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con là kẻ có tội...!

migoi_sg
13-11-2009, 07:54 AM
Sự sống ngày nay đang bị vùi dập, Chúa ơi xin thương đến những thai nhi vô tội, cho mỗi người ý thức đc công trình tạo dựng của Chúa, để sự sống được gầy dựng và vun trồng trên khắp thế giới.