Nganguyen
13-11-2009, 07:37 AM
Tờ 100 ,tờ 50 cent và đồng 20 cent tình cờ hội ngộ trong bóp Bà Trùm Sò .
Tờ 100 lên tiếng trước :
_ Các cậu biết không ? Tớ đã đi gần khắp thế giới rồi nhe . Sang cả Mỹ Châu , Âu Châu , Phi Châu , Á Châu rồi nhá .
- Tờ 50 phụ họa .
- Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ Singapore , Bang kok ,London ,Pasi , new york , Cali em đi hết cả rồi . Thế gian thật nhiều chỗ ngoại mục .
- Đồng 50 cent và 20 cent nghe đến đó thì ôm nhau ào khóc lên .
- Tủi thân cho chúng em quá . Chúng em chỉ được đí tới nhà thờ thôi .
Tờ 100 lên tiếng trước :
_ Các cậu biết không ? Tớ đã đi gần khắp thế giới rồi nhe . Sang cả Mỹ Châu , Âu Châu , Phi Châu , Á Châu rồi nhá .
- Tờ 50 phụ họa .
- Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ Singapore , Bang kok ,London ,Pasi , new york , Cali em đi hết cả rồi . Thế gian thật nhiều chỗ ngoại mục .
- Đồng 50 cent và 20 cent nghe đến đó thì ôm nhau ào khóc lên .
- Tủi thân cho chúng em quá . Chúng em chỉ được đí tới nhà thờ thôi .